Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League Vòng 8: Barça - København (4-1)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
2 Mầm non La Masia
34%
Tham gia
23/07/2007
Bài viết
13,701
Barça đồng
6,273
Barca-vs-København.jpg

Thời gian: 3h00 ngày 29/01/2026
Địa điểm: Spotify Camp Nou​

Thông tin trận đấu: https://www.fcbarcelona.com/en/matches/130485/fc-barcelona-kobenhavn-uefa-champions-league-2025-2026
Video trận đấu:
 

Ngày trở về của "Larsson con"​

Henrik Larsson và 2 con

Trận đấu cuối cùng của vòng phân hạng Champions League tại Spotify Camp Nou tới đây sẽ chứng kiến một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Đối đầu với Barcelona không chỉ là một FC Copenhagen đang khát điểm, mà còn là dịp để Jordan Larsson được trở lại nơi ghi dấu ấn của cha mình - huyền thoại Henrik Larsson.

Sau chiến thắng quan trọng tại Praha, đoàn quân của Hansi Flick đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào Top 8, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội mà không cần đá play-off. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Barça cần một chiến thắng đậm đà trước đại diện đến từ Đan Mạch.

Jordan Larsson: "Mối hiểm họa" mang dòng máu Blaugrana​

Cái tên Larsson chắc chắn sẽ gợi lại những ký ức đẹp đẽ cho các Culer. Henrik Larsson, cha của Jordan, từng là người hùng trong chức vô địch Champions League 2006 tại Paris. Giờ đây, tròn 20 năm sau, cậu con trai Jordan Larsson quay trở lại nơi anh từng bắt đầu những bước chạy đầu tiên tại học viện Barça.

Khác với người cha là một trung phong cắm cổ điển, Jordan Larsson (28 tuổi) là một tiền vệ cánh đầy biến ảo. Anh đang là chân sút số một của Copenhagen mùa này với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có tới 5 pha lập công tại Champions League. Jordan đã lần lượt sút tung lưới những đối thủ sừng sỏ như Napoli hay Bayer Leverkusen. Chắc chắn Barça coi anh là mối đe dọa số 1 đối với hàng thủ.

Tái ngộ Roony Bardghji​

Roony Bardghji là cầu thủ duy nhất trong đội hình hiện tại từng khoác áo cả 2 câu lạc bộ. Thần đồng chạy cánh này vừa gia nhập sân Spotify Camp Nou từ chính FC Copenhagen vào mùa hè vừa qua. Nếu được Hansi Flick tung vào sân, Roony chắc chắn sẽ khao khát chứng minh giá trị trước những người đồng đội cũ đồng thời khẳng định vì sao Barça đã quyết tâm đưa anh về từ Đan Mạch.

Tính toán cho tấm vé trực tiếp​

Hiện tại, cục diện bảng xếp hạng đang vô cùng căng thẳng. Barcelona cần thắng đậm để duy trì vị thế trong Top 8, đồng thời hy vọng các đối thủ trực tiếp sảy chân ở lượt trận cuối. Trong khi FC Copenhagen vẫn nuôi hy vọng lọt vào Top 24 để giành suất đá play-off. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện Đan Mạch sẽ chơi với hơn 100% khả năng để tìm kiếm điểm số tại Barcelona.
 

Dani Olmo: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua thành tích mùa trước"​

Dani Olmo trả lời họp báo trước trận gặp FC Copenhagen

Trước thềm trận đấu với FC Copenhagen tại Spotify Camp Nou, Dani Olmo khẳng định sự tự tin và quyết tâm giành trọn 3 điểm để ghi tên mình vào Top 8 đội mạnh nhất Champions League.

Trận đấu vào rạng sáng thứ Năm tới không chỉ đơn thuần là một thủ tục. Dù đã chắc suất đi tiếp, nhưng Barcelona hiểu rằng một chiến thắng đậm đà trước đại diện Đan Mạch sẽ giúp họ tránh được vòng play-off rủi ro và tiến thẳng vào vòng 1/8.

Quyết tâm lọt vào Top 8​

Xuất hiện tại buổi họp báo ở Ciutat Esportiva, Dani Olmo bật mí về tinh thần của toàn đội: "Chúng tôi bước vào trận đấu này với khát khao không đổi. Mục tiêu tối thượng là cán đích trong Top 8. Chúng tôi muốn cải thiện thành tích so với chính mình ở mùa giải năm ngoái."

