Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Carles Puyol Saforcada

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
25/07/2007
Bài viết
583
Barça đồng
-7


Tên: Carles Puyol Saforcada
Vị trí chính: Trung vệ
Ngày sinh: 13 tháng 04 năm 1978
Nơi sinh: Thị trấn La Pobla de Segur
Chiều cao: 178 cm
Cân nặng: 80 kg

Puyol bắt đầu chơi bóng cho một đội bóng địa phương và tới năm 17 tuổi anh mới bắt đầu gia nhập La Masia - trung tâm huấn luyện tài năng trẻ của Barcelona. Tuy nhiên anh đã rất nhanh chóng được đưa lên đội một vào tháng 10 năm 1999 dưới thời huấn luyện viên Van Gaal. Khi đó Puyol được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và anh tiếp tục chiếm giữ vị trí này trong suốt một thời gian dài trước khi đảm nhận vai trò trung vệ.

Với lối chơi xông xáo cũng như tinh thần tập luyện nghiêm túc, mùa bóng 2003-2004, Puyol đã được chọn làm đội phó thứ 2 và ngay ở mùa bóng 2004 -2005 anh đã được chọn làm đội trưởng của đội bóng dành chiến thắng tại La Liga.

Nói về Carles Puyol, người ta có thể dùng hình tượng một chú sư tử dũng mãnh để so sánh. Một lối chơi nhiệt tình đến mức quên mình, một cầu thủ có thể lực sung mãn và không ngại chơi rắn tuy nhiên cũng là một cầu thủ hết sức tuân thủ kỷ luật. Có lẽ cũng nhờ tính cách này, nếu không bị chấn thương, Puyol sẽ luôn là một sự lựa chọn hiển nhiên cho các HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha cho vị trí trung vệ.
Điểm yếu của Puyol có lẽ cũng nằm ở chỗ anh quá dựa vào lối chơi thể lực mà không mạnh về kỹ thuật cũng như khả năng bọc lót chưa được cao.

Thành tích:
- Với CLB Barcelona:
* Spanish League (4): 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10
* Spanish Cup: (1) 2008–09
* Spanish Supercup (3): 2005, 2006, 2009
* UEFA Champions League (2): 2005–06, 2008–09
* UEFA Super Cup (1): 2009
* FIFA Club World Cup (1): 2009

- Với ĐT Tây Ban Nha
* FIFA World Cup: 2010
* UEFA European Football Championship: 2008
* Summer Olympics: Silver medal 2000
* FIFA Confederations Cup: Third-place 2009

- Cá nhân:
* Don Balón Award – Breakthrough player of the year: 2001
* UEFA Team of the Year: 2002, 2005, 2006, 2008, 2009
* UEFA Club Best Defender: 2006
* FIFPro World XI: 2007, 2008
* UEFA Euro 2008 Team of the Tournament[12]
* FIFA Team of the Year: 2008
* 2009 FIFA Confederations Cup Team of the Tournament
[iframe]http://www.fcbarcelona.com/football/first-team/staff/players/puyol[/iframe]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bài viết liên quan
ko thể nói j hơn, người đội trưởng vịx đại, 1 trog những trung vệ hay nhất thế giới, nhiệt tình là ưư điểm lớn nhất. Duy có hạn chế là thể hình ( hix, cái này là điểm yếu chung của các cầu thủ barca- đội bóng "tý hon " ) hi vọng puol sẽ ở mãi với Barca
 
:lol: Defender Of The Tournament
:D Ở châu Âu, cao 1m78 mà vẫn được đá chính tại đội tuyển QG, và thành công như vậy có lẽ chỉ có Puyol
 
Trận đấu với Ét-tô-nia vừa qua cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của trung vệ đội trưởng Barca với 70 lần ra sân cho ĐT TBN.
Và cũng thật ý nghĩa khi anh đã có bàn thắng, góp phần vào chiến thắng 3-0 của nhà ĐKVĐ EURO trong trận đấu vừa rồi.
Bàn thắng này cũng là bàn thắng thứ 2 anh ghi cho đội bóng được mệnh danh là "Vua vòng loại".

Chúc mừng Puyol và hy vọng anh sẽ tiếp tục thể hiện vai trò đội trưởng của mình tại CLB.
 
