Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Vòng 31: Málaga - FC Barcelona (2-0)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Tham gia
24/12/2009
Bài viết
3,874
Barça đồng
160
LFP.png

Malaga.png
vs.png
FCB.png


Thời gian: 01:45 - Ngày: 09/04/2017 - SVĐ: La Rosaleda

43706676.jpg

Ngoài các cầu thủ đang chấn thương như Rafinha, Arda Turan, Aleix Vidal, Barça còn không có sự phục vụ của trung vệ Gerard Piqué và tiền vệ Ivan Rakitic do cả 2 đều đã nhận đủ 6 thẻ vàng.

Danh sách các cầu thủ được đăng ký cho chuyến làm khách trên sân La Rosaleda bao gồm: Marc-André ter Stegen, Jasper Cillessen, Javier Mascherano, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu, Sergio Busquets, Denis Suárez, Andrés Iniesta, André Gomes, Carles Aleñá, Álex Carbonell, Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar Jr, Paco Alcácer.
 
vòng đấu bản lề :D chỉ cần Dê hòa là ta lại có hi vọng.
 
Vế 1 đã hoàn thành haha =)) giờ chỉ cần xem chúng ta xử lý cơ hội này ntn thôi ;))
 
Có thể thấy lối đá của Dê thời Đan hói chủ yếu và phụ thuộc vào những quả tạt bóng từ hai biên, cộng với những pha phạt bóng chết và phạt góc. Bộ khung vẫn của Ance nhưng lối chơi không đa dạng và biến hóa như thời Ance, vẫn dựa vào Modric và Kroos cầm bóng tuyến giữa rồi đưa ra 2 biên để Bale - Cavajan hoặc Marcelo - Ben tạt bóng vào trong gần như là không tấn công trung lộ. Còn với ta đá trên sân Malaga chưa bao giờ là dễ, họ vào sân với tư tưởng câm hòa vì vậy chắc chắn sẽ có bê tông và để xem chúng ta khoan bê tông thế nào thôi.
 
Sửa lần cuối:
Ông thần Lucho lại xếp Mathieu vs Gomes đá chính và điều gì phải đến đã đến :))
 
Chấm dứt cuộc đua :)) vs phong độ như năm nay chắc chỉ ăn đc cúp nhà vua :))
 
Thua sml, vẫn bảo lưu quan điểm cũ mùa này đừng đua Liga nữa tập trung C1 và cup NV thôi.
 
Thôi thì thua trận này âu buông liga có khi lại hay :(
 
Tình huống thẻ đỏ trực tiếp của Neymar là như nào đấy các cụ?
Hốt chân đối phương trả đũa hay sao?
 
Tình huống thẻ đỏ trực tiếp của Neymar là như nào đấy các cụ?
Hốt chân đối phương trả đũa hay sao?
Trước đó Ney có va chạm với đối phương rồi, tỏ thái độ không phục với những quyết định của tài, và sau đó là một pha trả đũa rất vớ vẩn như kiểu giận cá chém thớt, hết hiểu nổi tâm lý luôn.
Trên face ném đá Gomez kinh quá, và mình cũng chả ưa anh này luôn nhưng chúng ta cũng còn lựa chọn nào khác đâu, nhưng đáng ra là đưa Iniesta đá sớm từ đầu, thắng cách biệt rồi mới hãy cho Gomez vào thì lại đi làm ngược lại.
Đầu trận đọc đội hình tưởng cho đá ba hậu vệ với Umtiti đá thấp nhất, Alba đá lên cao như tiền vệ, ai dè lại là bốn hậu vệ truyền thống với ông thần Mathieu (cũng hãm chả kém Gomez) đá trung vệ với Umtiti, kết quả ăn hành luôn, ông này có lớn mà chả có khôn thật.
Enrique quá nóng vội xoay vòng mà không lường hết được hậu quả nó như thế này, trên sân một đối thủ rất khó chịu chả kém gì Real Sociedad.
Nhìn sang hàng tiền vệ Dê An thì quá chất lượng, Kroos với Modrit, Casemiro đá chính thì khỏi phải bàn, James với Isco, Kovacic đá dự bị thì cũng quá khủng, cho mấy ông dự bị đấy sang Xã nhà ta thì chắc chắn có xuất đá chính luôn. Rô hay Bale mà nghỉ thì cũng có người khác thay thế có khi là đá còn hay, trẻ và nhiệt huyết hơn. Nói để thấy chiều sâu đội hình quan trọng thế nào trong cuộc chiến đường dài !
Còn tối qua thì còn có những cá nhân đáng trách không kém những Gomez hay Mathieu như: Su thỏ đá như giữ chân cho C1 dứt điểm thì tệ mà cũng không che hay làm tường nổi quả nào cho đồng đội, Messi rất nhiệt phối bóng nhưng sút phạt quá tệ, Ney thì thôi trẻ trâu khỏi bàn. Hàng tứ vệ như Hiệp 2 cũng có thể chấp nhận là ổn khi toàn những người đá đúng vị trí.
Thua trận này thì ta hết quyền tự quyết tại La Liga, có mất cúp này thì cũng xứng đáng. Trận giữa tuần tới thì chỉ mong là thua cách biệt một bàn đã là may mắn :)
 
