Lâu rồi không cá cược. Hèm, niềm tin ở Argentina và Messi là bất tận.
Thực sự Đức đã thể hiện được sức mạnh của mình. Thế nhưng đừng vội nhìn vào sự hào nhoáng của bảng tỉ số 4 - 1 trong trận gặp Anh, đơn giản vì Đức không quá khó khăn với sự bạc nhược và lối chơi bóng vô cảm của dàn sao vốn đã quá mệt mỏi của xứ sở sương mù. Đức vẫn còn đó tinh thần thép, lối chơi phòng ngự có chiều sâu và lối đá thực dụng mà Joachim Loew đã dày công xây dựng; nhưng khả năng bắt chết các ngòi nổ có thể gây đột biến của họ vẫn thực hiện được với Mascherano. Tôi thực sự không an tâm mấy với dàn thủ của ARG vì Demicelis vẫn đôi khi mắc những lỗi sơ đẳng và Samuel khá chậm chạp, hãy xem bàn thắng của Klose trận gặp Anh để cảnh giác; đã thế Burdiso chưa bao giờ là sự lựa chọn thay thế an toàn dù bất đắc dĩ. Mong rằng trước khi tìm được đường vào khung thành Neuer, tuyến sau của Arg sẽ không lộ ra những điểm yếu chết người nào.
Vote cho Mess, vote cho Arg: Tỉ số 1 - 0 sau 90 phút. Và người ghi bàn là Higuain!