Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Barca toàn đá đêm muộn làm sao xem???

Năm nay em mới lên cấp 3 nhưng đỡ cái là em học buổi chiều nên buổi sáng mấy trận 0h hay 1h45 em ráng coi được chứ còn gần 3h là em bó tay vì phải dành cả buổi sáng cho việc ôn bài. Nhưng mà coi khuya nhiều lần quá cũng mệt vì có thể học quài không nhớ nổi bài nên phải trận nào gay cấn như gặp Valen hay Sev ở La Liga hoặc mấy trận cầu đinh ở C1 mới mò dậy coi, còn mấy trận bình thường thì em phải dưỡng sức để học bài. Nhưng mà vậy là còn đỡ hơn là hồi học cấp 2 vì hầu như chẳng coi được trận nào, trừ mấy ngày nghỉ hoặc mấy trận cỡ như CK C1.
Hi vọng sau này La Liga điều chỉnh giờ giấc đá buổi trưa giống tụi bên Anh để các Cule bên VN thuận lợi trong việc cổ vũ tinh thần đội nhà.
 
Mình thì toàn xem Barca tầm 5,6h sáng :D mà thứ 2 cũng chẳng phải đi học thế mà nhiều lúc còn dậy không nổi =,.=

Đời sinh viên ăn uống thất thường, sức khoẻ yếu hẳn... Phục vụ bà xã trận nào là mệt mỏi ngày ấy :-<
 
Năm nay em mới lên cấp 3 nhưng đỡ cái là em học buổi chiều nên buổi sáng mấy trận 0h hay 1h45 em ráng coi được chứ còn gần 3h là em bó tay vì phải dành cả buổi sáng cho việc ôn bài. Nhưng mà coi khuya nhiều lần quá cũng mệt vì có thể học quài không nhớ nổi bài nên phải trận nào gay cấn như gặp Valen hay Sev ở La Liga hoặc mấy trận cầu đinh ở C1 mới mò dậy coi, còn mấy trận bình thường thì em phải dưỡng sức để học bài. Nhưng mà vậy là còn đỡ hơn là hồi học cấp 2 vì hầu như chẳng coi được trận nào, trừ mấy ngày nghỉ hoặc mấy trận cỡ như CK C1.
Hi vọng sau này La Liga điều chỉnh giờ giấc đá buổi trưa giống tụi bên Anh để các Cule bên VN thuận lợi trong việc cổ vũ tinh thần đội nhà.
Tân sinh viên [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION] vào chia sẻ kinh nghiệm ;;)
 
Mình thì ngay từ lúc bắt đầu đi làm có thói quen ngày nào có Barca đá là đi ngủ sớm hơn 1 chút, sau đó để đồng hồ đúng giờ dậy xem, xem xong lại ngủ tiếp. Nói chung do mình cũng dễ ngủ nên cũng chỉ coi như bớt đi 2h ngủ đêm, buổi trưa sẽ tranh thủ ngủ thêm 30ph so với bt như vậy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lắm.
 
Tân sinh viên [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION] vào chia sẻ kinh nghiệm ;;)

Nói thật thì em chả muốn vẽ đường cho hươu chạy đâu. Đơn giản là làm theo kiểu của em thì sớm muộn gì cũng toi. Thánh thần chỉ thương tình vớt vát vài trường hợp cá biệt thôi, trong đó chắc có em :))

Còn nếu [MENTION=8006]Barcelona_hae[/MENTION] muốn học hỏi kinh nghiệm của tớ thì nó là thế này. Tớ thì chả bao giờ biết học bài là gì với cả thức đêm là bản năng rồi nên cứ thế vô tư xem thôi :)) Hôm nào nhiều bài thì trước giờ đá cầm quyển sách lật qua lật lại vài lần cho gọi là. Học không kịp thì vừa xem bóng vừa xem bài, 1 công đôi việc ;))
 
Tớ hồi ở nhà thì đơn giản, trừ mấy trận quan trọng ra thì hôm nào thấy buồn ngủ thì ngủ, hôm nào sắp thi thì học, hôm nào rảnh rảnh thì xem, không thì hôm tới tìm link download full trận xem lại. Nói chung coi trực tiếp thì trận được trận mất, nhưng tình yêu với Xã nhà thì không lay chuyển, hehe (tình càng gian nan thì tình càng đẹp mà) :D.
 
