Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] Pooka'10

Điều tồi tệ là khi phải buộc nói ra những lời tuyệt tình làm người khác phải đau khổ nhưng lòng mình cũng đau khổ không kém. Đau một lần rồi thôi!!!
 
Xa rồi một ngày bên nhau, xa rồi mối tình một đêm =))
 
Đành phá vỡ luật lệ của mình một lần vậy, đối mặt với thách thức thử xem...
 
Đã bao lần hạ quyết tâm nhưng khi đối diện thì lại mềm yếu đến không ngờ, chết tiệt!
 
Ngã rẽ cuộc đời đã đến gần, ta sẽ tìm thấy những gì nơi đó. Thách thức của cuộc sống luôn hiện hữu và việc cần làm của ta là chấp nhận nó, vượt qua nó và biến nó thành vũ khí cho ta ngày càng trưởng thành hơn.

Chào tương lai!
 
Cứ thế này cũng tốt, không hờn không oán, cả hai đều có lợi...
...
...
Đời ta đầu cần nhiều hơn thế...!!!
 
Thời gian dài không liên lạc với bất kỳ ai đúng là liều thuốc cực kỳ hữu hiệu để chữa mọi ưu tư sầu não. Chỉ còn lại mình ta với gia đình, một cuộc sống bình dị không xô bồ và nó đủ dài để quên hết mọi ưu phiền...

Tha thứ cho tất cả và tìm niềm vui cho bản thân!
 
Thời gian dài không liên lạc với bất kỳ ai đúng là liều thuốc cực kỳ hữu hiệu để chữa mọi ưu tư sầu não. Chỉ còn lại mình ta với gia đình, một cuộc sống bình dị không xô bồ và nó đủ dài để quên hết mọi ưu phiền...

Tha thứ cho tất cả và tìm niềm vui cho bản thân!

Nàng đã quay trở lại, và lợi hại hơn xưa. \(^_^)/
Be brave and self-opinionated as you are.
 
Nàng đã quay trở lại, và lợi hại hơn xưa. \(^_^)/
Be brave and self-opinionated as you are.
Coi mạnh miệng vậy chứ không biết có được như vậy không nữa ;))
 
321139_455987887791184_799280949_n.jpg


Chúc Pooka ngủ ngon! ^^
 
Chuyện gì tới rồi sẽ tới, nên kết thúc thì phải kết thúc...Tôi không muốn người buồn nhưng người vì tôi mà buồn, cảm giác đó khó chịu thật...!!!
 
Xõa thế là đủ rồi, Tết ơi là Tết, Tết thì ta phải về nhà thôi. Tạm biệt Sài Gòn 1 thời gian, tạm biệt những bạn bè của ta. Hai tuần có thể làm ta thay đổi tất cả!
 
Mình không muốn nói những lời đó đâu vì mình biết khi nghe những lới đó chắc chắn anh sẽ rất buồn, buồn như lúc mình đã nghe những lời nói đó trước kia vậy...cảm ơn tình cảm của anh!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Pooka'10,
Trả lời lần cuối từ
Pooka'10,
Trả lời
214
Lượt xem
31,171

Advanced Traffic Statistics

Online Now
127
Members: 0, Guests: 127
Robots: 2,839

Forum Views

Visitors Today
18,344
Visitors Month
304,083
Visitors Year
2,197,356
Bài viết mới
7
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,197,356
Back
Top