Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

El Clásico [El Clásico 282]: Real Madrid - Barça

Chúng ta có những cơ hội vô địch C1 rất rõ ràng vào năm 2010. 2012 . 2016 và 2018. Nhưng không lần nào gặp may mắn. trong đó năm 2012 lại thua Chelsea với 2 trận đá cực tệ của Messi. Và trước đó tôi đã nhận ra Si đá pen cực kém. Đến thời điểm này chính xác là như thế khi tỉ lệ sút xịt là rất cao và kể cả trong dáng đá pen nhìn không chuẩn.
 
Cứ ông nào hay sút thiên về má mà lại sút pen nó là góc chính diện thì lại thành dở
 
Chúng ta có những cơ hội vô địch C1 rất rõ ràng vào năm 2010. 2012 . 2016 và 2018. Nhưng không lần nào gặp may mắn. trong đó năm 2012 lại thua Chelsea với 2 trận đá cực tệ của Messi. Và trước đó tôi đã nhận ra Si đá pen cực kém. Đến thời điểm này chính xác là như thế khi tỉ lệ sút xịt là rất cao và kể cả trong dáng đá pen nhìn không chuẩn.
Mấy năm này tôi chỉ tiếc mỗi 2018 thôi. Lợi thế quá lớn mà ko giữ được.
Những năm còn lại thì hoặc là thua ở lượt đi hoặc lợi thế chỉ có 1 bàn mong manh nên nói chung là ko tiếc lắm
 
Mấy năm này tôi chỉ tiếc mỗi 2018 thôi. Lợi thế quá lớn mà ko giữ được.
Những năm còn lại thì hoặc là thua ở lượt đi hoặc lợi thế chỉ có 1 bàn mong manh nên nói chung là ko tiếc lắm

Tôi nhìn nhận ở góc độ đó là những năm Barca rất mạnh , là đội mạnh nhất giải , và có cửa C1 cao nhất. Nhưng luôn gặp những điều không suôn sẻ. Cho nên chẳng được ăn cái C1 nào cả. Tóm lại là đen bỏ mẹ ra
 
Tôi nhìn nhận ở góc độ đó là những năm Barca rất mạnh , là đội mạnh nhất giải , và có cửa C1 cao nhất. Nhưng luôn gặp những điều không suôn sẻ. Cho nên chẳng được ăn cái C1 nào cả. Tóm lại là đen bỏ mẹ ra
2016 thì tôi ko nghĩ là đen mà là ngu, nói thẳng ra là như thế.
La Liga đang có cách biệt quá an toàn rồi. Đội hình vừa phải đi cả nghìn cây số đá cho tuyển mà vẫn băt ra sân đá với Real. Kết quả là thua sml xong lượt về gặp ATM thì đá như hết hơi và bị nó bật ngược.
Nhìn Real năm nay nó thua Barca 0-4 đấy nhưng xong nó vô địch La Liga, vô địch C1 thì chả ai coi cái thất bại kia là nhục nhã cả.
 
Ôi dào, sau nhiều năm nhìn lại thì các ông sẽ nhận thấy To, Cao, Đen, Hôi chung quy đều là châu Phi hết cả thôi :D (nghe nó duy ý chí nhỉ)
 
2016 thì tôi ko nghĩ là đen mà là ngu, nói thẳng ra là như thế.
La Liga đang có cách biệt quá an toàn rồi. Đội hình vừa phải đi cả nghìn cây số đá cho tuyển mà vẫn băt ra sân đá với Real. Kết quả là thua sml xong lượt về gặp ATM thì đá như hết hơi và bị nó bật ngược.
Nhìn Real năm nay nó thua Barca 0-4 đấy nhưng xong nó vô địch La Liga, vô địch C1 thì chả ai coi cái thất bại kia là nhục nhã cả.

Rất tiếc bộ ba MSN hay vkl mà lại ko duy trì được lâu. Hàng tiền vệ thì cứ bổ sung thêm nhân sự thì cũng mạnh vkl luôn
 
Mấy năm này tôi chỉ tiếc mỗi 2018 thôi. Lợi thế quá lớn mà ko giữ được.
Những năm còn lại thì hoặc là thua ở lượt đi hoặc lợi thế chỉ có 1 bàn mong manh nên nói chung là ko tiếc lắm
Năm đó bảo thằng Dembele sút văng cái cup C1 của Barca cũng không có quá. Đến giờ vẫn cay thằng này.
 
Năm đó bảo thằng Dembele sút văng cái cup C1 của Barca cũng không có quá. Đến giờ vẫn cay thằng này.
Cay thằng Dem cũng một phần thôi bác ạ. Sau trận lượt đi e ngồi nc với mấy thằng bạn, còn tự tin là năm trươc bị Roma nó bật nên chắc năm nay phải rút kinh nghiệm, ko để bật lại như thế nữa đâu. Éo ai ngờ được là lịch sử lại tái hiện theo cái cách đấy.
 
Cay éo gì năm đấy lượt về Liverpool nó còn mất cả Salah-Firmino không nó dập cho chắc phải 8 trái như Bayern là ít :)))
 
Cay éo gì năm đấy lượt về Liverpool nó còn mất cả Salah-Firmino không nó dập cho chắc phải 8 trái như Bayern là ít :)))
Trời nóng qua nên chắc mày lại lên cơn dại phải không Sơ! Tao vứt cức cho mà ăn nè Sơ.
 
Ngẫm cũng hay. Có cả 2 tay đó thì ta lại chắc thắng. Cái trò gặp thằng lùn tý hon lại thêm què chân thì thói đời hay coi thường và chủ quan để rồi nó có mấy tay cú tay chiêu mới học bất ngờ ăn nốc ao luôn.
 
Ngẫm cũng hay. Có cả 2 tay đó thì ta lại chắc thắng. Cái trò gặp thằng lùn tý hon lại thêm què chân thì thói đời hay coi thường và chủ quan để rồi nó có mấy tay cú tay chiêu mới học bất ngờ ăn nốc ao luôn.
Thực ra trận đấy hoàn toàn có thể dự đoán được Liv sẽ nhồi bóng từ 2 cánh vào mà bác. E chỉ hơi ngạc nhiên với việc năm trước đã ăn hành của Roma theo cách tương tự mà đến mùa sau vẫn 1 kịch bản lặp lại thôi. Thật sự đáng tiếc khi để bị loại theo cách như vậy
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Silver,
Trả lời
32
Lượt xem
7,049

Advanced Traffic Statistics

Online Now
138
Members: 0, Guests: 138
Robots: 2,774

Forum Views

Visitors Today
17,406
Visitors Month
303,145
Visitors Year
2,196,418
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,418
Back
Top