Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Khi cầu thủ mà bạn ghét gia nhập Barca?

Bạn sẽ thế nào khi cầu thủ mà bạn cực ghét gia nhập Barca?


  • Số thành viên bình chọn
    57

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
12 La Masia lớp 8
0%
Tham gia
26/08/2008
Bài viết
7,796
Barça đồng
0
Nghĩ dại, nếu có một ngày nào đó cầu thủ mà bạn cực kỳ ghét (điển hình là chú Gaynado) mà lại gia nhập Barca, lúc đó thì trạng thái tâm lý của chúng ta sẽ thế nào nhỉ?~x(. Bực tức, bình thường, mặc kệ? Có còn ghét nữa không hay là bắt đầu chiêm ngưỡng và có cảm tình?

Tớ thấy có rất nhiều bạn Dê an trước chửi chú Gaynaldo ghê lắm, nhưng từ khi nó sang Béc Giê Bêu thì lại quay sang bênh vực nó, nói là không quan tâm đến cuộc sống bên ngoài, rồi là có ăn vạ đâu.. blah blah... Chẳng biết có ngày nào đó chúng ta lâm vào tình trạng tương tự không nhỉ? 8-)

Đối với tớ thì: ghét vẫn hoàn ghét thôi :))
 
Cầu thủ tớ ghét trước năm 2008 là.... Đoàn Áo Vét.
Nhìn mặt không thể ưa được, đã thế lại còn khiến xã nhà đau đớn hơi bị nhiều lần. Giờ thì...
 
Mình thì hoan nghênh tất, dù Ronaldo gia nhập Barca vẫn cứ vui, yêu Barca thôi chứ ko thần tượng ai cả, thuộc về Barca nhà mình thì yêu tuốt :D
 
Barca không mấy khi mua những kẻ đẹp giai, phong lưu mà chỉ chuộng người tài, phong cách thi đấu khoáng đạt (có tật cũng chịu) nên đừng lo Xã nhà mua Gaynaldo...
Mình thì mình ghét vẫn cứ ghét, điển hình là Henry, Guddy, gần như chỉ thích người Brazil, TBN, ghét Argentina (Messi là ngoại lệ, không hề có tính cách khôn vặt như người Argentina) mà ông nào đặc sệt Argen thì có thành công ở Barca đâu như Saviola, Riquelme, Maradona...)
 
Còn tớ, sẽ vẫn ghét nhưng vẫn cổ vũ, mong cầu thủ ấy thành công trong màu áo Barca. Điển hình là Henry. Tớ rất ghét anh chàng này, nhưng từ ngày Henry chuyển về Barca, tớ chưa bao giờ tẩy chay. Yêu ghét là việc riêng, là thuộc về cá nhân, không thể để cái riêng ảnh hưởng tới cái chung được. Không thể vì ghét mà mong càu thủ ấy thất bại để đội bóng chịu thiệt. Khi nào cầu thủ đó rời Barca, trù ẻo vẫn chưa muộn mà:clo:
 
Cũng phải xem tên đấy là tên nào nữa :sad1: nếu hắn sửa đổi tính nết, đóng góp nhiều cho Barca thì sẽ không ghét nữa...nhưng đồng thời cũng chẳng thích luôn :D nói chung là tâm trạng bình thường :))
 
Sửa lần cuối:
Hồi Henry ở Arsenal là không thích, về Barca hơn mùa giải đầu chuyển thành căm ghét , bây giờ thì chỉ còn là...ghét
 
- Nếu kẻ đó đến Barca và thay đổi tâm tính theo chiều hướng tích cực thì sẽ không bị ghét nữa, nhưng mãi mãi không thể trở thành cầu thủ cưng được :D.
- Riêng với em: Cầu thủ thần tượng phải là người đặc biệt trong chuyên môn, có tinh thần cống hiến cao, không lèm bèm, không thường xuyên chơi bẩn (theo kiểu bản tính) và ... đã từng đá cho Barca. Đơn giản vậy thôi ! ;)
 
