Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Anh chị cho em hỏi với !!

Năm nay em zo Tp HCM học !
AC cho em gia nhập FCB SG với ạ ! E ko biết đá bóng nhưng e muốn tham gia các HD off của FCB thì e phải làm thế nào ạ !!!
Tks a ci

Àh, vậy là bạn vào SG để học Đại học (cao đẳng) năm nay đó hả?! Để mình giải đáp cho bạn nha... :shame:

Trước tiên, để tham gia được với FCBSG thì bạn phải vào SG... mà vào SG tức là phải đậu đại học (cao đẳng) trước đã, còn nếu mà không đậu được thì bạn phải cố gắng ôn thi thêm 1 năm nữa, học tập chăm chỉ hơn, bài tập thầy cô cho về nhà ráng làm, cái nào không biết thì liên hệ với các bạn học giỏi hơn để họ chỉ giúp... còn không thì bạn phải hỏi trực tiếp với giáo viên đó. Như vậy bạn sẽ học khá hơn, năm sau cơ hội để bạn đậu được Đại học (cao đẳng) sẽ khả thi hơn. Mà lúc đấy thì bạn sẽ là thành viên ưu tú của gia đình, làm rạng ngời cả dòng tộc, mọi người sẽ tự hào về bạn. Đấy, bạn hiểu ý mình phân tích chưa? Bây giờ mình sẽ nói về chuyện tiếp theo, giả dụ bạn đã đậu vào Đại học (cao đẳng) năm nay rồi í... bạn sẽ tạm biệt gia đình, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giếng... có khi cả người yêu nữa (nếu nó bị rớt năm nay không thể theo cùng bạn vào SG sống thử cùng nhau) :(. Bạn phải mạnh mẽ, ý chí để mà vượt qua trước mắt 1 số vấn đề tình cảm cá nhân đấy, sau đó lặn lội lên Sài Gòn - nơi phồn hoa đô hội, biết bao cạm bẫy đang chờ để săn đón con mồi ngon như bạn. Bạn cần phải bản lĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Nhớ nhé!

Ừ rồi thì phải tìm nhà trọ, bạn tìm kiếm, bạn đọc báo, rồi có khi phải nhờ cò mồi giới thiệu v.v... Tìm được căn nhà trọ ưng ý để sống ở Sài Gòn mà vừa túi tiền khó khăn vất vả lắm, hên thì bạn tìm được nơi vừa ý nhưng ngay khu phố trộm cắp, hút chích, bài bạc, rượu chè. Còn mà xui thì bạn sẽ kiếm được căn trọ mà có người đăng tin share phòng (ở chung với họ ý - share tiền nhà), người ý hội tụ tất cả yếu tố ở khu phố kia. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bạn sẽ chọn Ký Túc Xá ở cho nó vui, lâu lâu bị mất cắp, hay mấy thằng ở chung phòng bận lộn quần xi-níp cũng chả sao cả, chủ yếu là không có hắc lào, leng beng là được rồi. Mình thì không thích nói nhiều, nói dai, dâm ra nói dở... vì mình tính nói thêm trường hợp bạn có người thân trong SG này rồi. Nên thôi, chuyện thuê nhà mình chỉ nói bi nhiêu đây thôi... Đáng lẽ mình nói thêm, thuê nhà trọ được rồi thì bạn phải đi kéo internet về nữa này, phân vân chọn giữa cáp FPT, VNPT, hay Viettel? Phải có net để khi mà tham gia FCBSG bạn phải cập nhật tin tức của diễn đàn chứ đúng ko? Chưa kể là bạn phải có máy vi tính, hay laptop nữa nè... Ghê không? :rage_ok:

Đấy, bạn thấy tham gia FCBSG nó vất vả thế nào rồi chưa? Nhưng vì lòng yêu thích Barca, vì cộng đồng cule'... mình hy vọng bạn bất chấp tất cả hiểm nguy để trở thành 1 thành viên ưu tú của diễn đàn nhé.

Nãy giờ mình chỉ mới phân tích điều kiện cần thôi đó, giờ mình nói điều kiện đủ nè...

Xem như mấy cái yêu cầu nãy giờ, từ đậu đại học (cao đẳng), rồi tạm biệt cha mẹ, tìm nhà trọ, đăng kí internet, mua máy vi tính (laptop) gì đấy bạn đã pass qua hết rồi. Sau đó bạn phải đăng kí, khai báo tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, số đo chiều dài (nếu có), không thì phải nói số đo chiều sâu v.v... trong mục topic "Đăng kí thành viên FCBSG". Cũng may là bạn biết đăng kí nickname ở diễn đàn rồi ý, không là mình phải hướng dẫn bạn đăng kí nickname thế nào, kích hoạt mail ra làm sao? Chưa có email thì tạo như thế nào? May mắn là bạn biết cái vụ này rồi đó. Phù, tiếp nè... bạn phải addnick anh decomoto, hoặc liên hệ Y!M để tham gia trả lời phần thi kiến thức, ứng xử về Barcelona. Vượt qua vòng thi này thì bạn sẽ được anh decomoto cấp cho chai dầu ăn Neptine để tham gia vào FCBSG nhưng còn phải dưới dạng "theo dõi", kiểu như thử việc ý... không được thì sẽ bị đuổi. Vậy thôi! :rage_sure:

