Cách biệt nhẽ còn lớn hơn thế nếu các chân sút của ta không quá vô duyên với những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhờ những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của HAGL JMG Fans. Và còn bởi FCBSG đã chủ động không công nhận bàn thắng của AntiFanMU để tránh lời qua tiếng lại không đáng có.
cho FCBSG. Tức nước vỡ bờ, hàng công áo đỏ ồ ạt tràn quân sang phần sân của đối phương. Đầy quyết tâm và kiên trì, HAGL JMG Fans đã có bàn gỡ nhưng nỗ lực ấy vẫn là chưa đủ để chặn đứng hào khí FCBSG. Đại gia sân bay Sonnie sau cùng đã có bàn thắng cho bằng anh bằng em để rồi an tâm quay tay và ra sân nghỉ trong thanh thản
Người không phổi Legend4986 sau thời gian an phận chốn hậu phương cũng đã góp một tiếng súng nơi tiền tuyến. Một cú lốp bóng tuyệt vời của AntiFanMU, tỉ số bấy giờ đã là 8-2 cho FCBSG. 
Ai đồng ý thì nhấn Thank nào :sexy:Mục tiêu này nên nói nhỏ nhỏ ăn nó mới toMục tiêu của đội trưởng Kid đó là ko cần biết có vào chung kết hay không nhưng gặp Real là phải cho nó ăn hành)
Bài tường thuật của Ỉn Con hấp dẫn quá. Đến giải chính thức a sẽ cố gắng tham gia cổ vũ anh e. Tiến lên Barca.

Tôi đã phải đăng nhập để Like cho Ỉn :baifu_ngacnhien:
Report không thấy nhắc gì đến ca sỹ Tuấn Hưng nhỉ? Chắc ăn hại quá :v
Tôi đã phải đăng nhập để Like cho Ỉn :baifu_ngacnhien:
Tôi cũng phải đăng nhập để bấm "Cảm ơn" cho nút "Like" này :baifu_vacbia:
Một trận "lên đỉnh" 5 lần sướng không bácNói chung là cục diện trận đấu là như vậy và kết quả là như vậy đó. Vấn đề là như vậy mình sẽ hiểu là như vậy vì trước sau thì nó cũng như vậy. Bài Report của Ỉn Con rất tuyệt. Trước khi bóng lăn đã bão là chấp đội bạn 5 trái và kết quả là không tưởng. FCB SG đang dần lấy lại phong độ thời đỉnh cao. Tiếp tục phát huy và đoạt cúp trong hai giải tới là điều dễ hiểu:wc:

Tôi cũng đã phải đăng nhập để bấm Quote cho bài viết này :baifu_leuleu2:
Tôi cũng phải đăng nhập để bấm "Cảm ơn" cho nút "Like" này :baifu_vacbia:
Tôi đã phải đăng nhập để Like cho Ỉn :baifu_ngacnhien:
Contents