Thứ 1: Tao thấy mày là thằng đại diện tiêu biểu nhất cho “Man ngu si đần” đó con zai

(kiểu ngu mà lì + lí sự cùn)
Thứ 2: Cá nhân tao éo bao giờ hạ thấp đội bóng nào khác nhé mà chỉ gọi là dành ít sự khinh bỉ cho bọn Mu thôi

ok?
Thứ 3: Bóng đá được coi là món ăn thinh thần, vinh quang của đội bóng tao thích đương nhiên cũng là vinh quang của tao chứ chẵng nhẽ đến lượt vinh quang của bố mấy thằng “man ngu si đần” như mày hả con zai?
Thứ 4: tao để ý là thấy mày tranh luận vs ai cũng lôi chuyện thấp kém và cao sang ra,

hỏi tí chứ mày làm được cức gì cho đời rồi mà tinh tướng thế nhóc?

) Sinh năm 1991 mà ngồi cào phím cả ngày từ room này đến room khác thì chắc cũng là thứ thất bại của xã hội đúng không con zai.
P/s: bố biết mày cay Barca lắm sống thật vs bản chất mình đi con ạ. OK.