Bạn có nói là bạn không biết đá bóng, chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, nô đùa với các thành viên khác thôi phải ko? Mình rẩt thích member như bạn... Để mình nói thêm cái vụ này nữa rồi thôi, mình muốn bạn hiểu rõ hơn về cộng đồng FCBSG (các member khác) mà thôi. Thật sự mình ít nói lắm... nhưng một khi đã nói... thì... bla...bla.. :rage_yaoming:

Quay lại chốt cái ý là nãy giờ bạn có hiểu ý mình nói cái gì ko?
 
Àh, vậy là bạn vào SG để học Đại học (cao đẳng) năm nay đó hả?! Để mình giải đáp cho bạn nha... :shame:

Trước tiên, để tham gia được với FCBSG thì bạn phải vào SG... mà vào SG tức là phải đậu đại học (cao đẳng) trước đã, còn nếu mà không đậu được thì bạn phải cố gắng ôn thi thêm 1 năm nữa, học tập chăm chỉ hơn, bài tập thầy cô cho về nhà ráng làm, cái nào không biết thì liên hệ với các bạn học giỏi hơn để họ chỉ giúp... còn không thì bạn phải hỏi trực tiếp với giáo viên đó. Như vậy bạn sẽ học khá hơn, năm sau cơ hội để bạn đậu được Đại học (cao đẳng) sẽ khả thi hơn. Mà lúc đấy thì bạn sẽ là thành viên ưu tú của gia đình, làm rạng ngời cả dòng tộc, mọi người sẽ tự hào về bạn. Đấy, bạn hiểu ý mình phân tích chưa? Bây giờ mình sẽ nói về chuyện tiếp theo, giả dụ bạn đã đậu vào Đại học (cao đẳng) năm nay rồi í... bạn sẽ tạm biệt gia đình, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giếng... có khi cả người yêu nữa (nếu nó bị rớt năm nay không thể theo cùng bạn vào SG sống thử cùng nhau) :(. Bạn phải mạnh mẽ, ý chí để mà vượt qua trước mắt 1 số vấn đề tình cảm cá nhân đấy, sau đó lặn lội lên Sài Gòn - nơi phồn hoa đô hội, biết bao cạm bẫy đang chờ để săn đón con mồi ngon như bạn. Bạn cần phải bản lĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Nhớ nhé!

Ừ rồi thì phải tìm nhà trọ, bạn tìm kiếm, bạn đọc báo, rồi có khi phải nhờ cò mồi giới thiệu v.v... Tìm được căn nhà trọ ưng ý để sống ở Sài Gòn mà vừa túi tiền khó khăn vất vả lắm, hên thì bạn tìm được nơi vừa ý nhưng ngay khu phố trộm cắp, hút chích, bài bạc, rượu chè. Còn mà xui thì bạn sẽ kiếm được căn trọ mà có người đăng tin share phòng (ở chung với họ ý - share tiền nhà), người ý hội tụ tất cả yếu tố ở khu phố kia. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bạn sẽ chọn Ký Túc Xá ở cho nó vui, lâu lâu bị mất cắp, hay mấy thằng ở chung phòng bận lộn quần xi-níp cũng chả sao cả, chủ yếu là không có hắc lào, leng beng là được rồi. Mình thì không thích nói nhiều, nói dai, dâm ra nói dở... vì mình tính nói thêm trường hợp bạn có người thân trong SG này rồi. Nên thôi, chuyện thuê nhà mình chỉ nói bi nhiêu đây thôi... Đáng lẽ mình nói thêm, thuê nhà trọ được rồi thì bạn phải đi kéo internet về nữa này, phân vân chọn giữa cáp FPT, VNPT, hay Viettel? Phải có net để khi mà tham gia FCBSG bạn phải cập nhật tin tức của diễn đàn chứ đúng ko? Chưa kể là bạn phải có máy vi tính, hay laptop nữa nè... Ghê không? :rage_ok:

Đấy, bạn thấy tham gia FCBSG nó vất vả thế nào rồi chưa? Nhưng vì lòng yêu thích Barca, vì cộng đồng cule'... mình hy vọng bạn bất chấp tất cả hiểm nguy để trở thành 1 thành viên ưu tú của diễn đàn nhé.

Nãy giờ mình chỉ mới phân tích điều kiện cần thôi đó, giờ mình nói điều kiện đủ nè...

