Còn thua LaMasia nhiều...Wenger nên học hỏi Pep về cách dạy học trò làm xiếc với trái banh đi là vừa...Khi tối nhìn F4, Diaby, Song chạy lec bẹc theo Xavi, Busquetts, Messi mà mắc cười...hahaha
Thật vô liêm sỉ. Trận CK 2006 bị đẩy vào thế thủ cù nhầy cũng chưa phục. Hôm qua cũng thủ toàn diện mà chưa phục. Gọi là kẻ học việc không đúng sao? Đội bóng Anh mà chỉ tung mỗi Walcott người Anh vào sân. Không có bản sắc địa phương thì làm gì có tinh thần chiến đấu.
Nghĩ chúng ta dễ dàng trên Nou Camp là điều vô tri. Trận lượt đi này, họ đá sân nhà, và tấn công đã là kì vọng của fan Arsenal (mặc dù họ cũng chỉ là kẻ học việc). Arsenal không còn lựa chọn khác là phải đá lỏng chân để tìm cách đôi công.
Trận lượt về khác hẳn. Giờ đây fan Arsenal đã chứng kiến sức công của Barca, và sẽ ủng hộ cho lối đá chém đinh chặt sắt. Wenger như vậy đã thoát khỏi gông xiềng, và sẵn sàng chơi cù nhầy như bất cứ đội nào khác trên Nou Camp. Nên nhớ, hàng tiền vệ của Arsenal toàn những anh đen, và sở hữu chiều cao rất tốt, yểu điệu thì chỉ có mỗi Fabregas nhưng đã bị treo giò. Như vậy, họ hoàn toàn có tố chất chém đinh chặt sắt. Vậy chiến lược của họ sẽ là phủ đầu Barca, tìm cho được 1 bàn thắng, và tử thủ.
Về phần Barca chúng ta, ai cũng rõ sự nguy hiểm của Marquez rồi. Nếu chúng ta muốn tránh chiến lược này của họ, chúng ta chỉ còn cách dùng cương thắng cương. Chúng ta phải phủ đầu ngay khi Arsenal chưa kịp phủ đầu chúng ta. Chúng ta không thể vào cuộc một cách thận trọng, chậm rãi. Họ muốn công trong 15' đầu thì ta công, và kẻ đẳng cấp hơn là ai thì cả thế giới đều rõ.
Trận lượt về chưa chắc Iniesta đã tham gia. Cũng chưa nên mừng vội đâu.
Vẫn mong một trận đấu đôi công đẹp mắt 50-50 tại NC. Và mong một kỳ tích
tại NC.
Lấy cái gì để căn cứ đây? Trên Emirates mà đá sao sao thì cũng biết rồi đó, bây giờ trên thánh địa Nou Camp mà đòi 50/50 có quá nhiều và hảo huyền quá không? Thế trận lại 70/30 như lượt đi và sẽ không có món quà nào được trao cho Ars nữa đâu bạn ơi. 


Tôi có cái này tò mò. Bản thân tôi nhìn nhận là Puyol có phạm lỗi, và tình huống đó ghi bàn, nên thẻ đỏ là đúng. Có ai lập hẳn 1 topic để vote không nhỉ? Mong các bạn vote công tâm. Tôi xem lại highlight 3 lần, và vẫn thấy vậy. Rõ ràng chú Sex giơ giò ra sút trước.
Những fan Barca ở đây khi post bài ca ngợi Barca hình như quên mất 1 điều. Mặc dù barca là bên đá hay, áp đảo nhưng đó là ở 20 phút đầu còn sau đó các cầu thủ Arsenal đã ổn định lại thì đâu còn những tình huống nguy hiểm nhiều nữa. Barca vẫn là người chiếm ưu thế hơn nhưng cũng là giữ bóng thôi mà. Đừng quên là khi ổn định lại thì rất tiếc Arsenal đã mất cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhất của mình là Arshavin, và HV qua trọng Gallas. Ở trận lượt về, khi Barca buộc phải tấn công thì hàng thủ chắp vá cùng sự trở lại của Arshavin sẽ là 1 điều may mắn cho Arsenal.
