Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

Hiệp 1 của trận đấu chúng ta đã dính phải quy luật nghiệt ngã của bóng đá : " Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ bị thủng lưới ". Và dường như đó mới chỉ là cơ hội đầu tiên của Chelsea cũng như là cú sút trúng khung thành đầu tiên mà đội chủ nhà tạo ra. Càng ngày càng thấy thất vọng về Cesc. Trong một trận đấu lớn thì các cơ hội cần phải được chắt chiu nhưng nhìn cái cách anh này xử lý bóng trong 2 cơ hội của mình mà thất vọng quá!

Phía trước vẫn còn 45 phút của hiệp 2, hy vọng các cầu thut của chúng ta sẽ may mắn hơn để có được ít nhất một bàn thắng !
 
Trời mưa, chẳng nhẽ trời lại phụ người hiền ư?
 
Thua rồi :( xin chia bùn cùng anh em :( 1 đêm bùn
 
Một trận đấu rất không may mắn của Barca.
Xà ngang, cột dọc đều từ chối bàn thắng, cộng thêm thời tiết mưa to làm các cầu thủ của chúng ta trượt té liên tục.
Hi vọng lượt về, chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất, cả vốn lẫn lời.
 
Nói ngắn gọn thế này: trận này chúng ta thua vì thiếu may mắn cộng với hàng công hơi kém sắc bén.
Một phần khác là do thủ thành P. Cech phản xạ rất xuất sắc.
Còn lại thì Chelsea chẳng có gì đặc biệt cả, dù phòng ngự với số đông nhưng họ không ngăn được các tình huống nguy hiểm hướng về phía khung thành của đội nhà.
Chúng ta đủ tự tin và thực lực để hướng tới mục tiêu chiến thắng với cách biệt 2 bàn trong trận lượt về trên sân nhà để đi tiếp.
Chút gợn trong trận này là việc Alves-Xavi thi đấu hơi mờ nhạt, không đóng góp nhiều vào các pha tấn công.
Còn trước mắt thì cuối tuần phải giải quyết đám Dê hoàng gia cái đã.
 
Nhìn ông Fabregas đá thấy nản quá, chuyền thì hay hụt, cơ hội đối diện thủ môn đến thì sút đi đâu đâu ấy. Thêm nữa là ức chế thằng Drogba thật, ăn vạ liên tục, đá thì không có nét gì hay, đến phút bù giờ hiệp 1 thì được đồng đội dọn cỗ cho xơi 1 bàn. Nhưng dù sao thì thua vẫn là thua, cũng thua giống như Real, nhưng đội chúng ta gần với cửa tử hơn rồi. Quá đáng tiếc cho pha sút dội xà những phút đầu giờ của Alexis, bàn thắng có tác dụng định đoạt thế trận và chiến thuật của cả trận và chúng ta đã bỏ lỡ...
 
Hôm nay xã nhà đá không hề tồi, có chăng là một ngày không may mắn. Trận lượt về sẽ quyết định tất cả. Sân khách, trời mưa, cột dọc, xà ngang... Chia buồn với các cule nhé.

Điều đáng nhớ hôm nay là Chelsea chơi tiểu xảo phết, Drogba là nổi nhất, Pha Pedro thẻ vàng cũng oan uổng, trọng tài bắt hơi nặng tay cho xã nhà.
 
Sửa lần cuối:
hôm nay mấy anh không ăn tiết canh nên đen quá :((
 
Công nhận trận này Bà xã kém khâu dứt điểm, cá nhân mình không ủng hộ lắm việc bắt Messi đá trung lộ để hút hậu vệ, mình đã hy vọng h2 thấy M10 đc sang cánh đá... Nhưng cũng phải công nhận trận này hàng phòng ngự và tuyến giữa của Chel đá quá tốt.
À có cái buồn cười là 2 vua ngã của 2 bên trận này rất hay tìm nhau để ngã, Busquets người mảnh khảnh ngã còn coi được chứ như ông Drogba vui rừng mà cứ chạm vào là gục như bún thiu (đôi khi lại còn uốn cong người rồi mới ngã) thì tài thật.
Lạc quan lên nào Xã nhà, còn hơn 90' lượt về tại chảo lửa Camp Nou mà. Giờ thì G9 e vờ ry bó đỳ :)
 
Xin lỗi đời quá đen !
Đó dường như là cảm xúc của tất cả các cules khi theo dõi trận đấu này. Chúng ta đã thi đấu tốt, tạo được thế trận thuận lợi và những cơ hội ghi bàn nhưng bàn thắng dường như ngoảnh mặt với các chân sút của Barca. Đó là tình huống lốp bóng trúng xà ngang của Alexis ở đầu trận đấu cho đến cú sút trúng cột dọc của Pedro ở những phút đã bù giờ. Xen kẽ là những cơ hội ngon ăn bị Fabregas và Alexis bỏ lỡ.

