Đây là hai bài viết của em mâu thuân nhau qua đi
Genf không nắm được tình hình đâu, a không nên bàn thêm nữa làm gì. Qua lời Genf nói thì thấy FC này
'chả coi ai ra gì' chứ đừng nói riêng FCBSG - thay đổi xoành soạch - thích thì đá không thì thôi, haizz!
Ok...Thống nhất vậy đi. Không đặt sân hay thi đấu ở đây nữa nếu như họ không thay đổi về sân bãi và cách phục vụ.
Cùng quan điểm với ae về chuyện sân 367 này cực tồi.
1. Bãi đậu xe không có, toàn xi măng và cát đống

2. Đèn điện thì không đủ sáng, tắt 1 sân là sân bên kia cũng 'đói' sáng.
3. Hệ thống lưới chặn banh sơ sài, ra ngoài nhặt mấy lần.
4. Hàng nước thì chiếm cả lối ra.
5. WC là 2m2 làm bằng tôn - như WC của dân công trình xây dựng vậy.
6. Tiền giữ xe cho tay ga thì hơi 'chua' nhé

) (5K/SH)
Một điểm cực kém nữa là sự đầu tư hời hợt của chủ sân + cơ sở vật chất thấp - như kiểu làm ăn thăm dò #-o. Chúng ta đâu lạ gì sân này, trước đây 2 sân bên trong là nơi Liverpool hay mời mình vào đá, nay 2 sân này đèn điện kém nên giá cả không cao, vận tận dụng kinh doanh. Con đường vào 2 sân đó là 1 sân cỏ 11 người, nay chính là (khoảng) 8 sân cỏ nhân tạo kiêm 2 sân 7 người. Mình đá hơn 2 năm nay nên ae cũng dư biết đâu là cỏ xin, cỏ dởm. 367 đầu tư 'kiểu mới', thay vì nền là cao su lại là lớp cát xây dựng - kiểu này muốn đầu tư ngắn mà lãi to chẳng? Riêng phần cỏ thì thôi khỏi bàn nhé, lượm ni-lông ở đâu về, miếng nào miếng nấy to chà bá rồi trồng xuống làm sân. Potay với sân này!
Trên đây là quan điểm cá nhân của em sau 1 trận chạy thử sân, kết quả là
* Lát sẽ làm 1 bài KHUYẾN CÁO 2 đội B-C không nên cap kèo hoặc đặt sân ở đây nữa
