Messi: Tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người đã giúp tôi giành danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Gaynaldo: Cháu cũng xin cám ơn vì quả bóng bạc. Cháu phải viết ra đây vì anh Iniesta vẫn không cho phép cháu được nói ạ!
Depor: 1
Đội có một quả bóng vàng (và vài ba quả bóng): 3
Barça: Iker, cậu nhìn thấy gì ở gương chiếu hậu thế?
Casillas: Tớ thấy trọng tài người Catalan đang giúp bọn tớ một tay.
Estrada Fernández: Không cần phải nói gì nữa.
Trên chuyến bay trở về
Cơ trưởng: anh Pep vừa đề nghị phải hạ cánh khẩn cấp.
Phi công: Có vấn đề với máy bay à?
Cơ trưởng: Đâu có, chỉ là do mấy chiến thắng gần đây, các cầu thủ yêu cầu phải giữ chân họ dưới mặt đất.
Những gì Cristiano muốn chứng minh cho mọi người thấy là cơ bắp cuồn cuộn của anh ta.
Nhưng bộ não của anh thì lại chứng minh là nó đang không làm việc! (Hoặc: Nhưng nó được chỉ đạo bởi bộ não nhỏ tí xíu!)
Cháu đã để chấn thương, bỏ không đến tập luyện, gây sự với Van Gaal và đã ném bẩn trong phòng chủ tịch. Cháu phải làm gì nữa, bác Florentino?
Hỏi: Tại sao chính sách chuyển nhượng của Real và Barca lại khác nhau? Laporta: hmm
Chúng tôi cần một vài sự bổ sung.
Họ muốn bán áo.
Chúng tôi là Barca và họ là Madrid, Florentino, ngân hàng Caixa...
Barca mở rộng vòng tay để có được Villa, và Valencia đòi hỏi nhiều hơn nữa....
Bên trái là Barca ở trên sân bóng. Còn bên phải là Barca ở trong những cuộc thương lượng.
Mặt trời đang chiếu sáng.
Đàn chim đang bay và cất tiếng hót.
Biển xanh lặng sóng sau cơn bão.
Muôn hoa đang đua nở.
... và đó là ngày Pep quay trở lại
Cruyff gọi Cecs và 6 cầu thủ Barca vào Đội tuyển xứ Catalan...
Del Bosque: Cesc, Pique, Xavi, Puyol, Busquets, Valdes, Bojan, Capdevila ...
...Ơn trời, may mà Iniesta không phải người Catalan, nếu không họ đã có một đội tuyển mạnh hơn cả Tây Ban Nha