Tin ở đâu thế chú?Thấy tin cháu nó đang đòi 10tr eu mới đồng ý gia hạn hợp đồng kia kìa? Xem các ông LĐ xử lý thế nào![]()
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Tin ở đâu thế chú?Thấy tin cháu nó đang đòi 10tr eu mới đồng ý gia hạn hợp đồng kia kìa? Xem các ông LĐ xử lý thế nào![]()
Thế thì tiễn vong thôi.Thấy tin cháu nó đang đòi 10tr eu mới đồng ý gia hạn hợp đồng kia kìa? Xem các ông LĐ xử lý thế nào![]()
Nhìn pha vào bóng của đối phương mà ức không chịu được. May pha đó không phải của Bartra. Vào thời điểm này mà Fati nghỉ thì càng nặng gáng cho thằng anh Messi.Ansu Fati dự kiến sẽ được phẫu thuật vào hôm nay. Tin tốt là chú bé không bị chấn thương dây chằng chéo (ACL) nên khả năng thi đấu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều và cũng không dẫn đến nhạy cảm với chấn thương sau này.
Ansu Fati từng bị gãy cả hai chân khi còn trẻ nhưng vẫn trở lại mạnh mẽ. Tin rằng chú sẽ thi đấu tốt hơn sau khi bình phục.
Đã đến lúc Messi - Griezmann cần tìm lại cảm giác ghi bàn.
www.forbes.com
![]()
Ansu Fati ‘Frustated’ And ‘Disappointed’ With Life At FC Barcelona Under Xavi
Ansu Fati has been left "frustrated and disappointed" by life at FC Barcelona under Xavi Hernandezwww.forbes.com
Thời gian tới có lẽ là thời gian chúng ta nói với nhau nhiều về chuyện của Ansu Fati.
Lucho đã không gọi Fati lên tuyển Tây Ban Nha. Chuyện không gọi tiền đạo sắp 20 tuổi lên tuyển của Lucho là bình thường. Nhưng lại gọi Nico Williams của Athletic Bilbao (lần đầu lên tuyển) và Yeremy Pino (Villarreal) cũng đều 20 tuổi thì lại là chuyện cần suy nghĩ. Lý do Lucho đưa ra là: Fati mới đá chính cho Barça 1 trận. Và dĩ nhiên không quên lòng vòng mấy câu động viên kiểu: chờ 30 ngày tới để Fati trở lại phong độ tốt nhất, hay là kỳ vọng nhiều vào Fati.
Ansu Fati chưa được ra sân chính thức trận nào ở La Liga. Mặc dù thời gian tiền mùa giải Fati có những thể hiện tuyệt vời. Thế nhưng từ lúc Lewandowski và Raphinha xuất hiện thì Fati đã chuyển thành sự lựa chọn thứ 5, 6 của Xavi. Với bộ 3 Dembele-Lewy-Raphinha yêu thích, Xavi sử dụng Ferran Torres và Depay cho ưu tiên thay thế. Ansu Fati không có thời gian cũng như không gian để phát triển nên việc tụt chân đang là thách thức lớn.
Quá đen cho Fati khi mùa bóng trước đang lên chân thì chấn thương liên tiếp làm gián đoạn đến khả năng phát triển. Mùa bóng này sau khi đã bỏ 1 đống tiền mua Lewy và bị áp lực về thành tích, Xavi chắc chắn sẽ tìm mọi cách khai thác hết khả năng của Lewy trong việc săn bàn, mà để support cho Lewy thì đương nhiên tốc độ, khả năng hoạt động ở 2 cánh của Raphinha và Dembele sẽ được ưu tiên hơn là điểm mạnh xử lý không gian hẹp, chạy chỗ và chớp thời cơ của Fati (mà 2 điểm mạnh sau có thể sẽ dẫm chân Lewy), trong trường hợp thay người, nếu còn Lewy trên sân, Xavi cũng sẽ ưu tiên người làm bóng hơn là cầu thủ dứt điểm do đó Fati trở nên yếu thế. Mùa bóng này là mùa bóng quyết định đến khả năng phát triển của Fati, nên không có cách nào khác, bản thân Fati phải chứng tỏ được mình, tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi để ghi điểm và cách ghi điểm tốt nhất là phải có được sự ăn ý nhất định với Lewy thay vì cạnh tranh trực tiếp (một số trận có cả Fati và Lewy, 2 cầu thủ này cũng thể hiện mối liên kết khá tốt và hỗ trợ nhau ghi bàn, nếu Fati phát huy hơn nữa, ngoài ra train được cả kỹ năng chạy chỗ để lôi kéo hậu vệ thì khả năng sẽ tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ với Raphinha). Sự kiên nhẫn cũng là điều cần có với Fati lúc này, vì nếu không kiên nhẫn, dễ dẫn đến bị thui chột ý chí, bị mất tự tin, đây là điều thực sự nguy hiểm với một cầu thủ trẻ. Ngoài ra, đánh giá của BLĐ Barca cũng như Xavi về tiềm năng của Fati cũng rất quan trọng, nếu xác định Fati là tương lai của CLB, Xavi sẽ phải có động thái điều chỉnh tâm lý cho Fati và tính toán thời lượng thi đấu thích hợp để Fati phát triển. Nói chung đây là quan hệ 2 chiều: Bản thân cầu thủ phải tỏ ra mình xứng đáng trao cơ hội và HLV cũng phải sẵn sàng trao cơ hội cần thiết và tạo sự tự tin cho cầu thủ của mình. Đối với cầu thủ trẻ, nên căn cứ vào những thông số tích cực để đánh giá. Với 6 trận ở Liga đều vào sân từ ghế dự bị (150 phút), Fati đã có 2 bàn và 2 đường chuyền thành bàn (cứ 75 ph có 1 đường chuyền và 1 bàn thắng). Mùa bóng còn dài và còn nhiều cơ hội cho Fati, chỉ hy vọng Fati không mất niềm tin vào chính mình và Xavi trong áp lực danh hiệu trước mắt cũng không quên dành chỗ cho tương lai của CLB.
Quá đen cho Fati khi mùa bóng trước đang lên chân thì chấn thương liên tiếp làm gián đoạn đến khả năng phát triển. Mùa bóng này sau khi đã bỏ 1 đống tiền mua Lewy và bị áp lực về thành tích, Xavi chắc chắn sẽ tìm mọi cách khai thác hết khả năng của Lewy trong việc săn bàn, mà để support cho Lewy thì đương nhiên tốc độ, khả năng hoạt động ở 2 cánh của Raphinha và Dembele sẽ được ưu tiên hơn là điểm mạnh xử lý không gian hẹp, chạy chỗ và chớp thời cơ của Fati (mà 2 điểm mạnh sau có thể sẽ dẫm chân Lewy), trong trường hợp thay người, nếu còn Lewy trên sân, Xavi cũng sẽ ưu tiên người làm bóng hơn là cầu thủ dứt điểm do đó Fati trở nên yếu thế. Mùa bóng này là mùa bóng quyết định đến khả năng phát triển của Fati, nên không có cách nào khác, bản thân Fati phải chứng tỏ được mình, tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi để ghi điểm và cách ghi điểm tốt nhất là phải có được sự ăn ý nhất định với Lewy thay vì cạnh tranh trực tiếp (một số trận có cả Fati và Lewy, 2 cầu thủ này cũng thể hiện mối liên kết khá tốt và hỗ trợ nhau ghi bàn, nếu Fati phát huy hơn nữa, ngoài ra train được cả kỹ năng chạy chỗ để lôi kéo hậu vệ thì khả năng sẽ tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ với Raphinha). Sự kiên nhẫn cũng là điều cần có với Fati lúc này, vì nếu không kiên nhẫn, dễ dẫn đến bị thui chột ý chí, bị mất tự tin, đây là điều thực sự nguy hiểm với một cầu thủ trẻ. Ngoài ra, đánh giá của BLĐ Barca cũng như Xavi về tiềm năng của Fati cũng rất quan trọng, nếu xác định Fati là tương lai của CLB, Xavi sẽ phải có động thái điều chỉnh tâm lý cho Fati và tính toán thời lượng thi đấu thích hợp để Fati phát triển. Nói chung đây là quan hệ 2 chiều: Bản thân cầu thủ phải tỏ ra mình xứng đáng trao cơ hội và HLV cũng phải sẵn sàng trao cơ hội cần thiết và tạo sự tự tin cho cầu thủ của mình. Đối với cầu thủ trẻ, nên căn cứ vào những thông số tích cực để đánh giá. Với 6 trận ở Liga đều vào sân từ ghế dự bị (150 phút), Fati đã có 2 bàn và 2 đường chuyền thành bàn (cứ 75 ph có 1 đường chuyền và 1 bàn thắng). Mùa bóng còn dài và còn nhiều cơ hội cho Fati, chỉ hy vọng Fati không mất niềm tin vào chính mình và Xavi trong áp lực danh hiệu trước mắt cũng không quên dành chỗ cho tương lai của CLB.
Đấy là lý thuyết. Trên thực tế ở La Liga thì dù gặp đội yếu hay đội mạnh thì Xavi vẫn dùng đội hình mạnh nhất có Lê Văn Đỗ Kỷ ở bên trên và xoay tua các cầu thủ khác. Ngay từ đầu mùa mình đã cảnh báo sự xuất hiện của Lê Văn Đỗ Kỷ đâu có giúp ích gì cho Fati. Chính chú cũng tư duy đội hình là Fati bên trái, Lê Văn Đỗ Kỷ ở giữa và Raphinha (Dembele bên phải). Hoá ra Dembele quá hay, còn Lê Văn Đỗ Kỷ không phải dạng tiền đạo cắm mà lại thường xuyên chạy rộng lui về sâu để kéo người và hay thích chạm bóng phát động nữa 1/4 sân nữa. Thế mới gọi là không gian chơi bóng của Fati coi như bị mất vào tay Lê Văn Đỗ Kỷ.Sự thành bại của CLB và kết quả hiện tại là vô cùng quan trọng vào lúc này, nên Xavi cũng đành phải để Fati dự bị nếu không chơi hiệu quả bằng mấy ông ngoại binh thôi. Nếu cho Fati đá mà thua thì Xavi bay chức luôn.
Contents