Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

World Cup 2018: Tin Tức - Dự Đoán - Bình Luận

các ông cứ phải xoắn cho Argentina sớm thế. hôm qua tôi chợt nghĩ, nếu Pháp thua Đan Mạch trận tới, liệu Arghentina có cần phải thắng Croatia?

Ông Rô ghi 3 bàn, cũng 1 điểm. Ông Si 0 bàn cũng 1 điểm.

Ngày hôm qua Iceland đá phòng ngự, Sampaoli cho 2 ông già đá tiến vệ. Có lẽ nào trận Croatia là hàng tiền vệ trẻ để chiến Croatia.

Bài vở phải có nhiều và không để lộ, việc éo gì phải xoắn.

Kể cả Messi không ghi được bàn nào, mỗi trận đá sịt một quả Pen và vẫn bước chân vào vòng trong thì cũng đếch có gì quan trọng hết.

Đá WC thằng nào bước đủ 7 bước chân thằng đó vô địch, mấy bước đầu thằng nào cũng được đi thì cứ bình tĩnh mà bước.
 
Đức chống phản công kém y như mình phân tích trước giải :D
 
Vòng đầu tiên chưa kết thúc nhưng mà:

1. Ứng cứ viên số 1 Tuyển Đức 0 điểm
2. Ứng cử viên số 2: Tuyển Brazil 1 điểm
3. Ứng cứ viên số 3: Pháp 3 điểm
4. Ứng cứ viên số 4: TBN 1 điểm
5. Ứng cử viên số 5: Argentina 1 điểm
6. Ứng cử viên số 6: BĐN 1 điểm
Chờ nốt ảnh Bỉ, Anh xem tình hình thế nào, có vẻ căng chắc sẽ có sốc sau vòng 1.
 
Đội lớn nào cũng bộc lộ vấn đề tuy nhiên vấn đề của Brazil có vẻ lớn nhất bởi họ đã tung hết bài ra sân mà đá vẫn như L, ít ra Argentina vẫn còn cặp Banega-Lo Celso chưa sử dụng, Đức thay vị trí của Khedira sẽ chống phản công tốt hơn + cho Reus-Hector đá chính các trận sau, TBN và Bồ gặp lẫn nhau không tính.

Brazil đúng như mình lo ngại đá giao hữu + vòng loại tốt quá nên vào vòng chung kết lại trở thành dở.
 
Nhìn chú 20 vào sân hơi lạ mặt. Đến khi nó thể hiện khả năng bằng cách khá đơn giản thì phải công nhận lão Doa-chim-Lâu loại thằng Sane của Man xì tin là hợp lý. Đây sẽ tương lai của bóng đá Đức. 1 mẫu cầu thủ cánh đúng chất Đức trong tư duy lại có kỹ năng của dân La tinh về kỹ thuật. Lão Lâu loại thằng da màu để lấy chất Đức có thể thấy lão vẫn phân biệt chủng tộc gớm.
 
Vòng đầu tiên chưa kết thúc nhưng mà:

1. Ứng cứ viên số 1 Tuyển Đức 0 điểm
2. Ứng cử viên số 2: Tuyển Brazil 1 điểm
3. Ứng cứ viên số 3: Pháp 3 điểm
4. Ứng cứ viên số 4: TBN 1 điểm
5. Ứng cử viên số 5: Argentina 1 điểm
6. Ứng cử viên số 6: BĐN 1 điểm
Chờ nốt ảnh Bỉ, Anh xem tình hình thế nào, có vẻ căng chắc sẽ có sốc sau vòng 1.
Bỏ Anh - Pháp - Bồ - Bỉ ra ngoài vì bọn này trừ khi Cô thương chứ đá đấm có ra gì đâu, sản phẩm của nhà báo.
Dù khởi đầu chật vật nhưng mình nghĩ với truyền thống và bản lĩnh, thì chức vô địch cũng chỉ nằm trong số Đức - Braxin - Ác-hen - Tây Ban Nha :doubt:
 
Bỏ Anh - Pháp - Bồ - Bỉ ra ngoài vì bọn này trừ khi Cô thương chứ đá đấm có ra gì đâu, sản phẩm của nhà báo.
Dù khởi đầu chật vật nhưng mình nghĩ với truyền thống và bản lĩnh, thì chức vô địch cũng chỉ nằm trong số Đức - Braxin - Ác-hen - Tây Ban Nha :doubt:

Bỏ Pháp ra ngoài thì cũng hơi quá, nói gì thì nói nó cũng là đương kim á quân Euro, thậm chí nếu không phải số phận chọn thằng Bồ vô địch thì Pháp xứng đáng hơn khi thắng Đức thuyết phục và vùi dập hiện tượng Iceland tận 5-2.

Mình thì đang nghiêng về Tây Ban Nha + Argentina bởi 2 đội này đang được "núp gió" tốt vì phong độ không thuyết phục ở vòng loại + giao hữu (Argentina) và lùm xùm trước giải (Tây Ban Nha).
 
35662109_2283669338315567_3943914433209696256_o.png.jpg

Đội chủ nhà Nga là đội đầu tiên giành quyền lọt tiếp vào vòng sau, một tín hiệu đáng mừng cho các cổ động viên và giải đấu.
Bảng này có thể ngã ngũ ngay trong hôm nay nếu Urugoay cũng thắng luôn Ả Rập.
 
Ai bảo ông là đội đầu tiên. Mấy ông cưỡi lạc đà Saudi thắng Su thỏ 1-0. Sau đó thắng Ai Cập 6-0. Hệ số là +2. Còn ông Su thỏ thua 0-1 sau đó thắng Nga 6-0. Hệ số là +6. Ông Nga hiện đang là +7, thua trận kia còn +1. Vậy theo ông thằng nào vào vòng trong ;)).