Xem như mấy cái yêu cầu nãy giờ, từ đậu đại học (cao đẳng), rồi tạm biệt cha mẹ, tìm nhà trọ, đăng kí internet, mua máy vi tính (laptop) gì đấy bạn đã pass qua hết rồi. Sau đó bạn phải đăng kí, khai báo tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, số đo chiều dài (nếu có), không thì phải nói số đo chiều sâu v.v... trong mục topic "Đăng kí thành viên FCBSG". Cũng may là bạn biết đăng kí nickname ở diễn đàn rồi ý, không là mình phải hướng dẫn bạn đăng kí nickname thế nào, kích hoạt mail ra làm sao? Chưa có email thì tạo như thế nào? May mắn là bạn biết cái vụ này rồi đó. Phù, tiếp nè... bạn phải addnick anh decomoto, hoặc liên hệ Y!M để tham gia trả lời phần thi kiến thức, ứng xử về Barcelona. Vượt qua vòng thi này thì bạn sẽ được anh decomoto cấp cho chai dầu ăn Neptine để tham gia vào FCBSG nhưng còn phải dưới dạng "theo dõi", kiểu như thử việc ý... không được thì sẽ bị đuổi. Vậy thôi! :rage_sure:

Bạn có nói là bạn không biết đá bóng, chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, nô đùa với các thành viên khác thôi phải ko? Mình rẩt thích member như bạn... Để mình nói thêm cái vụ này nữa rồi thôi, mình muốn bạn hiểu rõ hơn về cộng đồng FCBSG (các member khác) mà thôi. Thật sự mình ít nói lắm... nhưng một khi đã nói... thì... bla...bla.. :rage_yaoming:

Quay lại chốt cái ý là nãy giờ bạn có hiểu ý mình nói cái gì ko?

Dạ ! tks a nhìu lắm ! e còn cái nhà trọ với mạng chưa có :) !
 
Dạ ! tks a nhìu lắm ! e còn cái nhà trọ với mạng chưa có :) !

Không có gì, có khúc mắc gì về tâm sinh lý thì cứ hỏi mình sẽ cố gắng trả lời cho bạn. À mà, mình là con gái chứ không phải con trai đâu nha...

P/S: Sẵn tiện nói luôn, mình là Lesbian nếu bạn có cô bạn nào dễ thương thì giới thiệu cho mình nhoa... :rage_ok:
 
P/S: Sẵn tiện nói luôn, mình là Lesbian nếu bạn có cô bạn nào dễ thương thì giới thiệu cho mình nhoa... :rage_ok:
:baifu_soqua:....
Mình cũng Les nè. Các anh các chị có bạn gái nào dễ thương giới thiệu với Lú-i thì đồng giới thiệu với mình luôn nhen. Yêu ghê :baifu_dangyeu:
 
Àh, vậy là bạn vào SG để học Đại học (cao đẳng) năm nay đó hả?! Để mình giải đáp cho bạn nha... :shame:

Trước tiên, để tham gia được với FCBSG thì bạn phải vào SG... mà vào SG tức là phải đậu đại học (cao đẳng) trước đã, còn nếu mà không đậu được thì bạn phải cố gắng ôn thi thêm 1 năm nữa, học tập chăm chỉ hơn, bài tập thầy cô cho về nhà ráng làm, cái nào không biết thì liên hệ với các bạn học giỏi hơn để họ chỉ giúp... còn không thì bạn phải hỏi trực tiếp với giáo viên đó. Như vậy bạn sẽ học khá hơn, năm sau cơ hội để bạn đậu được Đại học (cao đẳng) sẽ khả thi hơn. Mà lúc đấy thì bạn sẽ là thành viên ưu tú của gia đình, làm rạng ngời cả dòng tộc, mọi người sẽ tự hào về bạn. Đấy, bạn hiểu ý mình phân tích chưa? Bây giờ mình sẽ nói về chuyện tiếp theo, giả dụ bạn đã đậu vào Đại học (cao đẳng) năm nay rồi í... bạn sẽ tạm biệt gia đình, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giếng... có khi cả người yêu nữa (nếu nó bị rớt năm nay không thể theo cùng bạn vào SG sống thử cùng nhau) :(. Bạn phải mạnh mẽ, ý chí để mà vượt qua trước mắt 1 số vấn đề tình cảm cá nhân đấy, sau đó lặn lội lên Sài Gòn - nơi phồn hoa đô hội, biết bao cạm bẫy đang chờ để săn đón con mồi ngon như bạn. Bạn cần phải bản lĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Nhớ nhé!

