20h30 26/4 FCBSG C - FC Inter

Hôm qua sốt nên về hơi sớm tí
Không ngờ đội mình ngược dòng ngoạn mục như vậy, hoan nghênh anh em nha
Hôm qua đội kia đá gian xảo quá, mình cũng đá nổi điên với nó nên chả nhớ gì về kiến tạo hay không
Dù sao đội C có trận thắng cũng mừng rồi, chúc mừng anh em

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trên tinh thần là anh em không nên để xảy ra tình trạng ĐÁNH NHAU trên sân. Nếu đội bạn đá xấu, chơi ăn gian thì mình chủ động nói ngay chứ không nên ấm ức làm gì. Nói để họ dè lại, nếu mà cứ thế làm tới thì lúc đó hẳn hay.

Hôm qua đồng chí NamDG quá bộc phát trong tình huống phản ứng lại cầu thủ đội bạn ;)) nếu quả tung người đó mà trúng thằng đó thì thế chứ mình cũng chẳng dám vào can :nb: Động tay động chân là cách cuối cùng khi bất khả kháng chứ không phải cứ hể ra là ra tay :starwars: Anh em chú ý hơn nhé.

Riêng Tất "thối" thân làm đại diện đội bóng mà máu me hơn NamDG, lại còn "đổ dầu vào lửa"...cái này đáng phạt :congan:

Chúng ta không lạ gì các đội đá tiểu xảo, nếu không có "nghề" thì chí ít anh em cũng nên trang bị cho mình kỹ năng mà né đòn, chứ không phải cứ lao vào "ăn thua đủ" mới gọi là hay. Quan trọng là bình tĩnh mà xử lý tình huống, cái nào "50-50" được thì bỏ hoặc "đá khôn" tí...chứ như Blanco hôm qua bị thằng gôn cho một đục, tình huống ấy cũng khó mà nói tụi nó. Chúng ta không những sinh hoạt bóng đá mà còn mang hình ảnh FCBVN-FCBSG nữa, mọi người chú ý nhé :|

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trên tinh thần là anh em không nên để xảy ra tình trạng ĐÁNH NHAU trên sân. Nếu đội bạn đá xấu, chơi ăn gian thì mình chủ động nói ngay chứ không nên ấm ức làm gì. Nói để họ dè lại, nếu mà cứ thế làm tới thì lúc đó hẳn hay.

Hôm qua đồng chí NamDG quá bộc phát trong tình huống phản ứng lại cầu thủ đội bạn ;)) nếu quả tung người đó mà trúng thằng đó thì thế chứ mình cũng chẳng dám vào can :nb: Động tay động chân là cách cuối cùng khi bất khả kháng chứ không phải cứ hể ra là ra tay :starwars: Anh em chú ý hơn nhé.

Riêng Tất "thối" thân làm đại diện đội bóng mà máu me hơn NamDG, lại còn "đổ dầu vào lửa"...cái này đáng phạt :congan:

Chúng ta không lạ gì các đội đá tiểu xảo, nếu không có "nghề" thì chí ít anh em cũng nên trang bị cho mình kỹ năng mà né đòn, chứ không phải cứ lao vào "ăn thua đủ" mới gọi là hay. Quan trọng là bình tĩnh mà xử lý tình huống, cái nào "50-50" được thì bỏ hoặc "đá khôn" tí...chứ như Blanco hôm qua bị thằng gôn cho một đục, tình huống ấy cũng khó mà nói tụi nó. Chúng ta không những sinh hoạt bóng đá mà còn mang hình ảnh FCBVN-FCBSG nữa, mọi người chú ý nhé :|