Nói về sự chuẩn bị của đội bóng, số 20 cho biết Hansi Flick vẫn giữ nguyên triết lý tấn công tổng lực: "Chúng tôi vẫn chuẩn bị theo cách thông thường. Barça là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng. Ưu tiên số một là chiến thắng, và thứ hai là ghi càng nhiều bàn càng tốt."

Khỏa lấp khoảng trống của Pedri và De Jong​

Trong bối cảnh tuyến giữa của Barcelona đang bị sứt mẻ nghiêm trọng do Frenkie de Jong bị treo giò và Pedri dính chấn thương, Dani Olmo được kỳ vọng sẽ là nhân tố lĩnh xướng lối chơi. Khi được hỏi về áp lực này, anh khẳng định:

"Họ là những cầu thủ vô cùng quan trọng, nhưng đó không phải là cái cớ để chúng tôi bào chữa. Tôi có thể chơi ở những vị trí đó, Bernal và Casadó cũng vậy. Tôi sẽ thích nghi và chơi ở bất cứ đâu HLV yêu cầu. Chỉ cần có tên trên sân, tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có."

Dù đang có phong độ cao với những siêu phẩm liên tiếp, Olmo vẫn tỏ ra khá khắt khe với chính mình: "Tôi hài lòng nhưng chưa hoàn toàn thỏa mãn. Tôi cảm thấy mình đang chơi ổn định hơn, nhưng tôi vẫn cần phải dứt điểm sắc bén hơn nữa. Giai đoạn găng nhất của mùa giải vẫn còn ở phía trước, và tôi muốn tiếp tục đóng góp bàn thắng cho những chiến thắng của đội."

Sức mạnh từ La Masia​

Một điểm đáng chú ý là Dani Olmo đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của các cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong đội hình hiện tại: "Việc có nhiều cầu thủ trẻ từ tuyến dưới là một điểm cộng lớn. Chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu và luôn chiến đấu với hơn 100% sức lực vì niềm tự hào màu cờ sắc áo. Bạn có thể thấy rõ khát khao đó qua thái độ thi đấu của từng cầu thủ trên sân."

Kết thúc buổi họp báo, Olmo cũng không quên cảnh báo các đồng đội về một Copenhagen đang ở thế chân tường (hạng 26): "Chúng tôi hiểu mình sắp gặp một đối thủ mạnh. Cả đội đang rất mong chờ trận đấu ngày mai vì phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là vô cùng xứng đáng."
 

Hansi Flick 'mệnh lệnh' ghi bàn trước Copenhagen​

Hansi Flick trả lời họp báo trước trận gặp FC Copenhagen

HLV Hansi Flick đã gửi đi một thông điệp đanh thép trong buổi họp báo trước trận gặp FC Copenhagen rằng Barcelona không chỉ cần chiến thắng mà còn phải thắng đậm.

Tấm vé tiến thẳng vào vòng 16 đội mà không phải trải qua hai lượt trận play-off bào mòn thể lực chính là phần thưởng vô giá mà Hansi Flick đang khao khát. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Đức đã bày tỏ sự tự tin tuyệt đối vào các học trò.

Tập trung vào chính mình​

Thay vì quan tâm đến kết quả của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Flick muốn các cầu thủ làm chủ vận mệnh của mình: "Chúng tôi đang rất tự tin. Điều quan trọng nhất là phải hoàn thành tốt công việc và chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi chỉ tập trung vào chính mình và những gì nằm trong tầm tay. Đó là cách tiếp cận trận đấu tốt nhất."

Dù đánh giá cao đối thủ, Flick vẫn giữ vững triết lý không thỏa hiệp: "Đây sẽ là một trận đấu khó khăn trước Copenhagen vì họ cũng đang chiến đấu vì mục tiêu (top 24) của họ. Nhưng chúng tôi không bao giờ chấp nhận những lời bào chữa. Đó là triết lý của Barça."

Bài toán hiệu số và nhiệm vụ ghi bàn​

Khi được các phóng viên hỏi về việc Barça cần ghi nhiều bàn thắng để cải thiện hiệu số, Hansi Flick khẳng định đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. "Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu theo cách tốt nhất. Barça có một đội hình chất lượng, kể cả trên băng ghế dự bị. Chúng tôi phải chơi như một tập thể gắn kết."