Ừ rồi thì phải tìm nhà trọ, bạn tìm kiếm, bạn đọc báo, rồi có khi phải nhờ cò mồi giới thiệu v.v... Tìm được căn nhà trọ ưng ý để sống ở Sài Gòn mà vừa túi tiền khó khăn vất vả lắm, hên thì bạn tìm được nơi vừa ý nhưng ngay khu phố trộm cắp, hút chích, bài bạc, rượu chè. Còn mà xui thì bạn sẽ kiếm được căn trọ mà có người đăng tin share phòng (ở chung với họ ý - share tiền nhà), người ý hội tụ tất cả yếu tố ở khu phố kia. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bạn sẽ chọn Ký Túc Xá ở cho nó vui, lâu lâu bị mất cắp, hay mấy thằng ở chung phòng bận lộn quần xi-níp cũng chả sao cả, chủ yếu là không có hắc lào, leng beng là được rồi. Mình thì không thích nói nhiều, nói dai, dâm ra nói dở... vì mình tính nói thêm trường hợp bạn có người thân trong SG này rồi. Nên thôi, chuyện thuê nhà mình chỉ nói bi nhiêu đây thôi... Đáng lẽ mình nói thêm, thuê nhà trọ được rồi thì bạn phải đi kéo internet về nữa này, phân vân chọn giữa cáp FPT, VNPT, hay Viettel? Phải có net để khi mà tham gia FCBSG bạn phải cập nhật tin tức của diễn đàn chứ đúng ko? Chưa kể là bạn phải có máy vi tính, hay laptop nữa nè... Ghê không? :rage_ok:

Đấy, bạn thấy tham gia FCBSG nó vất vả thế nào rồi chưa? Nhưng vì lòng yêu thích Barca, vì cộng đồng cule'... mình hy vọng bạn bất chấp tất cả hiểm nguy để trở thành 1 thành viên ưu tú của diễn đàn nhé.

Nãy giờ mình chỉ mới phân tích điều kiện cần thôi đó, giờ mình nói điều kiện đủ nè...

Xem như mấy cái yêu cầu nãy giờ, từ đậu đại học (cao đẳng), rồi tạm biệt cha mẹ, tìm nhà trọ, đăng kí internet, mua máy vi tính (laptop) gì đấy bạn đã pass qua hết rồi. Sau đó bạn phải đăng kí, khai báo tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, số đo chiều dài (nếu có), không thì phải nói số đo chiều sâu v.v... trong mục topic "Đăng kí thành viên FCBSG". Cũng may là bạn biết đăng kí nickname ở diễn đàn rồi ý, không là mình phải hướng dẫn bạn đăng kí nickname thế nào, kích hoạt mail ra làm sao? Chưa có email thì tạo như thế nào? May mắn là bạn biết cái vụ này rồi đó. Phù, tiếp nè... bạn phải addnick anh decomoto, hoặc liên hệ Y!M để tham gia trả lời phần thi kiến thức, ứng xử về Barcelona. Vượt qua vòng thi này thì bạn sẽ được anh decomoto cấp cho chai dầu ăn Neptine để tham gia vào FCBSG nhưng còn phải dưới dạng "theo dõi", kiểu như thử việc ý... không được thì sẽ bị đuổi. Vậy thôi! :rage_sure:

Bạn có nói là bạn không biết đá bóng, chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, nô đùa với các thành viên khác thôi phải ko? Mình rẩt thích member như bạn... Để mình nói thêm cái vụ này nữa rồi thôi, mình muốn bạn hiểu rõ hơn về cộng đồng FCBSG (các member khác) mà thôi. Thật sự mình ít nói lắm... nhưng một khi đã nói... thì... bla...bla.. :rage_yaoming:

Quay lại chốt cái ý là nãy giờ bạn có hiểu ý mình nói cái gì ko?

Bé r10 đâu, đăng bài hướng dẫn này lên trang facebook FCBSG luôn và ngay nhé :rage_ok:
Lão Trâu đen cũng đăng lên trang tin luôn đi.
Quả là một quá trình cam go :rage_yaoming:
 
Àh, vậy là bạn vào SG để học Đại học (cao đẳng) năm nay đó hả?! Để mình giải đáp cho bạn nha... :shame:

Trước tiên, để tham gia được với FCBSG thì bạn phải vào SG... mà vào SG tức là phải đậu đại học (cao đẳng) trước đã, còn nếu mà không đậu được thì bạn phải cố gắng ôn thi thêm 1 năm nữa, học tập chăm chỉ hơn, bài tập thầy cô cho về nhà ráng làm, cái nào không biết thì liên hệ với các bạn học giỏi hơn để họ chỉ giúp... còn không thì bạn phải hỏi trực tiếp với giáo viên đó. Như vậy bạn sẽ học khá hơn, năm sau cơ hội để bạn đậu được Đại học (cao đẳng) sẽ khả thi hơn. Mà lúc đấy thì bạn sẽ là thành viên ưu tú của gia đình, làm rạng ngời cả dòng tộc, mọi người sẽ tự hào về bạn. Đấy, bạn hiểu ý mình phân tích chưa? Bây giờ mình sẽ nói về chuyện tiếp theo, giả dụ bạn đã đậu vào Đại học (cao đẳng) năm nay rồi í... bạn sẽ tạm biệt gia đình, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giếng... có khi cả người yêu nữa (nếu nó bị rớt năm nay không thể theo cùng bạn vào SG sống thử cùng nhau) :(. Bạn phải mạnh mẽ, ý chí để mà vượt qua trước mắt 1 số vấn đề tình cảm cá nhân đấy, sau đó lặn lội lên Sài Gòn - nơi phồn hoa đô hội, biết bao cạm bẫy đang chờ để săn đón con mồi ngon như bạn. Bạn cần phải bản lĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Nhớ nhé!

