19h 5/4 FCBSG Stars - TheKopVN, sân 7 người

Tối lên tham gia cùng các bác, các chú...
 
Chiến thôi :baifu_quyettam:Em bận việc nên chỉ có thể đến sân đúng giờ.
 
Sửa lần cuối:
Em lên đúng giờ hoặc trễ hơn xíu nha.
 
hôm qua tinh thần mọi người lên rất tốt, lúc 6h30 đã có khá nhiều anh em đến, nhưng có 1 vài trường hợp lên trễ so với quy định nhá, không tính những trường hợp đã báo trước.
Tỉ số cuối cùng là 7-5 nghiêng về đội ta, đợi report của bé 10 nhá. Các anh em cho đôi lời nhận xét cho trận đấu, riêng tôi có 1 số nhận định như sau, lúc đầu ta đá chậm, thận trọng, tìm hiểu đối thủ, cầm bóng tốt, vì hàng thủ tốt nên phía trên đá rất thoải mái có phần lỏng chân luôn hooo, rất nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của đội. Nếu chính xác và may mắn hơn 1 chút tỉ số không dừng ở 1 chữ số. Tuy nhiên, do đây là trận đầu tiên trên sân 7, lối chơi khác sân 5 nhiều mà chúng ta đá với đội bạn như vậy là rất tốt rồi. Lúc đầu chúng ta có phần ép sân và ghi liên tục 4 bàn tuy nhiên khi R10 vào sân thay thủ môn Deco thì lủng liên tục 3 trái, nói như vậy không phải do 10 chụp không tốt, 1 phần do điều chỉnh hậu vệ và thay các vị trí để thử nghiệm, đồng thời để anh em được thi đấu luân phiên thì chúng ta dần để mất thế trận và để đội bạn dồn ép lại.
Hy vọng trận sau tinh thần anh em tốt như trận này, BLĐ sẽ cố gắng đặt sân cố định giờ đẹp để anh em ổn định thi đấu.
 
Anh em đá thêm vài trận sân 7 nữa cho quen, mình sẽ cố gắng cáp kèo 1 đội chuyên đá sân 7 cho đội giao lưu, thỉnh thoảng họ cũng có tham gia vài giải. :rage_haha:

Chúc mừng anh em Stars có chiến thắng đầu tay trên chiến giường 7 chổ :rage_lol: :rage_lol:
 
Anh em đá thêm vài trận sân 7 nữa cho quen, mình sẽ cố gắng cáp kèo 1 đội chuyên đá sân 7 cho đội giao lưu, thỉnh thoảng họ cũng có tham gia vài giải. :rage_haha:

Chúc mừng anh em Stars có chiến thắng đầu tay trên chiến giường 7 chổ :rage_lol: :rage_lol:

Giường 7 chỗ???:baifu_chongmat:. "Gangbang" à???:baifu_soqua:
 
FCBSG 7 - 5 TheKopVN
Trận ra quân ấn tượng!!!

Lần đầu tiên hành quân đến sân 917 thi đấu trên sân 7 người tiếp đón đối thủ mạnh và nhiều duyên nợ TheKopVN, lực lượng của FCBSG Stars khá hùng hậu với sự có mặt của gần như đầy đủ thành viên, chỉ có sự vắng mặt đáng tiếc của đội trưởng vanhung (mới bị tai nạn :facepalm:), tiền đạo Kira (đi cầu... kinh :baifu_dalongnheo:) và thủ môn R10 (truyền thống :rage_haha:). Cộng với sự cổ vũ đông đảo bên ngoài sân của Kiny + wag, Jindo's wag, Achiles, Kiba, Kid, chúng ta tự tin bước vào trận đấu với đội hình xuất phát được coi là mạnh nhất:

