Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Góc tán gẫu

Ặc ặc ai bảo chị thế? Người yêu tương lai của em là fan Barca chính hiệu đấy nhé :-x
Không tin chị vào xem ảnh em ấy quàng cờ Barca đi cổ vũ FCBSG thi đấu mà xem ;;) ;;)

Uầy...ai thế bác :woot: định bao giờ mới công bố đấy =))
 
Ặc ặc ai bảo chị thế? Người yêu tương lai của em là fan Barca chính hiệu đấy nhé :-x
Không tin chị vào xem ảnh em ấy quàng cờ Barca đi cổ vũ FCBSG thi đấu mà xem ;;) ;;)

Ủa, em nào quàng cờ đâu nhỉ, sao em không thấy :stop:
 
Ặc ặc ai bảo chị thế? Người yêu tương lai của em là fan Barca chính hiệu đấy nhé :-x
Không tin chị vào xem ảnh em ấy quàng cờ Barca đi cổ vũ FCBSG thi đấu mà xem ;;) ;;)

Đừng nói là cái chị cầm cờ chạy lăng xăng qua lại rồi lại bị mấy CĐV đội khác "ném đá" nhá...:starwars:
 
Sau một buổi tối vất vả, cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí họa sỹ CTL Designer. Xin gửi tặng đồng chí món quà mọn 1 triệu BCĐ cá độ Tết :D
 
hé hé ! Tụe nhiên giàu có ;)) , bác cứ làm em hư =))
 
Barca là Clb duy nhất tôi yêu. Tình yêu ấy do định mệnh sắp đặt. Barca có lẽ là Clb có khả năng gây cảm xúc nhất thế giới. Với tôi, kể từ khi yêu Barca, tôi đãy có đủ mọi cung bậc cảm xúc mà bóng đá có thể đem lại. Tôi xin chia sẻ với mọi người, để xem có ai giống ai không.
Xúc động nhất: khi CDV tràn vào sân chia sẻ niềm vui với Ronni và các đồng đội sau trận hòa Levante mùa 04_05, thời khắc đánh dấu kết thúc thời kì trắng tay, thời khắc Barca chính thức lên ngôi VD TBN sau 6 năm chờ đợi.
Hạnh phúc nhất: khi Ini ghi bàn vào lưới Chel lượt về BK CL 08_09, bàn thắng đưa giấc mơ Châu ÂU của Barca "trở về từ cõi chết"
Đau buồn nhất: khi Zalayeta ghi bàn trong Hiệp phụ lượt về TK CL 02_03, giúp Juve loại Barca.
Thất vọng nhất: mùa 06_07, không còn gì để nói.
Hi vọng nhất: khi Barca mua được Ronaldinho. Còn nhớ khi đó CDV Barca đã đón anh với khẩu hiệu: CHÀO ANH ĐẾN VỚI THIÊN ĐƯỜNG. Vâng, Barca chính là thiên đường của Ronni.
Bực bội nhất: khi Van Gal trong nhiệm kì đầu, đã thực hiện "Hà Lan hóa Barca". Mà đỉnh điểm có tới 8 chú "da cam" trong biên chế. Mà trong số đó tôi chỉ thực sự thích P.Cocu, và phần nào đó là F. De Boer.
Tiếc nuối nhất: là khi thánh Johan từ chức HLV Barca năm 96, dù biết điều đó là không tránh khỏi. Với tôi, thánh Johan chính là HLV vĩ đại nhất trong LS Barcelona.
Hài lòng nhất: khi Barca thống trị TBN, Châu Âu và TG năm 2009 với lối đá hoa mĩ đẹp mắt, với nòng cốt là "cây nhà lá vườn" từ HLV tới cầu thủ.
Barca đã đem lại cho tôi mọi cảm xúc. Với tôi, Barca là người yêu, là người tình. Và cũng chính là cuộc đời. Barca_més que un Club:flag:
 
Sửa lần cuối:
Ngoài Barca, CLB tôi yêu, tôi còn thích vài đội khác như Bayern, Ajax và D.Kiev.
Bayern: đỉnh của CLb này mà tôi được chứng kiến có lẽ là khoảng thời gian 99_01. Hồi đó "hùm xám" chính là nỗi kinh hoàng của các đối thủ. Theo tôi, trận "đỉnh của đỉnh" thời kì này chính là lượt đi và về vòng bảng CL 99_00, khi Bayern nện Dê 4_1, 4_2. Sau thời kì đó, Bayern bắt đầu đi xuống, không còn là ngáo ộp ở Châu Âu nữa. Nhưng với tiềm năng của mình, cùng với ý chí Đức, ngày Bayern trở lại sẽ không còn xa. Giấc mơ "ngày xưa" với họ là hoàn toàn có hi vọng.
Ajax, những năm 94, 95 với HLV Van Gal, với 1 loạt cầu thủ tài năng đã làm mưa, làm gió ở Châu Âu. Với họ thời kì ấy, không có gì là không thể. Nhưng...... Luật Bossman đã đem lại cho BD nhiều thay đổi, cả tiêu cực lẫn tích cực. Nhưng với tôi, điều tồi tệ nhất mà luật này đem lại là đã góp phần giết chết Ajax. Họ đã không thể giữ lại những tài năng của mình trước những cám dỗ của đồng tiền. Giờ đây, Ajax chỉ còn là cái tên, khi "oai hùng" chỉ còn trong "qua khứ". Bao giờ Ajax mới lại được như xưa? Giấc mơ "ngày xưa", với Ajax, có lẽ là "viễn tưởng".
D.Kiev thì hơi khác. Họ không có quá khứ oai hùng như Bayern, Ajax. Nhưng ít ra, dưới sự dẫn dắt của cố HLV V. Lobanovky và sở hữu danh thủ A. Schevchenko, họ cũng phần nào dành được sự tôn trọng khi ra Châu Âu. Chiến thắng khiến mình sướng nhất của D.Kiev thời kì ấy là hạ Dê 2_0 lượt về TK CL 98_99. Nhưng kể từ khi SHeva ra đi, và nhất là "khối óc vĩ đại" Lobanovky từ giã cõi đời, Kiev đã không còn là Kiev nữa. Giấc mơ "ngày xưa" với Kiev, có lẽ là "không tưởng".
Bayern, Ajax, D.Kiev_bao giờ cho đến ngày xưa?
 
