Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Tôi "yêu" bóng đá Anh 2011-2012

Barca_cz

Juvenil A
3 Mầm non La Masia nhớn
0%
Tham gia
19/07/2009
Bài viết
277
Barça đồng
0
Tớ tự hỏi tại sao các CDV Barca lại ghét, MU, Bóng Đá Anh và DT Anh vậy? Lẽ ra chúng ta phải quí, phải yêu mới đúng. Này nhé:
Nhắc tới CLB nào làm chúng ta hạnh phúc nhất? Xin thưa đó chính là MU, 2 trong tổng số 4 CL của chúng ta có sau khi thắng đội này.
Nhắc tới giải bóng nước nào làm chúng ta hạnh phúc nhất? Xin thưa đó là giải ngoại hạng Anh, 3 trên 4 chức VD CL của chúng ta là thắng các CLB nước này. Cái thứ 4, dù CLB đã thua chúng ta không phải của Anh, nhưng trận CK đó lại diễn ra ở Anh:2thumbsup:. Ngoài ra Anh cũng sở hữu SVD đã 2 lần chứng kiến giây phút vinh quang của Barca. Các bạn còn đòi hỏi gì nữa nào?
Còn về DT Anh, thiết nghĩ không nên ghét họ làm gì. Các bạn thử nghĩ xem, gần 50 năm nay, các đội bóng ghanh đua, quyết đấu chỉ vì cái danh VDCA và VDTG hão thì DT Anh hoàn toàn đứng ngoài. Thận chí họ không cả thèm tham dự 1 trận CK nào. Trong cái thế giới bon chen, háo danh này, có được 1 đội coi danh lợi là phù phiếm, thà đạm bạc chứ không vì hư danh như DT Anh là vô cùng đáng quí.
Với 1 nền bóng đá đã đem lại cho Barca nhiều niềm vui như vậy, thiết nghĩ cule chúng ta nên yêu hơn nên ghét. Tớ đề nghị từ mừa sau nên đổi tên Topic là Yêu MU, Yêu bóng đá Anh=D>
 
Tớ tự hỏi tại sao các CDV Barca lại ghét, MU, Bóng Đá Anh và DT Anh vậy? Lẽ ra chúng ta phải quí, phải yêu mới đúng. Này nhé:
Nhắc tới CLB nào làm chúng ta hạnh phúc nhất? Xin thưa đó chính là MU, 2 trong tổng số 4 CL của chúng ta có sau khi thắng đội này.
Nhắc tới giải bóng nước nào làm chúng ta hạnh phúc nhất? Xin thưa đó là giải ngoại hạng Anh, 3 trên 4 chức VD CL của chúng ta là thắng các CLB nước này. Cái thứ 4, dù CLB đã thua chúng ta không phải của Anh, nhưng trận CK đó lại diễn ra ở Anh:2thumbsup:. Ngoài ra Anh cũng sở hữu SVD đã 2 lần chứng kiến giây phút vinh quang của Barca. Các bạn còn đòi hỏi gì nữa nào?
Còn về DT Anh, thiết nghĩ không nên ghét họ làm gì. Các bạn thử nghĩ xem, gần 50 năm nay, các đội bóng ghanh đua, quyết đấu chỉ vì cái danh VDCA và VDTG hão thì DT Anh hoàn toàn đứng ngoài. Thận chí họ không cả thèm tham dự 1 trận CK nào. Trong cái thế giới bon chen, háo danh này, có được 1 đội coi danh lợi là phù phiếm, thà đạm bạc chứ không vì hư danh như DT Anh là vô cùng đáng quí.
Với 1 nền bóng đá đã đem lại cho Barca nhiều niềm vui như vậy, thiết nghĩ cule chúng ta nên yêu hơn nên ghét. Tớ đề nghị từ mừa sau nên đổi tên Topic là Yêu MU, Yêu bóng đá Anh=D>

Nhưng không ưa các bạn fan chân chính bên ấy :laychua::laychua:
 
Hoạ sĩ Leo có bức biếm hoạ khá "đểu" cho V-League. Có lẽ giải Ngoại hạng được đông người xem nhất tại Đông Nam Á chắc phải là ở Việt Nam. Thế mà...
Biem-hoa-trang-8.jpg
 
Đây là topic Anti được tách ra theo đúng gợi ý của bác Barca_cz. Tiêu đề topic tạm thời xin phép do mình đặt :D. Bác Séc thấy có cần thay đổi thì sẽ theo ý bác.
 
