Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Bảng đấu & lịch thi đấu Champions League 2010/2011

Bạn muốn Barça gặp đội bóng nào tại tứ kết Champions League?

  • Manchester United

    Bình chọn: 13 28.3%
  • Real Madrid

    Bình chọn: 5 10.9%
  • Tottenham Hostpur

    Bình chọn: 9 19.6%
  • Shaktar Donetsk

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Schalke 04

    Bình chọn: 10 21.7%
  • Inter Milan

    Bình chọn: 4 8.7%
  • Chel$ea

    Bình chọn: 1 2.2%

  • Số thành viên bình chọn
    46
  • Cuộc thăm dò đã đóng .

Autumnruv

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
10 La Masia lớp 6
0%
Tham gia
30/08/2009
Bài viết
5,553
Barça đồng
-2
Cập nhật bảng đấu và lịch thi đấu UCL 2010/2011:

17593998.jpg

Lịch thi đấu bảng D:

Vòng 1 – Tuesday, 14 September 2010
FC Barcelona – Panathinaikos FC
FC København – FC Rubin Kazan

Vòng 2 – Wednesday, 29 September 2010
FC Rubin Kazan – FC Barcelona
Panathinaikos FC – FC København

Vòng 3 – Wednesday, 20 October 2010
Panathinaikos FC – FC Rubin Kazan
FC Barcelona – FC København

Vòng 4 – Tuesday, 2 November 2010
FC Rubin Kazan – Panathinaikos FC
FC København – FC Barcelona

Vòng 5 – Wednesday, 24 November 2010
Panathinaikos FC – FC Barcelona
FC Rubin Kazan – FC København

Vòng 6 – Tuesday, 7 December 2010
FC Barcelona – FC Rubin Kazan
FC København – Panathinaikos FC

Lịch thi đấu tất cả các bảng: Tải về tại đây



P.S: Sướng quá, lại có cơ hội được xem Barça thi đấu 1 lần nữa tại Kazan!
 
Ghét Rubin, trời thì lạnh, đá thì chán, lại không có mưa gôn. Haizzz, tiếc cho 1 trận cầu hay mà lại ở xứ lạnh, hy vọng gặp Kazan ngay vòng 1 ở tại nước Nga, có như vậy mới đỡ lạnh :)
 
Các bảng đều có vẻ nhẹ. Chỉ riêng bảng G hơi nặng, Real dễ tạch lắm đây :))
Dù sao cũng hy vọng đến trận sang Nga chỉ là để đi trượt tuyết :D
 
Theo 1 nguồn tin mật thì cán bộ Ao tù đã chay trường cả tháng với mục đích khấn Barca lại (phải) gặp Kazan. Năm ngoái cũng phải khốn khổ ở cái sân này. Bảng Real cũng không dễ dàng với Lan già và Ajax. Hy vọng Ajax và Lan già làm được điều thần kỳ.
 
Bảng G có khi nào Real bị loại ngay vòng bảng không ta =)). Bảng D xã nhà thấy có vẻ nhẹ nhưng mà toàn mấy đội yếu thế nên chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công đối với Barca. Ngán thằng Rubin Kazan thiệt ~_~
 
Vòng này thì làm gì có bảng nào là tử thần? Có mỗi cái bảng G nhìn tưởng khoai nhưng hóa ra đơn giản. Chỉ gay cấn ở việc Real và Auxerre, ai được đá tiếp UEFA League thôi mà :D
 
Bảng D, F, H đều khá là dễ chơi. Với đội hình của Ars năm nay, vòng loại trực tiếp mà gặp Barca coi như đứt :) Mu thì khó chơi hơi một chút vì chúng nó thủ hay nhưng mấy thằng lão tướng già đi nhiều rồi, đá đến hiệp 2 là hết hơi thôi. Năm nay 3 cái tên có thể cạnh tranh được cúp C1 là: Barca, Chel và Real. Mình rất hi vọng con đường tiến tới trận chung kết của Barca sẽ là như thế này: Roma - Inter - Mu - Real.
Tiêu diệt tất cả kẻ thù chỉ trong 1 mùa giải đồng thời khóa mồm bọn fan Mu và PL đáng ghét :D
 
Đúng là bảng G hơi nặng thật vì toàn những tên tuổi lớn nhưng mà bây giờ Milan và Ajax cũng chỉ còn cái vỏ ngoài chứ thực chất đá có còn gì nữa đâu. Dù sao cũng mong Milan nện cho Dê ăn cám như trên Béc-giê-bêu năm ngoái :thienthan:
Chán Rubin quá :sad1:
 
Đã cập nhật lịch thi đấu bảng D và lịch thi đấu toàn bộ các bảng tại bài viết đầu tiên.

Như vậy Barca sẽ hành quân đến Nga vào 29/9 và sẽ không còn nỗi lo sợ đá trong băng tuyết nữa rồi. Lúc này đang là mùa thu vàng, sẽ rất lí tưởng để tiếp đón Barca. Đây là tin vui đối với tất cả các cules chúng ta.

P/S: Hôm qua khi bốc thăm xong cứ sướng mãi, nhưng khi đi ngủ nằm nghĩ chẳng may Rubin gặp Barça ngay vòng 1 thì mình chưa sang Nga. Sáng nay dậy mới biết vòng 2 mới gặp, đúng là trời không phụ lòng người tốt. Hehe!
 
