Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League 2013/2014

Quá đen cho cho M.U, và quá nhẹ cho Real. Trời đang giúp Real thì phải. Dortmund là đội yếu kém nhất trong tất cả các đội có mặt ở tứ kết.
 
Chỉ là bốc thăm thử nhưng Bayern gặp Alt.Madrid thật thì hơi khó cho bác Pep rồi :D
Chỉ là bốc thử mà cũng nói chi sớm vậy. Bây giờ thì Bà Xã gặp Alt đấy, khó cho Pep hay khó cho bạn ?
 
Quá đen cho cho M.U, và quá nhẹ cho Real. Trời đang giúp Real thì phải. Dortmund là đội yếu kém nhất trong tất cả các đội có mặt ở tứ kết.
Bây giờ thì fan MU đang động viên nhau bằng "90 giây thần kỳ" năm 1999 và cái 'dớp" của CL .
 
Bây giờ thì fan MU đang động viên nhau bằng "90 giây thần kỳ" năm 1999 và cái 'dớp" của CL .
M.U chưa bao giờ thắng Pep ở C1 thì phải. :baifu_khocoa:
 
Bốc như thế này là đã phân nhánh chưa thế các bác? Xã mình gặp Atl.Madrid cũng coi là nhẹ cân hơn gặp mấy thằng khác rồi, nhưng mà vẫn phải cẩn thận vì cái kiểu đá như trâu húc mả của mấy cu thủ đô hehê.
Theo phong độ hiện tại bây giờ thì MU kém nhất.
Theo truyền thống thì "Máy rút tiền" và P$G kém nhất.
 
Máy rút tiền là chú A.Madrid?

Con đường lần này quá gian nan. Tứ kết gặp công nhân thủ đô - em họ xứ Bát. Qua được đối thủ bất phân thắng bại (3 trận hòa liên tiếp) thì gặp gỡ giấc mơ ăn Mười của quý tộc thủ đô - kền kền ăn xác thối (gần như chắc chắn vào nếu xét theo thực lực và tham vọng). Cứ lo được 2 anh này đã rồi mới dám cầm ông nhòm soi trên đỉnh Olympia có anh nào cầm quạt chờ đợi :D.

Dù sao các bạn cũng nên yên tâm là Barca với dàn cầu thủ vàng này luôn vào được bán kết dù cho có 'lết' đi nữa. Một hy vọng khác là đội hình năm nay có khát vọng và già dơ hơn so với lúc Tito cầm đội.
 
Bốc như thế này là đã phân nhánh chưa thế các bác? Xã mình gặp Atl.Madrid cũng coi là nhẹ cân hơn gặp mấy thằng khác rồi, nhưng mà vẫn phải cẩn thận vì cái kiểu đá như trâu húc mả của mấy cu thủ đô hehê.
Bốc thế này chưa phân nhánh nhé, vào Bán kết bốc tiếp.Coi như ta chỉ xét vòng tứ kết này thôi đã.
Dortmund thì chắc chỉ mạnh hơn MU ở cái vòng này mà thôi. An ủi là Dortmund có thể dốc toàn lực đá với Real trong khi Real phải giữ sức cho cả LaLiga nữa, đội hình họ so với năm ngoái chỉ thiếu Gotze thôi thì phải, biết đâu đấy một ngày phong độ cao thì sao :)
Bà Xã gặp AtM thì cũng thấy đỡ hơn là gặp những đội khác, quá hiểu nhau mà đá rồi, đánh giá là chờ đẳng cấp ngôi sao sẽ lên tiếng thôi.
 