Em mà làm theo kinh nghiệm của chị [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION] thì chắc em thi lại vài môn quá, mà có khi chưa kịp thi lại chắc ba má phóng cái TV ra đường :facepalm: . Thôi thà cứ lâu lâu đợi mấy trận hay coi vậy, chứ không gây tai họa trong nhà mất.
Sáng mai em lại phải học bù nữa chứ. Vậy là trận tối nay đành phải mò Highlight rồi :baifu_khoctham: . Đúng là số con rệp
 
Em mà làm theo kinh nghiệm của chị [MENTION=10528]Ỉn Con[/MENTION] thì chắc em thi lại vài môn quá, mà có khi chưa kịp thi lại chắc ba má phóng cái TV ra đường :facepalm: . Thôi thà cứ lâu lâu đợi mấy trận hay coi vậy, chứ không gây tai họa trong nhà mất.
Sáng mai em lại phải học bù nữa chứ. Vậy là trận tối nay đành phải mò Highlight rồi :baifu_khoctham: . Đúng là số con rệp

Không tới mức thi lại đâu em, đừng sợ ;)) Nói chứ không bày dại nữa kẻo sau nó lại tìm mình bắt đền thì khổ :shame:
 
Kinh nghiệm bản thân là sáng + chiều sẽ ngủ trước 1 chút, đêm ngủ 1 tẹo, xem thông đến sáng, giờ nghỉ trưa thì gà gật 1 lúc, chiều đi làm (học) về thì ngủ bù. Câu nói lẩm nhẩm miệng là: "Mình có cả ngày mai để ngủ" =))
 
Nói chung học sinh thì nên tập trung học. Hôm nào có trận đinh thì cố gắng sắp xếp ngủ sớm, đến giờ dậy xem, xem xong ngủ tiếp. 1 tiếng ngủ trước 12h tương đương với 3 tiếng ngủ sau 12h, nên ngủ sớm sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn lên ĐH rồi thì...tới bến. Từ khi lên ĐH gần như hôm nào Barca đá mình cũng xuyên đêm (1 phần cũng vì tivi mấy năm gần đây không chiếu Liga, thành ra phải thức để lục tục tìm link xem online). Tất nhiên là sau khi xuyên đêm thì hôm sau nếu học chiều thì sáng ở nhà ngủ bù, còn chẳng may học sáng thì...lên lớp ngủ. :rofl: Đi học ĐH mình ngủ suốt, cũng may đặc thù đào tạo trường mình nên mình vẫn học thi ổn, đến giờ chưa phải học lại môn nào. :D

Còn với những anh em lớn tuổi hơn đang đi làm (và lấy vợ rồi - cái này khó) thì chả dám khuyên. Các bác khắc có cách của các bác. :D
 
Thấy đủ sức khỏe thì xem, không đủ thì ngủ.
Trận đinh thì xem, mệt cũng xem, mai uống thuốc giảm đau.
Một năm 12 đầy kinh nghiệm với 2 lần sốt xuất huyết cùng nhiều lần da vàng, mặt xanh, gầy nhom và đặc biệt là bị chửi nhiều :))
 
mình đang là sv nên thức đêm xem cũng ok không có vấn đề gì lắm.sang mai ngủ bù.hề hề.với xem, đêm có vẻ lại hay lúc đó mạng với mạng xem sopcast không bị giật.ok
 
Bây giờ hình như không coi được sopcast nữa, toàn coi cái link khung hình nhỏ xíu, khó nhận biết được cầu thủ , toàn đoán vị trí không ah
 

Thống kê chủ đề

Tạo
iniesta,
Trả lời lần cuối từ
lyomanager,
Trả lời
32
Lượt xem
8,159

Advanced Traffic Statistics

Online Now
70
Members: 0, Guests: 70
Robots: 493

Forum Views

Visitors Today
569
Visitors Month
314,195
Visitors Year
2,207,468
Bài viết mới
1
Messages
203,058
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,207,468
Back
Top