Trận nay Mr Tân chỉ được cái đá trâu, mấy cơ hội mà không ghi bàn.
Còn thằng Creus thì toàn cơ hội sở trường mà chít ra ngoài, có pha khung thành trống lại đá vọt xà. Thế mà ghi bàn bằng 1 cú sút, lạ thật, hêhh
thằng Thái hôm qua nó mặc quần gắn cánh bên trong. Vài cú bay rất quyết liệt, nhưng lại có 1 bàn bị nó sút từ khá xa mà không có phản ứng gì hết.
Những trận như thế này mới giúp đội bóng gắn bó hơn và đá tốt hơn được
Còn tisoft viện binh thì chuyên môn ok nhưng có điều chưa quen với đội B, bắt người chưa tốt một chút. Viện binh cho đội B nhiều chút cho quen và khá hơn liền