Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thierry Henry

Henry trông rất hạnh phúc, thấy anh cứ cười nói nhún nhảy suốt. Cuối cùng thượng đế đã tưởng thưởng cho anh điều mà anh xứng đáng nhận được. Với tất cả thiện chí, hi vọng những người hâm mộ Arsenal vốn còn yêu mến anh, hãy cùng các cules chia sẻ giờ phút hạnh phúc này của Henry.

Henry đã qua thời đỉnh cao, không thể đòi hỏi anh chạy suốt trận như Xavi - Ini - hay Messi được. Nhưng thỉnh thoảng, những khoảnh khắc lóe sáng của Henry cũng đủ làm hàng hậu vệ MU chao đảo. Ước gì Henry ghi bàn trong pha đối mặt. Nhưng không sao, điều quan trọng là chúng ta đã chiến thắng.

Henry, đứa con thần gió. Gởi đến anh lời chúc mừng.
 
denpietrau nói:
[center:46602130c9]
contactsheet7.jpg
[/center:46602130c9]
Xin phép để cái ảnh nó to cho sướng mắt. :lol:
Sau 1 ngày lâng lâng giờ mới bắt đầu thổ lộ.
1 năm trước, không ít các cule dễ mến của FCBVN và cả trên thế giới đòi Henry ra đi sau mùa giải không có thành tích lớn. Những linh hồn rời xa đội bóng: Rijkaard, Ronnie và Deco. Họ bỏ lại những nghi ngờ về thành công trong mùa giải tới và khiến những người còn lại hoang mang. Pep lên nắm quyền. Ông là người duy nhất trong các "sếp" quyết giữ Henry ở lại trong sơ đồ tấn công của mình. Cảm ơn trời, Henry tự ái với cái tôi đã quyết ở lại Barça để góp mình trong 1 dream team thứ 2 thành công hơn.
Trên sân Olympico, mọi cầu thủ đều được cầm cúp và chỉ có vài người đội nó lên đầu. Trên sân Camp Nou, Valdés-Iniesta cầm Cúp nhà vua đi ra...Xavi và Puyol mang cúp Liga...Pep và Tito tiến ra giữa sân với chiếc cúp mới dành được ngày hôm qua...còn Henry anh chưa phải là những biểu tượng Catalan để vinh dự cầm cúp như thế. Nhưng nếu hỏi mọi người ai cầm chiếc cúp CL lâu nhất thì chắc chắn là Henry. Henry chưa từng dành được cái cúp nào trong 3. Chả hiểu sao anh cứ ôm lấy cái CL như ôm người vợ cũ, đi đâu cũng công kênh nó lên đầu, vuốt ve nó. Anh thổ lộ rằng tôi đã chính thức là một fan Barça thực thụ. Phải công nhận Henry xứng đáng với danh hiệu Bá tước hơn là King. 1 con người lịch lãm và một người đàn ông chân chính biết đấu tranh, sống đầy nhân cách. Ở Barça, ngoài Laporta ra thì Pep và Henry là 2 quý ông thực sự. Anh xứng đáng góp mặt trong đội hình dream team của Barça. Anh đã biết vượt qua cái bóng của Ronnie để tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng trên các đấu trường. Cả hàng phòng thủ MU tuy mắt để tới Messi nhưng riêng Rio vẫn không sao rời được Henry. Người ta đang than thở hậu vệ MU chỉ biết đứng nhìn, đá dưới sức mình....Thật nực cười, khi gặp những nghệ sĩ thực thụ đang chơi những bản nhạc trữ tình lôi cuốn khán giả thì có ai dám đứng lên giật lấy cây đàn ném nó xuống đất không? Hay họ nghĩ Henry và các cầu thủ Barça là những võ sĩ giác đấu tay cầm gươm nên các hậu vệ cũng cầm gươm xông lên để chiến đấu. Thế cơ đấy, Barça dùng thứ bóng đá vị nghệ thuật để lôi cuốn khán giả chứ họ không phải tay đấu sĩ. Ta cứ so sánh Henry cầm cây đàn Lya để khuất phục con quỷ đỏ gầm gừ đi cho nó hình tượng. Và nó xứng đáng phải được hình tượng như thế!
Dù Henry không thể ghi bàn vào lưới MU nhưng Barça cũng cám ơn anh đã xuất hiện những lúc cần thiết. Số 14 vĩ đại của Barça.

Hehe, bài viết rất hay nhưng có ưu ái quá cho Henry không nhỉ? Chưa thể coi là Vĩ đại được! :P 8-|

Quan điểm cá nhân là: bài này hơi có nhiều quan điểm cá nhân và tình cảm riêng dành cho Henry :lol:
 
1992_2006_2009! nói:
Hehe, bài viết rất hay nhưng có ưu ái quá cho Henry không nhỉ? Chưa thể coi là Vĩ đại được! :P 8-|

Quan điểm cá nhân là: bài này hơi có nhiều quan điểm cá nhân và tình cảm riêng dành cho Henry :lol:
Hơ, bác chỉ giỏi cái vụ làm giảm cái sự sung sướng :lol: . Nói chung về cá nhân thì tớ cũng chả phải là idol Henry cho lắm. Chỉ là rào trước vấn đề các ku xã nhà ném đá sao bác Hen không ghi bàn cho tỷ số nó xinh xinh :) . Từ vĩ đại nên dành cho tập thể!
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xrYuHm-a7TQ[/youtube]
Đây có thể là nguyên nhân bác Hen yêu quý Barca đến thế :lol: .
 
mỗi người ở trong đội bóng đều có vai trò khác nhau Henry không thể nổi như Messi được mà chỉ có vai trò thầm lặng thôi. Đó là truyện thường, nhưng chúng ta không thể phủ nhận tài năng và đẳng cấp của anh. Mặc dù anh chỉ có vai trò làm tường hay chim mồi thôi. O:-) O:-)
 
Tuy Henry chỉ làm chim mồi hay làm tường thì anh vẫn biết cách tỏa sáng ở trong một vài trận đấu quan trọng như trận lượt về với Real Madrid chẳng hạn.
 
Henry là 1 trong những huyền thoại của bóng đá thế giới
Anh góp phần làm cho môn thể thao vua này thêm hấp dẫn
Với đôi chân đầy kĩ thuật và tốc độ, anh đã đem lại những bàn thắng đẹp cho bóng đá
 
Hehe, bài viết rất hay nhưng có ưu ái quá cho Henry không nhỉ? Chưa thể coi là Vĩ đại được! :P 8-|

Quan điểm cá nhân là: bài này hơi có nhiều quan điểm cá nhân và tình cảm riêng dành cho Henry :lol:

Đúng là ở Barca thì chưa thể coi Henry là vĩ đại được tuy nhiện ở Arsenal và Đội tuyển Pháp thì Henry đã là một huyền thoại.
 
Chúc mừng sinh nhật Henry. Trận đấu sáng nay anh thi đấu không đến nỗi tệ nhưng không có duyên ghi bàn:gun:.
 
Trận chung kết 2006 tại Paris tôi vô vùng ghét Henry vì anh là linh hồn của Arsenal đối đầu với Barca. Và lúc đó anh không thể so sánh với Ronandinho. Còn năm vừa rồi Henry quá thành công với Barca. Những công lao của anh tại Barca đáng được ghi nhận. Henry là một phần quan trọng trong cú ăn 3. Số 14 vĩ đại của Barca.
 
Trận chung kết 2006 tại Paris tôi vô vùng ghét Henry vì anh là linh hồn của Arsenal đối đầu với Barca. Và lúc đó anh không thể so sánh với Ronandinho. Còn năm vừa rồi Henry quá thành công với Barca. Những công lao của anh tại Barca đáng được ghi nhận. Henry là một phần quan trọng trong cú ăn 3. Số 14 vĩ đại của Barca.

Henry mới chỉ là một phần lịch sử của đội bóng vĩ đại thôi :barcakk::barcakk::barcakk: !!! Còn để trở thành vĩ đại, thì còn phải làm được nhiều điều :flag::flag::flag: .
 
Nếu thay Henry bằng Robinho thì đồng ý cả 2 tay. Có thể hết mùa này chúng ta sẽ không được thấy Henry ở Camp Nou nữa!

Bạn không nên viết tắt tên cầu thủ bằng chữ cái đầu và số áo nhé. Camp Nou chứ không phải Nowcamp!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Robinho thì làm sao bằng Henry được, Robinho chỉ lo biểu diễn kĩ thuật chứ chẳng lo đá bóng, Robinho chỉ hơn được Henry sức trẻ thôi.
 
Hết mùa này biết đâu Henry lại như Larsson năm nào ấy chứ,còn cánh trái kiểu gì chả phải thay.
 
Henry chắc chỉ đá nốt mùa này thôi, anh chuyển đến Barca vì mục tiêu C1 và đã đạt được, còn gì phải lưu luyến nữa
 
Hy vọng Henry ở lại làm Lasson đi, chị sợ anh không làm được như Lasson thôi. Nếu ra đi cũng tốt, lũ trẻ của Pep có thể chưa đủ sức đá chính nhưng đá dự bị để phát triển tài năng thì ok rồi.
 
Robinho thì làm sao bằng Henry được, Robinho chỉ lo biểu diễn kĩ thuật chứ chẳng lo đá bóng, Robinho chỉ hơn được Henry sức trẻ thôi.


Chuẩn! Robinho sao bằng Henry được, đã thế nếu vụ đổi chác này diễn ra lại phải các thêm 1 đống tiền nữa chứ.Có phải rẻ đâu, đang trong thời buổi khủng hoảng.Tiền đâu mua Fabregas đây ;;)
 
Henry làm đội mình mất mặt quá, kiểu này mỗi khi Henry có bóng là bi huýt sáo đây, bán khẩn trương cho nhanh -> con sâu làm rầu nồi canh
 
Trái banh đó gặp người khác đỡ được cũng đỡ thôi,vì tính chất quan trọng mà đay nghiến Henry vậy sao?Trước đó Pháp cũng mất trái Penalty vậy.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
DucDeco,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
175
Lượt xem
38,570

Advanced Traffic Statistics

Online Now
372
Members: 0, Guests: 372
Robots: 422

Forum Views

Visitors Today
673
Visitors Month
267,732
Visitors Year
2,161,005
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,161,005
Back
Top