Deco

NamDG ------ Andrea ------ Legend

HLS ---------- Itto

Jindo

Mặt dù phải thi đấu với một phong cách khác lạ nhưng FCBSG Stars hoàn toàn không e ngại. Những phút đầu tiên, dưới sự chỉ huy của lão tướng dày dạn kinh nghiệm Andrea, đội triển khai lối đá chậm, thăm dò đối thủ và làm quen dần với nhịp độ, tuy nhiên với tốc độ và kỹ thuật siêu việt của Jindo ở vị trí mũi nhọn cao nhất thì ta luôn thường trực có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội bạn. Sau khoảng 10p đầu thăm dò, chơi chậm rãi FCBSG bắt đầu tăng tốc. Ngoài sự vững chắc ở hàng hậu vệ, tuyến tiền vệ của ta cũng vận hành rất tốt với khả năng giữ bóng của Itto và sự mạnh mẽ của HLS. Cộng với sự khuấy đảo của Jindo ở phía trên, ta đã tạo được nhiều hơn những cơ hội nguy hiểm. Và trong một pha vây hãm trước khung thành, nhận đường nhả bóng rất vừa tầm của HLS, Itto đã nhanh chân sút tung lưới khung thành đội bạn. Một sự khởi đầu như mơ!

Tinh thần dâng cao, ta liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội bạn, trong khi đáp lại chỉ là những pha bóng dài nhắm đến anh chàng tiền đạo to cao số 30 cắm thường trực trong vòng cấm, nhưng đều bị thủ môn Deco dễ dàng hóa giải. Tiền đạo Jindo được trao cơ hội liên tục, thế nhưng vì có lẽ không quen với không gian rộng ở sân 7 nên anh đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc, trong đó có tới 2 lần sút bóng đập cột dọc. Phải đến cú sút thứ 6, anh mới có thể ghi bàn sau một pha solo huyền ảo đúng thương hiệu Jindo :rage_haha:

Sau bàn thắng này là một số sự thay đổi người nhằm thử nghiệm chiến thuật. Tuy nhiên thật đáng tiếc cho thủ môn r10 khi mới vào sân đã phải lãnh ngay một bàn thua choáng váng :baifu_ngacnhien:. Những phút sau đó là thế trận khá giằng co, cuộc chiến diễn ra nảy lửa ở khu vực giữa sân và đội bạn cũng dần ép sân chúng ta hơn. Trong thế trận giằng co đó, đội phó HLS bỗng nhiên ghi được bàn thắng tuyệt đẹp sau khi khéo léo vượt qua một hậu vệ đội bạn rồi chích bóng đầy nhạy cảm qua chân thủ môn. Tiếp sau đó nữa lại là một cú chích bóng chính xác vào góc xa của Itto sau pha dàn xếp tấn công ở trung lộ. Tỷ số là 4-1, chiến thắng đầu tay đã mở rộng trước mắt! :dribble:

Tuy nhiên TheKopVN cũng không phải tay vừa. Họ rất biết cách tỏ ra xứng danh với một đội bóng chuyên đá sân 7 mà lại ở trên sân nhà. Bằng lối đá nhanh và những cú sút mạnh mẽ, chính xác, họ đã có được 2 bàn gỡ sau đó. Sau một vài phút thi đấu có phần hơi lơ là, ta lại nhanh chóng tổ chức tấn công dồn dập và được đền đáp xứng đáng bằng các bàn thắng của Cris (một pha vô lê cực mạnh từ ngoài vòng cấm), Jindo (một cú đặt lòng chính xác từ đường nhả bóng của Chatmessi) và Deco (một cú sửa bóng tinh tế vào góc xa sau pha phối hơp nhanh với Jindo). Trận đấu kết thúc với bàn thắng cuối cùng của Itto vào lưới... r10 :sweat:

Kết luận ngắn gọn: ta đã có sự khởi đầu thuận lợi với một thế trận vững chắc, phòng ngủ chặt chẽ, tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên do chưa quen với không gian sân lớn nên một số pha phối hợp và tình huống cuối cùng vẫn còn sự xử lý hơi chậm, chưa đạt hiệu quả cao.

- Danh sách thi đấu: HLS, Legend, Deco, r10, Jindo, Itto, Sắn, NamDG, Cris, Chatmessi, Creus
- Ghi bàn: Itto (2), Jindo (2), HLS, Cris, Deco
- Kiến tạo: HLS, Chatmessi, Jindo
 
Chúc mừng anh em nhé, anh em nhớ tiêp tục phát huy tinh thần này.
 
