Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Bojan Krkic Pérez

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
5 La Masia lớp 1
0%
Tham gia
24/07/2007
Bài viết
787
Barça đồng
-3
(Nguồn: Nhiều nơi, lấy sườn bài từ wikipedia.)

Bojan sinh ngày 28/8/1990 tại Linyola, Lleida, một thành phố phía tây bắc Catalan, cũng là thủ phủ của xứ Catalan. Cha của Bojan, Bojan Krkic Sr, là người Serbia, cũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi cho FK Crvena zvezda (Red Star Belgrade), là CLB giàu truyền thống nhất ở Serbia, với việc đoạt chức vô địch UEFA Champions League năm 1991 sau khi vượt qua Marseille trong trận chung kết. Mẹ của Bojan là một người phụ nữ Catalan gốc tên là Maria Lluïsa Pérez, một y tá làm việc ở bệnh viện Catalan. Một buổi sáng đẹp trời, bố Bojan tự nhiên lăn ra chấn thương, mấy hôm sau, một buổi sáng đẹp trời khác, ông gặp mẹ Bojan trong bệnh viện với tư cách là bệnh nhân và bác sỹ. Một năm sau, 2 người gặp cô hộ lý với tư cách là ông bố bà mẹ mới…
Bojan Krkić , người hiện đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Cantera mọi thời đại với 966 bàn trong 7 năm (từ 1999 đến 2005), một tiền đạo thiên bẩm với tốc độ, kỹ thuật, khả năng chọn vị trí cũng như chớp thời cơ rất tốt. Điểm yếu về thể hình cũng đc Bojan chuyển hóa rất tốt thành khả năng luồn lách, gây náo loạn trong vòng cấm địa đối phương. Khi chưa phải là huấn luyện viên của Barcelona , Pep Guardiola dã từng khen ngợi Bojan:”There are only a few players who have a magical touch, and Bojan is one of them.”
Bojan-krkic.jpg


TRONG MÀU ÁO BARCELONA:

Chính vì những phẩm chất như trên, anh đã tiến rất nhanh trong đội hình của đội bóng xứ Catalan, khoác áo Barcelona B và trở thành trụ cột của đội hình 2 Barca trong mùa giải 2006-2007, khi anh mới 17 tuổi, và sau một năm, Bojan đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo chính thức của FCBarcelona vào ngày 24/4/2007, trong trận đấu giao hữu gặp El Ahly. Một sự khởi đầu mỹ mãn với Bojan khi anh đã có bàn thắng mở hàng vào phút thứ 26, sau khi Barca đã dẫn 1-0 do công của Saviola vào phút thứ 17. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về đội bóng xứ Catalan, với cú đúp kết thúc của Eto’o.

capt.abc11004242041.egypt_soccer_barcelona_al_ahly_abc110.jpg


5 tháng sau, vào ngày 16/9/2007, Bojan có trận đấu đầu tiên trong mùa giải chính thức với Barca, mặc dù chỉ đc vào sân từ phút thứ 78, thay thế Giovanni dos Santos. 3 ngày sau, Bojan trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo Blaugrana trên đấu trường UEFA Champions League, với việc vào sân ở phút 88, thay cho Messi, khi đó Bojan chỉ mới 17 tuổi 22 ngày.
Liên tục các kỷ lục về tuổi bị Bojan đạp đổ, anh tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barcelona tại Primera Liga, bàn thắng lịch sử đó được ghi vào lưới Villareal ngày 20/10/2007. Cuối mùa giải năm đó, Bojan lại lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barcelona trên đấu trường Champions League với bàn thắng vào lưới Schalke04 vào ngày 1/4/2008, khi anh mới 17 tuổi 164 ngày.
(Các bác xem hộ em đoạn này cái, nó ghi là Bojan chỉ đứng thứ 2 trong các cầu thủ trẻ ghi bàn tại C1, thằng thứ nhất là thằng của Olympiakos 17 tuổi 195 ngày trong khi em đếm ra Bojan mới 17 tuổi 164 ngày)

trdv299896_43027_full-lnd_feature.jpg


Mùa giải đầu tiên của Bojan đã kết thúc thành công với 10 bàn thắng, vượt cả kỷ lục của Raul trong mùa giải ra mắt (9 bàn trong mùa giải 1994-1995)

foto_197974_CAS.jpg


TRONG MÀU ÁO ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA:

