Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Zlatan Ibrahimović

Không biết nó đá đấm dở như thế, lại hay khệnh khạng to mồm với tất cả các bậc lão thành ở Milan. Với phong cách đấy, hết mùa giải này không biết Milan có thèm mua lại 24M theo thỏa thuận không nhỉ.Nó mà chê rồi trả lại cho Barca thì khổ
 
sáng nay mới đọc thấy tin về Ibra, thằng này nó nói : chơi cho Barca là hổ thẹn lớn của đời tôi, nghe mà thấy bựa thật, thằng này chỉ là cầu thủ nhỏ của trận đấu lớn mà thôi, nhân cách ko bao giờ lớn được, thử coi mùa này qua AC Milan làm nên trò gì không, hay là bán sang CLB khác thì chửi Milan lại. :))
 
sáng nay mới đọc thấy tin về Ibra, thằng này nó nói : chơi cho Barca là hổ thẹn lớn của đời tôi, nghe mà thấy bựa thật, thằng này chỉ là cầu thủ nhỏ của trận đấu lớn mà thôi, nhân cách ko bao giờ lớn được, thử coi mùa này qua AC Milan làm nên trò gì không, hay là bán sang CLB khác thì chửi Milan lại. :))

Tuy chả ưa Ibra lắm, nhưng mình cũng chả bao giờ tin hắn dám phát biểu kiểu đấy :)
Báo chí thôi, đọc thế thì biết thế chứ hơi đâu mà ức chế làm gì hả bạn. Mà sao mọi người không thử hiểu câu nói đó theo 1 nghĩa khác nhỉ, có thể Ibra cho rằng việc mình không thể cống hiến hết khả năng vốn có cho Barca để đáp lại sự kì vọng của người hâm mộ và CLB là 1 điều hổ thẹn đối với anh thì sao...???
 
Sửa lần cuối:
iba ko nói ra câu nói ấy mà là '' người đại diện của iba nói '' cả nhà ạ. hơn nữa các cules chúng ta đâu cần phải quan tâm làm gì tới những cầu thủ đã ko còn cống hiến cho barca nữa! cái quan trọng nhất và đáng để cho chúng ta quan tam nhất lúc này là phong độ của barca cũng như tình hình của bà xã thôi. còn chuyện khác thì....miệng lưỡi thiên hạ nên kệ thôi
 
Hiểu theo nghĩa anh El Gallo nói cũng đúng chứ. Chị I'mBra cảm thấy hộ thẹn khi không đóng góp được nhiều cho Barça, chưa xứng với số tiền kỉ lục CLB đã chi ra để đưa anh về Camp Nou. Rời Barça là lựa chọn tốt cả 2 bên, cũng chẳng có gì là chửi khéo Milan như chú anti nói

Có phải Raiola cũng là đại diện của Maxwell, đúng không nhỉ
 
"Hãy đưa tôi rời khỏi đây. Tôi cảm thấy xấu hổ (hổ thẹn)".

Ibra phát biểu trước khi biết bến đỗ trong mùa hè vừa rồi.

Với 2 câu thế này, chẳng thể nói Ibra là kẻ "ăn cháo, đá bát" hay là kẻ "nói xấu sau lưng" gì cả.

Có khi:

Xẩu hổ khi một Vua phá lưới giải Serie A mùa trước lại không được thường xuyên ra sân thi đấu.

Xấu hổ khi trong 6 tháng cuối chỉ có 2 lần nói chuyện trực tiếp với Guardiola, còn lại thì "Mỗi khi tôi vào phòng, ông ấy (Pep) lại đi ra ngoài. Tôi không biết phải chăng ông ấy sợ tôi hay có vấn đề gì khác".

Gallo: có thể Ibra cho rằng việc mình không thể cống hiến hết khả năng vốn có cho Barca để đáp lại sự kì vọng của người hâm mộ và CLB là 1 điều hổ thẹn đối với anh thì sao...???

Điều này cũng có thể lắm chứ!
 
Xem Ibra thi đấu trong màu áo Milan thật tình mình chẳng còn nhận ra 1 Ibra vật vờ với đôi chân nặng trĩu thiếu tự tin trong màu áo Barca ngày nào nữa.
Nếu nói vui thì giường như anh ta đã để quên cái đẳng cấp của mình ở Ý mà quên mang theo sang TBN. Còn nói chính xác dễ hiểu thì nước Ý chính là quê hương thứ 2 của Ibra, chỉ có ở đây anh ta mới là chính mình - 1 Ibra sát thủ, thi đấu với tâm lý thoải mái, di chuyển thanh thoát, tinh tế trong từng đường chuyền và từng pha dứt điểm, 1 tiền đạo đẳng cấp thực sự...
Dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn những đóng góp của Ibra mùa rồi, 16 bàn thắng tại La Liga của anh đã góp phần không nhỏ trong chức vô địch La Liga 09/10 của Xã :)
 
Sửa lần cuối:
Thật đen đủi khi dây vào thằng này !!!!!!!!!!!!!!!
 
