Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Tình cảm FCBSG

Hôm qua vào thăm thấy tình hình của anh Linh đang tiến triển rất tốt, về tinh thần thì vẫn vui vẻ thoải mái, về sức khoẻ thì dự kiến nằm theo dõi khoảng 1 tuần sau có thể xuất viện. Chỉ đáng tiếc 1 điều là khả năng quay trở lại sân cỏ của anh Linh là gần như không thể, xin chia buồn cùng anh :(
 
TỔN THẤT CHO LIÊN QUÂN A-C :((

Theo tin vừa mới nhận được thì đó lại là một tin không vui cho LIÊN QUÂN A-C vừa mới xác nhập :(. Tình hình là vừa tối nay, đồng chí Zan, trên đường đi về nhà đã va quẹt với người băng qua đường và tai nạn là điều khó tránh khỏi :(. Tuy nhiên tình trạng của anh đỡ hơn Kiba rất nhiều, chấn thương chỉ lấy mất của anh ấy 2 cái móng chân và đôi vết trầy trật :(. Rất may là Zan vẫn trở về nhà an toàn!

Chúc anh sớm bình phục đề trở lại thi đấu cho LIÊN QUÂN A-C. Hiện tại, khoảng 2 tuần nữa anh mới có câu trả lời chính thức về sự trở lại của mình. Chúng ta cùng chờ phản hồi từ anh nhé :(
 
Sửa lần cuối:
TỔN THẤT CHO LIÊN QUÂN A-C :((

Theo tin vừa mới nhận được thì đó lại là một tin không vui cho LIÊN QUÂN A-C vừa mới xác nhập :(. Tình hình là vừa tối nay, đồng chí Zan, trên đường đi về nhà đã va quẹt với người băng qua đường và tai nạn là điều khó tránh khỏi :(. Tuy nhiên tình trạng của anh đỡ hơn Kiba rất nhiều, chấn thương chỉ lấy mất của anh ấy 2 cái móng chân và đôi vết trầy trật :(. Rất may là Zan vẫn trở về nhà an toàn!

Chúc anh sớm bình phục đề trở lại thi đấu cho LIÊN QUÂN A-C. Hiện tại, khoảng 2 tuần nữa anh mới có câu trả lời chính thức về sự trở lại của mình. Chúng ta cùng chờ phản hồi từ anh nhé :(

:thumbsup:Có lẽ những ngày vừa qua các thành viên FCBSG của chúng ta gặp nhiều điều không may mắn.:thumbsup:Tôi xin chúc một ngày mai sẽ tốt lành đến tất cả các thành viên FCBSG .:anui:Hi họng chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn để xây dựng FCBSG ngày càng vững mạnh.:starwars:
 
LỜI CỦA GIÓ

Thay vì tung tăng nhí nhảnh hồn nhiên đi chơi cùng bạn bè các dịp lễ tết thì cô gái ấy ngồi trong phòng kín, một mình gặm nhấm nhưng nỗi buồn tha thiết.....

Thay vì lạc quan yêu đời cởi mở với cuộc sống, thì cô ấy lại lẩn tránh luôn tạo ra những cái nhìn ác cảm về những người xung quanh, bi quan về mọi sự việc, than trách vế số phận......

Trái tim luôn đóng của, cố gắng ngụy biện che dấu tình cảm, đóng băng lại cảm xúc để rồi một mình hứng & đếm những giọt nướcmặt lăn dài trên gò má..........


Nhưng đó chỉ là quá khứ, là màu sắc của bóng đêm.

Nếu bây giờ bạn gặp Cô ấy, bạn sẽ bắt gặp được nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, bạn cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui lan tỏa từ cô gái bé nhỏ ấy, sẽ chẳng còn giới hạn cho bất cứ thứ gì khác mà cũng chẳng còn tồn đọng những điều không vui. Cô ấy ngập tràn trong tiếng cười của thiên thần.