Ừ rồi thì phải tìm nhà trọ, bạn tìm kiếm, bạn đọc báo, rồi có khi phải nhờ cò mồi giới thiệu v.v... Tìm được căn nhà trọ ưng ý để sống ở Sài Gòn mà vừa túi tiền khó khăn vất vả lắm, hên thì bạn tìm được nơi vừa ý nhưng ngay khu phố trộm cắp, hút chích, bài bạc, rượu chè. Còn mà xui thì bạn sẽ kiếm được căn trọ mà có người đăng tin share phòng (ở chung với họ ý - share tiền nhà), người ý hội tụ tất cả yếu tố ở khu phố kia. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bạn sẽ chọn Ký Túc Xá ở cho nó vui, lâu lâu bị mất cắp, hay mấy thằng ở chung phòng bận lộn quần xi-níp cũng chả sao cả, chủ yếu là không có hắc lào, leng beng là được rồi. Mình thì không thích nói nhiều, nói dai, dâm ra nói dở... vì mình tính nói thêm trường hợp bạn có người thân trong SG này rồi. Nên thôi, chuyện thuê nhà mình chỉ nói bi nhiêu đây thôi... Đáng lẽ mình nói thêm, thuê nhà trọ được rồi thì bạn phải đi kéo internet về nữa này, phân vân chọn giữa cáp FPT, VNPT, hay Viettel? Phải có net để khi mà tham gia FCBSG bạn phải cập nhật tin tức của diễn đàn chứ đúng ko? Chưa kể là bạn phải có máy vi tính, hay laptop nữa nè... Ghê không? :rage_ok:

Đấy, bạn thấy tham gia FCBSG nó vất vả thế nào rồi chưa? Nhưng vì lòng yêu thích Barca, vì cộng đồng cule'... mình hy vọng bạn bất chấp tất cả hiểm nguy để trở thành 1 thành viên ưu tú của diễn đàn nhé.

Nãy giờ mình chỉ mới phân tích điều kiện cần thôi đó, giờ mình nói điều kiện đủ nè...

Xem như mấy cái yêu cầu nãy giờ, từ đậu đại học (cao đẳng), rồi tạm biệt cha mẹ, tìm nhà trọ, đăng kí internet, mua máy vi tính (laptop) gì đấy bạn đã pass qua hết rồi. Sau đó bạn phải đăng kí, khai báo tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, số đo chiều dài (nếu có), không thì phải nói số đo chiều sâu v.v... trong mục topic "Đăng kí thành viên FCBSG". Cũng may là bạn biết đăng kí nickname ở diễn đàn rồi ý, không là mình phải hướng dẫn bạn đăng kí nickname thế nào, kích hoạt mail ra làm sao? Chưa có email thì tạo như thế nào? May mắn là bạn biết cái vụ này rồi đó. Phù, tiếp nè... bạn phải addnick anh decomoto, hoặc liên hệ Y!M để tham gia trả lời phần thi kiến thức, ứng xử về Barcelona. Vượt qua vòng thi này thì bạn sẽ được anh decomoto cấp cho chai dầu ăn Neptine để tham gia vào FCBSG nhưng còn phải dưới dạng "theo dõi", kiểu như thử việc ý... không được thì sẽ bị đuổi. Vậy thôi! :rage_sure:

Bạn có nói là bạn không biết đá bóng, chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, nô đùa với các thành viên khác thôi phải ko? Mình rẩt thích member như bạn... Để mình nói thêm cái vụ này nữa rồi thôi, mình muốn bạn hiểu rõ hơn về cộng đồng FCBSG (các member khác) mà thôi. Thật sự mình ít nói lắm... nhưng một khi đã nói... thì... bla...bla.. :rage_yaoming:

Quay lại chốt cái ý là nãy giờ bạn có hiểu ý mình nói cái gì ko?

Thím [MENTION=8815]Louis[/MENTION] đúng là một Vozer thứ thiệt,đến đội ngũ phóng viên của FCBVN cũng phải chào thua :smile3:

Cứ tự nhiên ;))

Dù đã cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn chưa moi được thông tin gì cả vì không phải là nick đỏ :rage_yaoming:

Không có gì, có khúc mắc gì về tâm sinh lý thì cứ hỏi mình sẽ cố gắng trả lời cho bạn. À mà, mình là con gái chứ không phải con trai đâu nha...