Em cũng có suy nghĩ theo hai hướng đấy, nhưng em nghĩ đây là phát biểu của Ibra khi anh ta đã ở Milan rồi, đã thi đấu xuất sắc trong màu áo Milan rồi chứ không phải phát biểu của Ibra trước khi Ibra đi khỏi Barcelona.
- Nếu phát biểu của Ibra là trước khi anh ta đi, thì hiểu theo nghĩa của anh El Gallo là hoàn toàn chính xác và cũng đúng như lời anh amigohn nói ( trước khi ra đi )
- Nếu Ibra đang thi đấu xuất sắc trong màu áo Milan mà anh ta lại nói câu với ý nghĩa: Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã thi đấu không tốt( không xứng đáng ) trong màu áo Barca nên tôi phải đi tìm một bến đỗ mới thì có lẽ không hợp tai cái Milanista.

Em là một người rất ủng hộ Ibra gia nhập Barca và cũng rất mong muốn Pep cho anh một mùa giải nữa để thể hiện nhưng ngay sau khi ra đi, Ibra đã quay trở lại trách móc Pep thì cách hành xử đó làm em thấy may mắn khi Ibra đã chuyển sang Milan.

Anh cũng đã từng cố hiểu theo cách mà chú giải thích rồi đấy chứ #-o
Uh thì cứ cho là phát biểu của Ibra là sau khi thể hiện rất tốt trong màu áo Milan đi,...và tất nhiên phát biểu đó được hiểu theo nghĩa của anh nhé :D, thế nhưng thật tình anh chẳng thấy Ibra động chạm gì đến các Milanista nói riêng hay AC Milan nói chung nếu phát biểu như thế cả.
Không hợp với CLB này thì chuyển sang thi đấu cho CLB khác và thi đấu tốt hơn, đó cũng là điều hoàn toàn bình thường thôi, nhất là đối với người Ý có lẽ họ hiểu điều này hơn ai hết khi cầu thủ đó từng là nỗi kinh hoàng của mọi hàng phòng ngự Serie A.
 
Sửa lần cuối:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=mxkON6JlIsE"]http://www.youtube.com/watch?v=mxkON6JlIsE[/ame]

Ibra đêm qua có bàn thắng khá đẹp mắt giúp Milan thắng Viola, nhưng sau đó có một chấn thương lãng xẹt ở tay vì màn ăn mừng ;)) (Xem đến 1'11'' thì hiểu tại sao! :)

P/S: Ibra đúng là chỉ thực sự hợp với lối chơi của các đội bóng Ý. Khi sang Barça, lối chơi nhanh và chạy chỗ liên tục thì Ibra không thể hòa nhập được, mặc dù không thể phủ nhận nhiều phẩm chất của cầu thủ này. Thứ nữa là Ibra đi, phòng thay đồ của chúng ta bớt được một cái loa luôn sẵn sàng bùng nổ. :bully: Tiếc thì tiếc tiền thật, Pep đã muốn giữ Ibra lại cho đến trước trận gặp Milan tại Jamper Cup, nhưng nhân trận đấu này Ibra cùng "con lợn" Raiola liên tục mở loa chỉ trích Pep và đội bóng để đạt mục đích sang Milan. Vì thế Pep không thể giữ Ibra lại để đảm bảo không khí trong phòng thay đồ luôn được vui vẻ!
 
Cặp thầy trò I'mBra - Raiola vốn được giang hồ đồn đại cặp trời sinh Tài năng có hạn - Thủ đoạn vô biên. Dù sao cũng sắp đến trận chiến lớn mới nhớ đến anh chàng này. Cả 1 năm chỉ có 1 quả này là đáng nhớ. Hy vọng Villa nổ súng để ỉ.a vào mặt cặp đôi này cho bõ ghét và giúp lão hói đỡ thẹn.
 
Mình thì rất thích Ibra. Ibra chắc chắn không bao giờ quay trở lại Barca. Tại Milan mình vẫn theo dõi anh và thấy anh rất hạnh phúc. Quan điểm riêng của mình thấy Ibra còn hay hơn Villa. Một khi PEP không thích thì chắc chắn Ibra sẽ không có chỗ đứng tại NouCamp. Cầu thủ được cho mượn và sau đó quay trở về thì chẳng bao giờ còn tha thiết với đội bóng. Như Saviola lúc trước.
 
Con lợn Ibra: "Tôi sẽ không kí hợp đồng với AC Milan, và sẽ hạ knock-out Guardiola"

foto_457122_CAS.jpg
Theo tiết lộ của tờ ONA FM, khi chuẩn bị đặt bút kí vào hợp đồng chuyển sang AC Milan dưới dạng cho mượn, con lợn Ibra có những lời lẽ hết sức khó nghe dành cho HLV đáng kính Pep Guardiola. Con lợn này còn đe dọa sẽ không kí hợp đồng với AC Milan theo như thỏa thuận giữa 2 CLB, nếu những người có mặt tại đó không gửi đến Guardiola thông điệp của hắn: "Ở Catalan này thì tôi không làm được gì hắn (ám chỉ Guardiola), nhưng đừng để tôi gặp hắn tại một nơi nào khác ở châu Âu, nếu không tôi sẽ đích thân hạ knock-out hắn ta". Tất cả những ai có mặt lúc đó đều "ngã ngửa" trước phát ngôn có vẻ rất hằn học và mang tính chất thù địch của con lợn này.

