Chú này ngu quá. Để anh tóm tắt lại ý chú muốn tranh luận nhé. Chú khen Mu, khen Phao và chê bai Barca, chê bai Pep. Để anh phân tích từng phần cho chú nhé.
Về Phao, chú nói Phao giỏi vì đã vực dậy Mu từ đống tro tàn. Ok, nhưng chú có biết Phao đã mất bao năm để làm điều đó không? Cho chú biết là 7 năm. 7 năm để thêm vào 20 năm không danh hiệu trước đó của Mu nhà chú. Nếu Phao giỏi như chú nghĩ thì có cần đến cần ấy năm để tái thiết không? Anh thấy nếu thực sự giỏi thì chỉ 1, 2 năm là đủ.
Chú khen Phao giỏi vì đem lại nhiều danh hiệu cho Mu. OK, nhưng chú có biết vì sao lại thế không. Hãy vứt cái Mu mạnh hơn vào sọt rác đi. Bởi Mu có sự áp đảo tại giải điền kinh là có lỗi 1 phần của A. Wenger. Tại sao ư: vì khi mới đến, với chính sách mua cầu thủ giỏi và giữ chân các trụ cột thì Arsenal của A. Wenger có thua gì Mu nhà chú. Chỉ đến khi giáo sư thay đổi chiến lược, vẫn mua tài năng nhưng lại bán đi trụ côt Mu nhà chú mới thực sự áp đảo Arsenal mà thôi. Rồi từ ngày Abramovic mua Chel, Mu chú có áp đảo nữa không? Nếu giỏi thực sự thì Phao vẫn giúp Mu làm được điều đó.
Còn ra Châu Âu, Phao còn thua cả Ancelotti nữa kìa đừng có mà tinh tướng. Vậy tóm lại, về tài năng Phao của chú không giỏi như chú mê muội ngộ nhận đâu.
Thêm nữa, Phao của chú vô cùng bẩn tính và hèn hạ. Cứ khi nào đội kém là tìm cách đổ thừa chứ không bao giờ chịu nhận lỗi. Về điều này thì anh ko cần dẫn chứng, đúng không. Nói về Phao, A.Wenger đã nói: Đồ giẻ lau Scotland. Tưởng không còn từ nào chính xác hơn. Chú muuốn so sánh Phao với Pep thì 10 năm nữa ta tranh luận tiếp, bởi nói bây giờ khác đếch gì cãi nhau 500 năm nữa con người có thể đi lại trên mặt nước bằng đôi chân mình không

Về Mu, mà chú cho rằng mạnh, biến hóa, thức thời. Để anh nói chú nghe. Chiến thuật thì rất vô cùng. Có rất nhiều kiểu khác nhau. Phức tạp có, hoa mĩ có, thực dụng có, thậm chí chỉ "kick and rush, chuyền dài và chạy" cũng được gọi là chiến thuật cơ mà. Ai thich thế nào thì thích, không quan trọng. Nhưng chú khen Ct của Mu mà chê bai La Liga thì đúng là chú dâng chửi vào mặt Phao đấy. Còn nhớ, trước năm 99, vì thất bại quá nhiều ở Cl, Phao đã nói là phải thay đổi lối chơi, theo lối hiện đại của CA mà bỏ dần lối Kick and Rush cổ điển. Mà lối chơi hiện đại là gì: kiểm soát thế trận thông qua việc kiểm soát trái bóng. Đén khi thành công phần nào, Mu đã có những bàn thắng từ việc ban chuyền, với sự phối hợp của 1 nhóm cầu thủ. Và mỗi lần như thế đám Cvd Mu các chú chả tung hô như vừa được chứng kiến kì quan là gì. Nói chú biết, cái mà các chú coi là kì quan ấy, ở Barca, ở Liga nó là cơm bữa. Chiến thuật La Liga ko ra gì mà Mu lai hao tâm tốn lực để học bằng dc à?