Những fan Barca ở đây khi post bài ca ngợi Barca hình như quên mất 1 điều. Mặc dù barca là bên đá hay, áp đảo nhưng đó là ở 20 phút đầu còn sau đó các cầu thủ Arsenal đã ổn định lại thì đâu còn những tình huống nguy hiểm nhiều nữa. Barca vẫn là người chiếm ưu thế hơn nhưng cũng là giữ bóng thôi mà. Đừng quên là khi ổn định lại thì rất tiếc Arsenal đã mất cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhất của mình là Arshavin, và HV qua trọng Gallas. Ở trận lượt về, khi Barca buộc phải tấn công thì hàng thủ chắp vá cùng sự trở lại của Arshavin sẽ là 1 điều may mắn cho Arsenal.
Những fan Barca ở đây khi post bài ca ngợi Barca hình như quên mất 1 điều. Mặc dù barca là bên đá hay, áp đảo nhưng đó là ở 20 phút đầu còn sau đó các cầu thủ Arsenal đã ổn định lại thì đâu còn những tình huống nguy hiểm nhiều nữa. Barca vẫn là người chiếm ưu thế hơn nhưng cũng là giữ bóng thôi mà. Đừng quên là khi ổn định lại thì rất tiếc Arsenal đã mất cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhất của mình là Arshavin, và HV qua trọng Gallas. Ở trận lượt về, khi Barca buộc phải tấn công thì hàng thủ chắp vá cùng sự trở lại của Arshavin sẽ là 1 điều may mắn cho Arsenal.
20 phút đầu không đủ để tương cho các bạn 3 phát vào lưới sao? Sau 20 phút thì cũng phải thay đổi chiến thuật cho các bạn cầm ít bóng chứ sức đâu mà cầm hoài 90% bóng trong chân?
"Barca vẫn là người chiếm ưu thế hơn nhưng cũng là giữ bóng thôi mà"??? Bóng đá mà các bạn bảo không cầm được bóng thì bạn đá vào cái gì? Đừng có nói rằng tiếc này tiếc nọ, nói vậy thì có đến sáng mai cũng chưa hết chuyện nhá.
Asharvin của mấy bạn chấn thương 3 tuần thì đá vào mắt ah? Mà có 10 Asharvin thì cũng vậy thôi. Đột biến? Nực cười.
Tự tin quá ha ?
Có dám cá với tôi nếu trận lượt đi vừa rồi là một trận chung kết thì các người sẽ thua , thua đau nữa là khác ....

20 phút đầu không đủ để tương cho các bạn 3 phát vào lưới sao? Sau 20 phút thì cũng phải thay đổi chiến thuật cho các bạn cầm ít bóng chứ sức đâu mà cầm hoài 90% bóng trong chân?
"Barca vẫn là người chiếm ưu thế hơn nhưng cũng là giữ bóng thôi mà"??? Bóng đá mà các bạn bảo không cầm được bóng thì bạn đá vào cái gì? Đừng có nói rằng tiếc này tiếc nọ, nói vậy thì có đến sáng mai cũng chưa hết chuyện nhá.
Asharvin của mấy bạn chấn thương 3 tuần thì đá vào mắt ah? Mà có 10 Asharvin thì cũng vậy thôi. Đột biến? Nực cười.
Ối trời! Nếu..(không thích dùng từ này tí nào) là trận CK thì xin lỗi bạn nhé, Arsenal thua với một set tennis. Tính chất của trận CK nó rất khác với TK bạn ah, sức ép là rất lớn. Bạn có coi 2 trận CK của Barça năm 2006, 2009 không? Độ tập trung rất cao, vì thế đừng mong có chuyện các cầu thủ Barça "thương" người như ở trận vừa rồi đây bạn ah![]()
Ối trời! Nếu..(không thích dùng từ này tí nào) là trận CK thì xin lỗi bạn nhé, Arsenal thua với một set tennis. Tính chất của trận CK nó rất khác với TK bạn ah, sức ép là rất lớn. Bạn có coi 2 trận CK của Barça năm 2006, 2009 không? Độ tập trung rất cao, vì thế đừng mong có chuyện các cầu thủ Barça "thương" người như ở trận vừa rồi đây bạn ah![]()
he he...Đúng vậy, nếu là trận CK thì không bao giờ có chuyện Messi bó vào trong để thu hút hậu vệ đối phương như hôm qua đâu, Pep sẽ để Messi thỏa mái bám biên, đến lúc đó không biết Ars sẽ nhận mấy trái đây??? Cỡ như Mu năm ngoái mà còn bị "chú lùn Messi" tẩn cho một quả. Hi` hi`
Contents