Lời "cảnh báo" ấy được con lợn Ibra đưa ra không phải ngụ ý đến 1 trận tái ngộ trong bóng đá, mà là trong 1 lần tái ngộ ngoài đời. Có lẽ con lợn này tự tin với cái đai đen Taewando trên người, nhưng hắn có biết rằng chỉ cần chạm vào 1 sợi lông chân của Pep, các culé đã cho hắn biến thành con tép không nhỉ?

P/S: Có lẽ đây là một trong những nước cờ khôn ngoan nhất của lão Ro$ell như chính lão từng thừa nhận ngày hôm qua. Nhưng một nước cờ cao tay hơn, đó là cho hắn trở lại Camp Nou và cả mùa ngồi trên băng ghế dự bị. Mặc dù sẽ tốn 1 đống tiền :byebye:
- Hôm trước thì Balotelli nổ tung trời chẳng kém Cristiana. Có vẻ ngoài Maxwell, những cầu thủ nào trong tay con lợn Raiola làm đại diện thì đều biến thành lợn lòi hết :gun:
 
thằng vô học ibra lại gây rối, đã chơi xấu rồi tới lúc bị huấn luyện viên đội bạn phàn nàn thì còn định nhảy vào hành hung @@ chiều cao tỉ lệ nghịch với nhân cách
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ce8O0fqxHfY[/ame]
 
Thằng vô học này vừa giúp AC Milan thực hiện cái dớp muôn đời: vô địch quốc gia và mãi mãi không làm ăn gì ở cúp châu Âu.
Hy vọng năm ngoái nó giúp Inter vô địch châu Âu thì năm nay nó tiếp tục giúp Barca vô địch. Lẽ ra là tin tưởng nhưng do nó vẫn có tên trong nhà xí Camp Nou nên chưa dám tin cho lắm.
 
Thằng vô học này vừa giúp AC Milan thực hiện cái dớp muôn đời: vô địch quốc gia và mãi mãi không làm ăn gì ở cúp châu Âu.
Hy vọng năm ngoái nó giúp Inter vô địch châu Âu thì năm nay nó tiếp tục giúp Barca vô địch. Lẽ ra là tin tưởng nhưng do nó vẫn có tên trong nhà xí Camp Nou nên chưa dám tin cho lắm.

Nếu năm nay Barça vô địch Champions League thì chúng ta phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến con đàn bà Imbra này. Nó đi đến đâu là gây ra cái dớp đến đó: Vô địch quốc gia và sớm từ giã giấc mơ châu Âu ;))

Chẳng biết AC Milan nên buồn hay vui với con mụ này nữa. Và có một lời khuyên dành cho các bạn Hoàng gia: muốn chấm dứt cơn khát La Liga, hãy rước Imbra về, còn giấc mơ châu Âu thì cố đợi thêm cho đủ 12 năm nhé ;))
 
Có lẽ năm nay AC sẽ vô địch Serie A, còn chuyện knock out ở CL thì nó là quá sức với Ibra
 
Hôm qua xem chị Zlatan bị bọn ToT củ hành mắc cười quá cơ =)) =))

Có lẽ muốn xóa cái dớp tại Champions League nên rất chi là tích cực , chạy , chạy và chạy liên tục ! Tiếc là trình có hạn nên vô dụng vẫn hoàn ăn hại :tire:
Cá tính và lối đá của con lợn này không hợp với ta , nó có hơi hướng của " Siêu Nhân Hoa Hồng " Berbatov bên MÙ ! =))
 
Tên vô học Imbra lại vừa gây chuyện: Sau khi vừa trở lại sau án treo giò 2 trận (lỗi đánh nguội), Ibra tiếp tục lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi lăng mạ trọng tài biên một cách thậm tệ. Vì thẻ đỏ mới này, Imbra phải ngồi ngoài 2 trận (và có thể hơn nếu nhận thêm án từ hội đồng kỉ luật).

Cứ giở cái thói côn đồ như thế này thì dù có công khá lớn trong mùa giải này với Milan nhưng chưa chắc đội bóng ở thành phố kinh đô thời trang này đã chấp nhận mua lại hắn. Có lẽ giờ bán được Imbra đã là một thành công với Barca, kể cả với cái giá 24 triệu Euro (giá mà Milan có thể mua lại), chứ khó mà mong Man City mua lại với giá cao :gun:
 
Ibra đang vòi vĩnh lên giá. Với tính khí thế này, 20 triệu euro cũng phải bán
 

Thống kê chủ đề

Tạo
PuyolTheRock,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
651
Lượt xem
139,915

Advanced Traffic Statistics

Online Now
79
Members: 0, Guests: 79
Robots: 2,420

Forum Views

Visitors Today
1,749
Visitors Month
319,449
Visitors Year
2,212,722
Bài viết mới
4
Messages
203,063
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,212,722
Back
Top