Tại anh có vợ dại con thơ nheo nhóc nên khổ thế đấy :baifu_keugao:Khoản này anh khâm phục chú! Còn anh, ai gọi cứ gọi, ai thích đi thì đi!:baifu_mammam:
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Tại anh có vợ dại con thơ nheo nhóc nên khổ thế đấy :baifu_keugao:Khoản này anh khâm phục chú! Còn anh, ai gọi cứ gọi, ai thích đi thì đi!:baifu_mammam:
Chúng ta có bao nhiêu tàu các loại nhỉ? Ngày nào cũng mang tàu ra thí cho tụi nó đâm, liệu xoay tua sửa chữa kịp không nhỉ? Hiện tại, nhà nước đang kêu gọi dân đảo đánh tàu ra khơi, nhìn nguy hiểm cho bà con quá :-ss. Tàu sắt nó đâm còn gãy, đừng nói mấy tàu giấy đánh cá.
Đu đưa đàm phán phát ngôn kiểu này hi vọng có kết quả trước khi ta hết tàuT hội - Tuổi Trẻ Online
. Chuyện đang chém là quân sự bàn phím khác xa hoàn toàn chính trị nhé. Theo tôi cứ chờ đến kỳ bão gió thì đố nó dám ở đấy chơi với sóng biển Đông Nam Á. Lúc đấy rút chắc
Chém tí, bác có thể trả lời em câu hỏi: giả sử có tổng động viên, thì mục đích thật sự là bảo vệ ai? Sau khi thắng lợi (giả sử tiếp), lại quay trở về cuộc sống thường nhật với các nỗi lo sát sườn như xăng tăng, điện tăng, thực phẩm độc hại... mà chắc chắn là không ai cho biểu tình tiếp. Vậy, mục đích chiến đấu là gì?Tôi đã bảo rồi. So vũ khí hay cái gì đấy của mình với bọn khựa thì đều là chuyện nực cười. Quan trọng là nếu có đánh nhau thì ta sẽ dồn hết lực, còn bọn khựa thì chỉ dùng một phần. Hải quân có 3 hạm đội thì chỉ dùng hạm đội Nam Hải (1/3); lục quân của chúng có 7 quân khu thì chắc chỉ dùng đến quân khu Quảng Châu (1/7) và quân dự bị của các quân khu khác. Chúng còn phải chia quân bảo vệ các điểm trọng yếu với Nga, Ấn Độ, Nhật và Hàn, Đài Loan, Tây Tạng, rồi thì biên giới với Mông Cổ và các nước Trung Á, ... nên không bao giờ có chuyện chúng tập trung được toàn lực để đánh ta. Như ở chiến tranh biên giới thì chúng dùng quân khu Quảng Châu và quân khu Côn Minh (nay gộp làm 1). Còn về chuyện quân số thì binh lực cũng chỉ vài triệu, tổng động viên thêm vài chục triệu chứ lấy đâu ra hơn 700 triệu dự bị hả ông. Nó là nước tấn công thì đâu có tổng động viên như ta. Dân nó đang yên đang lành mà bảo cầm súng thì không ham chiến lắm. Còn dân ta bị lâm chiến thì đến bác tỷ phú Đô la Vượng cũng phải cầm súng như anh em ta thôi)
Nói chung là bọn khựa này chỉ hiếu chiến, gây hấn thôi chứ chắc cũng không có ý dụng binh đâu.
P/s: Ngoài lề tý. Nhà mình 5 anh em đồng hao thì 4 bác bộ đội, mỗi mình ngoại đạo. Mấy hôm nay mệt vì chuyện biển Đông. Nhất là bác ngay trên mình làm đặc công cao cấp (đặc nhiệm) nữa chứ. Luyện tập đêm ngày, túc trực 24/7 luôn. Bác thứ hai làm chính trị ở công ty sản xuất vũ khí kể cả tuần nay công nhân liên tục tăng ca sản xuất, lắp ráp vũ khí. Vất vả.
Chém tí, bác có thể trả lời em câu hỏi: giả sử có tổng động viên, thì mục đích thật sự là bảo vệ ai? Sau khi thắng lợi (giả sử tiếp), lại quay trở về cuộc sống thường nhật với các nỗi lo sát sườn như xăng tăng, điện tăng, thực phẩm độc hại... mà chắc chắn là không ai cho biểu tình tiếp. Vậy, mục đích chiến đấu là gì?


Contents