Hạn chế của Puyol là điểm mạnh của Marquez và ngược lại. Đúng là trời sinh 1 đôi :D. Và Bà xã nhà ta cần 1 đội trưởng mạnh mẽ như thế :lol:
 
barcano1 nói:
Trận đấu với Ét-tô-nia vừa qua cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của trung vệ đội trưởng Barca với 70 lần ra sân cho ĐT TBN.
Và cũng thật ý nghĩa khi anh đã có bàn thắng, góp phần vào chiến thắng 3-0 của nhà ĐKVĐ EURO trong trận đấu vừa rồi.
Bàn thắng này cũng là bàn thắng thứ 2 anh ghi cho đội bóng được mệnh danh là "Vua vòng loại".

Chúc mừng Puyol và hy vọng anh sẽ tiếp tục thể hiện vai trò đội trưởng của mình tại CLB.

Năm bao nhiêu rồi mà còn gọi TBN là vua vòng loại.
:/

Carles Puyol vẫn là 1 hậu vệ hàng đầu thế giới. 8-| Mà thực ra khởi nghiệp C.Puyol từng là 1 hậu vện cánh đc bầu là xuất sắc nhất trong châu Âu trong năm. Ko hiểu lớ xớ thế nào lại đc đá trung vệ, mà xét về thể hình, thể lực, thì PUYOL có dáng đá cánh hơn (thậm chí còn tốt hơn Sergio Ramos)
 
hg.boixosnois nói:
... mà xét về thể hình, thể lực, thì PUYOL ...

hi vọng nhìn hình này thì thằng CR oặt ẹo hay khoe cơ bắp sẽ biết xấu hổ

[center:12dfba66e2]
puyolaplalovillar2.jpg
[/center:12dfba66e2]
 
PuyolTheRock nói:
hg.boixosnois nói:
... mà xét về thể hình, thể lực, thì PUYOL ...

hi vọng nhìn hình này thì chú CR oặt ẹo hay khoe cơ bắp sẽ biết xấu hổ

[center:caef868849]
puyolaplalovillar2.jpg
[/center:caef868849]

PUYOL làm tớ nhớ đến hero MOUNTAIN KING trong WARcraft III. :D Lùn mà lối :p
 
À cái chú đó gọi tên thuần Việt là Búa Lùn phải ko Hg =)). Hèn gì Puyol nhà mình mạnh mẽ đến thế, mà ko biết có phải fan Rock ko đây :D.
 
Nhìn quả tóc bốc lửa thế kìa đảm bảo Puyol nhà ta fan cuồng nhiệt của Rock :)).
Nhìn quả ngực anh Puyol mà xấu hổ quá :((
 
:) ko phải Eto'o, ko phải Messi.
Theo tôi PUYOL mới là cầu thủ quyết định trận đấu. Những pha dâng cao của trung vệ đặc sản của thời Guardiola đã được cầu thủ chỉ cao 1m78 tận dụng để assist quá thuận lợi cho ETO'o kết thúc trong cự li gần.


Có thể nói, Cú dập búa của MOUNTAIN KING PUYOL đã Stun toàn bộ hàng phòng ngự REAL để SAMUEL ETO'O kết liễu đối thủ bằng 1 đòn C.S ở cự li gần.
mountainking.gif

blademaster.gif
 
Puyol dậm búa stun hoàn toàn hàng phòng ngự của Real còn E9 có 1 cú critical kết liễu đối phương :lol: 1 sự kết hợp combo cực kì hoàn hảo :lol:
Hôm nay nhìn Puyol đá, thấy được sự tận tụy, nhiệt tình và hết lòng vì đội bóng của Puyol mà thấy nể phục quá. Puyol đã có nhiều ko ngại ngần xoạc bóng cản phá ngay trước mũi các cầu thủ tấn công của Real mặc dù có thể sẽ phải gặp chấn thương, dễ nhận thấy sự đau đớn hiện ra trên khuôn mặt của anh sau những tình huống đấy nhưng anh vẫn đứng dậy tiếp tục thi đấu, vẫn là hòn đá tảng trong đội hình phòng ngự của Barca, vẫn là nỗi khiếp sợ cho các tiền đạo đội phương. Puyol-người đội trưởng tận tụy của Barca
 
C.Puyol có thể đá ở mọi vị trí trong hàng phòng ngự mà,chơi ở vị trí sở trường thì khỏi phải bàn,còn các vị trí khác luôn hòn thành ý đồ chiến thuật.Một đội bóng có lối chơi hoa mĩ lại có một đội trưởng dũng mãnh hehe giống ông vua quá. :) :) :) :) :) :)
 
125.jpg
puyol10.jpg
carles%20puyol.jpg
422820_mediumsquare.jpg

:woot: CARLES PUYOL, nếu BARCA giành chức vô địch, chắc chắn ko ai xứng đáng hơn anh được vinh dự là người nâng cúp đầu tiên.
 