Nổi lên từ giải U17 Châu Âu năm 2006 với danh hiệu vua phá lưới mặc dù anh chỉ 16 tuổi và chỉ chơi có 40 phút trong 4 trận đấu có mặt trên sân. Sau cú hattrick vào lưới Luxembourg, Bojan đã lập cú đúp vào lưới U17Nga, khi mà TBN đang trong tình trạng bế tắc, ở trận đấu thứ 3, anh cũng ghi đc 1 bàn thắng từ chấm 11m, nhưng U17TBN với 10 người trên sân đã để thua Cộng hòa Séc, và phải đi đến trận tranh hạng 3. Bojan tiếp tục là người hùng của TBN 2 lần liên tiếp khi mở tỉ số vào phút thứ 53 của trận đấu, và ghi bàn thắng quyết định trong loạt sút luân lưu, giúp TBN kết thúc với vị trí thứ 3. Một năm sau, anh đã hoàn thành việc đưa U17TBN vô địch giải châu Âu khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết gặp U17Anh.

bojan-krkic-disputando-un%20balon-con-la-seleccion.jpg


Khi đã khẳng định được đẳng cấp, Bojan bắt đầu lâm vào cuộc chiến tranh giành tài năng của CLB và ĐTQG. Anh đã tham dự giải U17 thế giới 2007 ở Hàn Quốc sau cuộc giằng co giữa Barca và lên đoàn bóng đá TBN, và đã ghi đc 5 bàn thắng trong giải, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn, đồng hạng với tiền vệ Toni Kroos của U17Đức. Anh vẫn đóng góp một phần rất lớn vào việc ĐT TBN đi vào chung kết, mặc dù bị cái thẻ đỏ nghiệt ngã trong trận bán kết gặp Ghana, cái thẻ đỏ mà có lẽ Bojan sẽ nhớ mãi trong đời. Vì sau đó, U17TBN, không có anh, đã để thua Nigeria trong trận chung kết sau loạt đá luân lưu cân não, và Bojan chỉ nhận được giải quả bóng đồng, sau Macauley Christantus và Toni Kroos.
Lên đến đội tuyển U21 TBN, mặc dù mới 17 tuổi, Bojan đã nhanh chóng thích nghi, ghi bàn thắng trong trận đấu mà U21TBN đã chiến thắng 2-0 trước Ba Lan vào 12/10/2007, và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội, cùng với hy vọng được gọi vào đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Aragonés.
Vào ngày 6/2/2008, Bojan đáng lẽ ra đã đạp chết kỷ lục đã đứng vững 70 năm của Ángel Zubieta nếu như anh khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu gặp đội tuyển Pháp, khi đó Bojan mới 17 tuổi 5 tháng 9 ngày, trong khi kỷ lục trước kia là 17 tuổi 9 tháng. Nhưng rất tiếc, anh đã phải nghỉ vì lí do sức khỏe.
Cho đến nay, gần như mọi kỷ lục về cầu thủ trẻ đã được Bojan nắm giữ, và tài năng lớn nhất sinh năm 1990 của bóng đá Tây Ban Nha này sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong màu áu Blaugrana cũng như đội tuyển Tây Ban Nha, anh sẽ còn vươn tới những kỷ lục nữa, khi vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barcelona đến năm 2013.
2078645752_0a3bf59a96.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------
Rất nhiều người đã nói thế, rất nhiều bài báo, chương trình TV... ca ngợi Bojan hết lời. Nhưng mình ko nghĩ thế.

