Anh thấy chú đưa ra quả dẫn chứng bán kết CL năm ngoái, nhưng khi bị người khác vặn thì lại lảng sang chuyện khác. Trả lời vào câu hỏi rồi tranh luận tiếp: nếu chú coi Chel xứng đáng được 4 quả pen thì phải xét toàn bộ tình huống cả 2 trận đi và về:
1. Lượt đi Henry bị kéo ngã trong vòng cấm, 1 quả pen không được hưởng. Quan trọng là ở chỗ nó xảy ra TRƯỚC "4 quả pen" của Chel.
2. Lượt về, ngay phút thứ 5, bóng chạm tay Ba Lách. Nếu theo cái logic cứ bóng chạm tay = pen của chú thì Barca đã có được 2 quả pen. Lại nhắc tiếp cho chú nhớ là nó cũng diễn ra TRƯỚC "4 quả pen" của Chel.
3. Phút 60 trận lượt về; Abidal chạy sau Anelka tầm hơn 1m, bỗng dưng Anelka ngã cái oạch. Trọng tài, vốn là đệ tử ruột của Đông Tà, đã nhìn ra Abidal vừa sử chiêu "Đàn chỉ thần công" nên rút thẻ đỏ đuổi Abidal

. Nhắc tiếp, nó cũng diễn ra TRƯỚC "4 quả pen" của Chel.
Trong tư liệu mùa giải trước, ở topic Chel-Barca, anh có post ảnh vụ này, chú vào mà đọc, trang 27 thì phải. Xem xong ảnh mà vẫn gân cổ lên nói Chel xứng đáng vào CK thì anh buộc phải công nhận chú cũng bị căn bệnh nan y của fan Chel: mù có chọn lọc.