2 thằng mày giả điên hả...?????
[MENTION=2773]decomoto[/MENTION] Danh sách thi đấu sao không có tên tui ông thần...!!!!
Ai mà lên phát ngôn bừa bãi thế này có thi đấu đâu mà có tên:rage_lol:
 
Ai mà lên phát ngôn bừa bãi thế này có thi đấu đâu mà có tên:rage_lol:
Bộ hok có coi đội hình ra sân ah...hong thấy đường hả??

Chú ý chỗ bôi đỏ. Đề nghị viết đúng chính tả tiếng Việt
 
Andrea là nguyenkhang đó.
Ít nhất Stars thì phải hùng hậu và máu lửa như thế mới đáng mặt chứ hehe
 
2 thằng mày giả điên hả...?????
[MENTION=2773]decomoto[/MENTION] Danh sách thi đấu sao không có tên tui ông thần...!!!!

Danh sách thi đấu đó là để phục vụ cho công tác thống kê của đội Stars. Ông chưa phải là thành viên chính thức của Stars nên không điền :rage_haha:
 
Trận đấu này mọi vị trí trên sân đều thi đấu tốt và khá tốt. Hy vọng anh em duy trì được mạch phong độ như thế này. Sau trận đấu đầu tiên sân 7, có thể anh em chưa thể xác định ngay được lối chơi phù hợp, nhưng theo quan điểm của mình chúng ta nên chọn lối đá chậm, chắc, chuyền banh nhiều, tập trung đá bóng ngắn, hạn chế chuyền dài (nói chung na ná tiqui-taca). Anh em góp ý kiến để hoàn thiện lối chơi nhé. :baifu_hochanh:
 
Trận đầu tiên anh em đá như vậy là tốt rồi...!!!!Cũng còn 1 số anh em bỡ ngỡ...ý đồ chiến thuật bước đầu xem như thành công,riêng bản thân toi anh em đã đạt được thành công ngoài mong đợi...Còn 1 số anh em nên cố gắng luyện tập nhiều hơn nâng cao khả năng chuyên môn của mình...ngay cả bản thân tôi cũng vậy!!!!
[MENTION=8792]honglinhson[/MENTION] người nên chuyền banh nhiều là chú đó!!!
 
Sửa lần cuối:
[MENTION=8792]honglinhson[/MENTION] người nên chuyền banh nhiều là chú đó!!!
Dù chưa nói ra, nhưng em thẩy rằng vị trí tốt nhất của em vẫn là trung phong! Híc híc. Có thể không di chuyển quá nhiều nhưng tranh chấp được và dứt điểm ko đến nỗi tệ. Vị trí tiền vệ có thể đá được "tròn vai" nhưng chưa chắc đã là "sở trương" (mặc dù đã thi đấu hết sức)! híc híc :baifu_sotcao:
 
Có gì thì anh Khang nhận xét tỉ mỉ hơn từng người đi, để mọi người còn biết mà phát triển bản thân và hoàn thiện chuyên môn hơn.
 
Có gì thì anh Khang nhận xét tỉ mỉ hơn từng người đi, để mọi người còn biết mà phát triển bản thân và hoàn thiện chuyên môn hơn.
Gặp nhau trên sân a dễ nói hơn....Hiệp coi book sân để anh em tập chuẩn bị cho giải,trong tuần có thể 2,3 trận gì cũng được chuẩn bị kĩ tí...!!!

Dù chưa nói ra, nhưng em thẩy rằng vị trí tốt nhất của em vẫn là trung phong! Híc híc. Có thể không di chuyển quá nhiều nhưng tranh chấp được và dứt điểm ko đến nỗi tệ. Vị trí tiền vệ có thể đá được "tròn vai" nhưng chưa chắc đã là "sở trương" (mặc dù đã thi đấu hết sức)! híc híc :baifu_sotcao:
Anh cũng đang thử nghiệm từng người...có thể a sẽ bố trí phù hợp hơn cho mọi người...thanks!!!!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
legend4986,
Trả lời lần cuối từ
kira,
Trả lời
50
Lượt xem
7,631

Advanced Traffic Statistics

Online Now
92
Members: 0, Guests: 92
Robots: 969

Forum Views

Visitors Today
818
Visitors Month
323,284
Visitors Year
2,216,557
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,557
Back
Top