"Cần phải tiến từng bước một và tôn trọng Copenhagen vì họ là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi cần phòng ngự tốt, giữ sạch lưới và ghi bàn để giành chiến thắng."


HLV người Đức cũng không giấu được sự hài lòng về trạng thái hiện tại của đội bóng: "Chúng tôi đang ở trong một thời điểm tốt, một tình thế thuận lợi, và tôi thích điều đó. Nó khiến tôi có niềm tin mãnh liệt vào đội bóng này."

Tin vui từ Ferran Torres​

Bên cạnh những toan tính chiến thuật, Hansi Flick cũng mang đến một tin tức tích cực về mặt nhân sự. Ông xác nhận Ferran Torres đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân:

"Mọi thứ tiến triển rất tốt và cậu ấy đã sẵn sàng. Tôi rất hạnh phúc vì Ferran có thể hồi phục nhanh chóng đến như vậy."

Với sự trở lại của "The Shark" cùng phong độ hủy diệt của hàng công thời gian qua, Hansi Flick đang sở hữu những quân bài tốt nhất để thực hiện mục tiêu biến Spotify Camp Nou thành một "bữa tiệc bàn thắng".
 

Barça ngược dòng thắng Copenhagen, hiên ngang vào vòng 1/8​

Barça ăn mừng bàn thắng vào lưới FC Copenhagen

Đêm hội tại Spotify Camp Nou đã khép lại với nụ cười rạng rỡ của thầy trò Hansi Flick. Đánh bại FC Copenhagen với tỉ số cách biệt 4-1, FC Barcelona không chỉ hoàn thành mục tiêu 3 điểm mà còn chính thức ghi tên mình vào Top 8 đội mạnh nhất, giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League mùa này.

Nhờ những kết quả có lợi từ các cặp đấu khác, Blaugrana đã kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là một vị trí đủ tốt để kỳ vọng vào một nhánh đấu thuận lợi ở vòng knock-out.

Cú sốc phút thứ 4 và bản lĩnh "Vua ngược dòng"​

Kịch bản quen thuộc của mùa giải năm nay lại lặp lại: Barça nhập cuộc chệch choạc và phải trả giá. Ngay phút thứ 4, một sai lầm ở tuyến giữa đã tạo điều kiện cho tiền đạo 17 tuổi người Iceland – Viktor Dadason thoát xuống đánh bại Joan García, mở tỉ số cho đội khách.

Bị dội gáo nước lạnh, Barça tràn lên tấn công nhưng hiệp một khép lại trong sự tiếc nuối khi Lewandowski không thắng được thủ môn Kotarski, còn Eric García lại đưa bóng tìm đến xà ngang.
1769664000280.png

Cơn lốc tại Spotify Camp Nou​

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi sau giờ nghỉ khi Hansi Flick thực hiện những điều chỉnh chiến thuật.

Phút 48: Lewandowski cân bằng kỷ lục của Messi. Từ đường chuyền dọn cỗ của Lamine Yamal, tiền đạo người Ba Lan đệm bóng cận thành san bằng cách biệt. Với bàn thắng này, Lewy chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng khác nhau tại Champions League của huyền thoại Leo Messi.

Phút 55: Lamine Yamal đưa Barça dẫn trước. Cú dứt điểm từ sát vòng cấm của tài năng trẻ này chạm chân một hậu vệ đổi hướng, tạo nên quỹ đạo không thể cản phá, nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 69: Lewandowski bị đốn ngã trong vòng cấm và Raphinha đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền để ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại đấu trường châu lục mùa này.
1769663956968.png

Siêu phẩm của Marcus Rashford ấn định trận đấu​

Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu gọi tên Marcus Rashford. Từ một quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm, tiền đạo người Anh đã tung ra cú sút "lá vàng rơi" tuyệt mỹ vào góc thấp khung thành, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà.

Dù những phút cuối trận, Copenhagen có một bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị và Rashford suýt chút nữa lập cú đúp khi bóng dội xà ngang, nhưng kết quả 4-1 là quá đủ để Spotify Camp Nou mở hội.