Sự thay đổi lớn đó chính là tính cộng đồng của FCBSG đã giành cho cô ấy.

Xin nhận lấy & chân thành cám ơn các bạn FCSG rất nhiều. Đặc biệt cám ơn người đã tạo ra cơ hội để Cô ấy & FCBSg tiến lại gần nhau hơn:hump::-x:anui:

P/S: cái này chỉ là thay lời muốn nói của một người nhờ minh nói giúm thôi nha ( xin đừng hỏi là ai?)
 
P/S: cái này chỉ là thay lời muốn nói của một người nhờ minh nói giúm thôi nha ( xin đừng hỏi là ai?)

Là ai vậy chị? =))

Ở đây chỉ có lời của người thôi chứ gió thì qua chỗ khác chơi nhé ;))
 
Mình biết cô bé ấy là ai rồi ;))
 
Vui tươi, yêu đời.. Đó là em, đừng để bất cứ điều gì làm thay đổi điều đó.
 
Mình cũng biết đó là ai........ :))
 
Nói suốt cả ngày hình như chẳng biết ai là ai....:hump:
 
Thì chính là người " ai cũng biết là ai đó"<):D
 
ủa chung quy là ai? Người nói còn chưa biết nữa mà. Nếu Anh Em nào gặp ấy cho mình gửi lời nhắn cảm ơn và đồng cảm giùm bạn mình nha:ten:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Gia đình Baddong kỷ niệm 6 nằm ngày cưới :x
191220101291.jpg

Hôm nay, gia đình Badong có mặt trên Sg để cùng cổ vũ cho anh em FCBSG thi đấu. Thật trùng hợp, ngày này cách đây 6 năm cũng là ngày 'Gia Đình Badong được thành lập' ;)). Vì lý do quá hết sức chính đáng này nên không ai nỡ giữ chân họ khi anh Badong nói lời chia tay mọi người để về BH 'làm kỷ niệm' :x

Thay mặt FCBSG (liều ăn nhiều ;))) xin gửi lời chúc chân thành nhất đến gia đình anh, mong dia đình anh luôn hạnh phúc và luôn đồng hành cùng FCB nói chung và FCBVN-SG nói riêng :hbd: Đặc biệt là 'tiểu Messi' mau ăn chóng lớn để sát cánh cùng anh em trong FCBSG :D

Thân!
 
Gia đình Baddong kỷ niệm 6 nằm ngày cưới :x
191220101291.jpg

Hôm nay, gia đình Badong có mặt trên Sg để cùng cổ vũ cho anh em FCBSG thi đấu. Thật trùng hợp, ngày này cách đây 6 năm cũng là ngày 'Gia Đình Badong được thành lập' ;)). Vì lý do quá hết sức chính đáng này nên không ai nỡ giữ chân họ khi anh Badong nói lời chia tay mọi người để về BH 'làm kỷ niệm' :x

Thay mặt FCBSG (liều ăn nhiều ;))) xin gửi lời chúc chân thành nhất đến gia đình anh, mong dia đình anh luôn hạnh phúc và luôn đồng hành cùng FCB nói chung và FCBVN-SG nói riêng :hbd: Đặc biệt là 'tiểu Messi' mau ăn chóng lớn để sát cánh cùng anh em trong FCBSG :D

Thân!

:starwars:Thanks tất cả các bạn FCBSG đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình BADONG gia nhập FCBSG.:anui:gia đình BADONG sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn để chia sẽ những niềm vui mà tất cả các thành viên FCBSG tạo ra .:thumbsup:sáng đá bóng ...tăng 1...tăng 2... XIN CẢM ƠN CÁC BẠN :cry:
 
Đôi khi trong cuộc sống có nhiều thứ bạn không bao giờ muốn tin nó là sự thật nhưng thật sự nó vừa diễn ra trước mặt bạn. Thật đáng tiếc khi ta lại là người phát hiện ra mi!