Tất nhiên là Puyol là người nâng cup đầu tiên rồi, đội trưởng nào mà chẳng là người nâng cup đầu tiên chứ :lol: . Hi vọng năm nay Puyol sẽ lại được 2 lần nâng cup trong 1 mùa giải ;))
 
Phong độ dạo gần đây của Puyol rất tốt. Phòng ngự cực kì chắc chắn, vẫn dũng mãnh và nhanh nhẹn như mọi khi đồng thời khắc phục được nhược điểm lâu nay là hay bộp chộp, phán đoán sai tình huống.

Puyol cực kì năng động, chơi trung vệ cũng được, mà dạt ra cánh cũng hay. Lên tấn công cũng rất có nét.

Tiếc là anh đã sắp bước qua tuổi 31. Thời gian đỉnh cao không còn nhiều, chỉ 1-2 nữa không biết tìm đâu ra người thay thế anh ??? Quá khó.
 
Barcelona Lose Puyol For Three Weeks
Barca mất đội trưởng 3 tuần. Sau chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao trong trận đấu thuộc vòng 26 La Liga diễn ra vào đêm qua, đội trưởng CLB Barcelona, Carles Puyol đã bị chấn thương mắt cá chân. Bộ phận y tế của Barca cho biết Puyol cần khoảng 3 tuần để bình phục.
Theo Goal.com
http://goal.com/en-us/news/174/uefa.../1143877/barcelona-lose-puyol-for-three-weeks
 
Thế là thêm một cầu thủ nữa nhập bệnh viện. Chẳng hiểu công tác y tế ở Nou Camp như thê nào mà các cầu thủ thi nhau nhập viện vào đúng giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này.
Hy vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng bình phục và lấy lại được phong độ của mình.
Puyol mấy trận gần đây có mắc lỗi nhưng anh vẫn là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Barca. Hy vọng anh nhanh chóng bình phục để giúp sức đưa đội bóng lên đỉnh vinh quang trong giai đoạn cuối mùa giải.
Một mùa giải thành công.
Puyol cố lên, gắng lành vết thương để chia lửa với đồng đội.
 
Đọc tiểu sử Puyol thấy có một chi tiết thú vị:

Khi mới bắt đầu sự nghiệp ở clb La Pobla de Segur (nằm ở xứ Catalan), Puyol chơi ở vị trí ... thủ môn. Sau này bị chấn thương ở vai nên Puyol không bắt gôn được nữa, phải chuyển sang chơi... tiền đạo. Đến khi gia nhập đội trẻ Barca thì lại chuyển sang chơi tiền vệ phòng ngự, rồi cuối cùng thành hậu vệ.. :lol:

http://en.wikipedia.org/wiki/Carles_Puyol
 
Trong trận chiến thành Rome, Puyol đã chơi một trận tuyệt vời. Lăn xả, quả cảm, mưu trí, anh thật sự truyền niềm cảm hứng cho các đồng đội giành thắng lợi vang dội trong The Battle of Rome.

Người ta đồn đại với nhau rằng trước trận đấu, Pep đã lấy hình ảnh Gladiator để khích lệ tinh thần các cầu thủ. Vả ở thành Rome đêm hôm đó, không ai xứng đáng với hình ảnh người chiến binh Maximus hơn Puyol. Hình ảnh Puyol hai lần nâng cúp vô địch Châu Âu trong màu áo Barca chắc chắn từ nay đã đi vào lịch sử.

Clip: Puyol - the Legend of Barcelona.

http://www.youtube.com/watch?v=ZAV9314Yo-A&feature=related
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Tuấn Nguyễn,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
252
Lượt xem
62,931

Advanced Traffic Statistics

Online Now
147
Members: 0, Guests: 147
Robots: 1,089

Forum Views

Visitors Today
2,220
Visitors Month
269,279
Visitors Year
2,162,552
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,552
Back
Top