Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League 2014/2015

Pha đấy là anh Vương lúc sắp chết, giơ ngón tay trỏ dùng Tiên thiên công đối phó với Tây Độc Âu Dương Phong định đến cướp Cửu Âm Chân Kinh. Tây Độc lại cứ tưởng ngón đấy là Nhất Dương chỉ mà anh Vương mới học được của anh Đoàn (vì võ lâm ngũ bá tỷ thí thì Tây Độc chỉ sợ mỗi ngón này, mạng Hỏa khắc mạng Kim ấy mà ;)) ). Thế là lão Độc vật ba chân bốn cẳng chạy biến, không dám ngoảnh lại nhìn anh Vương.

Nói chung Barca năm nay đáng sợ ở bộ 3 siêu sao thôi. Mỗi trận chỉ cần 1 anh chàng tỏa sáng là đối thủ gục luôn. Mà phong tỏa được cả bộ 3 này thì là bài toán tương đối nan giải. Đội nào giải được bài toán này thì Lucho chịu bó tay ngay :)) Chứ thực sự dấu ấn của Lucho lên lối chơi của Barca không nhiều. Điển hình là hàng tiền vệ bá đạo của Barca ngày nào bây giờ đá như 1 đội tầm trung. Ngoài ra năm nay ở tuyến dưới may mà tay kều phong độ tốt, chứ lởm như năm ngoái thì bây giờ chắc chả còn mục tiêu nào phấn đấu nữa

Mạn đàm kiếm hiệp tí, theo mình nhớ thì Vương Trùng Dương có biết Nhất Dương Chỉ chứ nhỉ bởi từng cùng Đoàn Hoàng Gia trao đổi võ học( dẫn đến việc sư đệ Chu Bá Thông tòm tem quý phi của Đoàn Hoàng Gia) :)

Quay lại chủ đề chính thì kết quả bốc thăm này không thật như ý mình lắm, thích nhất vẫn là Barca-Juve hoặc không thì Barca-Real, mình nghĩ Juve gặp Real là dễ thở nhất bởi Real đã mất Modric, ai cũng biết Real rất khó khăn khi gặp những đội bóng chặt chẽ kiểu ATM-Juve bởi không có những cá nhân đi bóng đoạn ngắn tốt như Messi-Robben mà Juve theo mình thủ cứng không kém ATM nhưng có nhiều nhân tố có thể tỏa sáng hơn ATM như Pirlo(đá phạt)-Tevez
 
Không biết có lịch thi đấu chưa nhỉ ?
Bayern thì vẫn mạnh nhưng không còn sự đáng sợ như trước. Đội hình nó cũng già hóa các công thần giống Barca đã đi xuống 1 2 năm trước thôi. Trong khi chúng ta có nhiều sự thay đổi và đang đạt đỉnh thì Bayern đã sa sút 1 phần. Lahm, Schweinsteiger đã xuống, Ribery gần như đã sa sút, Kroos thì ra đi, chỉ còn Robben vẫn còn nguy hiểm. Dù khó khăn nhưng lần này Barca sẽ thắng, không thể thua được
 
Mình thấy Juve có vẹo gì đâu, ai xem nó đá với Monaco thì biết lượt về chỉ có may mắn nên mới không bị loại, bởi Monaco nó không có cầu thủ dứt điểm tốt chứ không phải do Juve thủ hay. Chú Chiellini mang tiếng trung vệ Ý mà đá như con gà. Ngay vòng bảng 2 trận gặp ATM cũng toàn thua. Mùa trước cùng bảng với Real cũng thua và hoà dẫn tới việc bị loại ngay vòng bảng. Juve giờ chỉ có danh không có thực, gặp Real chỉ đi ăn cắp thôi. Nếu ATM mà nó không gặp Real thì giờ nó mới xứng là 1 trong 4 đội mạnh nhất Châu Âu. ATM cả công và thủ đều trên hẳn Juve rất nhiều.

Bayern giờ gặp Barca mình nghĩ không đáng sợ, giờ Barca đá mới giống kiểu Bayern dưới thời Henkes mà Barca bị thua 0-7 ấy. Khi ấy Barca với tiki taka đang trên hồi thoái trào y như tiki taka giả hiệu của Pep ở Bayern bây giờ. Mình nghĩ Bayern sẽ là đội cầm nhiều bóng hơn, nhưng sẽ bất lực và thua trước một Barca đá chậm và chắc chắn, rồi sẽ là sự toả sáng của bộ ba MSN kết liễu Bayern, kịch bản như trận lượt về Barca đá vs Real vừa rồi.
 
Đúng, Juve thực sự chả có vẹo gì đáng sợ cả, hơn nữa còn mất Pogba ở lượt bán kết này nữa. Phải nói Real nó qúa may khi bốc được Juve. Ai tin chứ mình chả bao giờ tin Juve nó đá lại được Real. Gần như 1 vé chung kết là cho bọn Dê rồi. Để Barca gặp Juve cũng quá sướng đi ấy
 
Không biết có lịch thi đấu chưa nhỉ ?
Bayern thì vẫn mạnh nhưng không còn sự đáng sợ như trước. Đội hình nó cũng già hóa các công thần giống Barca đã đi xuống 1 2 năm trước thôi. Trong khi chúng ta có nhiều sự thay đổi và đang đạt đỉnh thì Bayern đã sa sút 1 phần. Lahm, Schweinsteiger đã xuống, Ribery gần như đã sa sút, Kroos thì ra đi, chỉ còn Robben vẫn còn nguy hiểm. Dù khó khăn nhưng lần này Barca sẽ thắng, không thể thua được
5/5 đá lượt đi, tuần sau đá lượt về.
 
Mạn đàm kiếm hiệp tí, theo mình nhớ thì Vương Trùng Dương có biết Nhất Dương Chỉ chứ nhỉ bởi từng cùng Đoàn Hoàng Gia trao đổi võ học( dẫn đến việc sư đệ Chu Bá Thông tòm tem quý phi của Đoàn Hoàng Gia) :)

2 anh Vương, Đoàn có trao đổi Tiên Thiên Công và Nhất Dương Chỉ cho nhau. Nhưng pha này là anh Vương dùng Tiên thiên công vận nội lực vào nắp quan tài. Tây Độc mở nắp quan tài thì bị thương bởi nội lực Tiên Thiên Công của Vương, nhưng lại tưởng là anh Vương sắp phóng Nhất Dương chỉ nên chơi ù té quyền.

Quay lại chủ đề. 2 FCB đều không còn chơi kiểu tiki taka nữa mà chuyển qua chơi trực diện nhiều hơn nên sẽ là 1 trận đôi công hấp dẫn. Mọi hy vọng của Barca trận này dồn cho cây đinh ba. Pep có thể rất hiểu Messi nhưng Neymar và Su thỏ vẫn là bài toán khó tìm lời giải cho Pep. Lối chơi của BM đang phát triển trên Thiago, người từng được kỳ vọng là Xavi ver 2.0. Gặp nhau Lucho cứ cho Xavi vào quẩy. Ku em nhìn thần tượng cũ chắc không lên đỉnh được đâu ;))
 
Barca - Bayern (5/5 và 13/5)

Juventus - Real (6/5 và 12/5).
Có cảm giác mấy năm gần đây Real rất may mắn khi bốc thăm, toàn gặp đội dưới cơ, trong khi chúng ta toàn gặp đội cứng. Một vé đến Berlin gần như đã có chủ, mình không tin Juve làm gỏi được Real. Liệu năm nay Juve có may mắn như Chelsea mùa 2011/2012 không. Xem trận lượt về mới thấy các chân sút Monaco không cùn thì ít nhất cũng kéo Bà Đầm Già vào hiệp phụ. Chiellini mang danh trung vệ Ý mà đá 44 giây mất bóng rồi với tay chụp lại như bóng bầu dục rồi ăn thẻ vàng. Đã thế còn mất Pogba. Chúng ta vs Bayern thì cơ hội 50-50. Bayern sẽ cầm bóng nhiều hơn, chúng ta sẽ mong sự toả sáng của bộ 3 thần thánh. Nhưng mình chẳng tin tưởng hàng phòng ngự chút nào và điển hình là cặp đôi hoàn hảo Alves - Pique.
 
Nếu Barca mà vượt qua được Bayern (ĐKVĐ Bundesliga) nữa để rồi xử luôn Real ở trận CK thì năm nay đúng là đỉnh của đỉnh: Loại ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh (Man City), loại ĐKVĐ giải Pháp (PSG), trước đó là pha làm gỏi ĐKVĐ La Liga (Aletico Madrid) ở cả 2 mặt trận La Liga lẫn cúp Nhà vua!
 