Sửa lần cuối:
Bốc thế này chưa phân nhánh nhé, vào Bán kết bốc tiếp.Coi như ta chỉ xét vòng tứ kết này thôi đã.
Dortmund thì chắc chỉ mạnh hơn MU ở cái vòng này mà thôi. An ủi là Dortmund có thể dốc toàn lực đá với Real trong khi Real phải giữ sức cho cả LaLiga nữa, đội hình họ so với năm ngoái chỉ thiếu Gotze thôi thì phải, biết đâu đấy một ngày phong độ cao thì sao :)
Bà Xã gặp AtM thì cũng thấy đỡ hơn là gặp những đội khác, quá hiểu nhau mà đá rồi, đánh giá là chờ đẳng cấp ngôi sao sẽ lên tiếng thôi.

Mình nghĩ bầy Dê khoảng 2 năm nay luôn được UEFA ưu ái cho gặp đối thủ nhẹ kí, mùa trước là Mu Dortmun, mùa này là Schalke Dortmun. Dortmun không phải là yếu nhưng năm nay đã sa sút nhiều ,với lại lượt đi còn bị treo giò 1 núi trụ cột ( Lewan, Gundogan, Subotic..), cơ hội đi tiếp là quá thấp.Xã mình gặp ATM mình chỉ lăn tăn mỗi việc phải đá sân khách lượt về, có vẻ khá bất lợi.
 
Máy rút tiền là chú A.Madrid?

Con đường lần này quá gian nan. Tứ kết gặp công nhân thủ đô - em họ xứ Bát. Qua được đối thủ bất phân thắng bại (3 trận hòa liên tiếp) thì gặp gỡ giấc mơ ăn Mười của quý tộc thủ đô - kền kền ăn xác thối (gần như chắc chắn vào nếu xét theo thực lực và tham vọng). Cứ lo được 2 anh này đã rồi mới dám cầm ông nhòm soi trên đỉnh Olympia có anh nào cầm quạt chờ đợi :D.

Dù sao các bạn cũng nên yên tâm là Barca với dàn cầu thủ vàng này luôn vào được bán kết dù cho có 'lết' đi nữa. Một hy vọng khác là đội hình năm nay có khát vọng và già dơ hơn so với lúc Tito cầm đội.

Hình như bác bị nhầm, bán kết bốc thăm lại tiếp mà, đâu đã gặp Real.
 
Mình nhớ mang máng là năm nay bỏ cái trò Platini bựa áp dụng năm ngoái. Nếu vẫn bốc tiếp thì cái Champions League này chả khác gì trò thò tay chọn vũ khí của võ sĩ giác đấu thời nô lệ. Bóng đá thiếu tính toán chiến lược để đi tới mục đích cuối. CL là một đấu trường đậm tính giải trí mua vui cho khán già bởi những cặp đấu 'dã man' có sắp xếp và người trả giá thường là các đấu sĩ - cầu thủ. Dù sao cái trò bốc đến hết của tay chủ tịch gà trống cũng khiến Champions League có sự khác lạ và dễ bề phe phiếu.
 
Mình nhớ mang máng là năm nay bỏ cái trò Platini bựa áp dụng năm ngoái. Nếu vẫn bốc tiếp thì cái Champions League này chả khác gì trò thò tay chọn vũ khí của võ sĩ giác đấu thời nô lệ. Bóng đá thiếu tính toán chiến lược để đi tới mục đích cuối. CL là một đấu trường đậm tính giải trí mua vui cho khán già bởi những cặp đấu 'dã man' có sắp xếp và người trả giá thường là các đấu sĩ - cầu thủ. Dù sao cái trò bốc đến hết của tay chủ tịch gà trống cũng khiến Champions League có sự khác lạ và dễ bề phe phiếu.

Nó vẫn cho bốc tiếp bác ạ. Càng ngày càng lộ rõ là có sự sắp xếp các cặp đấu.

"The semi-final draw, also held in Nyon, is on 11 April, with those matches scheduled for 22/23 April and 29/30 April. The 2013/14 UEFA Champions League final will be played on Saturday 24 May at Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon."
 