Lòng người khó đoán - cuộc sống nan lường, haiz!
 
Gia đình bác bao đồng bạo động là 1 hình mẫu lí tưởng của những cule đích thực và mô hình kinh tế ấy đã tồn tại 6 năm và cho ra thành quả là mesi con!chúcgia đình bác hạnh phúc và luôn giữ tình yêu nồng cháy với barca và fcbsg :thumbsup:
 
Gỡ rối tơ lòng

Lân này thì phải nhờ anh em tư vấn giúp Mỏng thôi.:

Mỏng không biết phải cư xử sao nữa. Robert dù bi thương, nhưng vẫn qua gặp Mỏng, dù Mỏng có lạnh lùng cỡ nào, nhưng ông ấy vẫn kiên trì. Nhìn mặt ông có nhiều vẻ lo âu, nhiều khó khăn vì phải sống một mình và phải lo toan bao nhiêu là thứ nhưng vẫn cố gắng tươi cười và luôn lo lắng cho Mỏng. MỖi bước đi của Mỏng, đi đâu, làm gì Ông đề dõi bước theo, lo lăng và chăm sóc.

Bưa nay ông lấy hết can đảm một lần tỏ tình và quỳ xuống cầu hôn, nhưng Mỏng đã nhẫn tâm quay lưng bỏ đi về, dù biết ông đang bị đau, không thể làm việc .... MỎng biết ông đã khóc, tuy nhiên Mỏng vẫn không thể quay lại và an ủi ông. Khi MỎng bị thương, hay ốm đau Ông liền có mặt giúp đỡ, nhưng khi Robert bị thương thì Mỏng chẳng thèm hỏi thăm ( không phải là cố ý ).

Bây giờ, mặc dù đã dứt khoát, nhưng Mỏng cảm thấy áy náy và day dứt vì đã ngoảnh mặt làm ngơ khi người khác đang gặp chuyện. Lúc nào trong đầu Mỏng cũng hiện ra hình ảnh một người đáng thương, Mỏng cảm thấy như mình có lỗi và quá độc ác.....

Bây giờ phải làm sao đây?
 
Gia đình bác bao đồng bạo động là 1 hình mẫu lí tưởng của những cule đích thực và mô hình kinh tế ấy đã tồn tại 6 năm và cho ra thành quả là mesi con!chúcgia đình bác hạnh phúc và luôn giữ tình yêu nồng cháy với barca và fcbsg :thumbsup:


Chú mày thật là ( chắc say quá nên quên, xin phép nhắc lại ), nick anh ấy là BADONG viết có dấu là Ba Đông, lí do thì anh ấy nói rồi anh ấy tên Đông và là thứ ba trong nhà tên lấy nick là Ba Đông ( kiểu như Năm Cam ấy ;;) )
 
Chú mày thật là ( chắc say quá nên quên, xin phép nhắc lại ), nick anh ấy là BADONG viết có dấu là Ba Đông, lí do thì anh ấy nói rồi anh ấy tên Đông và là thứ ba trong nhà tên lấy nick là Ba Đông ( kiểu như Năm Cam ấy ;;) )

Chú mày thật là ảnh nói là do tiểu Messi ở nhà kiêu Ba Đông mà...:anui::anui:;;);;)
 
Chú mày thật là ảnh nói là do tiểu Messi ở nhà kiêu Ba Đông mà...:anui::anui:;;);;)

:anui:có lẽ sẽ phải đổi nickname thôi .dù là tên gì mình vẫn là 1 cule đích thực:anui:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
r10,
Trả lời lần cuối từ
decomoto,
Trả lời
456
Lượt xem
77,131

Advanced Traffic Statistics

Online Now
71
Members: 0, Guests: 71
Robots: 2,203

Forum Views

Visitors Today
785
Visitors Month
318,485
Visitors Year
2,211,758
Bài viết mới
1
Messages
203,062
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,211,758
Back
Top