P/S: Sẵn tiện nói luôn, mình là Lesbian nếu bạn có cô bạn nào dễ thương thì giới thiệu cho mình nhoa... :rage_ok:

Vâng và đó là lý do vì sao anh em trong FCBSG gọi đây là THÍM [MENTION=8815]Louis[/MENTION] :smile4:

Bé r10 đâu, đăng bài hướng dẫn này lên trang facebook FCBSG luôn và ngay nhé :rage_ok:
Lão Trâu đen cũng đăng lên trang tin luôn đi.
Quả là một quá trình cam go :rage_yaoming:

Em đang cân nhắc xem có nên đăng lên trang FB không đây :rage_lol:
 
:baifu_soqua:....
Mình cũng Les nè. Các anh các chị có bạn gái nào dễ thương giới thiệu với Lú-i thì đồng giới thiệu với mình luôn nhen. Yêu ghê :baifu_dangyeu:
Ối, thần tượng của biết bao người nàm sao nại thế :ops:
 
Ối, thần tượng của biết bao người nàm sao nại thế :ops:
Ớ, thế thì đã làm sao nào :baifu_bansung:. Mà đề nghị cô cấm chim nhợn anh nhé. Không là anh lôi Hồ sơ ra công bố để đám FCBSG nhảy vào xâu xé :baifu_nhinkia:.

Và đây xin giới thiệu với chủ topic bài này: Member đại cương
Chủ biên: Louis.
Soạn thảo: Louis.
Biên tập: Louis.
Chịu trách nhiệm xuất bản:....vẫn là Louis.
 
Nathan-Fillion-reaction-gif.gif
 
Cũng may mà khi Lão vào FCBSG không gặp thím Louis này nếu không thì giờ này chắc đang bên Kền Kền Trắng rồi, amen, amen :laychua:
 
Thím Ít công lực thâm hậu quá, dọa cả bác Mr Ganlant của FCBSG bỏ chạy luôn kìa :baifu_nhinkia:
 
P/S: Sẵn tiện nói luôn, mình là Lesbian nếu bạn có cô bạn nào dễ thương thì giới thiệu cho mình nhoa... :rage_ok:

:baifu_soqua:....
Mình cũng Les nè. Các anh các chị có bạn gái nào dễ thương giới thiệu với Lú-i thì đồng giới thiệu với mình luôn nhen.

Như trên :shame:
 
Àh, vậy là bạn vào SG để học Đại học (cao đẳng) năm nay đó hả?! Để mình giải đáp cho bạn nha... :shame:

Trước tiên, để tham gia được với FCBSG thì bạn phải vào SG... mà vào SG tức là phải đậu đại học (cao đẳng) trước đã, còn nếu mà không đậu được thì bạn phải cố gắng ôn thi thêm 1 năm nữa, học tập chăm chỉ hơn, bài tập thầy cô cho về nhà ráng làm, cái nào không biết thì liên hệ với các bạn học giỏi hơn để họ chỉ giúp... còn không thì bạn phải hỏi trực tiếp với giáo viên đó. Như vậy bạn sẽ học khá hơn, năm sau cơ hội để bạn đậu được Đại học (cao đẳng) sẽ khả thi hơn. Mà lúc đấy thì bạn sẽ là thành viên ưu tú của gia đình, làm rạng ngời cả dòng tộc, mọi người sẽ tự hào về bạn. Đấy, bạn hiểu ý mình phân tích chưa? Bây giờ mình sẽ nói về chuyện tiếp theo, giả dụ bạn đã đậu vào Đại học (cao đẳng) năm nay rồi í... bạn sẽ tạm biệt gia đình, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giếng... có khi cả người yêu nữa (nếu nó bị rớt năm nay không thể theo cùng bạn vào SG sống thử cùng nhau) :(. Bạn phải mạnh mẽ, ý chí để mà vượt qua trước mắt 1 số vấn đề tình cảm cá nhân đấy, sau đó lặn lội lên Sài Gòn - nơi phồn hoa đô hội, biết bao cạm bẫy đang chờ để săn đón con mồi ngon như bạn. Bạn cần phải bản lĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Nhớ nhé!

Ừ rồi thì phải tìm nhà trọ, bạn tìm kiếm, bạn đọc báo, rồi có khi phải nhờ cò mồi giới thiệu v.v... Tìm được căn nhà trọ ưng ý để sống ở Sài Gòn mà vừa túi tiền khó khăn vất vả lắm, hên thì bạn tìm được nơi vừa ý nhưng ngay khu phố trộm cắp, hút chích, bài bạc, rượu chè. Còn mà xui thì bạn sẽ kiếm được căn trọ mà có người đăng tin share phòng (ở chung với họ ý - share tiền nhà), người ý hội tụ tất cả yếu tố ở khu phố kia. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bạn sẽ chọn Ký Túc Xá ở cho nó vui, lâu lâu bị mất cắp, hay mấy thằng ở chung phòng bận lộn quần xi-níp cũng chả sao cả, chủ yếu là không có hắc lào, leng beng là được rồi. Mình thì không thích nói nhiều, nói dai, dâm ra nói dở... vì mình tính nói thêm trường hợp bạn có người thân trong SG này rồi. Nên thôi, chuyện thuê nhà mình chỉ nói bi nhiêu đây thôi... Đáng lẽ mình nói thêm, thuê nhà trọ được rồi thì bạn phải đi kéo internet về nữa này, phân vân chọn giữa cáp FPT, VNPT, hay Viettel? Phải có net để khi mà tham gia FCBSG bạn phải cập nhật tin tức của diễn đàn chứ đúng ko? Chưa kể là bạn phải có máy vi tính, hay laptop nữa nè... Ghê không? :rage_ok:

Đấy, bạn thấy tham gia FCBSG nó vất vả thế nào rồi chưa? Nhưng vì lòng yêu thích Barca, vì cộng đồng cule'... mình hy vọng bạn bất chấp tất cả hiểm nguy để trở thành 1 thành viên ưu tú của diễn đàn nhé.

