Du xuân tết Tây ở Biên Hòa
Lại một năm mới nữa lại về trên miền đất Đông Nam Bộ nói riêng, Biên Hòa không quá ồn ào, náo nhiệt như Sài Gòn nhưng không khí tết tây vẫn lan tỏa trong từng gia đình và…xuyên qua từng quán nhậu

. Là một số cá nhân đang cư ngụ và sinh sống trên mảnh đất của thành phố Biên Hòa trong cộng đồng Barcamania Việt Nam, thật vui mừng khi chào đón đoàn ‘đại biểu’ của FCBSG xuống du xuân tết tây. Do đặc thù công việc của mỗi người, dù số lượng lần đầu tiên của FCBSG du xuân chuyến này không mấy đáng kể nhưng tất cả đều được đón tiếp nồng hậu và tươm tất

).
Như đã hứa hẹn từ trước nên thịt rắn và chuột được đưa vào danh sách đề cử trong khẩu phần lần này để phục vụ cho anh em đi đường xa. Quán ‘6 ké’ được Badong chọn làm nơi tiếp đãi mọi người, quán nằm trong một con đường nhỏ trên quốc lộ 51-đi Vũng Tàu, cách Ngã Tư Vũng Tàu khoảng 1,5KM. Không gian buổi tối tại ‘6 Ké’ khá đơn giản, trong quán có nhiều căn chòi nhỏ dành cho nhóm từ 5-7 người, và 2 chòi lớn tầm 10-15 người. Vị trí các chòi này đều được dựng hướng ra 1 con kênh nhỏ, mái được lợp bằng lá đúng kiểu miền tây sông nước

).
Ae gặp hẹn nhau lúc 19H tại BigC Đồng Nai, sau đó tới thẳng quán. ‘Đoàn đại biểu’ đến từ FCBSG gồm : Mỏng, MaiBDCD, Pooka, em Mỏng, Hamluongbt, Jossi. Còn đội nhà xin tạm gọi là ‘FCBBH’ gồm có: Badong và tiểu Messi, Barchi và WAG, R10 và MaxII

. ‘Đội khách’ ngồi tám chuyện với nhau trong khi ‘đội nhà’ đi ‘bắt’ rắn và chuột. Thực đơn được chọn là 2 em rắn hổ hành!? Và 8 con chuột, chưa tính mấy món liên quan…2 con rắn hổ hành!?cân nặng khoảng 1.6Kg, tỉ giá lúc đó là 550K/Kg còn 8 con chuột thì chả nhớ bao nhiêu tiền. Điểm đặc biệt ở quán này là mình có thể tham quan tất cả các công đoạn ‘thành phẩm’ của món ăn đã gọi, từ khâu bắt rắn, cân, nướng, lột vẩy, chặt khúc…Còn chuột thì luộc, nhổ lông, lột da, ướp gia vị và nướng.
Công đoạn thành phẩm
)
Nhập tiệc! Do đây là những món ‘khó xơi’ không phải ai cũng ăn được nên một số cá nhân hơi e ngại, đặc biệt là món rắn. ‘Away’ hầu như ít có người chiến được thịt rắn, trong khi đó đây là món ‘sở trường’ của ‘Home’ khi 2 chân sút của FCBBH ‘thi đấu’ khá xuất sắc

. Theo truyền thống là ăn thịt rắn phải uống rượu rắn nên mọi người cũng được một trải nghiệm mới khá thú vị, duy chỉ có mật rắn là nhường tới nhường lui không chị e nào chịu thử (Mật rắn chỉ bổ cho chị em PN), cuối cùng WAG của Barchi cũng ‘hi sinh’ :woot: Trong lúc tiệc đang cao trào thì không hiểu sao Deco lại alo ‘phá đám’

) Có lẽ anh đang tiếc nuối hoặc đôi chút thèm muốn khi chuyến đi Lagi không mấy hào hứng bằng tour Biên Hòa này chăng? Dù gì đi nữa thì ae vẫn vui vẻ nâng ly cho đến khi tiệc tàn, tiền tính.
Chiến đê 
Chập choạng cũng là lúc đồng hồ chỉ 22H, nhưng tinh thần của anh e thì chưa có điểm dừng. Tiếp tục là hành trình quen thuộc, Karaoke. 161 khu liên hợp Karaoke nổi tiếng khắp Biên Hòa với trang thiệt bị cũng như cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của mọi người. Không chỉ phục vụ há hò, tầng 1 còn có quầy Bar với chương trình Hát với Nhau hàng tuần, phía tầng trên là khu vực nhà hàng với nhiều món ăn (chưa nhìn qua nên cũng chả biết có món gì

) hấp dẫn. Đặc biệt, hôm đó, trong phòng karaoke tổ chức cuộc thi ‘Song ca cùng thần tượng’. Lần lượt là các cặp: Barchi – Jossi, MaiBDCD – Mỏng, MaiBDCD – Jossi, Mỏng – Barchi…BGK của cuộc thi không ai khác là Hamluongbt-R10-Pooka (Badong rút lui vào phút chót nên Pooka thay thế

)). Rất tiếc là khi sang ngày mới, BGK vẫn chưa tìm được cặp đôi thắng cuộc và chẳng tìm được người chiến thắng để hát song ca cùng R10 :woot:.
Karaoke này
)
Ngay sau đó, Hamluongbt và Jossi về nhà Mỏng nghỉ ngơi qua đêm để sáng mai về tp sớm. Phần sáng mồng 1.1, đêm ngay sau hát Karaoke và hôm sau đi câu cá sẽ được Mỏng bình luận trong thời gian sớm nhất. Các bạn đang đọc bài bình luận của R10, xin chân thành cám ơn, hẹn gặp lại

)
Bonus:
Mỏng có 'ghệ' mới :woot: