Thực ra em nó chém hơi quá lời, nhưng vẫn trong phạm vi cho phép được. Mong mọi người thông cảm vì lúc đó tinh thần của em nó vẫn chưa được ổn định sau 2 cú sốc liên tiếp lúc đầu trận
Bậy rồi, thực ra ngoài những tình huống ban đầu và tỉ số đầu trận em không nắm được do đang khởi động với Hana thì phần còn lại là hoàn toàn "không xa sự thật" là mấy. Họa chi có ca ngợi thôi, mà đội mình thắng, mình không viết ca ngợi thì còn làm gì nữa, không lẽ cứ "phút thứ 10: Deco ghi bàn bằng chân phải, bóng bay vào góc chữ A, phút 13: Chatmessi có pha đột phá không thành công nhưng hưởng quả ném biên"...!
Việc đề cập đến đội bạn và có lời khen cũng được đề cập ngay phần dưới chứ không hề dìm hàng Thekopvn, chỉ vì đội bạn không trả "xu teo" nào cho mình thì "miếng đất" nho nhỏ ấy cũng gọi là chấp nhận được. Thiết nghĩ họ cũng gật đầu chấp nhận khi đọc bài này, dù gì thì "thắng làm vua - thua làm giặc", 4rum mình mình viết chứ cũng không hề qua bên họ "chém gió" nhằm kích động hay kháy nhau

)
P/S: Riêng đồng chí Deco thì thi đấu xuyên suốt trận đấu nhưng chưa thấy góp ý chiến thuật hay bàn luận gì về trận đấu mà chỉ hăm he săm soi con người ta để "cù léc" đủ kiểu nhằm dìm hàng!?...Thiết nghĩ tinh thần "người nick đỏ" như thế liệu có khiến anh em trong đội hưng phấn hơn hay lại làm nhục chí tập thể đây

(