Nãy giờ mình chỉ mới phân tích điều kiện cần thôi đó, giờ mình nói điều kiện đủ nè...

Xem như mấy cái yêu cầu nãy giờ, từ đậu đại học (cao đẳng), rồi tạm biệt cha mẹ, tìm nhà trọ, đăng kí internet, mua máy vi tính (laptop) gì đấy bạn đã pass qua hết rồi. Sau đó bạn phải đăng kí, khai báo tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, số đo chiều dài (nếu có), không thì phải nói số đo chiều sâu v.v... trong mục topic "Đăng kí thành viên FCBSG". Cũng may là bạn biết đăng kí nickname ở diễn đàn rồi ý, không là mình phải hướng dẫn bạn đăng kí nickname thế nào, kích hoạt mail ra làm sao? Chưa có email thì tạo như thế nào? May mắn là bạn biết cái vụ này rồi đó. Phù, tiếp nè... bạn phải addnick anh decomoto, hoặc liên hệ Y!M để tham gia trả lời phần thi kiến thức, ứng xử về Barcelona. Vượt qua vòng thi này thì bạn sẽ được anh decomoto cấp cho chai dầu ăn Neptine để tham gia vào FCBSG nhưng còn phải dưới dạng "theo dõi", kiểu như thử việc ý... không được thì sẽ bị đuổi. Vậy thôi! :rage_sure:

Bạn có nói là bạn không biết đá bóng, chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, nô đùa với các thành viên khác thôi phải ko? Mình rẩt thích member như bạn... Để mình nói thêm cái vụ này nữa rồi thôi, mình muốn bạn hiểu rõ hơn về cộng đồng FCBSG (các member khác) mà thôi. Thật sự mình ít nói lắm... nhưng một khi đã nói... thì... bla...bla.. :rage_yaoming:

Quay lại chốt cái ý là nãy giờ bạn có hiểu ý mình nói cái gì ko?

Chết mất, trời ơi chết cười mất. :smile1::smile1::smile1:

Từ hồi tham gia diễn đàn đến giờ mới thấy một bài có tính chất giải trí bổ ích đến như vậy. Thanks Louis!


Không có gì, có khúc mắc gì về tâm sinh lý thì cứ hỏi mình sẽ cố gắng trả lời cho bạn. À mà, mình là con gái chứ không phải con trai đâu nha...

P/S: Sẵn tiện nói luôn, mình là Lesbian nếu bạn có cô bạn nào dễ thương thì giới thiệu cho mình nhoa... :rage_ok:

Khi Louis đề cập đến vụ dầu ăn thì tui đã biết bạn là Lesbian rồi, chứ mà bạn thay dầu ăn bằng dầu nhớt Castrol thì tui đã nghi ngờ giới tính thật của bạn rồi. :baifu_ngacnhien:

À cho tui giới thiệu luôn với bạn và mọi người nha. Tui là Gay, nếu bạn có anh bạn nào dễ thương thì giới thiệu cho tui nha! :baifu_doama:
 
Àh, vậy là bạn vào SG để học Đại học (cao đẳng) năm nay đó hả?! Để mình giải đáp cho bạn nha... :shame:

Trước tiên, để tham gia được với FCBSG thì bạn phải vào SG... mà vào SG tức là phải đậu đại học (cao đẳng) trước đã, còn nếu mà không đậu được thì bạn phải cố gắng ôn thi thêm 1 năm nữa, học tập chăm chỉ hơn, bài tập thầy cô cho về nhà ráng làm, cái nào không biết thì liên hệ với các bạn học giỏi hơn để họ chỉ giúp... còn không thì bạn phải hỏi trực tiếp với giáo viên đó. Như vậy bạn sẽ học khá hơn, năm sau cơ hội để bạn đậu được Đại học (cao đẳng) sẽ khả thi hơn. Mà lúc đấy thì bạn sẽ là thành viên ưu tú của gia đình, làm rạng ngời cả dòng tộc, mọi người sẽ tự hào về bạn. Đấy, bạn hiểu ý mình phân tích chưa? Bây giờ mình sẽ nói về chuyện tiếp theo, giả dụ bạn đã đậu vào Đại học (cao đẳng) năm nay rồi í... bạn sẽ tạm biệt gia đình, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giếng... có khi cả người yêu nữa (nếu nó bị rớt năm nay không thể theo cùng bạn vào SG sống thử cùng nhau) :(. Bạn phải mạnh mẽ, ý chí để mà vượt qua trước mắt 1 số vấn đề tình cảm cá nhân đấy, sau đó lặn lội lên Sài Gòn - nơi phồn hoa đô hội, biết bao cạm bẫy đang chờ để săn đón con mồi ngon như bạn. Bạn cần phải bản lĩnh, điềm tĩnh trước mọi sự vật hiện tượng. Nhớ nhé!

