12h30 T7 19/11 FCBSG 11 - FC Gia Định

Đặt sân lúc 16h thì không thể đâu vì mình mới đá những đội khác đá lâu đã đặt sân trước rồi. Muốn giờ đẹp thì phải book sân cả tháng mới có thể có giờ được
Cậu không phải lo đâu vì đó là giờ chết của FC Hoài Hương mà
 
Báo cáo là vẫn phải đi làm, đành vắng vậy :angry:
 
Hic, biết là lên trễ, cũng chẳng mong gì đá, chủ yếu là mượn con Canon lên chụp cho anh em vài tấm, thế mà bị "xua đuổi" dữ quá. Thành ra, một chuyến đi không tới nơi tới chốn, vô ích ngay trong việc "tìm được sân" để lần sau đi tiếp :-<
 
Hic, biết là lên trễ, cũng chẳng mong gì đá, chủ yếu là mượn con Canon lên chụp cho anh em vài tấm, thế mà bị "xua đuổi" dữ quá. Thành ra, một chuyến đi không tới nơi tới chốn, vô ích ngay trong việc "tìm được sân" để lần sau đi tiếp :-<

Lúc chú mày gọi điện là anh em đang chuẩn bị ra lấy xe về rồi. Nên tự trách mình lên quá trễ chứ ai "xua đuổi" :facepalm:
 
Tỷ số chung cuộc: FCBSG Eleven 3-7 FC Gia Định

Ghi bàn: Creus (27'), Mr Tân (62', 75')
 
ai có lòng tường thuật lại trận này đi. Cũng có những chiều hướng tích cực sau trận thua này.
 
Chúng ta để thua 2 bàn quá sớm từ những pha chọn vị trí sai của thủ môn và lỗi kèm người của các trung vệ. Phần còn lại của hiệp 1 chúng ta đã chơi khá hơn nhiều và kết thúc hiệp với tỉ số 3 - 1 với pha đá phạt tuyệt đẹp của Creus.
Sang hiệp thứ 2 chúng ta đã thể hiện rõ điểm yếu thể lực của mình, đội bạn đá không hay nhưng kinh nghiệm sân 11 người thì ăn đứt chúng ta. Những pha phối hợp của họ khá tốt tuy nhiên kết quả 2 bàn thua tiếp theo lại đến từ những pha chuyền bóng phản công lỗi của các hậu vệ. Bàn thắng thứ 2 của chúng ta là 1 pha bứt tốc độ và tâng bóng tuyệt vời của Mr Tân sau đường chuyền không thể tốt hơn của Cris. :lol: Chúng ta tiếp tục vùng lên tìm bàn rút ngắn tỉ số nhưng các hậu vệ lại tiếp tục phạm sai lầm để đội bạn nâng tỉ số lên 6 -2. Cuối cùng, nỗ lực của FCBSG 11 đã được đền đáp bằng bàn thắng thứ 2 của Mr Tân từ quả penalty thành công do anh tự kiếm được (sau 1 pha phạm lỗi tưởng tượng :10: của trọng tài - đặc biệt Mr Tân đã ngã rất điệu và la rất to ). Trận đấu kết thúc với cách biệt 3 bàn, tuy nhiên chúng ta đã học được rất nhiều từ trận đấu này.
Việc quá quen với sân 5 người làm cho các cầu thủ không thể quan sát, chuyền bóng cự ly xa, lối chơi co cụm và chuyền bóng ngắn không gây được bất ngờ với đội bạn . Thể lực là vấn đề hàng đầu khi những trụ cột liên tục ra vào sân giải lao như đang đá sân 5 người, điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đội. Việc đưa bóng từ tuyến phòng ngự lên cho tiền vệ khá khó khăn khi những đường chuyền thường xuyên lạc địa chỉ, rất nguy hiểm khi đội bạn phản công. Hàng công chưa thực sự tốt , cũng dễ hiểu khi chúng ta toàn chơi bóng ngắn và thiếu các bài phối hợp. Điều này thì có thể khắc phục khi anh Sơn liên hệ với cựu cầu thủ của Đà Nẵng nhờ hỗ trợ. Túm lại, mình chỉ ghi nhận được nhiêu đó, anh em đóng góp thêm nhé
 
bài tường thuật rất hay đó anh, nhưng co đưa lên cao quá hông đó anh. (đường chuyền không thể tốt hơn của Cris)
 

Thống kê chủ đề

Tạo
steven_0243,
Trả lời lần cuối từ
kingtrex29,
Trả lời
80
Lượt xem
12,766

Advanced Traffic Statistics

Online Now
90
Members: 0, Guests: 90
Robots: 969

Forum Views

Visitors Today
816
Visitors Month
323,282
Visitors Year
2,216,555
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,555
Back
Top