Nhận xét của riêng mình về Bojan: Anh là 1 cầu thủ rất có tư tưởng cá nhân. Eto'o cũng vậy, nhưng Eto'o là 1 sát thủ thiên bẩm với tốc độ và khả năng dứt điểm đối mặt trên cả tuyệt vời. Còn với Bojan, cách dứt điểm của Bojan chủ yếu là khéo léo, mà 1 sát thủ ghi bàn thì bao giờ từ hồi trẻ cũng phải đặt nền tảng sức mạnh cú sút lên đầu tiên. Chứ sút sệt như kiểu tiền đạo Việt Nam thì không khá lên ddc. Bojan có phẩm chất kỹ thuật, tốc độ, nhưng khi nhìn cách đá của Bojan và Gio khi cùng thi đấu, người ta có thể nhận rõ về sự đồng đội của Gio và tính cá nhân của Bojan trong những tình huống phải lựa chọn giữa sút và chuyền. Nhân tiện nói về tính đồng đội thì mình thấy Messi lại quá đồng đội, nhiều lúc tức anh ách vì lúc nào cũng rình rình để chuyền, mình thì lại muốn Messi ghi vài bàn thắng cho riêng anh...

Đấy là ý kiến của 1 cá nhân về Bojan, bà con xã viên cứ thế phản đối nhé. :((
 
Bài viết liên quan
Báo cáo bác là em phản đối bác :devil: :devil: :devil:
Nhìn Giovani và Bojan đá thì lối chơi cũng gần giiống nhau thôi, Giovani thậm chí còn cá nhân hơn ấy chứ. Mà nói chung thì tâm lý cầu thủ trẻ lúc nào chả thế, thông thường là ít quan sát và nghĩ rằng ghi bàn cũng dễ thôi, rồi thời gian sẽ cho các cậu ấy kinh nghiệm. Messi hồi đó cũng bị kêu là quá cá nhân đây thôi, bây giờ thì good rồi, rất chịu khó chuyền. Tuy nhiên những pha chuyền cuối cùng của Messi ko dc hiểm lắm, có lẽ dần dần Messi sẽ quái hơn.
 
Các cầu thủ trẻ đá thường cá nhân là bình thường vì đơn giản là họ muốn thể hiện khả năng trước các đàn anh. Mặt khác việc họ thể hiện kĩ thuật cá nhân như vậy là một cách hoàn thiện các kĩ năng chơi bóng vì có tập mấy thì cũng phải ứng dụng ở "thực tế"..Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được xem bàn thắng dắt bóng qua đến 5 cầu thủ của Messi nếu cậu ta ko thử..cá nhân :lol: Tất nhiên về lâu dài thì không ai chấp nhận cái kiểu cá nhân mãi mà chỉ tùy tình huống thôi. Cứ xem cái thằng Ronaldo của MU múa vớ múa vẩn trong trận gặp đội nhà hôm nọ sẽ thấy chả có tác dụng gì cả, một số tình huống đi bóng của Krkic cũng vậy :((
 
Thằng này tôi nghĩ là có tiềm năng đấy các bác ạ. Tiếc mỗi cái thể hình ko được ngon cho lắm, nhưng mới chừng đó tuổi mà đá thế là tạm dc rồi, thằng Giovani cũng có potential nhưng việc ở trong 1 đội hình toàn sao thì sẽ thật khó cho nó, có lẽ năm sau nên cho Giovani đi mượn để tích lũy kinh nghiệm. Cũng cần nói thêm, cần phải hướng Bojan đi đúng đường, chứ cứ như Saviola ngày trước thì cũng tiếc lắm.
Messi thì khỏi nói đi, :p chính việc anh chịu khó chuyền nhiều đã làm cho tôi đánh giá anh cao hơn mà thôi. 8-|
 
Cũng bình thường, tôi không thích anh chàng này lắm :-'
 
Có thể Krkic đã thể hiện được phần nào khả năng của mình khi khoác áo đội 1 của Barca. Nhưng những gì thể hiện chưa đảm bảo được tương lai vững chắc của anh ở Barca. Còn quá sớm để khẳng định đây là tương lai của Nou Camp. Giở chỉ có thể nói rằng, lò đào tạo trẻ của Barca đã cho thấy khả năng của mình khi liên tục cung cấp các tiềm năng cho đội bóng. Chỉ có vậy thôi. Còn việc tương lai của Krkic, phải chờ ít nhất thêm 1 năm nữa chúng ta mới có thể trả lời phần nào câu hỏi trên.
 
