8h30 6/10 FCBSG - FC Chelsea

kid1685

Los Blaugrana
6 La Masia lớp 2
0%
Barça đồng
0
FCBSG - FC Chelsea
Thời gian: 8g30 - 11g15,Chủ nhật 6/10/2013
Địa điểm: Sân Tấn Trường

Trận đầu tiên của giải La Vecchia. Đề nghị anh em có mặt đông đủ từ 8g30 để làm lễ khai mạc. Chúng ta sẽ thi đấu lúc 10g15. Các "siêu sao" nào không tham gia khai mạc thì sẽ có một suất trên hàng ghế dự bị của trận này. :rage_sure:

Do thi đấu giải cho nên mặc định các cầu thù sẽ có mặt. Ai vắng thì báo lại.

Tham gia: Tnu; Sonnie; Sumo; Béo; Lenhanphu; Dasty; Antifanmu; TuanHung; Itto; Chatmessi; Mesi; Lengkeng; Dinhotsan; Nguyenminhvu; GK_nguyen; Jindo;

Chân dài: Ỉn, Nấm Mèo, Stephen, Leo Minh, Channy

Vắng: Kid

Các nhiệm vụ đã phân công trong link dưới đây thì đề nghị các thành cùng hỗ trợ nhau để thực hiện. Các thủ tục về giấy tờ và lệ phí giao lại cho Tnu. Hôm đó mọi người ai chưa nộp lệ phí thì đóng lại cho Tnu. Đề nghị đóng lệ phí đầy đủ trong trận đầu tiên.

http://www.culervn.com/forum/showthread.php/13053-L%E1%BB%8Bch-thi-%C4%91%E1%BA%A5u-Gi%E1%BA%A3i-La-Vecchia-Signora-%E2%80%93-2013


Bản Đồ Sân (Đi theo đường Hoàng Hoa Thám vào cho dễ)
73570820119281027376311190jpeg.png
 
Sửa lần cuối:
May quá vừa hay thi xong, nghiên cứu chạy qua sân hóng hớt luôn :baifu_heyhey:
 
May quá vừa hay thi xong, nghiên cứu chạy qua sân hóng hớt luôn :baifu_heyhey:

Thế Mít sẽ lãnh đạo đội ngũ Cổ động viên, phóng viên, kiêm hậu cần luôn chứ :rage_thinking:
 
Mẹ ơi, đá sáng luôn là ác mộng đối với mình
 
Thế Mít sẽ lãnh đạo đội ngũ Cổ động viên, phóng viên, kiêm hậu cần luôn chứ :rage_thinking:

Lãnh đạo thì không dám :hehe: Em chỉ là đang cố gắng lôi kéo một số chị em nữa lên sân cổ vũ cho có không khí với nếu anh em cần phóng viên và hậu cần thì em sẵn sàng thôi <):D

Đại gia sân bay hôm đó thi đấu hết mình nhé, đừng như hôm trước ;))
 
Có ai hôm đấy tình nguyện đánh thức mình dậy không :)) ... Không khéo lằng nhằng là ngủ đến 2h trưa luôn ấy :))
 
Mọi người đi nhớ mang CMND theo, phòng trường hợp khẩn cấp :-"
 
Không khuyến khích anh em xem trận tối nay nhé, trận mở màn rất quan trọng
Mọi người nghỉ ngơi sớm sáng giã Chelsea nhé
 
Không khuyến khích anh em xem trận tối nay nhé, trận mở màn rất quan trọng
Mọi người nghỉ ngơi sớm sáng giã Chelsea nhé

Sáng mai nhìn mắt đồng chí nào lờ đờ thì cứ mặc định ngồi dự bị thôi :3
 
OK có mặt ráng dành chiến thắng trận đầu tiên nha anh em.Nên nhớ FCBSG là đương kim vô địch đó ^^
 
Mắt lờ đờ đồng nghĩa với việc đang ngắm chân dài :))
 
BARCELONA SG 11-1 CHELSEA SG

Như đã thành thông lệ hằng năm, Juventus Sài Gòn tổ chức giải La Vecchia Signora như một cuộc gặp gỡ giao lưu giữa các Fan Club trong toàn thành. Và năm nay cũng thể, với sự hiện diện của ba đội bóng quen thuộc là chủ nhà Juventus Sài Gòn, Roma Sài Gòn, Barcelona Sài Gòn và một gương mặt mới cũng là ẩn số tại giải năm nay là Chelsea Sài Gòn.

Với tư cách là đương kim vô địch nên Barca SG gặp Chelsea SG trong ngày khai màn. Chelsea SG ra sân với những gương mặt còn rất trẻ trung và đầy khát khao chiến thắng. Là đội đương kim vô địch nên Barca SG được đặt cửa trên vì trong đội hình xuất phát toàn là những hảo thủ với bề dày kinh nghiệm trận mạc như siêu tiền tạo Trung Chất, vua “tiểu xảo” Jindo, cậu bé vàng Itto, chốt chặn thép Dinhotsan và “đôi tay nhựa” Béo.

Sau tiếng còi của trọng tài Barca SG đã vào trận đầy tự tin và ép sân đến nghẹt thở sau những tình huống chạy chỗ, đập nhả, khiến cho đội bạn chỉ biết lui về và co cụm để phòng ngự. Và điều gì đến cũng đá đến, từ tình huống đá phạt của Jindo bóng đi chìm và hướng về góc xa khung thành, hậu vệ đội bạn đã luống cuống đá phản lưới nhà sau nỗ lực truy cản Itto, một không cho Barca SG. Tiếp sau đó là những tình huống đi bóng lắt léo chẳng kém gì Messi của Itto đã biến hàng phòng ngự của Chelsea thành những anh hề để nâng tỉ số lên hai, rồi ba không. Áp đảo gần một nửa hiệp một, Barca SG bắt đầu giảm nhịp trận đấu và đưa các cầu thủ dự bị vào sân. Với lợi thế đã dẫn trước thì không khó để cho Mesi và AntifanMU nâng tỉ số lên 5-0 trước khi hiệp một kết thúc. Điều đáng nói ở hiệp một không phải là tỉ số 5-0 mà là chiếc thẻ vàng khó hiểu của AntifanReal.

Hiệp hai bắt đầu với cách biệt quá lớn và tinh thần đi xuống của các cậu thủ Chelsea SG nên không quá khó để cho lần lượt Ken, Sumo, Sonnie nâng tỉ số lên 8-0 trước khi cậu bé vàng Itto kết thúc trận đấu với năm bàn thắng cho riêng mình. Gần cuối trận Chelsea đã có bàn thắng danh dự sau những nổ lực hết mình. Một khởi đầu đầy suôn sẻ cho Barca SG trên con đường bảo vệ danh hiệu.

*Ghi bàn:
-Itto: 5
-Mesi: 1
-AntifanMU: 1
-Ken: 1
-Sumo: 1
-Sonnie: 1

*Kiến tạo.
-AntifanMU: 2
-Sonie: 1
-Sumo: 1
-Jindo: 1
-Trung Chất: 1

*ĂN THẺ.
-Ca sĩ Tuấn Hưng(AntifanReal)
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kid1685,
Trả lời lần cuối từ
Béo,
Trả lời
26
Lượt xem
5,038

Advanced Traffic Statistics

Online Now
74
Members: 0, Guests: 74
Robots: 140

Forum Views

Visitors Today
80
Visitors Month
322,546
Visitors Year
2,215,819
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,819
Back
Top