rivaldo_2911 nói:Đêm trước ngủ quên rồi bật dậy, vẫn ngái ngủ và không đeo kính nên không nhìn được tỷ số, chỉ kịp nghe chú Bình luận viên nói "Baptista chuẩn bị được tung vào sân, cầu thủ này có thiên hướng phòng ngự tốt hơn. Tỷ số vẫn là 2-0" làm mình lẩm bẩm: Mịe kẻo này Real lại thắng 2-0 rồi. Ô hay, 1 lúc sau thằng ku bình luận bồi thêm câu nữa "các cầu thủ Real vẫn thi đấu bế tắc". Mình véo má mấy lần nhưng kết quả là mình đíu phải nằm mơ các cậu ạ. Sao lại có bọn đá ngu đến nỗi thua A mê ni a cơ chứ(
Cứ từ từ mà tiến thôi. Dê chó còn trượt chân hoài, sắp vào giai đoạn Knock out C1 rồi. Đêk biết mèo nào cắn mỉu nào đâu
Tuấn Nguyễn nói:Xin lưu ý với các anh em là chính A Me Ni A là đội đã gây ra cực nhiều khó khăn cho Barca ngay tại Nou Camp ở nửa đầu mùa giải này. Cách chơi phòng ngự chặt chẽ, sẵn sàng phạm lỗi... kiểu A Me Ni A thể hiện trong trận họ thắng Dê vừa qua cũng là lối chơi mà Barca nhà ta đã nhiều lần gặp và đã không ít lần ôm hận rồi đấy.
Cái tớ thích A Me Ni A trong trận vừa rồi là họ đã trừ khử được chuyên gia ăn cắp Nistelrooy, điều mà nhiều đội khác đã không làm được và đã thua Dê. Qua đó cũng có thể thấy là Dê mà không ăn Roy thì khó mà ngon lành được.
Contents