Trận này hôm qua có uýnh lộn hả:dreaming:. Tiếc quá nhỉ:dreaming:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sự việc hôm qua trên sân thì đáng lẽ không có gì to tát đâu. Đá bóng thì kiểu gì mà chả có va chạm. Không thể tránh được. Tuy nhiên là hôm qua như AE thấy là đội bạn chơi rất xấu. Liên tục dùng thịt đè người, thể lực bên mình nhỏ bé hơn so với bên kia.
Khi bên kia chơi xấu thì bên mình không có nói gì. Đến khi bên mình có va chạm thì làm ầm lên. Quay ra đòi đánh người. Mình chỉ vung chân lên để tự vệ thôi :P Chứ chả hay ho gì lại đánh nhau trên sân cả.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này hôm qua có uýnh lộn hả:dreaming:. Tiếc quá nhỉ:dreaming:
Ai bảu? Chưa đến mức đó chỉ là va chạm thôi. Ham hố lắm, thời của anh qua rồi :smile1:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ai bảu? Chưa đến mức đó chỉ là va chạm thôi. Ham hố lắm, thời của anh qua rồi :smile1:

Qua hồi nào ku. Chán ghê, bữa giờ phải điều trị chấn thương với lại học nhiều quá, không có time chiến trận nào. Đành đợi Nội chiến vậy.:dreaming:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sự việc hôm qua trên sân thì đáng lẽ không có gì to tát đâu. Đá bóng thì kiểu gì mà chả có va chạm. Không thể tránh được. Tuy nhiên là hôm qua như AE thấy là đội bạn chơi rất xấu. Liên tục dùng thịt đè người, thể lực bên mình nhỏ bé hơn so với bên kia.
Khi bên kia chơi xấu thì bên mình không có nói gì. Đến khi bên mình có va chạm thì làm ầm lên. Quay ra đòi đánh người. Mình chỉ vung chân lên để tự vệ thôi :P Chứ chả hay ho gì lại đánh nhau trên sân cả.
Bác vẫn còn hên chán.Em bị nó xô té chảy máu tay chân còn chưa biết làm gì nè.Cái sân này cũng dở nữa.Toàn cao xu.Té trầy xước hết.:starwars:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này hôm qua có uýnh lộn hả:dreaming:. Tiếc quá nhỉ:dreaming:

Bạn không đi, phí thật, đánh nhau to :dreaming:

P/S: Rất cảm ơn cú "sụp hố" của Mr ZAN :holiday:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đội mình có bác HLS đá hay đừng để lên đội A phí lắm.

Lên đội A mà chú nói phí quá. Các bác đội A nghe được thì...:bunny:

Ghi 2 bàn, không kiến tạo trái nào.:boss:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chúc mừng anh em đã có được một chiến thắng rất quan trọng!
Mình không tham gia nhưng với bản báo cáo như vậy thì đội này không xứng đáng là đối thủ của chúng ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hết sức bình tĩnh, không nên vì một phút nóng giận, hay bị khiêu khích mà làm mất đi hình ảnh mà toàn đội FCBSG đã và đang xây dựng. Lửa nên đặt tại con tim chứ không phải ở cái đầu. Trong quá khứ chúng ta đã gặp tình huống này rất nhiều rồi, hậu quả rất đáng tiếc khi ta không kiểm soát được bản thân.

Anh em đội C cần rút kinh nghiệm! Không cần ăn thua đủ với những đối thủ như thế. Mất nhiều hơn được.