- Nếu kẻ đó đến Barca và thay đổi tâm tính theo chiều hướng tích cực thì sẽ không bị ghét nữa, nhưng mãi mãi không thể trở thành cầu thủ cưng được :D.
- Riêng với em: Cầu thủ thần tượng phải là người đặc biệt trong chuyên môn, có tinh thần cống hiến cao, không lèm bèm, không thường xuyên chơi bẩn (theo kiểu bản tính) và ... đã từng đá cho Barca. Đơn giản vậy thôi ! ;)

Bác này chắc không ưa gì Henry và Deco mấy đâu nhỉ :shutup:
 
Dần dần rồi cũng thích thôi! không thể khác được nếu như là một người hâm mộ thực sự.
 
"Quan sát và dần dần sẽ thích"...hehe...trước kia ghét chú Henry lắm mà từ khi qua barca thì thấy Henry "dễ thương" hơn8-|
 
Theo em thì ngoài thằng Gaynaldog ra thì những chú khác em không ghét, hoặc có cũng không nhiều. Nếu qua Barca mà công hiến nhiều cho Barca thì thích, con làm tội đồ thì mong Pep đuổi nó dùm. Dù sao yêu ghét cũng là chuyện cá nhân, chủ yếu là nó có giúp được nhiều cho Xã nhà không.
 
Bác này chắc không ưa gì Henry và Deco mấy đâu nhỉ :shutup:
Những cú đá phạt ăn trộm ăn cắp của Henry hay những pha bóng quái chiêu của Deco đều trong chuyên môn cả, đó là sự tinh quái chứ không phải bẩn tính. Tớ không ghét 2 anh chàng này nhưng cũng không thích một cách đặc biệt ^^
 
Yêu Barca chứ không fải yêu mấy anh chàng cầu thủ, thậm chí cả Messi, Iniesta... nếu rời Barca đi thì ghét tất, nhưng còn cống hiến cho Barca thì đó mãi là những thần tượng của mình, nói tóm lại là mình chưa bao giờ ghét ai nếu là đứa con của FC Barcelona.
 
theo em thì cứ gia nhập vào gia đình xứ catalan thì trở thành 1 thành viên trong gia đình rồi.Mà đã là gia đình thì dù có ko thích thì vẫn ủng hộ thôi bỡi vì anh ta đang chiến đấu và cống hiến cho Barca mà.Trước em ghét Henry lắm vì ông anh của em thích Asernal.Nhưng từ khi đầu khỉ qua catalan thì hết ghét rùi vì anh ta đá hay đó chứ
 
Tớ thì coi như các bạn " quay đầu là bờ " thôi ;;)
 
Ghét vẫn ghét... Trước đây mình ghét Ibra lắm, bây h cũng ghét, sau này cũng ghét. chờ cái ngày có 1 người mới về mặc áo số 9. :D
 
các cụ cũng đã nói:Ghét của nào trời cho của nấy...heee nếu cầu thủ mà tui ghét chuyển về Barca mà cống hiến tốt thì tui thích,con ăn bám,suốt ngày dánh bóng ghế dự bị thi tui ghét:))
 
Trước ghét chú Henry kinh khủng luôn, từ hồi chú ấy sang Barca thì không còn ghét nữa nhưng mà vẫn chẳng ưa được. Nói chung là đá hay, cống hiến cho Barca thì cũng hết ghét, nhưng không bao giờ thích được :)) Từ hồi đầu mùa giải rồi thấy ổng đá ẹo ẹo là thấy ngán lại rồi :|
 
tôi cũng ghét Henry kinh khủng nhưng khi đá cho Barca là tôi có thể k ghét nữa nhung cũng không thít được !
 

Thống kê chủ đề

Tạo
decomoto,
Trả lời lần cuối từ
AntiFanMu,
Trả lời
27
Lượt xem
6,229

Advanced Traffic Statistics

Online Now
73
Members: 0, Guests: 73
Robots: 1,046

Forum Views

Visitors Today
1,346
Visitors Month
317,509
Visitors Year
2,210,782
Bài viết mới
5
Messages
203,062
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,210,782
Back
Top