Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Liga-38] Chung kết trong mơ Barça - Atletico [1- 1]

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
33.3%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,700
Barça đồng
6,268



Thời gian: 23h00 - Ngày: 17/5/2014 - Sân: Camp Nou​


Các bạn hâm mộ bóng đá thân mến, chúng ta đã được ngập trong thứ không khí bóng đá quyến rũ, hồi hộp và huyền ảo lịch sử suốt 37 vòng vừa qua. Trước mặt chúng ta là một Atletico vĩ đại nhất lịch sử 111 năm tồn tại bởi vì Los Rojiblancos đang đứng trước cơ hội lớn chinh phục thành công cú đúp khó tưởng với chính họ. Đây là đội bóng mạnh hơn Barça hiện tại.

Trái ngược với Atletico mọi mặt, Barça có một mùa giải thất vọng nhưng rất khó quên vì những điểm nhấn và sự kiện chúng ta đã trải qua. Bỏ qua hết những chỉ trích, chúng ta chợt nhận ra rằng số phận hoặc đưa ta làm nền cho một Atletico vĩ đại hoặc chỉ định rằng đây là một mùa giải huyền thoại đối với Barca. Có lẽ từ huyền đã được lặp lại quá nhiều khi nhắc đến trận đấu cuối cùng - cơ hội cuối cùng cho mọi nỗ lực diễn ra trong đờ đẫn của Barca tranh đấu ngôi vị số 1 với Atletico. Số phận đã sắp đặt trận đấu này là trận chung kết huyền thoại và chúng ta có may mắn được chứng kiến nó trên một sân bóng huyền thoại. Chờ đợi và hy vọng!
 
Ở những vòng đấu gần đây chúng ta đã được các đội bóng chiếu dưới giúp đỡ quá nhiều lần rồi khi họ đánh bại và cầm chân cả 2 đội bóng thành Madrid. Lần này sẽ không có ai cứu chúng ta ngoại trừ chúng ta mà thôi, hy vọng các cầu thủ có thể hiểu được rằng mình đang đứng trước cơ hội lịch sử để giành chức vô địch kịch tính và điên rồ nhất từ trước tới giờ. Hy vọng mùa giải này sẽ được cứu vát đôi chút bằng chức Vô địch!!!!
 
Mình cảm thấy có nghi vấn hack, có sự xếp đặt ở mấy vòng cuối Liga, để giúp cho giải đấu hấp dẫn hơn -_-
 
Nói thẳng là ở thời điểm này nếu ATM không bị phân tán cho CL thì Barca không có cửa thắng luôn. Năm nay thực sự nếu Barca có vô địch thì mình cũng không được vui, mà thấy tiếc cho ATM nhiêu hơn, vì đơn giản là họ quá xứng đáng vô đich.
 
Nói thẳng là ở thời điểm này nếu ATM không bị phân tán cho CL thì Barca không có cửa thắng luôn. Năm nay thực sự nếu Barca có vô địch thì mình cũng không được vui, mà thấy tiếc cho ATM nhiêu hơn, vì đơn giản là họ quá xứng đáng vô đich.

Theo bạn thì Liverpool mới nên là đội vô địch NHA mùa này chứ không phải MC. Số phận MC mùa này tương đối giống Barca vậy. Mình cũng thích Liverpool và ALM mùa này vì họ chơi quá tốt so với tiềm năng của chính họ. Nhưng ALM muốn vô địch Liga, hãy có điểm trên sân Camp Nou.
Còn không thì Barca mới xứng đáng vô địch chứ.
 
Ai nói Barca không xứng đáng vô địch nhỉ. Tôi thấy hoàn toàn ngược lại.

Ta thua Atletico 3 điểm (Barca thua 5 trận, còn Atletico thua 4 trận). Ghi nhiều bàn hơn, hệ số cao hơn. Trước 2 đối thủ trực tiếp là Real Madrid và Atletico ta đều có kết quả tốt hơn.

Các trận thua của Barca:
Athletic - Barca: 1-0 (vòng 15)
Barca - Valencia: 2-3 (vòng 22)
R.Sociedad - Barca: 3-1 (vòng 25)
Valladolid - Barca: 1-0 (vòng 27)
Granada - Barca: 1-0 (vòng 33)

Còn Atletico:
Espanyol - ATM: 1-0 (vòng 9)
Almeria - ATM: 2-0 (vòng 23)
Osasuna - ATM: 3-0 (vòng 25)
Levante - ATM: 2-0 (vòng 36)

Đặc điểm là đa số thua sân khách và ATM thua với kết quả đậm hơn, ít ghi bàn hơn. Ta sẽ không nói nhiều về chiến thuật và lối chơi nữa vì chắc chắn ta sẽ gặp xe buýt siêu hạng trong trận này nên cái ta quan tâm là làm sao khoan phá được nó.

Khởi đầu giải, Barca và ATM song hành cùng nhau. Barca đã có một lượt đi kỷ lục trong lịch sử (lúc đấy ai cũng khen Barca hết lời). Chúng ta tuột xích đúng vào giai đoạn Messi trở lại và các cầu thủ khác chấn thương hàng loạt. Nhưng ta không thua kém đối thủ trực tiếp Atletico trong mọi cuộc đối đầu. Barca tỏ ra vượt trội hơn Real Madrid ở cả hai lượt trận và ngang ngửa (ép sân) ATM ở lượt đi. Nếu Barca thắng ở trận này thì ATM cũng thua 5 trận và có cùng số điểm với ta. Ta vô địch. Nếu họ không thua, họ xứng đáng.

 
Các bài báo bảo Barca vô địch không xứng đáng chỉ để khích và câu khách. Thế này cho đơn giản, để vô địch ta buộc phải thắng ATM, áp lực cực lớn. Nếu thắng, ta quá bản lĩnh, hơn nữa, ta thắng 3/4 cuộc đối đầu trực tiếp với RM va ATM, và không hề thua. Nếu vậy mà không xứng đáng thì chẳng lẽ đội thua cả về điểm số và bản lĩnh lại xứng đáng?
Nhưng nói chơi thôi, xác suất vô địch của Barca không cao hơn 1 phần 1 tỉ tỉ tỉ.
 
Sửa lần cuối:
Căng rồi, Mateu Lahoz sẽ bắt trận quan trọng này.
 
som-el-barca.jpg

Thảm mosaic với dòng chữ "Som el Barça" - "Chúng ta là Barça" sẽ được tạo nên để cổ vũ tinh thần các cầu thủ trong trận đấu với At.Madrid.
 
ATM rất hay tạo ra những tiền đạo ghi bàn khủng. Torres rồi đến Aguero và Forlan rồi đến Falcao, sau đó là Diego Costa. Mùa trước khi còn Falcao thì Diego Costa bình thường như Villa bây giờ nhưng mùa này khủng quá.Hi vọng Tata sẽ tìm ra cách xuyên xe bus. và các cầu thủ hãy chơi trận này với tinh thần đá sống chết như vậy mới có hi vọng.
 
Neymar, Pique, J.Alba đã được đăng ký thi đấu cho trận này.

Không hiểu sao mùa này Messi mất đi cái duyên với mành lưới Atlentico Madrid như trước đây, thay vào đó là Neymar.
Hy vọng với bản hợp đồng khủng mới tái ký với CLB sẽ khiến tiền đạo người Ác-hen-ti-na chơi bùng nổ hơn.
Một chức vô địch sẽ là món quà chia tay tuyệt vời gửi tới Tata Martino, Carles Puyol và Victor Valdes...
 
Hy vọng trận này Tata Martino sẽ có sự đột phá về chiến thuật gây bất ngờ cho Atletico, ví dụ như chơi 3-4-3 ngay từ đầu, Busquet - Xavi - Iniesta - Cesc sẽ đá giữa sân tiếp đạn cho các họng súng phía trên. Neymar hy vọng sẽ vào sân ngay từ đầu dù rằng anh chưa bình phục 100%.
Đến trận đấu này, Barca đã hội đủ cả Thiên thời - Địa lợi, chỉ còn phụ thuộc ở con người trên sân ra sao nữa mà thôi.
 
Hy vọng tất cả vào trận này, chiến thắng là tất cả, năm sau sẽ thay đổi toàn bộ từ lối chới, con người, ban huấn luyện, và quan trọng hơn là khát khao của các cầu thủ mới
 
Hàng công chơi vẫn khá bế tắc với sự thiếu sáng tạo trong các phương án tấn công.
Không hiểu sao Tata vẫn cho toàn đội trung thành với lối chơi dồn bóng sang phải cho D.Alves tạt cầu may vào vòng cấm đối phương.
Ngoại trừ bàn thắng mở tỉ số là một phút lóe sáng cá nhân của A.Sanchez còn lại Barca vẫn thể hiện một lối chơi rườm rà, máy móc, thiếu hiệu quả.
Riêng về hàng thủ thì vẫn sơ hở như các trận gần đây.

Dù rất ghét lối chơi tử thủ của Simeone áp dụng cho A.Madrid nhưng cũng thấy họ xứng đáng vô địch với những nỗ lực đã bỏ ra.
Có rất ít sự can thiệp của yếu tố may mắn.
Hy vọng họ sẽ tiếp tục lên ngôi ở C1.
Còn Barca sẽ có một mùa hè bận rộn đầy biến động để mong trở lại là chính mình vào mùa sau.

Từ đống tro tàn phượng hoàng sẽ hồi sinh và cất cánh bay cao hơn hết... (mượn tạm câu nói năm ngoái).
 
Câu nói đấy của Mít Mai nô en ông ạ. Mà tôi nghi câu đấy mượn tích của Harry Potter.

Thật phí cho bàn thắng quá lạ lùng của Alexis. Trận hòa này chỉ ra một điều cố hữu trong bóng đá: lo từ dưới lo lên.
 
Quá chán ,xin lỗi nhưng mà phải dùng từ KINH TỞM cho hàng thủ Barca. ALves,adriano,mảrcherano. toàn 1M7 với 74 thì không chiến cái gì.Mùa này chết không biết bao nhiêu quả phạt cố định rùi. Pinto thì chỉ xứng đáng bắt cho mấy đội bóng nghiệp dư. Cứ có phạt góc hay tạt cánh là biết Barca sẽ bị thủng lưới ức chế thật. Gio hi vọng mua mấy chú hậu vệ thì tiêu chuẩn dầu tiên là cao 1M8 trở lên cái.Ác cái vẫn còn chú ALBA 1M7 mới mua nên o bán được.Giá mà Barca trước ký hơp đồng được với hậu vệ trái Luis Filipe của Altico thì ngon quá.Cao 1M83 đá hay kinh.
 
Nói chung trận này trước khi đá mình cũng biết là không cơm cháo được gì cả. Với phong độ và tinh thần hiện tại thì một trận hoà là quá đơn giản cho ATL, chỉ dám hy vọng vào một ngày đẹp trời.

Và hiệp một với giây phút xuất thần của Sanchez và hàng loạt trụ cột của ATL chấn thương thì Barca đã có cơ hội tuyệt vời. Tiếc là ATL mùa này quá bãn lĩnh, họ biết vùng lên tấn công đúng lúc và La Liga cho ATL là xứng đáng nếu nhìn toàn cục cả mùa giải.

Hy cọng ATL thịt nốt Dê tuần sau để hoàn tất cái kết của một câu chuyện cổ tích.
 
Barca đã vô địch lượt đi, vô địch đến hết hiệp một trận cuối và tất cả lại cứ trôi đi vì nửa cuối ấy. Không rõ phút bù giờ Simeone cho các cầu thủ ăn uống gì mà hiệp hai đá khiếp thế. Barca lộ rõ điểm yếu quan trọng nhất là không chịu nổi sức ép Pressing liên tục, điều mà trước kia khi Pep còn ở đấy hiếm khi xảy ra.

Thôi thì chúc mừng ATM họ đá tốt, tinh thần tốt, điều quan trọng nhất là nhắn gửi họ chặn cái Decima lại không thì điếc tai lắm, he he.
 
Có lẽ đây là Barcelona chống bóng bổng tệ nhất trong lịch sử và có lẽ là cả tinh thần chiến đấu nữa.
Đừng bảo Atletico không biết tấn công mà họ biết khi nào cần tấn công khi nào cần phòng ngự, khi họ cần tấn công thì ngay đến cả Real, AC, Chelsea hay là cả Barcelona chúng ta cũng thở không ra hơi.
Mùa này họ chấp ta Diego Costa nhưng vẫn loại ta khỏi CL, Real không có Ronaldo vẫn đánh bại ta ở Cúp Nhà Vua, đỉnh điểm là hôm qua Atletico sớm mất Costa và Turan mà ta vẫn không làm ăn được gì thì quá chán.
Nhìn cách họ bắt đầu hiệp 2 là tôi đã biết chúng ta sẽ mất chức vô địch rồi, quá xứng đáng cho Simeone và Atletico, họ hoàn toàn nằm cửa trên trong trận CK CL sắp tới!
Tất cả các cầu thủ cần xem lại tinh thần chiến đấu của mình, hôm qua các CDV thật tuyệt vời nhưng họ đã không được đền đáp một cách xứng đáng!
 
Nhìn tình huống dàn xếp chống quả quả phạt góc hết sức buồn cười :)) ba cầu thủ ta đè 2 người của ATM, để xổng Godin thoải mái đánh đầu :D
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
trucvn1979,
Trả lời
34
Lượt xem
9,182

Advanced Traffic Statistics

Online Now
152
Members: 0, Guests: 152
Robots: 2,589

Forum Views

Visitors Today
15,398
Visitors Month
301,137
Visitors Year
2,194,410
Bài viết mới
2
Messages
203,047
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,194,410
Back
Top