Trận này căng đây, đối thủ mạnh lại thêm việc đá lượt đi trên sân nhà.
Trong một cặp đấu có lượt đi lượt về thì Barca vẫn nhỉnh hơn, cửa thắng vẫn cao hơn

Gửi từ GT-I9300 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Atletico không ngại đâu các bác. Lực lượng bạn này mỏng, không có chiều sâu đội hình, lối đá pressing tốn sức nên vào giai đoạn này dễ hết hơi, vẫn phải phân sức ra hai đấu trường. Chưa kể ở C1, các bạn này vào được đến đây đã là mỹ mãn nên động lực chinh phục không cao. Bất lợi duy nhất của Bà Xã là phải thi đấu lượt đi trên sân nhà, nhưng mặt khác giành kết quả có lợi là lượt về sẽ nhẹ hẳn.

Real thì năm nào cũng may mắn, năm nay lại đụng đúng chú Dortmund đang ở gần đáy phong độ. Nhưng một ngày đẹp trời kiểu chú Lewandowsky lại làm quả lên đồng giống năm ngoái trước khi về Bayern thì cũng chưa biết thế nào.

MU với Bayern thì khỏi nói. David Moyes có nhiều cơ hội rửa nhục cho Barca năm ngoái bằng cách thua đậm hơn :D.
 
Nói chung mình cũng không ngại Atletico Madrid lắm, ở C1 quan trọng nhất là yếu tố kinh nghiệm, đẳng cấp. ATM chưa có được điều này, vào tới tứ kết đã là thành công của họ rồi. Nhìn chung, trận EC tới sẽ phản ánh rõ nhất cơ hội của Barca tại C1, khi nó thể hiện đầy đủ: sự quyết tâm của cầu thủ, khả năng dẫn dắt của Tata. Đặc biệt là nếu coi đây là một trận lượt về thì Barca đang đối diện với tình cảnh phải thắng. Chờ xem Barca sẽ giải quyết Real Madrid theo cách nào.
 
Atletico không ngại đâu các bác. Lực lượng bạn này mỏng, không có chiều sâu đội hình, lối đá pressing tốn sức nên vào giai đoạn này dễ hết hơi, vẫn phải phân sức ra hai đấu trường. Chưa kể ở C1, các bạn này vào được đến đây đã là mỹ mãn nên động lực chinh phục không cao. Bất lợi duy nhất của Bà Xã là phải thi đấu lượt đi trên sân nhà, nhưng mặt khác giành kết quả có lợi là lượt về sẽ nhẹ hẳn.

Real thì năm nào cũng may mắn, năm nay lại đụng đúng chú Dortmund đang ở gần đáy phong độ. Nhưng một ngày đẹp trời kiểu chú Lewandowsky lại làm quả lên đồng giống năm ngoái trước khi về Bayern thì cũng chưa biết thế nào.

MU với Bayern thì khỏi nói. David Moyes có nhiều cơ hội rửa nhục cho Barca năm ngoái bằng cách thua đậm hơn :D.

Lewan treo giò lượt đi rồi bác ạ, cả Gundogan Subotic nữa.
 
từ năm trước mình đã ngờ ngợ uefa nó ưu tiên cho cái Đề ci mét của bọn Dê. Tứ kết năm trước nó gặp Galata rồi vào bán kết ngon lành. Năm nay gặp luôn Dortmund thiếu nhiều trụ cột Lewan, Bender, Gundogan, Blaszykowsky, Schmelzer và Subotic nữa. Đa số bọn họ bị trấn thương. Hình như bọn uefa nó ưu tiên để rê nó ăn đề ci mét qua đó pr kinh hơn cho champion league hay sao ấy. Thật sự là có gì đó ko ổn. Năm nay Lewan lại bị treo giò trận lượt đi, nhưng hi vọng lượt về anh và các đồng đội lên đồng để thịt bọn kền kền chuyên rỉa xác thối. Cố lên Dortmund ơi.
 