Với chiến thắng này, Barcelona đã tránh được hai lượt trận play-off đầy rủi ro vào tháng 2. Đây là một lợi thế cực lớn giúp Hansi Flick có thêm thời gian để xoay tua đội hình và chờ đợi các trụ cột như Pedri hồi phục hoàn toàn.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
 

Lewandowski san bằng kỷ lục vĩ đại của Messi tại Champions League​

Lewandowski ghi bàn vào lưới FC Copenhagen

Với bàn thắng vào lưới Copenhagen rạng sáng nay, Robert Lewandowski đã chính thức trở thành cầu thủ ghi bàn vào lưới nhiều đối thủ khác nhau nhất trong lịch sử UEFA Champions League, đứng ngang hàng với huyền thoại vĩ đại nhất của Barça: Leo Messi.
Ở tuổi 37, sát thủ người Ba Lan vẫn cho thấy bản năng săn bàn thượng hạng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, khẳng định vị thế của một trong những trung phong xuất sắc nhất mọi thời đại.

Hành trình 14 năm chinh phục châu Âu​

Lewandowski ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League vào lưới Olympiacos trong màu áo Borussia Dortmund ngày 19/10/2011. Đó là phát súng đầu tiên mở màn cho hành trình cán mốc 107 bàn thắng như hiện tại.

Trong sự nghiệp của mình, Lewy đã gặt hái thành công trong màu áo 3 câu lạc bộ lớn:

Borussia Dortmund (2011–2014): Khẳng định tài năng.

Bayern Munich (2014–2022): Đỉnh cao sự nghiệp với chức vô địch mùa 2019/20 và danh hiệu Vua phá lưới (15 bàn).

FC Barcelona (từ 2022): Tiếp tục xô đổ các kỷ lục ở tuổi xế chiều.
_GRAF_Rivals_golejats_Champions_CAT2.jpg

Danh sách "nạn nhân"​

Copenhagen chính là đội bóng thứ 40 bị Lewandowski chọc thủng lưới. Dưới đây là những đối thủ ưa thích nhất của anh tại Champions League:

Benfica: 9 bàn

Sao Đỏ Belgrade: 7 bàn

Salzburg & Real Madrid: 6 bàn

Arsenal, Ajax, Chelsea, Juventus, Man City, PSG... cùng hàng loạt đội bóng lớn nhỏ khác đều từng chứng kiến tiền đạo người Ba Lan ăn mừng bàn thắng và dĩ nhiên trong đó có mặt cả Blaugrana.

Vị thế huyền thoại tại Camp Nou​

Chỉ sau hơn 3 mùa giải tại Catalunya, Lewandowski đã có 21 bàn thắng cho Barça tại Champions League. Con số này giúp anh vươn lên đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB tại đấu trường này, ngang hàng với NeymarPatrick Kluivert. Hiện tại, anh chỉ còn kém RivaldoLuis Suárez (cùng 25 bàn) để lọt vào Top 2, sau kỷ lục không tưởng của Messi (120 bàn).

Với việc Barça đã lọt vào vòng 16 đội và phong độ đang cực cao, Lewandowski hoàn toàn có cơ hội độc chiếm kỷ lục "ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng nhất" nếu sút tung lưới một đối thủ mới ở vòng knock-out sắp tới.
 

Hansi Flick: "Về đích thứ 5 là một kết quả tuyệt vời"​

Hansi-Flick-in-vs-FC-Copenhagen.jpg

Dù FC Barcelona vừa giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Copenhagen để ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League nhưng HLV Hansi Flick vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Chiến lược gia người Đức không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của các học trò trong hiệp một, đồng thời nhấn mạnh những điểm cần cải thiện cho chặng đường khốc liệt sắp tới.
Mục tiêu lọt vào Top 8 đã hoàn thành, giúp Barça giảm bớt được hai trận đấu play-off mệt mỏi vào tháng 2. Tuy nhiên, với một người cầu toàn như Flick thì chiến thắng này vẫn chưa thực sự trọn vẹn.

Không hài lòng về hiệp một​

Mở đầu buổi họp báo, Hansi Flick thừa nhận một cách thẳng thắn: "Tôi không hề hạnh phúc; đó không phải là một hiệp một tốt. Chúng tôi đã để thủng lưới sớm trong một thế trận khá nghèo nàn. Toàn đội cần phải có khả năng nhập cuộc tốt ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên."