Đây là topic Anti được tách ra theo đúng gợi ý của bác Barca_cz. Tiêu đề topic tạm thời xin phép do mình đặt :D. Bác Séc thấy có cần thay đổi thì sẽ theo ý bác.
Hoàn toàn đồng ý với chú Đen. Tiêu đề là vậy, còn nội dung thì vẫn là tiếp nối truyền thống, hehe. Các Cule cứ nhiệt tình vào, nhất là những cánh chim đầu đàn như Minhbc:2thumbsup:
 
Thực sự mà nói, Barca ko có Messi, Xavi, Pique...thì quả thật là Barca quá tầm thường như báo chí nói, trận này MU đáng ra phải thắng đậm mới phải. 2-1 không phản ánh đúng cục diện trận đấu, 1 tỷ số nói dối người hâm mộ bóng đá chân chính như tôi. Theo tôi MU nếu tận dụng cơ hội tốt thì phải hạ Barca 5-0 mới hả dạ. Trận đấu đêm qua thật xứng đáng cho hơn 8 vạn khán giả tới sân để thưởng thức và chiến thắng đã thuộc về đội bóng có đẳng cấp cao hơn. Lối chơi chạy và sút của MU nhuyễn tới mức khi các cầu thủ MU có bóng là khán giả phía sau khung thành Barca chao đảo, chim bay loạn xạ. Và với những gì đã thể hiện trong trận giao hữu rạng sáng nay thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về sức mạnh của MU trong mùa giải tới và dự báo một chu kỳ xuống dốc không phanh của Barca.

Phong độ là nhất thời, đắng cấp mới là mãi mãi - MU luôn là vậy, họ chứng minh cho thế giới thấy rằng 2 trận thua trước Barca ở 2 trận chung kết Champions League liên tiếp chỉ là tai nạn nhất thời, đó là thời điểm các cầu thủ MU chưa đạt được điểm rơi phong độ mà thôi, còn khi họ đã đạt được điểm rơi phong độ như trận giao hữu này thì kể cả Barca có tung 10 Messi vào thì cũng thua hết.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ở thời điểm hiện tại MU là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, có thể nói là vô đối vô đối
 
Có những cái rất giống nhau giữa CDV Rùa tai đỏ Mu và A Xê Nổ ở VN.
Đầu mùa, Ferguson hô : MU vô địch, các cầu thủ: MU vô địch. CDV : MU vô đối.
Cuối mùa, trắng tay. Ferguson hô : sang năm vô địch, cầu thủ : sang năm, sang năm. CDV: vô đối, vô đối, vô đối. Vâng, nhưng không biết vô đối về cái gì?
Đầu mùa, Hứa Văn Dê hô: Vô địch, các cầu thủ: vô địch. CDV: vô địch.
Cuối mùa trắng tay. Bác Hứa hô: thế là thành công rồi, sang năm vô địch, các cầu thủ: sang năm. CDV: sang năm, sang năm, sang năm. Vâng, nhưng không biết là năm nào?
Vì không biết là vô đối về khoản nào, và vô địch vào năm nào, nên các bạn hô mãi, còn chúng ta thì xem hài kịch mãi, và cười thoải mái. Xin cám ơn các bạn CDV MU và NỔ VN, vì các bạn đã đem lại tiếng cười cho cuộc sống.=D>
 
Có sự khác nhau đó chứ,MU vẫn vô địch được PL còn chỉ có Arsenal là trắng tay thôi:))

Mà bác Barca_cz đang sống ở Séc à?

Ahoj bác,jak se jmenues? :)
 
Cầu thủ người Hàn Quốc Lee Chung-Yong mới đây đã trở thành con mồi cho đao phủ Tom Muller chém gãy chân, trong trận giao hữu đầu mùa giữa Bolton và Newport County, một CLB nhiệp dư cùa Anh. Tuy chỉ thi đấu cho 1 đội bóng nghiệp dư nhưng với pha vào bóng "chuyên nghiệp" vừa rồi, Tom Muller xứng đáng được thi thố tài năng chặt chém tại PL, Giải đấu được coi là HẤP DẪN nhất hành tinh, một Hollywood thu nhỏ, với những màn khẩu chiến trước trận đấu của các HLV và cầu thủ, những màn ăn chơi thâu đêm, những scandal của những ngôi sao sân cỏ, những vụ đánh nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ và trên hết là những pha chặt chém y như trong phim hành động của USA. Tôi yêu bóng đá Anh.
 
