By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!
Dìm hàng vô lối. Cả 2 bàn thua hôm qua đều không có lỗi của Valdes, bàn đầu thì lỗi lớn nhất thuộc về Mas khi để qua quá dễ dàng, 1 chút may mắn khi bóng làm sao đó lọt qua háng Song và Alves không thể phanh kịp khi đang đà băng về. Bàn thứ hai thì đáng trách nhất là Adriano, vẫn với phong cách nửa nạc nửa mỡ, kèm chả ra kèm, cản phá chả ra cản phá. Valdes đối mặt tốt không có nghĩa là tuyệt đối 100% không để bị thủng lưới, nhất là với những tình huống như quả 1-2. Nhưng khẳng định luôn là kể cả Buffon hay bất cứ thủ môn huyền thoại nào thời đỉnh cao (trừ Casillas, không đủ trình để được nhắc đến trong "lĩnh vực" 1vs1) cũng không thể có tỉ lệ cản phá 1vs1 cao hơn Valdes.
Ai nói Valdes không có các khả năng khác ngoài 1vs1? 1vs1 chỉ là sở trường mạnh nhất của Valdes, mà nhờ nó ta đã thoát thua 1 cơ số bàn khi hệ thống phòng ngự mắc lỗi. Đặt nó đứng cuối cùng mới nực cười, khi mà tỉ lệ bị ghi bàn từ những pha đối mặt bao giờ cũng cao nhất và Valdes đã giúp Barca hạn chế tối đa số bàn thua này.Không hiểu từ bao giờ và bởi ai mà khả năng 1 vs 1 của thủ môn lại được...tôn thờ thế nhỉ)
Cái khả năng 1 vs 1 chỉ xếp hàng đáy sau những khả năng cần thiết nhất của thủ môn như sau:
1- Tâm lý ổn định
2- Phán đoán và chọn vị trí tốt
3- Ra vào hợp lý
4- Phản xạ tốt
5- bắt bóng bổng bóng sệt
6- Chỉ huy hàng thủ + phối hợp với hậu vệ
7- Phát động tấn công
....
n - 1 vs 1 tốt.
Chấm điểm Valdes nhà ta chắc phải chấm lộn ngược từ n lên các bạn nhỉ. Bạn ấy ko có cái mác Masia thì đã lên đường từ sớm.
Ai nói Valdes không có các khả năng khác ngoài 1vs1? 1vs1 chỉ là sở trường mạnh nhất của Valdes, mà nhờ nó ta đã thoát thua 1 cơ số bàn khi hệ thống phòng ngự mắc lỗi. Đặt nó đứng cuối cùng mới nực cười, khi mà tỉ lệ bị ghi bàn từ những pha đối mặt bao giờ cũng cao nhất và Valdes đã giúp Barca hạn chế tối đa số bàn thua này.
Hàng thủ đá tốt thật. Với hàng thủ này thì tràn trề hy vọng vô địch C1.
Ah, hôm qua anh Valdes không "đối mặt" được quả nào nhỉ. Kính mời các bạn ngồi đếm những pha "đối mặt" của anh ấy mệt nghỉ từ giờ đến cuối mùa.
Tuy nhiên, của đáng tội, anh ta có thể xếp vào loại khá thì được, tầm Lindergard (viết đúng ko nhỉ) của Mù bây giờ.
Đồng chí này hoặc là đá bóng cực giỏi hoặc là chưa bao giờ đá bóng!Mắc lỗi xong không bị "kóng" :smile6: HAHAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :smile6: Mắc lỗi xong không bị "cóng" :smile6: HAAAAHAHAAAAAAAAAAAA.........!!!!!!!!!!!
@Gửi 2 bạn satan và songchetconhau: Mình nghĩ đã cùng là cule thì nên tranh luận với nhau một cách đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng cầu thủ. Mình thì chưa thấy cái kiểu fan chân chính nào mà lại đi nói cầu thủ của đội bóng con cưng mình theo cái kiểu nhục mạ thậm tệ đó cả. Đừng nghĩ trên này ko ai biết mặt mình rồi muốn nói gì thì nói! Okay, chê bai, chỉ trích cầu thủ mắc lỗi là chuyện đương nhiên, nhưng xin đừng dùng từ ngữ chợ búa giùm, mình cực kỳ dị ứng!
Contents