Về lý thuyết thì Nga chưa vào. Nhưng thực tế 99% là vào rồi. Mà Nga vào thì Fifa mới vui. Chứ không vào thì cả thế giới buồn.
 
À nhầm tí, dù sao Nga với Urugoay cũng vào rồi.

Bồ hôm qua tuy có bàn thắng sớm để dễ triển khai lối chơi phản công nhưng Ma Rốc tràn lên chơi tất tay khiến cơ hội phản công gần như ít khi xảy ra.

Trận Tây Ban Nha thì ngược lại, dồn ép Iran chán đến lúc có bàn dẫn trước có phần may mắn thì ông Pique lại định trổ tài gánh team đội bạn :shot:
 
Mọi người cho dự đoán trận Achentina vs Croatia đêm nay đi. Thích Achen hơn nhưng trận này mình lại nghiêng về Croatia hơn.
 
Argentina sẽ thắng thôi, lối chơi của Croatia dễ chịu hơn Iceland nhiều, chưa kể nhân lực của Argentina chưa tung ra hết.
 
Tôi khá mong Lo Celso và Pavon được tung vào trận này. Về hàng thủ thì dễ bị chú Man-du-kích oanh tạc 1 quả nhưng chung cuộc Messi sẽ xuất hiện đúng lúc với 2 cú chuyền cho đồng đội lập công.
 
Bỏ được Tù trưởng Maria thì đã là thành công rồi. Nhưng hơi lạ khi Fazio không được trọng dụng, các đội ở WC này chủ yếu đá tạt bổng chứ mấy đội đập nhả tốt được như Spain, không cho anh này vào thấy phí quá.
 
Sửa lần cuối:
Không thể tin được, đêm mò ra khỏi nhà, đi xem ở quán, mà phải chứng kiến thứ bóng đá kinh khủng của Arghentina.
3-4-4. đẩy Messi sang tít cánh phải, giữa sân là hai ông già Mascherano và Enzo Perez. Không cầm nổi quả bóng lấy một tình huống nào. 3 ông hậu vệ và thủ môn trân mình ra đỡ đạn. Cắt đôi đội hình. Đó không phải là bóng đá của một đội lớn, một đội được coi là ƯCV. Éo hiểu Sampaoli nghĩ gì???

Tôi vẫn nghĩ rằng hàng tiền vệ trận này phải là Lo Seolo, Banega. Đệch thật khó hiểu kiểu tự sát này.
 
Giờ nên mong Nigeria nó thắng Iceland để mà còn hy vọng, không thì nên đặt vé máy bay sớm là vừa.
 
Về thôi, đá tệ thế này đi tiếp chỉ tổ làm nỗi đau thêm dài. Iceland nó đứng đầu bảng vòng loại mà có chính Croatia ở đó. Hơn nữa, Croatia gần như chắc chắn đầu bảng, lý do gì nó phải cố đá với Iceland?
 
Có gì mà buồn đâu các bác :)) em thì không hi vọng từ đầu rồi nên cũng chả buồn mấy :)) đá không a 1 chiến thuật gì,phối hợp thì tù,tạt cũng chả nên hồn,không có 1 bài vở gì rõ ràng,đã thế GK còn biếu đội bạn 1 trái :)) giờ đá nốt trận cuối với Nigeria cho hết thủ tục rồi về nước thôi.
 
Không hiểu sao Banega-Lo Celso luôn bị bỏ quên, có lẽ vấn đề không nằm ở chuyên môn nữa rồi, đơn giản Mascherano là bạn thân của Messsi và anh ta muốn được chơi ở hàng tiền vệ, điều tương tự là 2 thằng Meza-Salvio đá tuyến đầu thay cho Dybala-Higuain (nếu Higuain đá chính thì Aguero sẽ lệch trái thay cho Meza), chưa nói tới Fazio không hiểu sao không được sử dụng dù đá chính cho Roma có một mùa giải khá thành công trong năm vừa rồi.

Nói thật nếu HLV không có quyền lựa chọn đội hình thế này thì Argentina có vào vòng trong cũng chết, chưa kể phát biểu lúc quái nào cũng nịnh thối Messi, lên phát biểu "Argentina như đám mây mù che phủ Messi" khác gì bảo lũ còn lại là rác rưởi, thắng thì công của mình Messi còn thua là tội của đám còn lại, chưa cần biết đúng sai thế nào nhưng với cái tư tưởng đấy đừng mong có sự đoàn kết, dù gì nhiều thằng nó cũng là tuyển thủ của các CLB hàng đầu, nó có cái tôi cá nhân của một ngôi sao bắt nó chịu nhục như thế hơi khó.
 
Đội hình chả có ông nào làm bóng mà lại chọn lối chơi tấn công thì đúng là không biêt mình biêt người rồi. Nhìn sang hàng tiền vệ của Croatia - một hàng tiền vệ đầy sức sáng tạo thì mới thấy hàng tiền vệ của Achentina max tù. Messi có lùi về làm bóng thì bản chất vẫn là tiền đạo, không thể thay thế vai trò của tiền vệ được. Tối nay mà Iceland win Nigieria thì mình nghĩ cửa cho Achentina đã hết. Mà kể cả Nigieria có thắng thì với lối chơi này, chắc gì Achentina đã thắng được Nigieria
 

Thống kê chủ đề

Tạo
nhaxinhcenter,
Trả lời lần cuối từ
N.T.G.1,
Trả lời
318
Lượt xem
53,855

Advanced Traffic Statistics

Online Now
83
Members: 0, Guests: 83
Robots: 1,790

Forum Views

Visitors Today
7,967
Visitors Month
311,147
Visitors Year
2,204,420
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,204,420
Back
Top