Dù vậy, ông cũng ghi nhận nỗ lực thay đổi của các cầu thủ sau giờ nghỉ: "Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều nhờ vào một vài điều chỉnh nhỏ. Điều quan trọng là đội bóng đã biết cách phản ứng đúng lúc."

Giá trị của vị trí thứ 5​

Nhìn vào bức tranh tổng thể của vòng phân hạng Champions League mùa này, Flick đánh giá rất cao thành quả mà Barça đạt được: "Việc kết thúc ở vị trí thứ 5 là một điều tuyệt vời. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi có ít hơn hai trận đấu phải đá. Hãy nhìn vào việc nhiều đội bóng lớn đã bị loại để thấy giải đấu này khắc nghiệt đến mức nào. Dù tôi chỉ tập trung vào đội bóng của mình, nhưng vị trí này thực sự mang lại lợi thế lớn."

Bên cạnh những lời phê bình về hệ thống phòng ngự, Hansi Flick đã dành thời gian để ca ngợi sự thăng tiến của hai tài năng trẻ Lamine Yamal và Marc Bernal.

Về Lamine Yamal: "Lamine đang phải học cách thích nghi vì đôi khi đối thủ cắt cử tới 3 người để theo kèm cậu ấy. Tôi rất mừng là cậu ấy đã cải thiện rất nhiều ở khả năng hỗ trợ phòng ngự. Lamine cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi."

Về Marc Bernal: "Marc đã có một trận đấu phi thường. Chúng tôi thấy cậu ấy tập luyện mỗi ngày và biết cậu ấy có tiềm năng tiến xa đến đâu. Marc là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, dù về mặt thể chất, cậu ấy vẫn cần cải thiện thêm sau chấn thương nặng từng gặp phải."

Hansi Flick khép lại buổi họp báo bằng một thông điệp: Barça đã hoàn thành sứ mệnh tại vòng bảng, nhưng để chạm tay vào chức vô địch, sự tập trung và tính kỷ luật cần phải được duy trì xuyên suốt 90 phút của mỗi trận đấu.
 

Marcus Rashford rực sáng phá giải "lời nguyền" đá phạt​

Marcus Rashford ăn mừng bàn thắng vào lưới FC Copenhagen

Chiến thắng của Barça trước Copenhagen đã trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khi Marcus Rashford đá phạt hàng rào thành công ấn định chiến thắng 4-1. Bàn thắng này không chỉ đưa tiền đạo người Anh lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barça tại Champions League mà còn chấm dứt cơn khát đá phạt kéo dài nhiều năm của CLB tại đấu trường châu Âu.

Với pha lập công này, Rashford đã có cho mình 5 bàn thắng tại Champions League mùa này, san bằng thành tích với Fermín López để trở thành chân sút tốt nhất của Blaugrana tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Siêu phẩm tái hiện hình ảnh Messi​

Phút 84, khi Barça đang dẫn trước 3-1 và được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở góc chếch bên cánh trái vòng cấm. Rashford bước lên, tung cú sút đầy uy lực và hiểm hóc, đưa bóng vượt qua hàng rào và đánh bại thủ môn Dominik Kotarski.

Đây là bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp thứ 5 trong sự nghiệp của Rashford, nhưng là lần đầu tiên anh làm được điều này trong màu áo Barcelona. Lần gần nhất Rashford ghi bàn từ đá phạt cũng là tại Champions League (mùa 2017/18 khi anh còn khoác áo MU đối đầu với Benfica).

Chấm dứt 7 năm "khô hạn" bàn thắng từ đá phạt trực tiếp tại Champions League​

Bàn thắng của Rashford mang ý nghĩa lịch sử lớn lao. Đây là bàn thắng từ đá phạt trực tiếp đầu tiên tại Spotify Camp Nou mới, và quan trọng hơn, nó chấm dứt chuỗi trận không thể ghi bàn từ chấm đá phạt của Barça tại Champions League kể từ tháng 5/2019.

Người gần nhất làm được điều này cho Barça tại đấu trường châu Âu không ai khác chính là Leo Messi với siêu phẩm vào lưới Liverpool trong trận bán kết tại Camp Nou. Phải mất tới 61 trận đấu và 35 nỗ lực dứt điểm, các CĐV Barça mới lại được ăn mừng một bàn thắng từ đá phạt trực tiếp ở sân chơi này.

