Như thường lệ sau mỗi trận đấu chúng ta lại cùng nhau ngồi lại đây để nhìn nhận,đánh giá và phân tích kết quả của từng đối thủ.Vâng,đã tròn 24h sau khi trận đấu kết thúc nhưng những dư âm đầy kịch tính của trận đấu này vẫn đọng lại nguyên vẹn trong tôi.Đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là TIPI FC,họ chưa bao giờ được đánh giá là đối thủ dễ chơi với thành tích toàn thắng từ tết tới giờ và ngay cả trận lượt đi chúng ta cũng đã phơi áo là 1 minh chứng.Sân Thanh Xuân chưa bao giờ nóng đến thế để chào đón trận lượt về này FCBHN có đầy đủ các con bài chiến thuật quan trọng và đương nhiên chúng ta có quyền lạc quan.Đội bạn cũng ra sân với 2 đội hình cũng tỏ ra không hề thua kém,trận đấu diễn ra chậm hơn nửa tiếng phần nào khiến các cầu thủ sốt sắng hơn mà thôi.
Rồi trận đấu cũng đã được diễn ra,đội ta ra sân với 1 số thay đổi chiến thuật khi đội trưởng Ngọc được đưa vào giữa sân làm nhiệm vụ thu hồi bóng,tuyển thủ trẻ Ánh được giao nhiệm vụ bên hành lang cánh trái,ZZ vẫn là lựa chọn bên cánh phải và anh Nam là trung vệ được lựa trọn trong trận đấu này.Ngay từ những pha bóng đầu tiên ít nhiều chúng ta đã hình dung ra 1 trận cầu nảy lửa,liên tiếp những pha càn quét và bóng bổng được đội bạn thực hiện.Nhờ lợi thế thể hình và thể lực ít nhiều đã gay ra nguy hiểm cho chúng ta.Lối chơi bóng dài vượt tuyến của đối thủ dường như đã được lập trình sẵn,hộ chơi rất ăn ý và điều gì phải đến đã đến.Bàn thắng đầu tiên được đội bạn ghi trong pha tranh chấp lộn xộn trong vòng cấm,hậu vệ dù đã cố gắng nhưng vẫn ko cản được đội bạn ghi bàn.Có bàn thắng làm vốn,đối thủ có vẻ hăng máu hơn quyết liệt hơn.Lần đầu đá ở vị trí trung tâm cùng với những đồng đội mới ở hàng phòng ngự dường như anh Ngọc chưa có được tiếng nói chung.Với những pha dâng cao tấn công của Ánh những ko về kịp đã phần nào để lộ cánh trái cho đổi thủ khoét sâu.Bóng bổng cũng chưa bao giò là thế mạnh cua trung vệ Nam và sự trở lại của thủ môn Heo đã phần nào bị bỡ ngỡ và bàn thắng thứ 2 đến thật may mắn với đội bạn,1 pha bóng dài vượt tuyến đi thẳng vào gôn với sự bất ngờ của cả hàng phòng ngự.Tình hình khá căng thẳng,trước 1 đối thủ mạnh và bị dẫn trước đôi ta đã có 1 thay đổi chiến thuật nho nhỏ ở khu vực giữa sân.Nhận ra điểm mạnh của đội bạn nên đá áp sát và di chuyển năng động là biện pháp duy nhất có thể đến được vòng cấm địa đối phương.Trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm với những tình huống tranh chấp quyết liệt không ngại va chạm,sự tranh chấp từng mét vuông đất và chỉ có những cái đầu vẫn còn bình tĩnh mới không đưa trận đấu đi quá xa.Với những nỗ lực miệt mài,sự trở lại quen thuộc của Leo,Huynh và Nhật Hải trên hàng công cùng với sự hỗ trợ đắc lực của anh Ngọc từ tuyến 2 chúng ta phần nào lấy được thế trận khiến đối thủ phải ít nhiều lui về phòng ngự.Leo được đưa về giữa sân và không phụ lòng mong đợi anh đã thực hiện 1 đường chuyền rất nhanh cho Hải ở tuyến trên làm tường như dọn cỗ cho Huynh vole ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số(pha sử lí không thể gọn gàng hơn).Hi vọng đã được nhen nhóm trở lại và như tiếp thêm sức mạnh các cầu thủ của chúng ta thi đấu như lên đồng.Hàng loạt pha uy hiếp khung thành được tạo ra và trôi qua mũi giầy chúng ta đầy nuồi tiếc.Điều gì phải đến đã đến,từ 1 pha đá phạt góc rất nhanh và ăn ý Huynh tạt bóng như dọn cỗ và vẫn là quả vole chéo góc bàn thắng thứ 2 đã đến với chúng ta.Bàn thắng được ghi và đội ta vỡ òa lên sung sướng.Trở lại vạch xuất phát khi chỉ còn hơn 20 phút.Lúc này đây cuộc đấu mới thực sự hấp dẫn,liên tiếp những đòn ăn miếng trả miếng của 2 bên,sự nuối tiếc luôn đọng lại sau mỗi tình huống tấn công của 2 đội.Với hàng hậu vệ thay mới hoàn toàn nhưng thật may mắn đợi ta không mắc thêm sai lầm nghiêm trọng nào nữa,hàng thủ vững hàng công cũng có nhiều phương án tấn công biến hóa hơn.Chỉ với kinh nghiệm và sự nhuần nhuyễn của các cầu thù đã gắn bó lâu dài đội ta mới vươn lên mạnh mẽ đến thế.Từ pha bóng tham gia tấn công của anh Ngọc chọc khe cho N.Hải ở 1 vị trí thuận lợi dứt điểm chân trái thành công vào góc phải khiến thủ môn đội bạn bói tay,lúc đó thực sự tôi như đang bay

) .Những phút cuối trận là những phút sóng gió luôn thường trực rình rập khung thành thủ môn heo.Rất nhiều lần tưởng như đã kết thúc nhưng không ngờ Heo lại xuất sắc đến vậy,không hổ danh thủ môn chính FCBHN.Tất cả các cầu thủ trên sân của FCBHN đã được đưa vào sân và ít nhiều để lại dấu ấn,trận đấu kết thúc và tất nhiên nụ cười đã thường trực trên môi chúng ta.

)
Nếu ai theo dõi trận đấu này chắc hẳn rất khó quên,còn ai ko xem thì chắc là hổi tiếc.Còn 2 trận nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc tháng 8.Anh em cùng cố gắng để tháng 8 là tháng đại thắng của chúng ta.Cố lên anh em!
P/s: Sau dấu chấm và dấu phẩy thì cách ra nhé!:no: