Chính xác là chiếc áo 2016/17 này được truyền cảm hứng từ áo sân nhà mùa giải 1991/92 huyền thoại, lần đầu tiên trong lịch sử CLB đăng quang tại cúp châu Âu. [Nguồn: Trang chủ FCB, sẽ có bài tổng hợp chi tiết sau ]
Để minh họa thì đây là chiếc áo của Đội quân Mơ ước ngày trước:
Trọn bộ áo đấu sân nhà: quần xanh, vớ xanh, ngực áo trơn, phần dải màu Azul-Grana có các đường gân sọc bên trong.
Còn đây là phiên bản mới nhất vừa trình làng, có thể nói là giống đến 90% ý tưởng thiết kế. Vừa mang âm hưởng cổ điển đậm chất truyền thống CLB, vừa có dáng dấp rất hiện đại. Cá nhân mình thấy mẫu áo này đơn giản mà đẹp, một cách thuần khiết.
Đến cái khoản yêu màu tím mà cũng phải đụng nhau chan chát. Phe ta có phần trội hơn tý ở màu hồng làm điểm nhấn, cơ mà khá quan ngại nếu không phải hàng chính hãng thì màu mè chắc cải lương thôi rồi )