Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Barça-Hà Đông Vòng 23: vs FC 1991

haisuchao

Đội trưởng Barça - Hà Đông
Cán bộ Xã
6 La Masia lớp 2
0%
Tham gia
17/06/2009
Bài viết
658
Barça đồng
0
Trận đấu giữa tuần này chúng ta sẽ gặp một đối thủ khá lạ lẫm đó là FC 1991. Đây là một đội bóng bao gồm các thành viên còn khá trẻ, do đó so về mặt sức khỏe và sự nhiệt huyết thì có thể FCB HĐ chúng ta có hơi kém đôi chút. Tuy nhiên sự thua kém này có thể coi như là không quá cách biệt vì trận đấu cuối tuần qua đã thể hiện được sự bền bỉ về thể lực của cả đội khi có những thành viên đã thi đấu cả trận mà vãn giữ được sự xông xáo ban đầu. Hơn thế nữa, chúng ta còn được đánh gía cao bởi sự già dơ và kinh nghiệm, điều này đã được kiểm chứng qua nhiều trận đấu gặp các đối thủ trẻ khác. Hy vọng chúng ta tiếp tục duy trì mạch chiến thắng ở những trận đấu giữa tuần như thế này.

Địa điểm: 17h30 thứ 4 (28/05) sân bóng Nhạc họa

Điểm danh:
1. haisuchao (em xin phép muộn tầm 15 phút vì phải di chuyển từ cty về trong giờ cao diểm)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xin phép đến muộn từ 30~40 phút :(

1. Haisuchao
2. FCB-Designer
 
1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa

Trận trước nhớ nhầm ngày nên đi về ngoại khi lên đến nơi lúc 6h mới nhớ ra là thứ 7 :)) , không kịp điểm danh và tham chiến cùng anh em.
 
1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa
4. denpietrau

Căng quá, cùng ngày, cùng giờ, cùng sân thì mình cũng mặc áo một đội khác :D
 
1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa
4. denpietrau
5.chieu
 
Người vẫn rất mệt, nhưng vẫn xin điểm danh góp mặt với anh em.
1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa
4. Denpietrau
5.chieu
6. Balahadon
 
Mình xin nghỉ trận này nha anh em , chúc anh e chiến thắng
 
1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa
4. Denpietrau
5.chieu
6. Balahadon
7. le_o
 
Điểm danh nhé:
1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa
4. Denpietrau
5. Chieu
6. Balahadon
7. Le_o
8. Vanthanh​




 
Tớ điểm danh xin đá hiệp 1 nhé

1. Haisuchao
2. FCB-Designer
3. Lovebaxa
4. Denpietrau
5. Chieu
6. Balahadon
7. Le_o
8. Vanthanh
9. Magicvn
 
dạo này công việc bận, xin phép cán bộ cho nghỉ hết tháng 6 nhé.chúc anh em chiến thắng
 
Mặc dù thiếu vắng nhiều vị trí gây đột biến nhưng Barca Hà Đông vẫn mang tới sân nhạc họa bộ khung đang vào phom và đặc biệt hơn khi trận cầu nảy lửa đã chứng kiến hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Xuất phát từ đầu trận ở vị trí thủ môn là ông bố trẻ Lớp Bà Xã. Anh mặc áo vàng và găng tay trắng rất style. Đoàn Công Chiều đá thòng, đội trưởng Văn Thành đá cánh trái và nobita Cảnh đá bên phải. Ở tuyến trên, Hiển Trâu đá thấp phía sau Le_o và Tuấn chân phích. Trọng tài Hiệp gà nổi còi bắt đầu trận đấu. Barca Hà Đông dồn lên ép sân đối phương. Những tưởng Barca Hà Đông vẫn quen đá rình rập dưới thời cựu đội trưởng Cường gavrotte nên đối thủ trẻ khỏe tự tin đập bóng dưới sân nhà. Và chính lúc này Hiển Trâu nhặt được đường chuyền lộ của đối phương. Anh dẫn bóng đến gần khung thành. Bên tả là Le_o, bên hữu là Tuấn chân phích. Cả sân nín thở hồi hộp chờ đường chuyền quyết định cho hai tiền đạo. Nhưng không, Hiển Trâu tung cú sút đầu tiên của trận đấu. Rầm..... Các bạn đón đọc ở phần tiếp theo nhá.

