Buổi sáng mới ngủ dậy vốn đã uể oải, lại còn đá dưới trời nắng chang chang nữa, khó chịu thật. Thấy ai đá ra xong cũng nhễ nhại mồ hôi, dáng đi thất thểu, mặt mũi phờ phạc. Trong sân thì đá hời hợt, vật vờ kiểu gì ấy. Không phải đổ lỗi gì, nhưng đúng là đá buổi sáng không phải sở trường của chúng ta. Và có lẽ do bị sự mệt mỏi kìm hãm nên anh em không thể phát huy hết khả năng của mình, thể hiện 1 hình ảnh khá bạc nhược, trái ngược hoàn toàn với những gì đã thể hiện từ trước đến giờ :facepalm:
Nội dung này đã bị ẩn...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.
Sửa lần cuối:
)