Sửa lần cuối:
Có yêu, có thích thì đương nhiên có ghét. Khỏi nói cũng biết, ghét nhất là Dê( Mu thứ 2 và Chel thứ 3:smile1:) Thực ra Dê cũng có lối chơi tấn công, cũng có lịch sử hào hùng nhưng tại sao tôi không thích( thậm chí là ghét nhất) ? Tôi tin chắc sẽ có rất nhiều bạn có câu trả lời giống tôi : không thích Dê bởi vì đơn giản tôi đã yêu Barca. Mà ai đã yêu Barca thì thật khó để yêu không bằng cả trái tim mình.
 
Câu lạc bộ em thích nhất là Barcelona....ngoài ra em còn thích cả ...à chả câu lạc bộ nào cả
 
Ở đây ai không thích nhất Barca và ghét nhất Dê. Dù biết vậy nhưng vẫn phải nói ra, sao tôi yêu Barca nhiều thế, ghét Dê lắm thế, chắc tại Barca đá quá lôi cuốn->thích Barca->ghét Dê.
 
Nói nhỏ em nghe.
Hãy lấy tôi đi.
Bởi tôi sinh ra.
Chỉ chuyên dành cho em :D
 
9/1/2010.
Mang tiếng là đã có "em iu" mà đêm giao thừa năm nay cũng vẫn sẽ như mọi năm trước đây - một màu ảm đạm. Buồn quá ! Không biết làm thế nào nữa ? Phải chăng em quá vô tâm ? Mong là không phải như vậy !:weep:
 
Ăn trộm như chảo chớp. Em nào có xe SH cẩn thận dịp tết này nhé

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=bVUSjXhl430&feature=player_embedded[/ame]
 
Gọn quá, chứa đến 15'...
 
Uồy...pro thật :) mà ai là người quay clip này thế ??? đồng phạm chăng =))
 
Uồy...pro thật :) mà ai là người quay clip này thế ??? đồng phạm chăng =))

Thế Luv không biết để quay Clip này bác Râu phải chuẩn bị kĩ như thế nào à? Đồng phạm là bác ấy chứ ai! =))=))

P/S: Chắc là máy quay an ninh ở các cửa hàng thôi, nhưng thực tế thì ít có ai lúc nào cũng ngồi nhìn vào màn hình để theo dõi cả ngày được. Hồi cấp 3 mình từng bị mất chiếc xe đạp mini Nhật (mượn của bạn) trong vòng 30 giây. Có khóa dây xe đạp vào cửa sắt. Chạy từ tầng 1 lên tầng 2 ngó xuống đã không thấy xe đâu rồi! Hồi đó phải mua đền chiếc xe khác mất 700k, nhớ mãi vụ này!<):D
 
Clip này mình có coi rồi.
Clip này do camera chống trộm của công ty đối diện quay được.
 
reus405.jpg

Mọi người nhận xét như thế nào về vẻ đẹp của cô gái Tây Ban Nha này ?
 
reus405.jpg

Mọi người nhận xét như thế nào về vẻ đẹp của cô gái Tây Ban Nha này ?

Chỉnh cũng không chuẩn được như thế này :smile4: Hehe đùa chứ trông cũng khá xinh thôi..., ơ thế yêu Pique àh :D
 
reus405.jpg

Mọi người nhận xét như thế nào về vẻ đẹp của cô gái Tây Ban Nha này ?

Vẻ đẹp ư? Tớ cho 4/10đ, nhưng may là có "xăm" chữ Pique lên mặt, nên đã che bớt khuyết điểm vì vậy chấm 7/10đ. :thumbsup:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
7,276
Lượt xem
1,161,894

Advanced Traffic Statistics

Online Now
37
Members: 0, Guests: 37
Robots: 1,579

Forum Views

Visitors Today
591
Visitors Month
321,908
Visitors Year
2,215,181
Bài viết mới
1
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,181
Back
Top