Atletico không ngại đâu các bác. Lực lượng bạn này mỏng, không có chiều sâu đội hình, lối đá pressing tốn sức nên vào giai đoạn này dễ hết hơi, vẫn phải phân sức ra hai đấu trường. Chưa kể ở C1, các bạn này vào được đến đây đã là mỹ mãn nên động lực chinh phục không cao. Bất lợi duy nhất của Bà Xã là phải thi đấu lượt đi trên sân nhà, nhưng mặt khác giành kết quả có lợi là lượt về sẽ nhẹ hẳn.

Real thì năm nào cũng may mắn, năm nay lại đụng đúng chú Dortmund đang ở gần đáy phong độ. Nhưng một ngày đẹp trời kiểu chú Lewandowsky lại làm quả lên đồng giống năm ngoái trước khi về Bayern thì cũng chưa biết thế nào.

MU với Bayern thì khỏi nói. David Moyes có nhiều cơ hội rửa nhục cho Barca năm ngoái bằng cách thua đậm hơn :D.

Bọn Dortmund vs cái đội hinh rách nát như vậy thì nói thẳng ra là không có cơ hội trước Real! Còn cậu có xem Atletico Madrid đá không mà dám phán bừa như vậy! Nói thật là xem Barca hiện tại thấy thủ rất mong manh còn công thì chả còn được biến ảo như thời của Pep nữa rồi ! đối diện một Atletico vs lối đá được tổ chức tốt như vậy quả thật là đáng lo hơn đáng mừng!

Còn cặp Mu vs Bayern tôi nghĩ không dễ chơi cho Bayern đâu! Một con thú khi bị dồn vào đường cùng thì thường sẽ cực kì đáng sợ.
 
Bọn Dortmund vs cái đội hinh rách nát như vậy thì nói thẳng ra là không có cơ hội trước Real! ...
Còn cặp Mu vs Bayern tôi nghĩ không dễ chơi cho Bayern đâu! Một con thú khi bị dồn vào đường cùng thì thường sẽ cực kì đáng sợ.
Nói như câu cuối của bạn thì Dortmund còn đáng sợ hơn theo tôi, họ là đội yếu nhất vòng này, ở giải trong nước thì kém Bayern 23 điểm. C1 là cứu cánh duy nhất của Dortmund. Nói tóm lại, Bayern quá chênh lệch so với M.U. Xác định là không có bất kì cơ may nào cho M.U vì dẫn dắt Bayern hiện tại là Pep.
 
Theo tôi tỷ lệ chiến thằng cho các cặp đấu như sau:

1. Barca - ATM: 50-50
2. Dortmund - Real Madrid: 30 - 70
3. Chelsea - PSG: 60-40
4. MU - Bayer: 25 - 75

Chính xác là cặp Barca - ATM là cân sức nhất. Đơn giản từ đầu mùa ta chưa thắng nổi họ trận nào, toàn đá ngang cơ, lại còn đang đứng dưới, có chăng là kinh nghiệm ở CL tốt hơn mà thôi.

Còn Dortmund, tôi không tin năm nay họ có thể tạo được bất ngờ như năm ngoài, bất ngờ không thể lặp lại hai lần, nếu lặp lại chỉ có thể hiểu rằng Dortmund đửng cấp hơn, nhưng điều đó không chính xác.

MU không có cửa vì bóng đá Anh gặp phải trường phái kiểm soát đóng của Pep + Pressing của Bayer -> 100% là đứt

Chelsea và PSG có vẻ cân, nhưng Chel có Mou quá cáo già và khôn ngoan trong các cuốc đấu tay đôi, nên cơ hội cao hơn.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
Ngoc,
Trả lời
116
Lượt xem
24,877

Advanced Traffic Statistics

Online Now
115
Members: 0, Guests: 115
Robots: 1,461

Forum Views

Visitors Today
6,029
Visitors Month
309,209
Visitors Year
2,202,482
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,482
Back
Top