Vậy là việc Fab ra nhập Barca gần như là điều khó tránh khỏi, với những gì đã diễn ra hè vừa qua. Nói như chú Ăn Mía Gỗ( amigohn) là: điều gì đến sẽ đến. Có ghét, có phản đối, như tớ chẳng hạn thì cũng phải chấp nhận sự thật đó. Nhưng tớ muốn nói lại cho rõ là, tớ, cũng như Bí thư Dê, chú Anti(real)_ Ăn tí Dê

có phản đối là phản đối vì tính cách con người Fab, chứ không hề liên quan gì đến TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN của cậu ta.
Còn nhớ khi xưa, để được ra đi, Fab đã yêu sách không khác gì FI GÂU sau này đã làm: Đưa ra các đòi hỏi mà họ biết chắc rằng gần như Barca không thể đáp ứng được. Chính vì không thể đáp ứng được nên Barca đã không thể giữ chân họ, dù rất muốn.
Giờ đây , sau bao năm mà vẫn trắng tay( tất nhiên là chỉ về danh hiệu, còn tiền thì đầy tay<)

) trong khi các đồng đội cũ ở Barca thì đầy tay cả 2 thứ Fab lại muốn quay về. Bởi suy cho cùng, bóng đá chỉ vinh danh những người đoạt nhiều danh hiệu nhất chứ không phải người giầu nhất. Như tớ sếp hạng thế này: lương cao và có danh hiệu là HCV, lương thấp và có danh hiệu là HCB, lương cao mà không danh hiệu là HCD, còn lương thấp mà không danh hiệu là HCS( sắt

. Fab đang muốn đổi màu huy chương.
Giả sử Fab về, Barca vẫn như diều gặp gió, danh hiệu đến đều đều thì ok. Nhưng nếu chẳng may, mọi việc không như ý, Barca lại trắng tay vài năm( chẳng may thôi, chứ nếu thế thật thì buồn lắm) thì ai dám đảm bảo Fab lại không thêm lần nữa ra yêu sách. Nếu khi đó chủ trại Dê lại rỉ tai, như đã rỉ tai Fi Gâu, thì biết đâu Fab lại làm chúng ta cay đắng. Với Messi, Xavi, Ini, thậm chí là Pique hiện nay tớ luôn tin tưởng về lòng trung thành, còn Fab thì không, KHÔNG BAO GIỜ TIN.
Những người như tớ, chú Dê, chú Ăn Tí Dê chỉ là số ít trong DD chúng ta, nhưng chỉ có thời gian mới có thể cho thấy, số ít chúng tớ đã sai:hump: