Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

20h 8/4 FCBSG A - Gamelofters

Từ đây lại một lần nữa nói lên đặc tính của đội bóng FCBSG ta: khi tinh thần thoải mái thì có thể đánh bại bất cứ ai.

Kết câu này của anh Dê, hehe.
Mà buồn cái hôm qua chẳng ghi được bàn nào cả, hic...
 
Chúc mừng chiến thắng nhé! Cố gắng giữ vững tinh thần này cho chủ nhật nhé :starwars:
 
Mình thử việc vậy có đạt yêu cầu hem? Trận rồi mình ghi 2 bàn chứ hem phải 1: 1 trái sút xa và 1 trái voley đó Sơn.
 
Chài, hôm qua không đi được thật là tiếc quá. Anh Sơn nói đúng đó, em thấy mình toàn thua mấy đội dưới cơ, nhìn lại theKOP hay teenage chả là cái đinh gì nếu anh em ta thi đấu với tinh thần thoải mái. Phải kiếm bài tập luyện tinh thần thi đấu cho toàn đội mới được.

Hoan hô anh em trận này nhé, nghe là thấy kết cái tinh thần này rồi. Ráng phát huy vào chủ nhật này nha mọi người, đè bẹp thằng Kingsport "ruồi bâu" cho mọi người phải nể FCBSG mới được. Khẳng định lại vị thế đang lu mờ của chúng ta.
 
Sửa lần cuối:
Không thể trả hận!!

FCBSG bước vào trận đấu này với sự thiếu hụt khá lớn về lực lượng khi chỉ có 7 thành viên chính thức đến sân, cùng 1 cầu thủ thử việc (Tyranosaurus). Trong khi đó đội bạn lại có một đội hình hùng hậu với sự tăng cường của các cầu thủ đến từ FC Bia chợ lớn gồm toàn những người to cao, đầy sức mạnh và tràn đầy quyết tâm phục thù. Một trận tra tấn thể lực đang đón chào các cầu thủ FCBSG :evil:

Đội hình xuất trận:

Daniel

Vanhung ------- Decomoto

Hernandez ---- Pedro​

Dự bị: Rafael4, Jossi, Tyranosaurus

Quả đúng như dự đoán, đội bạn với ưu thế về thể hình, thể lực đã tràn lên tấn công phủ đầu FCBSG một cách mạnh mẽ. Liên tiếp những phút đầu là những pha hãm thành đầy nguy hiểm của đội bạn với những cú sút xa búa bổ. Nhưng thủ môn Daniel đã có một ngày vô cùng xuất sắc, không cú sút nào có thể lọt khỏi đôi bàn tay nhựa của anh. Cuộc chiến ở giữa sân cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Những phút sau đó, FCBSG dần lấy lại được thế trận nhờ sự ăn ý, kỹ thuật của các cầu thủ và Hernanez đã mở tỷ số cho FCBSG bằng một cú vảy bóng chính xác sau một pha đi bóng đẹp mắt. Có lợi thế dẫn trước, các cầu thủ FCBSG chơi càng hưng phấn hơn và cũng không lâu sau đó, Hernandez tiếp tục lập công với một cú dứt điểm kỹ thuật cận thành.

Tuy nhiên vào những phút giữa hiệp, các cầu thủ FCBSG có phần xuống sức, cộng thêm chấn thương của Daniel và Hernandez đã khiến đội bạn liên tiếp khi được những bàn thắng quý giá. Tỷ số là 2-1, rồi 3-1 (Pedro ghi bàn), 3-2, 3-3, 3-4 rồi 4-4 (Rafael4). Thế trận cứ thế giằng co quyết liệt, nhưng nhờ sự xuất sắc của những cá nhân, ta lại liên tiếp có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Tyranosaurus, Rafael4 và Vanhung. Tỷ số là 7-4, một khoảng cách tưởng chừng như an toàn. Nhưng lại một lần nữa, ở những phút gần cuối trận, ta lại thi đấu hơi mất tập trung, để đội bạn ghi được 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 6-7. Tưởng chừng có thể san bằng tỷ số và lật ngược thế cờ, đội bạn tiếp tục tăng cường tấn công. Quân ta cũng không chịu lép vế khi tung nốt những con bài còn khoẻ mạnh vào sân, quyết ăn thua sòng phẳng. Và rồi, Pedro toả sáng với 1 pha solo từ giữa sân, kết thúc bằng cú chích mũi căng như kẻ chỉ, nâng tỷ số lên 8-6. Sau đó, với 1 cú sút trái chân từ sát đường biên ngang và 1 pha solo hoàn hảo, Decomoto đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa cho FCBSG, kết liễu hoàn toàn hy vọng của đội bạn. Tỷ số chung cuộc là 10-6 cho FCBSG, như vậy là nợ nần lại càng thêm chồng chất, Gamelofters ;;)

Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những lời ngợi khen đẹp nhất. Chiến thắng của sự nỗ lực, của lòng dũng cảm. Mặc dù thể lực yếu hơn nhưng bằng kỹ thuật và sự ăn ý, FCBSG vẫn duy trì được thế trận rất tốt. Đây là trận đấu mà tất cả mọi người đều rất xuất sắc, từ 2 thủ môn (Daniel, Decomoto) đến các vị trí trên sân. Công bằng mà nói, khả năng của đội Gamelofters hôm nay không thua kém gì LFCSG, và có phần vượt hơn Thekopvn hay Teenage - những đối thủ mà ta đã chịu thua ở giải FL II vừa rồi. Từ đây lại một lần nữa nói lên đặc tính của đội bóng FCBSG ta: khi tinh thần thoải mái thì có thể đánh bại bất cứ ai.

Danh sách ghi bàn: Hernandez (2), Pedro (2), Rafael4 (2), Decomoto (2), Tyranosaurus, Vanhung.

Cảm ơn anh Sơn đã có 1 bài tường thuật khá chi tiết, và cũng cám ơn vì đã nói tốt cho đội em, phải nói là trận ngày hôm wa đội GL đã có rất rất nhiều cơ hội nhưng không vượt qua được đôi tay nhựa đường của 2 thủ môn BC, đồng thời sai lầm của thủ môn (yếu điểm chết người của đôi GL) là tiền đề cho sự hưng phấn của quý đội, đó cũng sẽ là bài học để em rút kinh nghiệm cho lần sau.

Trở lại trận đấu, nhìn tổng quát thì đây là 1 cuộc chạm trán mang đậm tính hữu nghị, không có những pha vào bóng quá quyết liệt, nếu có chỉ là những va chạm nhỏ như con thỏ không đáng đề cập, cả 2 đội đều thi đấu với quyết tâm cao, ngang ngửa, đội nào sai lầm nhiều hơn tất yếu sẽ thảm bại.

Hẹn lại anh Sơn và đội Bc 1 lần nữa, lần tới, em xin phép được đổi tên đội, sẽ là Bia Chợ Lớn (to và bụng bự thì có, chứ ko có cao như a Sơn đề cập đâu nhé), đồng phục khác (áo Bc vàng), thủ môn khác, thêm 1 vài người khác, chỉ có em là không đổi, tinh thần quyết tâm và hữu nghị là không đổi. Nếu được thì offline ăn nhậu luôn càng tốt, gì chứ khoản này thì đội em ít khi nào thua lắm.

Thân chào

ababa
 
Sửa lần cuối:
Hẹn lại anh Sơn và đội Bc 1 lần nữa, lần tới, em xin phép được đổi tên đội, sẽ là Bia Chợ Lớn (to và bụng bự thì có, chứ ko có cao như a Sơn đề cập đâu nhé), đồng phục khác (áo Bc vàng), thủ môn khác, thêm 1 vài người khác, chỉ có em là không đổi, tinh thần quyết tâm và hữu nghị là không đổi. Nếu được thì offline ăn nhậu luôn càng tốt, gì chứ khoản này thì đội em ít khi nào thua lắm.

Thân chào

ababa

Đồng ý nhất trí gật đầu :-x:-x:-x
 
Lại chiến thắng sao, thế này thì gã long_nga_loi sẽ phải phục thù dài dài =))
 
Thù này chắc không bao giờ trả nổi quá :anui:
 
haha thấy anh em thắng vẻ vang là vui rồi...dạo này đang bị bệnh sốt siêu vi hành hạ.T.T ko thể tồi tệ hơn...e xin vắng chủ nhật này...
 
Lúc thì nói sốt, lúc thì về thăm mẹ, coi bộ đang mắc bệnh ngôi sao đây, trốn đi hộp đêm phải không??
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kiba,
Trả lời lần cuối từ
nathan,
Trả lời
29
Lượt xem
5,419

Advanced Traffic Statistics

Online Now
71
Members: 0, Guests: 71
Robots: 846

Forum Views

Visitors Today
221
Visitors Month
316,384
Visitors Year
2,209,657
Bài viết mới
0
Messages
203,062
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,209,657
Back
Top