Mùa này, có chuỗi trận đá hay là kiểu gì tới thời điểm quan trọng là một loạt cầu thủ chơi không đúng phong độ. Như trận này, Suarez tệ thì còn Messi, Neymar. Ai dè khả năng dứt điểm của Messi cũng không tốt. Neymar bồng bột. Gomes đã chơi không hay thì còn người khác gánh, nhưng rồi sự thay đổi muộn màng. Hàng thủ thì chơi chắc rồi, cuối cùng vì sai lầm bẫy việt vị mà cục diện thay đổi làm khó chúng ta. Cách bẫy việt vị của Barcelona theo đúng kiểu "con dao hai lưỡi". Trận thắng áp đảo thì sai lầm không xảy ra, mấy trận then chốt bị phát là trở tay không kịp.
 
Bọn Dê chủ động hòa để nâng tầm Siêu Kinh Điển ai ngờ Enrique lại phá hỏng :angry:
 
Trận qua coi tuyến tiền vệ là biết sấp mặt rồi, nhưng cũng khó trách vì giữa tuần còn trận làm khách ở Turin. Nhìn tâm lý thi đấu thì toàn đội cũng đã có tâm lý hên xui ở Liga, thắng thì tốt thua thì thôi chứ không còn đá hết sức. Từ giờ có khi buông thật.

Dê vô địch Liga mùa này xứng đáng vì đội hình nó đua đường trường tốt hơn mình. Nhưng xét kết quả đá trận lớn thì mình ngon hơn hẳn, tập trung vào đấu cúp có khi cửa sáng hơn.
 
Sửa lần cuối:
Mât cả công ngồi cổ vũ Aletico. Năm nay toàn tự tay bop dái. Chán
 
Mùa này tự tay bóp.... là chính, Real có hay nhưng cũng thường thôi, Ông Luis muôn đời không sửa cái tật đưa đội hình lởm vào sân xong thua cuống quýt thay đổi về đội hình mạnh, trong khi mịa cứ làm phát như hiệp 1 với Seville ấy, hiệp hai thong dong chời dài, có tốn sức đâu, chán ông Quê này lắm.
 
Việc phản ứng trọng tài của các cầu thủ nay đã phản tác dụng, việc này trước đã comment một lần, nhưng là ông Pique quá thông mình và hiểu luật không dính, lại dính vào thằng khác.

Vấn đề là BLĐ nằm ở đâu trong việc này trong cả mùa giải, khi mà mùa giải này có quá nhiều vấn đề về trọng tài với Barca.

Thôi thì cứ chiến đấu thôi, 1 trận đối đầu và đối thủ tự thua 1 trận, cứ đá vậy đi, giờ thiếu ai thì cũng chiến thôi, vằng Neymar thì cứ đá thôi, biết sao, ngồi than vãn không giải quyết được vấn đề, vẫn còn đó Messi và Suarez. Chiến đi, đường cùng rồi.
 
Nhìn sang đội hình Real thấy dự bị của nó cũng toàn hàng ngon. Khoảng cách giữa chính thức và dự bị hầu như ko chênh lệch mấy. Quay lại nhìn mấy ông dự bị của Barca là chán luôn. Lúc cần xoay vòng hay tình hình bế tắc thì nhìn quanh chả có cái tên nào đủ sức thay thế cả. Mua lắm sắm nhiều mà về chả dùng được. Không biết mấy ông phụ trách chuyển nhượng có mua bừa để ăn hoa hồng không nữa
 
Thà để Sergi đá tiền vệ ra sân từ đầu còn hơn là phế nhân Gomes. Lucho quá bảo thủ
 
[video=youtube;TTU5d2XWvx4]https://www.youtube.com/watch?v=TTU5d2XWvx4[/video]
Dây máu ăn phần đây rồi :D

Sao trận gặp Malaga không diễn lại nhỉ ;))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
nothing,
Trả lời
20
Lượt xem
4,227

Advanced Traffic Statistics

Online Now
167
Members: 0, Guests: 167
Robots: 669

Forum Views

Visitors Today
1,730
Visitors Month
268,789
Visitors Year
2,162,062
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,162,062
Back
Top