Chú nói không cần bản sắc chỉ cầ danh hiệu. Đúng là miệng trẻ con không biết gì. Ai nói với chú vì bóng đá hiện đại đã thay đổi nên muốn thành công đội bóng cũng phải thay đổi bản sắc? Mỗi 1 đội bóng được coi là vĩ đại đều có bản sắc của riêng mình. Pháp hào hoa, Brazil quyến rũ, Đức thực dụng, Ý bê tông..... Chú thử xem có đội bóng vĩ đại nào, đội đoạt được nhiều danh hiệu nào mà lại không có bẳn sắc của mình không? Đoạt nhiều danh hiệu thì là mạnh, nhưng đoạt nhiều danh hiệu mà vẫn có bản sắc riêng thì mới là LỚN, là VĨ ĐẠI. Chú thử nói vè bản sắc của Mu cho anh nghe nào. Mu của chú chỉ là mạnh thôi chứ để đạt đến tầm Barca, AC, Real thì chú đùng có mà mơ. Mu nhà chú ngày xưa cũng có thể gọi là có chút bản sắc, lối đá tấn công. Nhưng đã chọn lối chơi ấy thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi nó cần rất nhiều đến tài năng và sự thăng hoa của cầu thủ. Thậm chí kể cả có điều đó rồi, thì kẻ không có đủ can đảm cũng không dám theo đuổi lối chơi ấy đến cùng. Barca dám làm điều đó bởi Barca có trái tim dũng cảm, còn Mu rùa nhà chú bỏ cuộc bởi hèn nhát. Không những thế lại còn trở nên hèn hạ như trận BK gặp Barca năm nào. Bởi thế Barca mới là vĩ đại còn MU thì ko. Đừng đổ cho thức thời hay thông minh chú nhé. Bởi như thế là làm vấy bẩn mấy tính từ đẹp đẽ đó.
Thứ nữa chú cứ lấy Judas Figo ra để nói. Anh hỏi chú, thế có tập thể nào mà không có kẻ tiểu nhân, ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa không. Cái quan trọng không phải là có, mà là ta xử lí nó ra sao thôi. Cung trường hợp, Figo và Gay nhưnng Barca và Mu đã có 2 cách xử lí khác nhau. Barca sẵn sàng cho Figo, chấp nhận làm lại. Không 1 ai lớn hơn đội bóng, không 1 ai có thể xúc phạm danh dự đội bóng. Còn Mu nhà chú thì thế nào ai cũng rõ: năn nỉ lậy lục kẻ xúc phạm chính mình.
Một đội như MU, vứt bỏ bản sắc, đánh mất danh dự, không còn tự trọng, được dẫn dắt bởi " giẻ lau Scotland", chuyên cắn trộm, bẩn thỉu hèn hạ thì so sao được với Barca? Với truyền thống tấn công cống hiến Barca đã 3 lần VD CL, 4 C2, 4 C3, đoạt cả 3 cúp châu âu, năm nào cũng tham dự giải, là đội duy nhất đoạt tất cả các giải đấu tổ chức chính thức. Thành tích vĩ đại đó Mu nhà chú ko bao giờ có được dù có may mắn đến đâu, dù có thay bao nhiêu bản sắc chú ạ.
Ngôn ngữ Anh đang dùng là ngôn ngữ NGƯỜI để nói với Người, bất cứ ai là người cũng sẽ hiểu. Còn chú nếu vẫn không hiểu thì đương nhiên chú ko phải là Người mà là "con". Còn chính xác là con gì thì chú tự biết. Chú cố tình ko hiểu thì kệ chú, muốn cãi cùn thì kệ chú, bởi ai mà chẳng từng nghe chó cắn hóng buổi đêm, nên nếu thích chú cứ việc. Chú cứ sủa, đoàn người cứ đi. Mượn ý cổ nhân, sửa từ thích hợp để nói về chú cho chính xác.