Một lần nữa tuyên dương tinh thần chiến đấu của toàn đội và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh em đội A, B.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đó là trận đấu của muôn vàn ái ổ hỉ nộ, một thứ bóng đá vị nhân sinh “rất con người” được chúng ta phô bày tại Thành Công Stadium!
Nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng dâng cao như những cơn sóng dữ, hòng tìm lại hình ảnh một FCBSG Cheer oai hùng của ngày nào. Đó là một CLB không phải chỉ biết đến thất bại qua hai vòng đấu gần đây!
Lối chơi nhanh như điện và cởi mở nhanh chóng được hai đội tạo ra. Barca có những phút đầu cầm bóng tốt, triển khai thế trận hợp lý nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Nhưng FC Inter không phải vừa, đá rất máu lửa, chứng tỏ một đối thủ rất xứng tầm đẳng cấp. Miệt mài với thế trận tấn công, những cơ hội đầu tiên được HLS, Tjsot tạo ra lên khung thành đối phương. Bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian!
Nhưng… bóng đá là sự nghiệt ngã! Khi mà những Culé trông chờ một bàn thắng xua tan cơn khát thì đội bạn bất ngờ phản công nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ như một định mệnh! 1-0, Mr Chick ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.
Bị dội một xô nước đá pha axít vào mặt, những chàng trai của chúng ta chợt “tỉnh giấc”. Cuộc rượt đuổi tỷ số bắt đầu từ đây 1-1, 2-1 rồi 2-2. Khoảng 45 phút đầu tiên tỷ số vẫn nằm ở 2-2, đó cũng là lúc điểm yếu muôn thủa của chúng ta bắt đầu bộc lộ - yếu tố thể lực! Những bước chân đã bắt đầu mỏi, đó cũng là lúc đội bạn tăng tốc, tận dụng triệt để lợi thế về thể hình thể lực để “hãm hiếp” Mr Chick. Những bàn thắng đến với FC Inter như một điều tất yếu. Khoảng cách về tỷ số nhanh chóng được phía bạn nới rộng từ 1 bàn rồi đến 5 – 6 bàn. FC Cheer kiên cường chống đỡ bằng những pha tranh cướp quyết liệt bên phần sân nhà, việc tấn công phần nhiều dựa chủ yếu vào những pha đột phá cá nhân hoặc đến từ những cú sút xa của Tất, Nam DG, Tjsot, Blanku… Trận này HLS chứng tỏ sự vô duyên đến khó hiểu khi liên tiếp có nhiều pha đột phá qua hậu vệ đối phương nhưng lại dứt điểm quá hiền. Phải công nhận thủ môn đội bạn trận này chơi quá xuất sắc, làm nản lòng nhưng đôi chân sát thủ bên phía chúng ta.
Kể từ thời điểm này trở đi, hễ một bàn thắng mà FC Cheer kiếm được luôn phải đánh đổi từ 1 đến 2 bàn thua. Cách biệt về mặt tỷ số luôn được đội bàn duy trì ở khoảng cách an toàn, từ 5 – 6 bàn. Thủ môn số 1 tăng cường từ đội B Mr Chick mắt đã mờ tay đã mỏi, lần lượt là những Galo và Bravo được trám vào vị trí của Chick. Một số thiên tài được “phát lộ” đôi khi từ những sự thử nghiệm như thế này???
Một trận thua nữa đã treo lơ lửng trên đầu những “chú chim chích chòe” FC Cheer, ở phía ngoài đường pick, phóng viên R10 và những cổ động viên xinh đẹp đã bắt đầu lo ó, công tác thống kê chỉ số trận đấu dường như bị bỏ bê.
Hơn 01 giờ đồng hồ không để lại một chút ấn tượng nào trên sân, Nam Dê Già đã buộc người ta nhắc đến anh và tự hỏi liệu anh được đào tạo từ lò La Masia hay Sông Lam Nghệ An – quê hương của anh??? Một cú song phi không thể nào đẹp mắt hơn - sự kết hợp hoàn hảo giữ môn phái Vịnh Xuân (nhẹ nhàng & uyển chuyển) và Mây Thái (nhanh nhẹn & mạnh mẽ) thẳng vào “bộ hạ” đối phương. Trận đấu tạm ngừng chừng 05 phút, nhưng rất may trọng tài điều khiển trận đấu này không phải là gã mặt sắt Colina “đáng kính”, nếu không Nam DG khó tránh khỏi một chiếc thẻ đỏ xứng đáng! Cầu thủ đối phương cũng không phải là vừa, hùng hổ xông vào định 5 ăn 5 thua với chúng ta! Nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời, xử lý khéo léo của đại diện hai đội nên tình hình đã được kiểm soát. Nam DG và cầu thủ không số bên phía Inter bị đuổi ra khỏi sân để trận đấu tiếp tục.
…Cảm giác buồn đau vì thua trận bắt đầu dâng đầy trong khóe mắt HLS và Nam Dê Già, phải chăng lại một lần nữa sự có mặt của hai anh làm đội nhà thất trận???
Nhưng càng vào thời điểm khó khăn nhất càng chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của những người con của xứ Catalunya. Họ được đào tạo từ lò La Masia dường như ra sân là để chiến đấu và chiến thắng!
Sự có mặt kịp thời của Jindo Nhật như một thứ ánh sáng ở cuối đường hầm. Với tinh thần của một Samurai quật khởi, không bao giờ biết buông súng đầu hàng, Jindo đã lĩnh xướng anh em trở về với lối chơi Tiqui-taca quen thuộc! Và sau những phút giây khó khăn gồng gánh những đợt tấn công như vũ bão của đối phương, FC Cheer đã làm được một điều không tưởng, từ thế bị dẫn 14-6 chúng ta đã lật ngược hoàn toàn thế trận, liên tiếp ghi những bàn gỡ, rồi san hòa và vượt lên để giành chiến thắng chung cuộc 18-16. Buộc FC Inter phải phục sát đất! Một chiến thắng không thể nào kịch tính, đẹp mắt hơn và những tài năng đã bắt đầu được thừa nhận rộng rãi!
Dưới màu áo của FC Cheer Jindo Nhật như được trở về nhà, mà ở đó anh là chủ nhân tuyệt đối - hổ đã về rừng, rồng đã xuống sông. Ở ngoài sân, gã nhà giàu R10 hình như đã bắt đầu nghĩ đến “động tác” dùng những Barca Donate để lôi kéo Jindo về đầu quân cho Đội A của Dê! Nhưng ai biết đâu rằng một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân. Jindo sẽ không còn là một Samurai nữa nếu anh rời xa FC Cheer…! Và nếu tiếp tục đá như thế này, trong mắt những Culé sẽ không còn hình ảnh Chị Linh từng một thời xưng hùng xưng bá tại FC Cheer nữa…