Chắc không nói ra thì nhiều người đã đoán được kết quả. Cú sút chìm của Hiển Trâu không thể đưa bóng vào lưới đối phương =)). Không sao, Barca Hà Đông lại tiếp tục ép sân. Chưa đầy 1 phút sau, pha đập nhả của bộ 3 tuyến trên đã giúp Le_o đối mặt thủ môn. Anh dừng bóng bình tĩnh chờ thủ môn lao lên cản phá. Làm gì đây, bấm bóng hay qua người. Không, Le_o quyết định chờ thủ môn lao lên ôm bóng trong chân mình và không quên nhắc khéo chân anh đang đau chú nhá :baifu_oh:

Sau cơ hội bị bỏ lỡ, ngay đường bóng tiếp theo, Barca Hà Đông lại đặt thủ môn đối phương mặt đối mặt với Tuấn chân phích. Quả này thì các chú toi. Một cú sút căng của tiền đạo Barca Hà Đông đưa bóng ghim thẳng vào người thủ môn đối phương. Không sao. Ta lại tấn công tiếp.

Nếu các bạn học bên ngành thống kê thì sẽ tường thuật lại như sau:
Phút 20, 1991 sút 0. Barca Hà Đông sút 20 (15 quả vào khung thành).
Tỷ số: 0-0.

Quá chán nản trước số cơ hội bị bỏ lỡ, khán giả la ó khắp sân, nhiều người đòi cách chức chủ tịch Bartomeu. Đến ông trời cũng khóc thương cho số phận hẩm hiu của Barca Hà Đông nên giật đánh đùng trút nước xuống sân. Hiển Trâu giận dỗi rời sân vì bất lực và từ lúc này, ngôi sao số 1 của chúng ta được vào sân để đổi vận.

10 phút tiếp theo, đội bạn đã tổ chức được vài đường lên bóng. Bảng thống kê trận đấu hiện lên số cú sút của Barca Hà Đông đã gần 40 và số lần đối mặt với thủ môn đối phương đã xấp xỉ tuổi tý nhưng tỷ số thì vẫn được giữ trắng. Tiền đạo Tuấn chân phích ngẩng mặt than trời sau khi anh đối mặt với thủ môn lần thứ 10 trong hiệp và đã đánh bại thủ thành áo trắng nhưng bóng lại đi thẳng vào người hậu vệ lao mình về cản phá. Barca Hà Đông quyết định thay Long vô duyên vào sân để tiếp tục tìm cách đổi vận. Chắc đọc đến đây thì các bạn đều biết hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 vì dù rất nỗ lực khi đối mặt với thủ môn đối phương nhưng Long vô duyên cũng chỉ giết được một chú đại bàng bay lạc ;)).

Barca Hà Đông hậm hực ra nghỉ hiệp 1. Thủ môn Lớp găng tay sạch nguyên cười ngặt nghẽo: hiệp 2 cho tôi lên tiền đạo. Rất tiếc cuộc họp chiến thuật ở giữa hiệp đã đưa ra một quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất định đoạt số phận trận đấu. Ngôi sao số 2 của chúng ta vào sân ở vị trí hậu vệ cánh trái thay thế Cảnh nobita.

Diễn biến hiệp 2 vẫn y như hiệp 1, chỉ có điều đội bạn đã phòng ngự chặt hơn và cũng tổ chức tấn công khiến Lớp Bà Xã phải trổ tài. Khán giả trên sân nhạc họa tránh cơn mưa đã chui hết lên khán đài mái che để cổ vũ cho hai đội. Long vô duyên, Le_o vẫn miệt mài bài học Chạy - Sút và từng đấy lần bóng vẫn không chịu vào lưới. Đến lúc này, ngôi sao số 2 của chúng ta xuất hiện tỏa sáng như ánh mặt trời giữa màn mưa. Đoàn Chiều bấm bóng từ quả đá phạt sâu vào cánh phải cho Le_o. Đội phó bật cao đánh đầu. Hừ, có vào bằng mắt cho cái ngày vô duyên này :baifu_yeah:. Nhưng không, đó là một đường chuyền bằng đầu chính xác căng ngang khung thành cho ngôi sao số 2 băng xuống đợi sẵn. Cú ra chân nhanh như chớp của hậu vệ trái đưa bóng ghim thẳng vào lưới. Tỷ số được mở......................:adore: 1-0 cho Barca Hà Đông. Người hùng của chúng ta là hậu vệ cánh trái: Ngôi sao :tiger:.