Ừ rồi thì phải tìm nhà trọ, bạn tìm kiếm, bạn đọc báo, rồi có khi phải nhờ cò mồi giới thiệu v.v... Tìm được căn nhà trọ ưng ý để sống ở Sài Gòn mà vừa túi tiền khó khăn vất vả lắm, hên thì bạn tìm được nơi vừa ý nhưng ngay khu phố trộm cắp, hút chích, bài bạc, rượu chè. Còn mà xui thì bạn sẽ kiếm được căn trọ mà có người đăng tin share phòng (ở chung với họ ý - share tiền nhà), người ý hội tụ tất cả yếu tố ở khu phố kia. Nhưng mà thôi, mình nghĩ bạn sẽ chọn Ký Túc Xá ở cho nó vui, lâu lâu bị mất cắp, hay mấy thằng ở chung phòng bận lộn quần xi-níp cũng chả sao cả, chủ yếu là không có hắc lào, leng beng là được rồi. Mình thì không thích nói nhiều, nói dai, dâm ra nói dở... vì mình tính nói thêm trường hợp bạn có người thân trong SG này rồi. Nên thôi, chuyện thuê nhà mình chỉ nói bi nhiêu đây thôi... Đáng lẽ mình nói thêm, thuê nhà trọ được rồi thì bạn phải đi kéo internet về nữa này, phân vân chọn giữa cáp FPT, VNPT, hay Viettel? Phải có net để khi mà tham gia FCBSG bạn phải cập nhật tin tức của diễn đàn chứ đúng ko? Chưa kể là bạn phải có máy vi tính, hay laptop nữa nè... Ghê không? :rage_ok:

Đấy, bạn thấy tham gia FCBSG nó vất vả thế nào rồi chưa? Nhưng vì lòng yêu thích Barca, vì cộng đồng cule'... mình hy vọng bạn bất chấp tất cả hiểm nguy để trở thành 1 thành viên ưu tú của diễn đàn nhé.

Nãy giờ mình chỉ mới phân tích điều kiện cần thôi đó, giờ mình nói điều kiện đủ nè...

Xem như mấy cái yêu cầu nãy giờ, từ đậu đại học (cao đẳng), rồi tạm biệt cha mẹ, tìm nhà trọ, đăng kí internet, mua máy vi tính (laptop) gì đấy bạn đã pass qua hết rồi. Sau đó bạn phải đăng kí, khai báo tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, số đo chiều dài (nếu có), không thì phải nói số đo chiều sâu v.v... trong mục topic "Đăng kí thành viên FCBSG". Cũng may là bạn biết đăng kí nickname ở diễn đàn rồi ý, không là mình phải hướng dẫn bạn đăng kí nickname thế nào, kích hoạt mail ra làm sao? Chưa có email thì tạo như thế nào? May mắn là bạn biết cái vụ này rồi đó. Phù, tiếp nè... bạn phải addnick anh decomoto, hoặc liên hệ Y!M để tham gia trả lời phần thi kiến thức, ứng xử về Barcelona. Vượt qua vòng thi này thì bạn sẽ được anh decomoto cấp cho chai dầu ăn Neptine để tham gia vào FCBSG nhưng còn phải dưới dạng "theo dõi", kiểu như thử việc ý... không được thì sẽ bị đuổi. Vậy thôi! :rage_sure:

Bạn có nói là bạn không biết đá bóng, chỉ thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, nô đùa với các thành viên khác thôi phải ko? Mình rẩt thích member như bạn... Để mình nói thêm cái vụ này nữa rồi thôi, mình muốn bạn hiểu rõ hơn về cộng đồng FCBSG (các member khác) mà thôi. Thật sự mình ít nói lắm... nhưng một khi đã nói... thì... bla...bla.. :rage_yaoming:

Quay lại chốt cái ý là nãy giờ bạn có hiểu ý mình nói cái gì ko?

Đến lúc này thì không ngờ mình đã có thể vượt qua một quá trình đầy cam go và thử thách như thế, giờ ngồi đọc và suy ngẫm lại tất cả thông qua "ngòi bút" đậmđặcchất Vozer của Thím Ít nhà mình mới thấy khâm phục tất cả các thành viên của cả diễn đàn. :baifu_khoctham:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
lionelnguyen,
Trả lời lần cuối từ
nguyenlibra,
Trả lời
36
Lượt xem
6,932

Advanced Traffic Statistics

Online Now
109
Members: 0, Guests: 109
Robots: 567

Forum Views

Visitors Today
385
Visitors Month
310,857
Visitors Year
2,204,130
Bài viết mới
1
Messages
203,054
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,204,130
Back
Top