(… To be continued)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Qua những câu văn hùng tráng của chú Khangbd thì quả là đội C đã có một trận đấu rất đáng khen, thể hiện tinh thần thi đấu quật cường đúng như truyền thống của FCBSG chúng ta. Và cũng rất hoan nghênh ý thức giữ mình của các cầu thủ, chúng ta cần tuyệt đối tránh xô xát, không có ích lợi gì hết, nên có ứng xử khéo léo!

Hy vọng trận thắng này sẽ là tiền đề để đội C thi đấu quật khởi hơn nữa :flag:

hổ đã về rừng, rồng đã xuống sông

Rồng mà xuống sông thì thành rồng lộn à? :sad1:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Oài, mình đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình thế (cũng vì chai nước của lão NamDG ;))) mà bảo là la ó :(( Mà la thì có chứ ó nào ở đây :tire:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đây thực sự là một trận đấu giàu cảm xúc và rất đáng nhớ của FCBSG C. Hệt như trận bán kết Champion League năm ngoái. Barca đã rất vất vả trước lối chơi đầy toan tính và tiểu xảo của Inter Milan. :angry3: Tuy nhiên khác với thất bại cay đắng của Bà Xã thì mặc dù đối thủ FC Inter cũng đầy toan tính và có thể nói là không fair play chút nào, FCBSG C chúng ta đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, một chiến thắng hoành tráng. :barcelona:

Chiến thắng này chứng tỏ nội lực của Cheer cũng rất đáng gờm (A & B đang run sợ kìa :holiday:). Chiến thắng này sẽ là tiền đề cho Cheer ngày càng bay cao, bay xa, bay bay bay....:flag:

Bay đi đâu ta???:holiday:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Về chuồng=)):smile6::flag:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
decomoto,
Trả lời lần cuối từ
Tatsunami,
Trả lời
54
Lượt xem
9,109

Advanced Traffic Statistics

Online Now
282
Members: 0, Guests: 282
Robots: 1,225

Forum Views

Visitors Today
2,523
Visitors Month
269,582
Visitors Year
2,162,855
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,855
Back
Top