Theo thống kê của ban tổ chức, đây là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ anh ghi được cho Barca Hà Đông. Cả khán đài dậy sóng hoan hô bàn thắng đắt giá và trời dừng luôn mưa.

Sau bàn thắng giải tỏa sức ép và phá dớp. Barca Hà Đông càng hăng hái xông lên. 2 tiền đạo Long vô duyên và Le_o thay nhau bắn phá thủ môn :capcuu:. Nhưng trong một ngày kém duyên, tất cả tiền đạo của Barca Hà Đông không thể ghi một bàn thắng nào cho riêng mình. Ấy vậy kết quả chung cuộc thì Barca Hà Đông vẫn ghi được 4 bàn các bạn ạ. Người ghi liền một hattrick đầu tiên trong sự nghiệp cho Barca Hà Đông chính là ngôi sao số 1 vào sân thay Hiển Trâu.

Bàn đầu tiên, từ giữa sân, anh làm động tác giả đá chân phải rồi ngoặt bóng sang trái sút cái rầm. Thủ môn tung người hết cỡ. Bóng đập trúng cột dọc đập lại người thủ môn đang nằm sân rồi nhẹ nhàng lăn vào lưới :tiger1:. 2-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 còn đẹp hơn khi đó là một màn biểu diễn solo. Anh dắt bóng từ giữa sân đối mặt thủ môn và khéo léo đánh lừa thủ môn để đi qua luôn anh chàng tội nghiệp này :happy1:.

Sau bàn thắng, Barca Hà Đông dồn bóng hết cho bộ đôi tiền đạo để họ...đỡ tủi thân. Ai ngờ lúc này chính là lúc 1991 dồn lên ép sân và dần có các cơ hội. Kết quả là sau một cú sút đẹp mắt, 1991 đã rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Lớp Bà Xã đang mải ....:love_letter:.

Hiển Trâu được tung lại vào sân thay Long vô duyên toàn tập trong trận để củng cố hàng thủ. Những phút ít ỏi còn lại, Barca Hà Đông phản công. Ngôi sao số 1 - ông bố trẻ nhất của Barca Hà Đông và Le_o phối hợp đẹp mắt với nhau và bóng nằm trong lưới 1991 lần thứ tư :viva:, dĩ nhiên người ghi bàn không phải Le_o vô duyên rồi =)). 4-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
 
lâu lắm mới được lên TV :v
 
Ghê nhở? Chú Hải lập hatrick cơ à? Cả sự nghiệp lẫy lừng sau lưng anh cũng chưa bao giờ lập được hatrick. GATO với đội phó!
 
Hải là ngôi sao số 2 mà anh. Hattrick là của Quỳnh - ngôi sao số 1 mà. Đọc bài tường thuật mà toàn thấy tả "ngôi sao đặc biệt" chứ chả nói gì đến các anh em. May là hôm qua "ngôi sao đặc biệt" lê tê phê lại đá tiền vệ chứ nếu anh đá trung vệ kiểu gì cũng thành sao sáng ;)) , đang đá anh phải xin ra sân để ngôi sao số 1 vào thay và chúng ta đổi vận
 
haha đọc bài viết của [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] sảng khoái thật. lâu rồi mới có cảm giác như thế. 2 trận gần đây thật là tuyệt. anh em cùng chung tay cố gắng => FCB Hà Đông bay cao gặp bão nào.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
haisuchao,
Trả lời lần cuối từ
vanthanh,
Trả lời
15
Lượt xem
1,952

Advanced Traffic Statistics

Online Now
80
Members: 0, Guests: 80
Robots: 853

Forum Views

Visitors Today
678
Visitors Month
311,150
Visitors Year
2,204,423
Bài viết mới
1
Messages
203,054
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,204,423
Back
Top