Những sự trùng hợp thú vị​

Nếu tính trên mọi đấu trường, Barça đã trải qua 52 trận và 51 lần thử vận may từ đá phạt mới có được bàn thắng này. Điều thú vị là cầu thủ gần nhất ghi bàn từ đá phạt cho CLB là Pablo Torre (vào lưới Sevilla tại La Liga mùa trước).

Cả hai đều thực hiện ở những vị trí tương tự nhau, và cả hai đều mặc chiếc áo số 14. Con số 14 dường như đang mang lại may mắn cho Barça trong những tình huống cố định. Với phong độ thăng hoa của Rashford cùng bản năng sát thủ của Lewandowski và Lamine Yamal, hàng công của Hansi Flick đang trở thành nỗi khiếp sợ thực sự đối với bất kỳ đối thủ nào tại vòng 16 đội sắp tới.
 

Barça vượt qua vòng phân hạng Champions League bằng ADN truyền thống​

Lamine Yamal ăn mừng bàn thắng vào lưới Copenhagen

Sau chiến thắng giòn giã trước Copenhagen, FC Barcelona đã khép lại giai đoạn vòng phân hạng Champions League với những chỉ số thống kê đầy thuyết phục. Thầy trò Hansi Flick không chỉ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 mà còn khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Hãy cùng điểm qua những con số ấn tượng nhất của người khổng lồ xứ Catalunya trong hành trình vừa qua:

"Hỏa lực" mạnh thứ hai tại châu Âu

Triết lý lấy tấn công làm trọng tâm của Hansi Flick đã phát huy tối đa hiệu quả. Barça kết thúc giai đoạn này với 22 bàn thắng, xếp thứ hai (ngang bằng với Bayern Munich) và chỉ kém duy nhất Arsenal (23 bàn).

Đáng chú ý, sự nguy hiểm của Barça đến từ mọi vị trí. 22 bàn thắng được 8 cầu thủ chia nhau: Fermín López và Marcus Rashford (mỗi người 5 bàn), Lamine Yamal (3 bàn), Lewandowski, Ferran Torres và Kounde (2 bàn); Dani Olmo và Raphinha (1 bàn).

Ông vua Remontanda​

Bản lĩnh của Barça mùa này được thể hiện rõ nhất khi rơi vào thế bị dẫn bàn. Blaugrana là đội bóng giành được nhiều điểm nhất từ thế thua tại Champions League năm nay với 10 điểm.

Hành trình lỳ lợm này bao gồm trận hòa trước Club Brugge và ba chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước Eintracht Frankfurt, Slavia Prague và mới nhất là Copenhagen. Để so sánh, các đối thủ bám đuổi gần nhất ở thống kê này là Qarabag chỉ có 7 điểm, trong khi PSG và Ajax có 6 điểm.

Barça đã chứng minh sự thích nghi tuyệt vời với thể thức mới của Champions League khi là một trong 3 đội duy nhất (cùng với Liverpool và Arsenal) giành quyền lọt thẳng vào Top 8 trong cả hai mùa giải liên tiếp kể từ khi định dạng này được áp dụng. Sau vị trí thứ 2 mùa trước, vị trí thứ 5 mùa này một lần nữa khẳng định sự ổn định của đội chủ sân Spotify Camp Nou.

Áp đảo về quyền kiểm soát bóng​

Dưới thời Hansi Flick, Barça vẫn giữ vững ADN kiểm soát trận đấu. Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 64,92% sau 8 trận, Barça đứng thứ hai toàn giải, chỉ sau PSG (68,03%) và xếp trên hàng loạt "ông lớn" như Manchester City (60,51%) hay Real Madrid (57,96%).

Những thống kê này không chỉ là những con số vô hồn, mà là nền tảng vững chắc để người hâm mộ tin vào một chương mới rực rỡ hơn ở vòng knock-out sắp tới.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Carles Naval,
Trả lời
8
Lượt xem
179

Advanced Traffic Statistics

Online Now
106
Members: 0, Guests: 106
Robots: 179

Forum Views

Visitors Today
70
Visitors Month
303,250
Visitors Year
2,196,523
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,523
Back
Top