Trong trận đấu đêm nay thì cầu thủ gây thất vọng nhất có lẽ là Fabregas. Anh chính là miếng ghép lạc nhịp trong điệu tiqui -taka của Barca. Việc Pep sử dụng cựu đội trưởng của Arsenal trong vai trò tiền vệ và đẩy Iniesta ra cánh dường như đã hạn chế sự liên lạc giữa Messi và Iniesta. Ở Barca có 2 cầu thủ đập nhả vởi Messi hay nhất đó chính là Iniesta và Alves. Một thì đá dạt cánh trái và không có được sự liên lạc cần thiết, trong khi đó Alves có một ngày thì đâu dưới sức mình. Trong 90 chúng ta không thấy được những pha cầm bóng đột phá quen thuộc bên hành lang cánh phải của Alves. Hai cánh của chúng ta đã chơi không thực sự hiệu quả trong khi mà Chelsea tập trung rất nhiều cầu thủ trước khung thành của Cech.
Vẫn còn 90 phút của trận lượt về và cửa đi tiếp vẫn là rất rộng đối với Barca. Hãy xử Chelsea ngay tại thánh địa Camp Nou !
 
Sửa lần cuối:
Xem trận này xong mới thấy câu kết luận của ông anh mình chuẩn " Cố gắng chỉ chiếm 70% còn lại 30% là may mắn. Barca hôm nay không chê được điều gì ngoài đen đủi
 
Cái Cecs thiếu là tinh thần thi đấu trong những trận cầu lớn, Alexis có nhiều quả nhìn thế nào ấy, cứ hùng hục chạy. chưa kể hàng tiền vệ có phần mỏng cơm của Barca hơi bị khớp trong nhiều tình huống va chạm ở trung tuyến, cộng thêm xui xẻo. Bà Xã cũng không có cầu thủ kiểu lạnh lùng như Gomez nên trong nhiều trận cầu Messi bị bắt chặt là coi như hàng tiền đạo đơ.
 
Trận này Barca đá vẫn thế và Chelsea đá vẫn như vậy, chẳng có gì thực sự khác với chính họ ở giải quốc nội. Điều khác biệt là Cech đã có một ngày thi đấu quá hay còn hàng công Xã có một ngày thi đấu quá vô duyên. Cesc vật vờ như một cái bóng, Alexis gỗ đến mức không thể gỗ hơn, Messi chơi khá hay trên hàng công nhưng một mình cậu không kéo nổi cả tập thể. :sosad:.

Nói Xã may mắn cũng được vì hàng tiền vệ của Chelsea cũng đã thi đấu cực kỳ mờ nhạt. Chỉ cần họ chơi như Levante vòng trước thì chúng ta đã phải trả giá nhiều hơn là một bàn.

1-0 chưa phải là bi kịch, vì ít nhất cũng còn hơn trận thua 3-1 hai năm về trước trên sân nhà của Inter Milan. Hy vọng sau trận siêu kinh điển lượt về, bất chấp kết quả thắng hay thua, chúng ta cũng có thể tập trung toàn bộ tinh thần để lật ngược thế cờ trước đối thủ.
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay không may nắm , với chel thủ tới 11 thằng ở nhà, coi ức chế thật. Hôm nay Bar thua cũng nên tự trách mình vì phung phí nhiều cơ hội. Chỉ khó chịu bọn anti bo bo cái mõ thôi
 
Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật rằng chẳng co may mắn hay đen đủi gì ở đây hết, đừng đổ lỗi do khách quan mà cần tìm ra vấn đề mà Barca đang gặp phả, đó chính là vấn đề cố hữu bấy lâu nay "khả năng dứt điểm quá kém" hay nói 1 cách dễ hiểu: Barca hiện tại ngoài Messi ra thì tất cả đều là chân gỗ, 1 trận đấu đáng quên của 2 tân binh Fabregas và Alexis. Barca đang quá phụ thuộc vào Messi, nếu Messi bị khóa chặt Barca sẽ không thể kiếm được ai biết ghi bàn, cho dù họ có đối mặt với thủ môn hay có bóng trước khung thành trống. Nếu không cải thiện được điều này Barca có thể mất tất cả trong mùa giải này. Còn 1 trận lượt về trên sân CampNou, Pep cần luyện lại chân giò của các tiền đạo, để họ biết cách chia lửa với Messi và giảm gánh nặng cho cầu thủ này
 
Chứng tỏ chú Đen không xem trận đó nhá.

Chelsea thời đó quái kiệt với ngũ hổ: Desailly, Leboeuf, Deschamps, Dennis Wise và Zola
Em có xem nhưng em không ấn tượng gì ngoài anh Lơ-Bớp và Taribo West tóc xì tin. Hết. Nói chung là không nhớ lắm. Em đâu phải người của con số giống Chava :D.

Chia buồn cùng anh em. Chúng ta đã thua và đành chờ đợi ở lượt về. Đề nghị bác nào đăng ký nick Việt Khuê, K+ vân vân và vân vân để anh em treo lên thờ cho nó có khí thế :D.
 