Em thì đánh giá chú Gio cao hơn chú Kic một chút, lối đá của Gio biến hoá hơn và nền tảng thể lực cũng tốt hơn, và một điều nữa là Gio hiện tại chưa được đá nhiều nên khao khát được đá lớn hơn Kic rất nhiều, Nếu Kic có bản lĩnh được như Maldini thì quá tốt nhưng mà đối với đa số người Tây ban Nha không giữ được sự ổn định lâu dài, được như anh Daun bên RM cũng là tốt rồi nhưng không hơn được, còn Gio theo em đánh giá có thể phát triển cao hơn.
 
Có lẽ mình chưa nói rõ quan điểm nhỉ? Bojan đúng là tài năng lớn, chỉ là mình ko thích Bojan vì cậu này ko biết tự lượng sức mình. Giovanni hiểu rằng các đối thủ của BX khác với các đối thủ trong các giải trẻ thế giới, việc ghi bàn cũng khó hơn, và trong các tình huống cần phải lựa chọn, Gio luôn đưa ra quyết định đúng, khi nào cần sút, khi nào cần dứt điểm. Còn Bojan, có vẻ giống như thằng C.Ronaldo, cứ qua đc khoảng 2 hậu vệ ở xung quanh khu vực 16.5m là trong đầu chỉ còn sút, sút và sút. Còn về kỹ thuật cá nhân thì cứ thoải mái, muốn rê dắt ko thành vấn đề. Mình ko ý kiến, thậm chí còn khuyến khích việc ham rê. Như thế mới lớn đc. Messi thì chưa bao giờ bị coi là cá nhân Chỉ có hồi đầu khả năng chuyền chưa đc tốt lắm, nhưng cũng khá tích cực chuyền. Cái hay của Messi cũng là biết mình biết người, Messi sút ko đc tốt nên hay chuyền. Biết lượng sức mình là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định vào thành công của cầu thủ nói riêng hay là mọi môn thể thao, game... nói chung là mọi thứ.[/b]
 
Thằng này có cái là dứt điểm chưa đc hiểm. cần học tập Titi và Eto'o nhiều hơn.
 
Krikic còn trẻ, hãy để cho ku đấy thêm thời gian, nó còn phải học hỏi và đá thêm rất nhiều trận nữa thì mới hoàn thiện các kĩ năng được 8-|
 
theo em , cầu thủ này sẽ còn phát triển, tương lai sẽ đá hay như messi. mọi người hãy đợi xem
 
Yumi nói:
Cũng bình thường, tôi không thích anh chàng này lắm :-'
Bojan cũng đẹp trai đấy chứ.?
Để được như Messi thì rất khó nhưng cầu thủ này sẽ xuất sắc hơn trong mùa sau. Còn tuỳ thuộc vào HLV nào sẽ dẫn dắt Barca vào năm sau nữa chứ!
 
Đúng, Bojan khá giỏi, tuy nhiên hơi nhỏ con do đó ko có khả năng làm tiền đạo cắm, chỉ làm chim mồi, hoặc đá dạt biên. Nhưng điểm hạn chế lại là điểm tích cực, vì nhỏ con nên kỹ thuật Bo khá tốt và khả năng luồn lách cũng cao, 1 điểm đáng chú ý của Bo là anh ta có khả năng chọn , chạy vị trí khá tốt, cộng thêm khả năng dứt điểm bẩm sinh, tưong lai trc mặt bo là khá rộng mở tuy nhiên để trở thành như messi thì có lẽ Bo phải lao động rất nhiều, dù sao cũng hi vọng Bo sẽ trở thành 1 messi thứ 2!
 
vâng có gì thì các bác nói hết rồi nhưng về phần em thì bojan có phẩm chất kĩ thuật bình tĩnh trong những pha đối mặt thủ môn nhưng lại hơi thiếu độ sát thủ hjhjhjhj sau 1..2 năm nũa chú ấy sẽ thành công thôi!
 
