Tôi thấy cac hiệu sach lớn bán đầy mà
Có lẽ trong dòng truyện tranh thì đéo có truyện nào buồn cười bằng Jindo. Nhưng nhìn lại thì tôi không xếp vào hàng kinh điển của mình.
Truyện này toàn dị nhân. Những lần Jindo đi quậy phá ngoài đường rồi đánh nhau với bao nhiêu thằng xem thật là vui. Trận đánh nhau với 2 thằng Noye và Taisam cùng băng nhóm của Taburo là kinh khủng nhất. Xử nhau kiểu giang hồ ghê quá nhỉ. Còn một trận nữa là oánh nhau với mấy thằng đội Teshi trên tầu thuỷ.
Cái đội Teshi này ở phần 1 có thể nó còn mạnh hơn Kowaki. Vì có thằng Nakahoun thể lực thể hình như Yara , kỹ thuật thì giỏi hơn hẳn , bản lĩnh đội trường nên đến cả Taburo còn phải nể phục. Tiếp đến hàng tiền vệ thì có thằng Sotsu trâu nước nó là thằng đánh gẫy xương vai của Yara máy ủi, chuyện không ai làm được ngoài Sotsu.
Còn thằng trực tiếp đánh nhau với Jindo thì nó vừa ác lại vừa tiểu xảo.
Hàng thủ thì có Taburo. Khi sang Teshi có vẻ Taburo đá hay hơn.
Thằng thủ môn của nó cũng khá. Nó cũng có mặt trong trận đánh nhau với Jindo và Oba trên tầu thuỷ. Đấm vỡ cả tường.
Kowaki thì chỉ có 1 siêu sao là Hiro, tất nhiên đây là cầu thủ số 1 Nhật Bản chỉ sau Ichidaro. Kỹ thuật của Hiro thì không ai sánh bằng , cả sự thông minh nữa. Đội này về sau có thằng siêu quậy Saipan hỗ trợ Hiro được một chút.
Nhưng nghệ nhất thì vẫn phải là Iosha. Đá tuyệt hay luôn. Kèm chết tất cả những ngôi sao của các đội khác. Tính từ Rasuran cú sút vòng cung , rồi đến đội thằng Oba, kế tiếp là Nakahoun và cuối cùng là Hiro. Đúng là một Libero huyền thoại