Sửa lần cuối:
Kịch bản đẹp nhất là trận Chung kết toàn Tây Ban Nha. :sexy:
Và chúng ta là người giữ cho lời nguyền C1 tiếp tục...trong sự tức tối kêu gào của fan cuồng CRying7 :dreaming:
 
bọn Rê năm nào bốc thăm cũng may mắn. Còn mình năm nay chiến toàn đội mạnh từ vòng bảng đến bán kết, thực sự là Juve chẳng có vẹo gì ở vòng bảng thì dưới cơ ATM rồi vào vòng trong may gặp Dort sa sút thảm hại nên ăn ngon lành. Vòng TK thì gặp anh Monaco cũng ít vẹo nên Bà già đã vào bán kết. Xem 2 trận vòng bảng mùa trước của Re và Ju thì có thể khẳng định bán kết tới đây lượt đi trên sân Juve sẽ là kết quả hòa còn lượt về trên sân Rê thì Juve bại. Quá thơm và may cho Rê gặp con mồi quá ngon.
 
Juve chắc chắn là nhẹ nhàng hơn Bayern nhưng mình không nghĩ là Real dễ ăn đâu vì có những đặc điểm trong lối chơi của Juve sẽ gây khó cho Real, trận chiến sắp tới hy vọng của Real sẽ nằm ở Isco-James-Benzema nhiều hơn vì đây là những cầu thủ di chuyển thông minh và xử lý bóng trong không gian hẹp tốt

Cặp Barca-Bayern thì nếu Benatia không kịp bình phục thì cửa thua của Bayern khá cao bởi theo tin mới nhất Badstuber đã chấn thương hết mùa, cặp Boateng-Dante xoay sở cực chậm( chưa kể Dante đá còn ngáo) thì gặp N-S-M của Barca quá khó để chống đỡ, ngay cả Benatia trở lại thì cũng chỉ hạn chế phần nào thôi bởi chú này có tốc độ chứ cũng không đảm bảo cho Bayern được
 
Không biết có lịch thi đấu chưa nhỉ ?
Bayern thì vẫn mạnh nhưng không còn sự đáng sợ như trước. Đội hình nó cũng già hóa các công thần giống Barca đã đi xuống 1 2 năm trước thôi. Trong khi chúng ta có nhiều sự thay đổi và đang đạt đỉnh thì Bayern đã sa sút 1 phần. Lahm, Schweinsteiger đã xuống, Ribery gần như đã sa sút, Kroos thì ra đi, chỉ còn Robben vẫn còn nguy hiểm. Dù khó khăn nhưng lần này Barca sẽ thắng, không thể thua được
Vãi bác toàn nói chỗ nhược thì còn xét làm gì. Lahm và Schweni hơi xuống nhưng giờ Pep đã có lại quân át chủ bài chiến thuật của riêng lão là Thiao và có trời mới biết đầu óc Pep sẽ vẽ vời gì cùng Thiago lên bức tranh chiến thuật của Bayern sắp tới khi mặt trận quốc nội họ đã kê gối ngủ yên-co thể là một Bayern chưa ai từng biết. Muller lần trước đã hành hàng thủ Barca như thế nào đến giờ càng hoàn thiện và nguy hiểm hơn và nếu một Muller còn chưa đủ thì kỹ thuật, chiều cao và khả năng không chiến bổ sung của Lewandowski có đủ để khiến mấy chú lun bên ta khổ sở còn hơn trước? 2 cánh của Bayern giờ cũng đã khác, không quá phụ thuộc lối chơi thiên về độc diễn của Robbery nữa- cánh trái sự ăn ý của cặp Alaba Bernat và cánh phải với những pha đột biến của Gotze mình đánh giá còn cao hơn Robbery ơ lối chơi đồng đội và sức trẻ. Tuyến giữa Alonso tuy đã già nhưng vẫn rất biết cách đá với Barca và có kinh nghiệm đeo bám tiểu xảo với Messi cũng như quá hiểu Xavi,Ini,Busquet và Pique...Nếu còn nhìn Bảyern là Bayern của 2,3 nam trước hoặc một Bayern đã cùn bớt thì không khéo lại có một lần muối mặt nữa. Mình đánh giá Bayern giờ chỉ có càng mạnh và khó lường hơn xưa thôi. Nhưng ngược lại với họ và với Pep,Barca giờ đây cũng khó lường không kém
 