Bảng D, F, H đều khá là dễ chơi. Với đội hình của Ars năm nay, vòng loại trực tiếp mà gặp Barca coi như đứt :) Mu thì khó chơi hơi một chút vì chúng nó thủ hay nhưng mấy thằng lão tướng già đi nhiều rồi, đá đến hiệp 2 là hết hơi thôi. Năm nay 3 cái tên có thể cạnh tranh được cúp C1 là: Barca, Chel và Real. Mình rất hi vọng con đường tiến tới trận chung kết của Barca sẽ là như thế này: Roma - Inter - Mu - Real.
Tiêu diệt tất cả kẻ thù chỉ trong 1 mùa giải đồng thời khóa mồm bọn fan Mu và PL đáng ghét :D

Dê tuổi gì mà vào tận CK? Năm nay mợ Mô sẽ càng trở nên đặc biệt vì lần đầu tiên sau 7 năm, Dê sẽ được tập trung tối đa sức lực cho Liga ngay từ khi kết thúc vòng bảng CL=))=)). Roma hiện tại không phải là đối thủ của Barca và trước giờ thù oán cũng ít. Năm nay nhìn kiểu Chel đá ở Anh mà rất muốn gặp lại.
 
có bác nào biết lịch phát sóng thì đưa lên cho anh em theo dõi với!
 
Dê tuổi gì mà vào tận CK? Năm nay mợ Mô sẽ càng trở nên đặc biệt vì lần đầu tiên sau 7 năm, Dê sẽ được tập trung tối đa sức lực cho Liga ngay từ khi kết thúc vòng bảng CL=))=)). Roma hiện tại không phải là đối thủ của Barca và trước giờ thù oán cũng ít. Năm nay nhìn kiểu Chel đá ở Anh mà rất muốn gặp lại.

Đội hình dê thì đứng ngang Barca về giá trị cầu thủ, nhưng độ gắn kết thì còn chờ xem Mou-đi-cho thể hiện như thế nào. Em nghĩ kịch bản dê bị loại ngay từ vòng bảng sẽ không có :) với thực lực của dê năm nay, các fan dê có thể tự hào lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 trong 7 năm :D.
Em thích gặp Roma vì dù sao trong các đội bóng ở top 2, em đánh giá Roma cao nhất, AC milan mặc dù ở top 1 nhưng chưa chắc đã có vị trí đầu bảng và gặp AC thì mình cũng dễ chơi hơn :D
Chel đá tấn công như thế ở Anh nhưng gặp mình sẽ lại đổ bê tông mà thật sự theo em nghĩ Chel mà đã đổ bê tông thì chỉ có may mắn mới có thể vượt qua được chúng nó. Nói về phòng ngự thật sự Inter còn kém xa Chel, nhìn lại mùa ăn 6 thì biết :|
 
Thôi may rồi, gặp Rubin Kazan ngay vòng 2 trên đất Nga thì khỏi phải lo mùa đông cực lạnh ;)). Lại sướng cả bác Ao Tù đi xem Barca trong thời tiết tuyệt đẹp :thumbsup:

Với tình hình bảng đấu dễ thở thế này lão PEP lại chỉ đạo các em đá nhanh lấy điểm vào vòng trong để lão lôi mấy chú bé La Masia lên thử nghiệm lắm đây :bunny:
 
Sướng thế nhỉ. Làm khách đến Rubin ngay trong tháng 9. Pep hói xem lịch xong sẽ nhảy cẫng lên cho xem :tongue: Bảng mình thế là nhẹ nhàng rồi, bem nhanh diệt gọn
 
Coi như là chúng ta cầm chắc 99% ngôi đầu bảng, lại cho thời gian cho "đội B" thể hiện.:bunny:
 
Bảng của bà_xã dể thở nhẩy, con bảng g thì gay cấn 3 đội tổng cộng giữ 18 cúp c1
 
Có phải bảng của chúng ta toàn là các nhà vô địch quốc gia không ?
 
Sợ mấy chú Kazan quá! Năm ngoái không làm sao mà thắng được!#-o
 
Sửa lần cuối:
Chel đá tấn công như thế ở Anh nhưng gặp mình sẽ lại đổ bê tông mà thật sự theo em nghĩ Chel mà đã đổ bê tông thì chỉ có may mắn mới có thể vượt qua được chúng nó. Nói về phòng ngự thật sự Inter còn kém xa Chel, nhìn lại mùa ăn 6 thì biết :|

Chel mới nổi lên vài mùa gần đây và chưa định hình được bản sắc của mình, lối đá thay đổi xoành xoạch theo HLV. Với Ance, chúng ta có thể chắc chắn là Chel sẽ không chơi bài tử thủ như Chel của Mô và Hít đinh. Barca Chel sẽ là 1 cặp đấu lý tưởng:D
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
haikc,
Trả lời
107
Lượt xem
29,029

Advanced Traffic Statistics

Online Now
140
Members: 0, Guests: 140
Robots: 1,099

Forum Views

Visitors Today
2,224
Visitors Month
269,283
Visitors Year
2,162,556
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,556
Back
Top