[TABLE="class: outer_border, width: 800"][TR][TD]Tìm mãi mới ra các thông số thống kê của Messi.
Tính từ năm 2013 thì:
- 25 bàn ở Liga (hết mùa)
- 3 bàn ở Champions League (hết mùa)
- 2 bàn ở Copa (hết mùa)
- 8 bàn Liga (coi như hết năm)
- 6 bàn ở Champions League (hết năm luôn)
- 3 bàn ở tuyển Argentina tính từ đầu năm.[/TD][TD]Giờ ta soi chú Gay nhà kền kền.
Tính từ năm 2013:
- 32 bàn ở Liga (hết mùa)
- 6 bàn ở Champions League (hết mùa)
- 6 bàn ở Copa (hết mùa)
- 17 bàn ở Liga (vẫn chưa hết)
- 8 bàn ở Champions League (vẫn chưa hết)
- 7 bàn ở tuyển Bồ (đã kết thúc).[/TD][/TR][TR][TD]
[/TD][TD]
[/TD][/TR][/TABLE]Vậy tổng số bàn thắng Messi ghi được trong năm 2013 là:
47. Đem so với năm ngoái 91 thì đúng là một trời một vực.
Tổng số bàn thắng của Gay ghi trong năm 2013 tính đến hiện tại:
76. 1 con số phi thường cho cầu thủ cơ bắp. Nếu tiếp tục phong độ thì Gay có thể mơ đến con số 86 để đẩy Muller xuống vị trí thứ 2.
Còn Ribery thì miễn (không quan tâm).
Xét trong cả quá trình thi đấu trong năm. Quan sát sự bùng nổ ghê gớm của Gay vào mùa giải năm nay, nhất là những tháng cuối năm khi bị kích động đua tranh thì hiệu suất thực sự đáng nể. Xét trong cục bộ thì có thể thấy Gay khá may mắn. Ví dụ ở tuyển Bồ Gay ghi 7 bàn thì gói lại trong 3 trận. Hầu như toàn bộ thời gian đá vòng loại thì Gay vứt đi. Rất may là Bồ có nhiều anh gánh hộ nên Bồ vớt vào vòng sau và Gay chỉ kịp ghi dấu ấn bằng hattrick vào lưới Bắc Ai len. Còn ở vòng play off thì ai cũng rõ Gay đã tỏa sáng với tổng 4 bàn. Ở Liga hay CL cũng vậy, Gay đang phăng phăng lập cú đúp với hattrick để bỏ xa các đối thủ mặc dù các trận lớn thì...tịt.
Nhưng dù sao với các con số thống kê trên, Gay hoàn toàn xứng đáng được QBV năm nay nếu Messi đã hết bùa tặng khán giả

. Chung quy, Gay giành QBV thì xứng đáng. Ribery giành QBV thì...loạn. Messi giành quả bóng vàng thì...bình thường như cân đường hộp sữa

.