Thì bóng đá Anh cũng HẤP DẪN thật mà xét theo quan điểm của 1 người trung lập ;))

Cái gì cũng như phim mà phim thì chả HẤP DẪN + KỊCH TÍNH à? :D
 
Xem cái clip này ai cũng phải rút ra 1 nhận xét là De Gea... bay người đẹp =))

[youtube]k_gEXhGXr5s&feature[/youtube]​
 
Nhìn chú áo vàng ko giống De Gea cho lắm :light:
 
Hồi xưa Ngoại hạng ghét nhất Arsenal, cái thời 49 trận bất bại của họ. Nhưng giờ lại thấy thương Arsenal nhất (thương kiếu thương hại ấy ;)) ). Thấy mấy bạn Arsenal cứ hát mãi điệp khúc "Bao giờ cho đến ngày xưa" thấy cũng tội tội. Tính mình hay thương người, nhất là những người thân cô thế cô, bênh người yếu, ghét kẻ mạnh :D. Cố lên các bạn Arsenal, tôi yêu các bạn lắm. Mùa sau các bạn cố gắng giành lấy một chiếc cup để tôi còn san sẻ tình yêu của mình với mấy bạn MU, Chelsea hay Liverpool .... nữa nhé.
 
Sửa lần cuối:
Vừa hết hiệp 1 trận siêu cúp Anh. MC dẫn MU 2 - 0. Hiệp một thấy MU cầm bóng nhiều định đá kiểu Barca, có lúc lên đến 66% kiểm soát bóng. Nhưng MC bắt đầu đá rắn thì bung luôn 2 quả. Chậc, phải xem tiếp. Đội hình MC như hộ pháp ấy, có mỗi chú D. Silva là mỏng cơm.
 
Ha ha, Xem MU đá hiệp hai hay thiệt, mấy chú trẻ vào đá phối hợp hoa cả mắt. Được đấy ngài Alex quả là cao thủ, trước đã copy thành công phong cách Mou, nay lại hơi chút phong cách Barca, đá tốt thật
 
Sir Alex vốn là vậy,rất giỏi quan sát và học hỏi những xu thế bóng đá hiện đại tiên tiến nhất,đó là lí do ông có thể trụ lâu đến vậy ở môi trường bóng đá đỉnh cao trong khi rất nhiều chiến lược gia xuất chúng khác cùng thời với ông hoặc trẻ tuổi hơn ông đều đã sớm giải nghệ vì không theo kịp tốc độ phát triển của thời đại,điển hình là Trappatoni và Sacchi

Barca hiện tại là hình mẫu hoàn hảo nhất của bóng đá thế giới thì tội gì không học hỏi:D

Nhưng theo tớ thì Sir Alex không phải là copy như Wenger bởi ông vẫn sử dụng sơ đồ truyền thống 4-4-2,lối đá vẫn thiên tấn công biên là chủ yếu với những tiền vệ cánh điển hình của lối chơi tạt cánh-đánh đầu như Young-Valencia

Ngay cả khi MU thực dụng hơn rất nhiều ở những năm gần đây(theo tớ là do học hỏi MOU) thì cũng chỉ là tuỳ trận đấu,tuỳ thời điểm cụ thể mới áp dụng chứ không áp dụng 1 cách tràn lan,đó là lí do MU vẫn giữ được sức hấp dẫn vốn có chứ không bị nhàm chán như những đội bóng của MOU dẫn dắt
 
Báo động cấp 1: Rùa hồ Gươm đã khỏe mạnh và quay trở lại
Báo động cấp 2: Macheda đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa
 
Vầng, đúng như dự đoán, ngay sau trận đấu
6019884991_b2f59a0dd2_b.jpg

"Ngược dòng thần thánh" và "MU cầu bại" =))=))
 
Sửa lần cuối:
Xem bàn thứ nhất ảo thật, bật tường chuyền bóng cự ly ngắn rất ăn ý, hàng phòng ngự khá mạnh của ManCity bị quay như chong chóng.:beated:.
Quả thật một đội bóng muốn mạnh mà lại thiếu người cầm trịch, điều tiết như ManCity thì khó mà lên cao nữa được.:canny:
 
Biemhoa.jpg


Bác Leo vẽ tranh hình như lấy tên anh Sơn già ở xã mình thì phải ;)). Ở bên Arsenal là cấm xuyên tạc tên người, còn bên MU thì nhất nhất là Sơ-Aléc nên cái tên Sơn già chỉ có thể từ đây mà xuất xưởng. Bác Leo đăng ký bản quyền đê.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Barca_cz,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
145
Lượt xem
36,905

Advanced Traffic Statistics


Online Now
169
Members: 1, Guests: 168
Robots: 2,581

Forum Views

Visitors Today
15,385
Visitors Month
301,124
Visitors Year
2,194,397
Bài viết mới
2
Messages
203,047
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,194,397
Back
Top