Em không có ý chê Bojan, mà chỉ là riêng em không thick cái lối cá nhân của ku này. Mà nhân tiện em có ý kiến là em thấy chả có cơ sở nào để so sánh Bojan với Messi cả, lối đá khác nhau, giống như Cesc với Inniesta ấy.
 
Bojan ư, theo em là trên cả tuyệt vời.18 tuổi này khác hẳn 18 tuổi của C.Ronaldo , Bojan đá chững chạc hơn nhều. Chỉ tiếc mỗi cái là Bojan ko cóđc 1 thể hình lý tưởng của 1 trung phong :(
 
các pác nói sao thì nói , dù sao em vẫn yêu messi của rem lắm !Bojan và messi trong mùa giải mới sẽ làm khuấy động mọi hàng phòng ngự trên tất cả các mặt trận
Messi-một cẩu thủ tốc độ có kỹ thuật thiên bẩm như vậy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của năm nay,
các pác đông ý với em như vậy không ?
Ro vẩu đi rồi nhưng nay chúng ta lại có Hleg-cầu thủ chơi rất hay ở Arsenal mùa trước .chắc các pác cũng thấy rồi
có lẽ chúng ta cần có một sự thay đổi như vậy để làm mới chính mình trong mùa giải mới sắp đến!!!
 
Bojan ko thiếu độ sát thủ đâu, khả năng chớp thời cơ tốt, dứt điểm tốt khi đối mặt với thủ môn (cái này sợ còn ăn đứt Eto và Henry ấy chứ). Kĩ thuật cá nhân và khả năng bứt phá khá tốt, nhiều trận cho các đàn anh cao to hít khói (nhờ thể hình nhỏ nên dễ che bóng).
Em này sẽ còn tiến xa trong tương lai, các bác cứ chờ xem (đặc biệt là dưới thời Pep khoái xài mấy em trẻ trung xinh tươi cây nhà lá vườn)
 
Đội hình của Barca năm nay kô có quá nhiều siêu sao như năm trước nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến phòng thay đồ của Barca đc yên tĩnh hơn, mọi người sẽ tập trung vào chuyên môn hơn là nói xấu lẫn nhau. Bojan đã trưởng thành, Messi đã trở thành 1 siêu sao, Xavi và Iniesta cũng vậy. còn trờ gì nữa, năm nay sẽ là năm của Barca!!!
 
lamdhcm nói:
Đội hình của Barca năm nay kô có quá nhiều siêu sao như năm trước nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến phòng thay đồ của Barca đc yên tĩnh hơn, mọi người sẽ tập trung vào chuyên môn hơn là nói xấu lẫn nhau. Bojan đã trưởng thành, Messi đã trở thành 1 siêu sao, Xavi và Iniesta cũng vậy. còn trờ gì nữa, năm nay sẽ là năm của Barca!!!

Đúng roài, năm nay đến Eto'o tai tiếng cũng không còn dám phát biểu lung tung nữa. Các thành viên đội bóng thì cảm thông lẫn nhau (trong vụ Messi, Eto'o). 8-)

Bojan trong mùa tới sẽ là 1 ngôi sao sáng của Barca. Bàn thắng của "nhóc" Krkic trong trận gặp Fiorentina thể hiện sự tiến bộ trong khả năng dứt điểm, cũng như trình độ xử lý trước cầu môn.

Mặt khác, cũng phải nói là chơi trong 1 tập thể đồng đều và mạnh mẽ như Barca thì mọi tiền đạo đều cảm thấy dễ dàng hơn để có những cơ hội làm bàn.

Cố lên Bojan! Hãy trở thành 1 Totti của Barca (không dám so sánh là RAUL của Barca :-' :p cho đỡ nhậy cảm)
 

Thống kê chủ đề

Tạo
yulong,
Trả lời lần cuối từ
Silver,
Trả lời
234
Lượt xem
49,819

Advanced Traffic Statistics

Online Now
204
Members: 0, Guests: 204
Robots: 1,471

Forum Views

Visitors Today
6,212
Visitors Month
309,392
Visitors Year
2,202,665
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,665
Back
Top