Sửa lần cuối:
Phản ứng của các cầu thủ trên các mạng xã hội sau lễ bốc thăm

<div class="storify"><iframe src="//storify.com/FCBarcelona/uefa-champions-league-draw-fc-barcelona-fc-bayern/embed?header=false&template=slideshow" width="100%" height="750" frameborder="no" allowtransparency="true"></iframe><script src="//storify.com/FCBarcelona/uefa-champions-league-draw-fc-barcelona-fc-bayern.js?header=false&template=slideshow"></script><noscript>[<a href="//storify.com/FCBarcelona/uefa-champions-league-draw-fc-barcelona-fc-bayern" target="_blank">View the story "Champions League draw: FC Barcelona - FC Bayern" on Storify</a>]</noscript></div>
 
Đổi avatar đi Bún Mắm ơi. Thiago có nhiều hình dễ thương lắm cơ mà.
Còn anh Den đừng dự đoán, đừng nói trước điều gì cả nhé. Bình tĩnh mà xem thôi.

Các cầu thủ của chúng ta thích gặp Bayern này:
El vestuario del Barcelona: "Queremos al Bayern"

Danh sách chấn thương của Bayern:
Las lesiones, el azote del Bayern de M?nich

Chỉ đáng tiếc là dễ dàng cho Real.
 
Sửa lần cuối:
Thôi có lẽ cũng nên có 1 trận Siêu kinh điển ở chung kết Champion league, điều chưa từng diễn ra trong lịch sử. Giai đoạn đỉnh cao nhất của cả Real và Barca nên có 1 trận CK đáng nhớ. Mong cả 2 sẽ vào
 
Các bác đánh giá Juve thấp thế. Nhập trận ở thế cửa trên (như với Monaco) nó khác mà nhập trận ở thế cửa dưới nó khác, từng thời điểm của mùa giải lại khác. Juve năm nay là một Juve đầy toan tính. Tôi tin họ sẽ biết cách khắc chế một Real đang thiệt quân và không có phong độ cao nhất. Real có vượt qua Juve cũng trày vi tróc vảy (như với AM) chứ không phải một phát nuốt gọn ngay đâu.

Gặp Bayern thời điểm này là hợp lý rồi. Bayern mùa này có nhiều điểm giống Barca mùa 2012-2013: trụ cột chấn thương chưa lành, cặp trung vệ mơ ngủ, có xu hướng sa sút từ khoảng tháng 3 trở đi, giỏi bắt nạt các đội trung bình khá và gặp nhiều khó khăn với những đối thủ (tương đối) lớn (đã thua Dortmund, Man City, Wolfsburg). Chưa kể thằng Dê bị lời nguyền C1 ám (không biết có nguyền thật không nhưng sẽ bị tâm lý :D).

Tỷ lệ cược của eminem lấy từ nguồn nào vậy? Tra trên oddchecker không có cái odds nào như thế:

11082298_423183164510214_807981911787012277_o.jpg


11155151_423183201176877_8418381621203775679_o.jpg
 
Thôi, nói chung thằng Juve có như nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới Barca. Kết quả này khách quan 1 điều là Real bốc được lá thăm may mắn nhất, nói gì thì nói Juve không đủ trình so lại với Barca và Bayern, như vậy là thằng Real nó đã gặp may rồi. Còn bây giờ có đánh giá Juve yếu hay không thì xem mình vẫn phải cổ vũ nó thằng thôi, nhưng nhìn chung là không có nhiều kì vọng, thắng được thì quá mừng, còn thua thì cũng là điều bình thường, cảm giác với mình không đặt nhiều hi vọng lắm
 
Không phải tỉ lệ cược mô Hạ Trắng ơi. Lịch thi đấu đó nhưng hình như sai sót giữa 2 trận. Hình như ngược lại mới đúng.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Cọp Con,
Trả lời lần cuối từ
Ỉn Con,
Trả lời
98
Lượt xem
21,386

Advanced Traffic Statistics

Online Now
438
Members: 0, Guests: 438
Robots: 2,499

Forum Views

Visitors Today
14,978
Visitors Month
300,717
Visitors Year
2,193,990
Bài viết mới
2
Messages
203,046
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,193,990
Back
Top