Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

8h CN 7/3 Luyện tập

Không sao cứ lên, đá 4 đội luôn :evil:
Chú không đá được thì nghỉ ngơi đi, nhưng nhớ có mặt để còn đi nhậu :evil:
 
1 tiếng mà đá 4 đội á :anui:
 
1 tiếng mà đá 4 đội á :anui:

Không sao cả ...Anh em trong nhà hết mà ...Cùng lắm thì book thêm giờ cho mấy chú ..
Mai 4 hội thì bốc thăm đá loại, đội nào bét chung 30k nước mía, đội hạng ba 20k, hạng nhì 10k ...Đội đứng nhất uống miễn phí ...
 
Hợp lý, nhất trí, chiến thôi :starwars:
 
Khớp lệnh, chơi thôi.
 
nghe anh ngữ nói hợp lý hehe
 
em xin lỗi, mấy đứa bạn em nó nói em không đá được nên tụi nó cũng không đá , hay là tối thứ ba đá với lớp em.
 
Không sao cả ...Anh em trong nhà hết mà ...Cùng lắm thì book thêm giờ cho mấy chú ..
Mai 4 hội thì bốc thăm đá loại, đội nào bét chung 30k nước mía, đội hạng ba 20k, hạng nhì 10k ...Đội đứng nhất uống miễn phí ...

Máu lữa rồi đây, hehehe:bunny::bunny::bunny:
 
Có đặt đít vào trận banh . Sau đó thì chắc đít bận mang đi nơi khác rồi :(
 
Em Có Chuyện Đột Sức Nên Vắng
 
Sáng mai kô có xe. Mai ngủ nướng thui ;;)
 
Anh có cùng đường đó đâu mà đi ké, chú tự túc đê. Hay là vợ lại không cho đi :))
 
Thế thì chịu rùi.Ngủ thui :anui:
 
Sự trở lại của Seven

Chậm hơn so với dự kiến do sự chậm trễ của cả 2 đội, 8h30 trận đấu mới được bắt đầu. Đội hình xuất phát của FCBSG như sau:

Blanco

Hanamichi ***** Vanhung ****** Tarzan

Decomoto ******* Xavi1987

Seven​


FC Gạch bông được sự tăng cường của 3 thành viên bên phía FCBSG là Nathan, Kiba, Jossi (những người đến muộn :evilmad:), nhưng trước sự nhịp nhàng của FCBSG thì đành phải bó tay và nhường thế trận. Đặc biệt, sự ăn ý của cặp tấn công Decomoto - Seven đã liên tiếp đem lại những bàn thắng phủ đầu vô cùng đẹp mắt cho FCBSG. Dưới trời nắng như lửa đốt và mặt sân đầy cát, đối thủ Gạch bông chỉ biết căng mình chịu trận trước những pha dàn xếp tấn công vô cùng ăn ý và đẹp mắt của FCBSG. Đặc biệt rực sáng trong trận đấu này là Seven - anh dường như đã tìm lại được phong độ sát thủ của mình sau một thời gian dài bị lãng quên. Chẳng biết có phải sân lớn mới là nơi sở trường của Seven hay không, nhưng dường như qua 6 bàn thắng được ghi, anh trực tiếp gửi một lời tuyên bố: tôi đã chính thức trở lại :wallbash:. Hy vọng với bản năng sát thủ mới tìm lại được này, Seven sẽ là một vũ khí quan trọng của FCBSG trước thềm 2 trận đánh lớn. Sang hiệp 2, việc thi đấu ở một sân còn nắng và nhiều cát hơn sân trước đã đem lại kết quả ngoài ý muôn, các cầu thủ FCBGS xuống sức nhanh chóng và để đối thủ (lúc này đã được tăng cường thêm Nhật Jinđô) liên tiếp có những bàn thắng bám đuổi. Trận đấu kết thúc trong sự mệt mỏi của cả 2 đội.

Trận đấu trên sân cát tuy đem lại nhiều sự mệt mỏi và khó khăn hơn trong việc giữ bóng, dắt bóng, nhưng bù lại giúp ích cho chúng ta trong việc điều khiển quả bóng, tăng độ nhạy cảm và đặc biệt giúp rèn thể lực rất tốt. Thời gian tới, chúng ta sẽ tăng cường tập hơn nữa trên sân này vào sáng CN :cool:

Danh sách ghi bàn (chỉ tính trận đấu ở trên sân đầu): Seven (6), Decomoto (2), Longnick (2), Hanamichi..

Ai thiếu thì bổ sung nhé...
 

Thống kê chủ đề

Tạo
hanamichi,
Trả lời lần cuối từ
decomoto,
Trả lời
38
Lượt xem
5,101

Advanced Traffic Statistics


Online Now
251
Members: 1, Guests: 250
Robots: 1,122

Forum Views

Visitors Today
2,181
Visitors Month
287,920
Visitors Year
2,181,193
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,181,193
Back
Top