:flagvl8: Nội chiến nháp mini, những cuộc đụng độ nảy lửa.:flagvl8:
Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ronaldinho, một huyền thoại của FC Barcelona.
[video=youtube;g0H3gFySEEs]http://www.youtube.com/watch?v=g0H3gFySEEs&feature=share[/video]
Rất nhiều người đã và đang cố gắng thể hiện tình cảm, tập những động tác giống Rô "Vẩu", lấy anh ấy làm nguồn cảm hứng để thi đấu trên sân nhưng để thành công thì quả thật không phải là chuyện dễ dàng !!!
Trở lại với trận đấu hôm nay, một nỗi thất vọng tràn trề cho chủ sân bóng Viettel hùng vỹ như thế. Đã không cáp được kèo mà còn lớn tiếng, làm anh em nhụt chí, sút chút nữa là phải ra về khi không có đội nào dám đá vì nghe danh FCBSG.
Ngồi suy ngẫm một chút, do anh em quá đông, quá nhiệt tình, ban cán bộ đã quyết định làm một cuộc nội chiến mini cho thỏa lòng những chiến sĩ đang khao khát được nô đùa với quả bóng tròn, được va chạm xác thịt khi tranh chấp bóng, được đổ mồ hôi cho sức khỏe thanh niên. Rất nhanh chóng, trận đấu được chia ra làm 2 đội, thật đúng là "Gừng càng già càng gian". Những siêu sao sáng nhất trên sân như
Mesi, Hưng Tsan, Deco tịt, Kid, Hoan, TuyenDang đã được lôi về đội "già". Bên đội trẻ chỉ có 3 gương mặt sáng giá là : một
nguyenlibra đã lâu chỉ biết chụp và chụp, một
Tờ Nú còn non trẻ, một
emperor đầy ẩn số, còn lại là
El Nino thư sinh và
Trex bụng phệ tôi đây
(về sau có thêm
Love).
Với lực lượng tương quan như thế, thật ngạc nhiên khi đội trẻ lại là đội chủ động làm nóng không khí trên sân với lời kêu gọi đá nước mía.
Đội siêu sao kia nhanh chóng nhận lời ngay và luôn (kèo thơm mà
)
Trận đấu nhanh chóng được diễn ra, thế trận nghiên hẳn về đội "già" :v. Không quá khó khăn, các siêu sao đã dẫn trước khoảng 6 bàn :3. Tuy nhiên, đội trẻ với tinh thần "Thắng không kiêu, bại không nản" đã họp bàn chiến thuật ngay trên sân. Xoay tay và chỉ chỉ, một chiến thuật hoàn toàn mới lạ, các siêu sao "già" không hề hay biết, họ đang chuẩn bị đối mặt với một áp lực kinh khủng sắp xảy ra :3. Lần lượt : Tnu, Trex, Nguyenlibra, Emperor đã hành hạ, và dần dần gỡ hòa cho đội trẻ. Thấy không ổn, siêu cầu Hưng Tsan, Kid đã được tung vào sân để lấy lại thế trận đang mất phương hướng. Từ đó, những pha va chạm ác ý,
đạp ống đồng,
giựt chỏ,
móc giò đã được các siêu sao "già" áp dụng triệt để, hòng làm mất tinh thần tự tin của các sao "trẻ". Nhưng không, các cậu trẻ vẫn vững tin hướng về tương lai, họ liên tục khuấy đảo, làm đủ trò, và kết quả mang lại, chính là khoảng cách 6 bàn được thiết lập nhưng lần này đội bị dẫn chính là các ngôi sao "già". Dù rất cố gắng nhưng sự xuất hiện của Love đã mang lại luồng gió mới, những cuộc rượt đuổi tỉ số diễn ra mãnh liệt !!!!!!!!!!!!!!!!
Kết quả cuối cùng : Team "Già" thua Team "trẻ" 4 trái
Qua trận đấu này, tôi rút ra được nhiều điều và cũng gửi gắm cho các cầu thủ trẻ như tôi một kinh nghiệm nho nhỏ :
- Những điều Bác Hồ dạy thật chính xác và chí lí
- Phải biết điểm dừng, những ai đang hút thuốc, nhậu nhẹt : HÃY DỪNG LẠI !!!
- Thể dục, thể thao sáng rất tốt cho sức khỏe, nó khiến chúng ta yêu đời hơn và khỏe hơn :v.
[*] Coi Clip thần tượng không giúp ta đá tốt hơn mà phải hoạt động thể dục thể thao thường xuyên và đều đặn :3.
Kết thúc bài Report. Hãy nhìn hình ảnh này, nó sẽ lý giải vì sao mà hôm nay tôi lại có thể chạy nhiều, chạy dai, và đột biến đến thế !!!!