20h 17/6 FCBSG A - Chelsea FC

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
12 La Masia lớp 8
0%
Barça đồng
0
FCBSG A - Chelsea FC

Thời gian: 20h - 22h, thứ 6 ngày 17/6/2011
Địa điểm: sân số 3, stadium Huỳnh Tấn A41

Chẳng nhớ đây là đội Chelsea nào trong số khá nhiều đội Chelsea đã đá với chúng ta, tuy nhiên lần cuối cùng ta đá với họ chắc cũng đá khá lâu rồi. Gặp mặt lại nào!

Chiến sỹ: Decomoto, Keita, Cris_tranvan, Anh Quyết, r10, Jinđô Nhật, Chatmessi
Liệt sỹ: vanhung, Hana

Chới với: Đi nhổ sắn
 
Hana báo vắng trận này..Chúc anh em chiến thắng ....
 
Ơ, trận này mình chưa điểm danh nhưng đã có mặt rồi ;)) Lên lấy áo và tiền luôn :D
 
khả năng ra sân là 50 - 50, tại vì phải cố làm cho xong luận văn tốt nghiệp
 
Chatmessi có mặt
@Cần 3 người ở đội C $ B tối nay lên viện binh nhé
 
Dường như đã thành thói quen, khi gặp đối thủ mạnh thì FCBSG A luôn đá với 120% sức lực. Còn khi gặp những đối thủ mà ta tự đánh giá là yếu hơn, đặc biệt là khi đã dẫn trước thì ta lại luôn có những màn thể hiện vô cùng khó hiểu. Trận đấu với Chelsea FC tối nay là một ví dụ. Dù cho đội bạn có trẻ hơn ta, họ có đông gần gấp đôi ta, nhưng trong trận đấu ta mới luôn là đội chiếm thế thượng phong với lối đá sắc nét hơn hẳn. Và đã có thời điểm ta đã dẫn trước đến 5, 6 quả. Tuy vậy một chút lơi lỏng ở giữa trận, sự kém hiêu quả trong dứt điểm và sơ hở trong phòng ngự đã làm chúng ta phải nhận lấy thất bại ở đúng những giây cuối cùng của trận đấu. Đáng tiếc và đáng buồn.

Sau trận đấu với Liverpool 24h, đây đã là lần thứ 2 chúng ta rơi vào tình trạng này. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng. Bài học đã cũ mà vẫn phải nhắc lại: luôn thi đấu quyết tâm trước mọi đối thủ; không chủ quan khi đã dẫn trước.

- Danh sách thi đấu: Decomoto, Dinhotsan, Barca_Ibra, Nhật Jinđô, Chatmessi, r10.
Viện binh: Legend, MrTan (30p đầu); MrZan.
- Ghi bàn: Chatmessi (4), Decomoto (4), Nhật Jinđô (3), Sắn (2), Keita, r10.
- Kiến tạo: Nhật Jinđô (5), Chatmessi (2), Sắn (2), decomoto (2), r10, Keita.

Kết quả trận đấu: 15 - 16.
 
Đội C cũng từng thua đội này với kịch bản tương tự, đội này khi nào cũng đá 2 tiếng, 7 người đấu với 1x người bên bạn thì cuối trận mệt, lười di chuyển nên thua thôi. :-j
Ps: bài report dài vãi :smile4:
 
Gọi là report thì hơi quá. Bình luận sơ lược thôi :sad1:
Lười di chuyển thì cũng không hẳn. Lên tấn công mà không kịp về thì đúng hơn :sad1:
 
Qua trận đấu này tớ thấy ở chúng ta có 1 điểm cần phải thay đổi. Đó là những hành động trả đũa quá cá nhân và lộ liễu, cái này ko cần thiết khi mà lúc đó ta đang có lợi thế. TỚ đồng ý là tớ đá rắn có khi tiểu xảo nhưng phải kín đáo, cùng lắm xin lỗi người ta thì có mất mác gì đâu.
Mình là Barca SG thì đừng để mang tiếng này tiếng kia, nếu ''họ'' đá bẩn thì mình cũng đừng nên quá lộ liễu gây ảnh hưởng đến toàn đội
Tối qua tớ hơi bị ''bức nút'' . Hy vọng lần sau chúng ta sẽ không như thế nữa ''cả đội cùng chiến thắng chứ đừng để bản thân mình chiến thắng''
 
Tiếp nhận một cách chân thành, rút kinh nghiệm lần sau hehe
 
Xin lỗi anh em, tối qua bị sốt quá, tưởng gượng lên được nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm. Đành nằm bẹp lun, hi vọng chủ nhật đủ sức chiến với FC Hải Quan
 
Thêm nữa là khi vào sân chúng ta, từng cá nhân phải chơi hết mình chứ không nên ỷ lại, dưỡng sức. Khi nào mệt thì luôn có người bên ngoài để thay, chứ không nên ôm cái mệt đó rồi làm ảnh hưởng đến cả đội.
Hãy vì tập thể chứ đừng vì cá nhân của mình, đó mới là bóng đá.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
decomoto,
Trả lời lần cuối từ
r10,
Trả lời
18
Lượt xem
3,900

Advanced Traffic Statistics

Online Now
157
Members: 0, Guests: 157
Robots: 1,052

Forum Views

Visitors Today
1,976
Visitors Month
324,442
Visitors Year
2,217,715
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,217,715
Back
Top