Trận này ta đã thua. Nhưng không phải thua The Blues mà thua chính mình! Cảm giác sau khi xem xong trận tiếc nuối vì một kết quả thua thì ít mà thất vọng vì hôm nay các cầu thủ đá dưới sức thì nhiều. Hiệp 1 ta bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Kết luận một câu ở hiệp này là: xin lỗi đời quá đen, đen cho tới tận phút bù giờ, sai lầm rất không đáng có của Messi khi để bị cướp bóng một cách quá dễ dàng. Vào hiệp 2 thì quả thật Barca đã tự lãng phí luôn 45' còn lại của hôm nay. Bỏ qua sự lạc nhịp trong lối chơi của ngày hôm nay thì càng về cuối trận các cầu thủ càng thi đấu kém nhiệt hơn hẳn mọi khi. Không biết liệu đây có phải chiến thuật dưỡng sức cho SKĐ cuối tuần + lượt về tại Camp Nou hay không, đấy cũng có thể xem như một nguyên nhân thất bại. 1-0 cũng không phải là kết quả quá tệ nhưng trận đấu cho thấy nhiều vấn đề cần khắc phục nếu ta muốn giành tấm vé đi tiếp vào chung kết.

Có điều mình vốn là người lạc quan nên kết quả thua cũng không có gì phải lăn tăn nhiều cả :D. Vẫn còn trận lượt về và sau 90' ta sẽ biết ai là người cười sau cùng. Đá qua cái "ao làng" Liga một tí thì hiện giờ hai đại diện của TBN tại C1 đang lâm vào hoàn cảnh bất lợi như nhau sau bán kết lượt đi, đã thế lại còn chạm mặt nhau trong vài ngày tới, EC kì này quả là rất đáng chờ đợi. Nhưng dù kết quả thế nào thì vẫn mong đội nhà sau đó sẽ tập trung toàn lực cho trận lượt về. Ở Liga, ta không thể tự định đoạt số phận của mình nhưng ở Champions League, cơ hội làm nên lịch sử vẫn đang trong tầm tay.

Để xem Pep và các anh nói gì sau thất bại hôm nay. :)

2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_19-Optimized.v1334787228.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_01-Optimized.v1334787231.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_34-Optimized.v1334787271.jpg
[An]
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_03-Optimized.v1334787233.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_06-Optimized.v1334787235.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_07-Optimized.v1334787237.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_08-Optimized.v1334787240.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_13-Optimized.v1334787243.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_12-Optimized.v1334787245.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_17-Optimized.v1334787248.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_20-Optimized.v1334787250.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_21-Optimized.v1334787253.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_22-Optimized.v1334787256.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_26-Optimized.v1334787261.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_29-Optimized.v1334787264.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_31-Optimized.v1334787267.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_27-Optimized.v1334787269.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_33-Optimized.v1334787274.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_36-Optimized.v1334787276.jpg
2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_37-Optimized.v1334787279.jpg
[/an]
 
Sửa lần cuối:
Về lý thuyết thì Barca luôn ra sân với 3 tiền đạo, nhưng thực chất là chỉ có duy nhất 1 tiền đạo mà thôi! Còn lại vứt đi hết, KHÔNG BIẾT DỨT ĐIỂM, và đây không phải là trận đấu đầu tiên cho thấy điều đó! Không hiểu Pep cho các cầu thủ tập gì mà dứt điểm kém thế, chắc toàn cho tập chuyền.
Alexis chạy chỗ thông minh nhưng dứt điểm quá tồi, Cesc cái gì cũng tồi. Sao mà Messi khổ thế, đến cái anh Ro điệu còn có Ben, Higuain, Maria và đến cả Kaka chia lửa ghi bàn còn Messi nhà mình phải kiêm nhiệm hết, từ ghi bàn cho đến kiến tạo khi Xavi đã bắt đầu trượt dốc.
Tại sao, tại sao và tại sao (mượn của Thím Mou), thế này thà ta chuyển về đá phòng ngự phản công rồi dồn bóng cho Messi ghi bàn còn hơn, dứt điểm kém thế này thì là sao mà không thua được!
Bây giờ chỉnh thước liệu có kịp không các anh?
 
Barca thua vì quá đen!

Đúng La đen đủi thì không làm gì được. Nhìn chung nếu lượt về cứ Đá như hôm qua và không bị đen thì việc lật ngược thế cờ nằm trong tầm tay. Ít nhất 5 cơ hội có thể ghi bàn mà không ghi được . Hy vọng về với đất mẹ mọi việc sẽ khác.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Kiet_Barca,
Trả lời lần cuối từ
geameaux,
Trả lời
168
Lượt xem
45,953

Advanced Traffic Statistics

Online Now
109
Members: 0, Guests: 109
Robots: 1,413

Forum Views

Visitors Today
5,310
Visitors Month
308,490
Visitors Year
2,201,763
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,201,763
Back
Top